Đại hội đảng csVN cứ 5 năm tổ chức một lần, đó là một đại hội trọng đại của đảng csVN đang độc quyền lãnh đạo đất nước, mỗi lần đại hội đảng là tốn kém mấy trăm tỉ đồng VN nhân dân phải đóng thuế để chi trả cho bọn chúng, nhưng mọi thông tin về hoạt động như bầu bán nhân sự trong bộ tứ trụ thì cấm không được phép bàn luận, mọi thông tin coi như là tuyệt mật cho đến phút chót.
Đại hội diễn ra trong ngày khai mạc đầu tiên với những bài đọc diễn văn của TBT & CTN Nguyễn Phú Trọng cũng như Trần Quốc Vượng đều là những bài diễn văn nhàm chán và cũ rích như các đại hội trước, chẳng có điều gì nói lên sự mới mẻ. Từ thằng đọc diễn văn cho đến kẻ ngồi nghe ở dưới đều nhận biết rằng đó chỉ là một phường diễn chèo để che mắt thiên hạ, sự sắp xếp nhân lực trong bộ tứ trụ đang là một trận chiến tranh giành, đấu đá quyền lực đầy khốc liệt.
Đại hội trở lên nhàm chán cho lãnh đạo chủ chốt trong bộ máy chính trị đã về hết nhiệm kỳ, nay là thành viên Hội đồng cố vấn Trung ương, các thành viên nay đến dự họp được giới thiệu họ tên và chức vụ sau đó ngồi lỳ ở đó nghe những bài diễn văn như những bài diễn văn mà họ đã từng đọc trong các đại hội nhiều năm trước. Vì vậy chưa nghe đã hiểu nội dung đó viết những điều gì.
Nhiều đại biểu đến dự họp cho đủ ghế ngồi rồi sau đó ngủ gật cho hết đại hội coi như đã hoàn thành trách nhiệm của một con người đảng viên lão thành cách mạng. Cá nhân tôi nghĩ rằng đại hội đảng lần này sẽ lại kết thúc sớm hơn lịch trình một cách vội vã như hội nghị TƯ lần thứ 14 vừa qua, rồi sau đó báo đài tung hô rằng đại hội đã thành công rực rỡ với sự niềm tin của nhân dân đối với điẻng, nhà nước chủ nghĩa cs độc tài và tham nhũng.
Trong hội trường đại hội giăng một hàng chữ dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, dòng chữ viết vậy nhưng thực tế đất nước VN hiện nay không phải là vậy, nó ngược lại với dòng chữ đó.
* Nhiều năm qua nhân dân trong cả nước luôn gặp quá nhiều khó khăn, đời sống rất cơ cực, cuộc sống hàng ngày phải lo toan từng miếng cơm manh áo.
* Đất nước VN chúng ta rất suy yếu và không thể sánh vai với các nước Đông Nam Á hiện nay, một đất nước suy yếu về kinh tế lẫn quân sự và chẳng có một điều gì đáng tự hào.
*Một đất nước đang bị chế độ CS cai trị thì lấy đâu ra dân chủ, công bằng và văn minh như những lời bọn chúng tuyên truyền dối trá, chúng ta cứ nhìn thẳng vào các bản án xét xử nặng nề đối với những người cất lên tiếng nói tự do, dân chủ, công bằng và văn minh thì sẽ hiểu rõ vấn đề.
Một chế độ đã hết niềm tin của nhân dân, tất cả bọn chúng từ thằng Trọng Lú trở xuống đang bám víu vào chế độ nhằm tham quyền cố vị để đặt lợi ích cá nhân lên lợi ích quốc gia, dân tộc thì không thể chấp nhận được.
Nếu còn chế độ CS độc tài thì nhân dân ta sẽ còn cơ cực và đói nghèo, vẫn phải còng lưng đóng thuế nuôi bọn chúng đến hết đời.
Đối với chúng ta chỉ còn một cách duy nhất là cùng nhau đoàn kết đấu tranh xóa bỏ chế độ độc tài và tham nhũng thì nhân dân ta mới thực sự được ấm no và hạnh phúc, đúng với hàng chữ ghi trong phòng đại hội " DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH "
30.01.2021
HMN.
Gửi ý kiến của bạn