VIỆT NAM 5 NĂM TỚI SAU BẦU CỬ
Cái trò hề bầu cử của đảng csVN không nói ra thì thôi chứ nói ra thì lại nghe mùi thum thủm, bởi vì đó chỉ là trò hề bầu bán trong nội bộ một đảng độc tài, độc quyền và độc đoán, do đó dân tộc Việt Nam chỉ là những kẻ đứng bên lề, những kẻ bị gạt ra khỏi cuộc chiến tranh giành quyền lực độc tôn này.
Chuyện ruồi bu này nó chỉ có ở cái xứ cộng sản nửa mùa mang tên nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, nguyễn tấn dũng sau hai nhiệm kỳ ăn dầy, ăn bạo đã bị nguyễn phú trọng đá ra khỏi cơ cấu, còn y, tên già nguyễn phú trọng đã làm láo, làm lếu sửa lại Luật Lao Động khi mình đã quá tuổi để có thể tiếp tục nhiệm kỳ II trong chức vụ TBT, chưa đã thèm trọng còn giết luôn tên trùm mật vụ trần đại quang để nắm giữ luôn ghế Chủ Tịch Nước – Đây là hành động làm theo chỉ đạo của Tàu Cộng nhằm hợp thức hóa các văn kiện mà y đã ký kết trong cương vị TBT. Khi hợp thức với vai trò CTN thì dân tộc Việt Nam sẽ không thể nào thoát khỏi những ràng buộc pháp lý với giặc Tàu – Cho dù đảng cộng sản sẽ không còn tồn tại!.
Và y lại dùng những trò tiểu xảo như “chống tham nhũng”, “kiên định con đường đi lên CNXH” để lừa mị toàn dân nhằm tiếp tục thêm một nhiệm kỳ thứ III dù cho sự minh mẫn, sáng suốt đã không còn.
Trò hề tiếp tục với sự hạ bệ nguyễn thị kim ngân – CTQH tay sai và thay thế vào đó sẽ là vương đình huệ, tên cộng sản đang nắm giữ chức Bí Thư Thành Ủy Hà Nội. nguyễn xuân phúc, đương kim thủ tướng csVN sẽ leo lên chức Chủ Tịch Nước, một vị trí hình thức ngoại giao, hợp thức hóa, không có thực quyền, tất nhiên phúc cũng không phải là tay vừa khi đã ăn dầy cắn bạo trong nhiệm kỳ của mình, thu vén của nả mua nhà tại ngoại quốc nhằm hạ cánh an toàn.
Vị trí thủ tướng nước csVN sẽ có một gương mặt mới xuất hiện là tên trùm mật vụ phạm minh chính, kẻ đã được nhiều bài báo nói đến về sự khom lưng gọi giặc Tàu là cha, chính là kẻ đã ủng hộ, mở đường cho đặc khu Vân Đồn trong vai trò bí thư Tỉnh Ủy Quảng Ninh (Tp.Hạ Long), với một tên thủ tướng có quá trình đã làm phó tổng cục trưởng tổng cục tình báo, nắm giữ chức vụ thứ trưởng Bộ Công An cs thì một viễn cảnh đen tối sẽ đến với làn sóng đấu tranh cho dân chủ trong nước, chính sẽ không ngại ngần gì trù dập, khủng bố bất cứ ai có thể gây hại cho chế độ, chính cũng là một tấm gương điển hình cho triều đại sắt máu csVN khi các nhân vật nắm giữ trọng trách đều xuất thân từ ngành công an trong quá khứ.
Bộ tứ trọng – phúc – chính – huệ trong nhiệm kỳ mới cho thấy Việt Nam sẽ không có sự thay đổi nào đáng kể, năng lực của trọng thì ai cũng biết qua hai nhiệm kỳ của y, ngoài những mớ lý luận rẻ tiền mà thế giới đã quăng vào thùng rác thì trọng chỉ còn biết lẫy Kiều và uống trà Tàu khen ngon hơn trà Việt. Phúc thì có năng lực gì ngoài vác cái mồm xạo láo của mình đi đến đâu cũng khoác lác là đầu tàu, hiện đại, cái chính phủ Kiến Tạo của y với thằng rửa chén xứ người nguyễn đức kiên làm cố vấn chỉ tìm cách moi móc tiền bạc của toàn dân chứ có cái chương trình nào cho ra hồn?
vương đình huệ nắm giữ chức Chủ Tịch Quốc Hội chỉ là sếp của một đoàn hát chèo, đảng nói sao nghe vậy theo đúng tấm gương của nguyễn thị kim ngân khi thị thảy cái Luật Đặc Khu vào mặt các đại biểu và tuyên bố: “BCT đã quyết rồi, các đ/c đem về tổ thảo luận và biểu quyết” cho đúng cái vở diễn nghị gật của mình.
Như vậy chỉ còn có một nhân vật quan trọng nhất là phạm minh chính điều hành quốc gia trong vai trò thủ tướng, nhưng y làm sao có đủ năng lực để có những chương trình vỹ mô, có tầm nhìn xa hàng trăm năm khi mình chỉ là một tên học về xây dựng và làm công an cộng sản, nghiệp vụ của chính chỉ là theo dõi, rình mò, truy bắt, tra tấn…; thì làm sao có thực tài đảm đương được vai trò lãnh đạo một quốc gia có gần trăm triệu con người?
Đã thế nợ công của Việt Nam thuộc vào hàng bét nhè, các chính phủ của nguyễn tấn dũng thi nhau đi vay, đi mượn vô tội vạ, thi công những công trình cho có để lấy cớ chia chác cho nhau, còn chính phủ nguyễn xuân phúc thì lại in thêm tiền, đi vay nợ mới trả nợ cũ thì chính phủ của nguyễn minh chính sẽ làm được gì ngoài tìm kiếm giòng tiền từ các quốc gia khác mà trong đó chủ đạo nhất, hào phóng nhất và nhiều tiền nhất sẽ đến từ Trung Quốc.
Tất nhiên với trình độ ma lanh, tàn ác của một tên công an cộng sản phạm minh chính sẽ không ngại ngần gì dùng quyền lực hiện có của mình để bán nước cho giặc Tàu, giặc Tây, qua mỹ từ cho thuê, đầu tư, song song đó y sẽ đàn áp đẫm máu hơn, khốc liệt hơn với toàn dân nếu vấp phải sự chống đối…
Vì thế 5 năm sắp tới sẽ vẫn là 5 năm đen tối cho dân tộc Việt Nam, thậm chí nó sẽ còn tối hơn cả dưới thời của dũng, phúc, ánh sáng dân chủ, tự do, nhân quyền sẽ hoàn toàn biến mất.
Ít nhất là trong khoảng thời gian này!
Tư liệu:
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A1m_Minh_Ch%C3%ADnh
https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/othe-two-top-pillar-posts-confirmed-03192021075926.html