Trong đời thường, trên bàn nhậu, trên bàn cà phê và những cuộc tán dóc, "chém gió" là chuyện được xem là... bình thường, (mặc dù đó là chuyện không nên có vì nó dung dưỡng thói khoác lác, một thói xấu).
Đối với cấp quốc gia thì chém gió là một thứ vô cùng tệ hại. Nó biểu thị sự bất lực và khoả lấp sự bất lực bằng cách vẽ vời, bịa đặt và hứa hẹn nhằm mục đích tuyên truyền. Trên báo đảng, vô vàn những bài báo hứa hẹn những chuyện trên trời, dưới đất và khi nhìn lại, những thứ đó không hề xảy ra.
Đối với cấp quốc gia thì chém gió là một thứ vô cùng tệ hại. Nó biểu thị sự bất lực và khoả lấp sự bất lực bằng cách vẽ vời, bịa đặt và hứa hẹn nhằm mục đích tuyên truyền. Trên báo đảng, vô vàn những bài báo hứa hẹn những chuyện trên trời, dưới đất và khi nhìn lại, những thứ đó không hề xảy ra.
Ví dụ:
- Ngày 22 tháng 5 năm 2017, VTC đăng bài: "Phi thuyền Việt Nam đầu tiên sẽ đưa người lên không gian cuối năm nay". Có không? KHÔNG.
- Ngày 10 tháng 6 năm 2004, tờ VNExpress đăng: "Việt Nam sẽ chủ động làm mưa nhân tạo vào năm 2010". Có không? KHÔNG.
- Ngày 29 tháng 3 năm 2010, tờ Người Lao Động đăng: "Năm 2020 Việt Nam trở thành nước công nghiệp hiện đại". Có không? KHÔNG.
- Ngày 16 tháng 5 năm 2017, tờ Viettimes đăng: "Việt Nam sẽ trở thành trung tâm sản xuất điện thoại di động lớn nhất thế giới". Có không? KHÔNG.
- Ngày 26 tháng 6 năm 2017, tờ SGGP đăng: "Trung tâm vũ trụ Việt Nam sẽ trở thành trung tâm vũ trụ hàng đầu ASEAN". Có không? KHÔNG.
- Ngày 23 tháng 5 năm 2015, tờ VNeconomy của VN đăng: "gạo Việt sẽ trở thành thương hiệu hàng đầu thế giới". Có không? KHÔNG.
- Ngày 26 tháng 11 năm 2015, tờ Tạp Chí Tài Chính đăng: "Đến năm 2020, Việt Nam sẽ có 5000 doanh nghiệp khoa học công nghệ". Có không? KHÔNG.
...v...v.....
Ước vọng không xấu nhưng chém gió như đinh đóng cột (khi biết rõ những thứ vẽ vời không thể xảy ra) là xấu, nó nuôi dưỡng thói bịa đặt và khoác lác và lâu dần thói xấu này trở thành bình thường. Một chế độ với hệ thống báo chí độc quyền của đảng nói dối quá nhiều thì rõ ràng đó là biểu thị của một chế độ dối trá.
Gửi ý kiến của bạn