Đây chỉ là cách so sánh của thằng viết bài, thứ dân ít học, chỉ biết lui cui trong bếp vợ, xin các bác phe bên kia đừng bận tâm, nhất là đừng share về nhà làm gì cho... mệt đít. Hãy chỉ nên chú ý đến những gì, kiểu cách ăn nói ra sao, mà vị tổng thống kính yêu của các bác sẽ tuyên bố từ nay đến ngày 20 tháng 1 năm tới. Bởi ông ấy, không những chỉ học cao biết rộng, bằng cấp nhiều, mà lại còn giàu có, đầy quyền lực và lại có tới 3 đời vợ.
Đó, mới là điều quan trọng ha...
Chưa tới 1 năm trời sau bản báo cáo dịch bệnh COVID-19 có mặt trên đất Mỹ, chưa bao giờ và chưa từng có ở bất cứ quốc gia nào trên thế giới lại TOANG cho bằng ở Nước Mỹ Vĩ Đại dưới sự lèo lái của “tổng thống trời ban xuống trần cứu dân gian, diệt Trung Quốc xóa sổ Cộng Sản.
Tính từ ngày Donald Trump lên ngôi đến cuối năm 2019, kinh tế và công ăn việc làm ở Mỹ, bề ngoài xem chừng vẫn ổn định, tạm gọi là thiên thời, địa lợi, nhân hòa, do vậy, đa số người dân Mỹ đều cảm thấy khá thỏa mãn với cuộc sống vào thời điểm đó. Mặc dù đa số dân Mỹ đều biết rằng, Donald Trump khoe khoang và nổ hơn bom nguyên tử so với hiện tình thực sự, nhưng ở những cuộc thăm dò, số đông vẫn chấp nhận ông ta. Có nhiều phần trăm ông ta sẽ tái đắc cử nếu không có gì quan trọng xảy ra. Cái sự kiện này, “hình như” nó cũng chẳng khác chi mấy, khi so dân trí của người Mỹ với "dân tờ rí" của người Việt ở trong nước là bao. Nghĩa là, cứ có 3 bữa mỗi ngày, vỗ bụng no bình bịch, dư chút tiền rủng rỉnh tiêu xài, thì lại nhao nhao lên … Ơn Bác Ơn Đảng ngay và luôn …
Nông dân lần lượt khai phá sản, ngành nông nghiệp banh tành, kinh tế đi xuống, nợ công đi lên, tiền in tá lả để bù vào sự thiếu hụt ngân sách ảnh hưởng trực tiếp bởi cái Tax Cut, dẫn đến lạm phát và đồng tiền mất giá, giá cả hàng hóa tăng vọt, vậy mà họ vẫn chưa sáng mắt ra được, thì cái gọi là dân trí của người Mỹ đó, cũng chưa chắc đã hơn được ... dân trí của “cái bọn” mà các bác kia luôn mồm ra rả chửi, “cái bọn” mà chỉ chầu chực trông mong có đủ bỏ vào mồm, rồi ngồi chờ thắng được một trận bóng đá, là… cởi ráo cả, để xuống đường… đi bão, ăn mừng chiến thắng và hí hố Thái Lan phải 15 năm nữa mới đuổi kịp Việt Nam.
Các bác kia nào có gì khá hơn bọn Dư Luận Viên 3 củ ở bên nhà, lúc nào cũng chỉ chầu chực, chờ mong, ngài lãnh tụ, chủ tịch kính yêu phun ra một câu, là ngay lập tức rủ nhau lên facebook để… đi bão, phất nón MẢGÀ ăn mừng chiến thắng, và hí hố Việt Nam còn lâu lắm mới đuổi kịp Nước Mĩ Vĩ Đại.
Thế rồi, cũng do cái bản chất “toàn vẹn, đáng yêu” của một lão già 74 tuổi, tự cao, tự đại, kiêu căng đến lố bịch, luôn coi mình là cái rốn của vụ trụ, mặt mũi lúc nào cũng vênh vênh váo váo, ăn nói như phường chợ búa, tối ngày chỉ lo rình xem ai nói động đến mình để chửi tất tần tật bất kể, bên cạnh việc đi đánh golf triền miên cũng như xoay đủ mọi cách để vào vơ vét về và vui vẻ. Ôi, phải kể hết ra thì cũng thấy phát mệt…
Cũng tại chung quanh lão, rặt một bọn điếm đàng, ăn gian, ăn cắp, mánh mung, đểu giả, chuyên chia chác bẩn thỉu, không có một chút sĩ diện nào. Bọn này sẵn sàng cong lưng cúi sấp mặt để bợ đít, để bưng bô cho lão, chỉ mong được hưởng một chút quyền lực và bổng lộc, một bọn nịnh thần, một bọn tôi trung bất kể, bọn cúi đầu, bọn bưng bô lãnh tụ, bọn còn đảng còn mình. Và đa số dân chúng vẫn chưa sáng mắt hiểu ra. Vậy mới thấy cái xã hội, cái đất nước từng mệnh danh là Ngọn Đuốc Soi Đường Cho Thế Giới Loài Người, Nước Mĩ Vĩ Đại này chỉ trong 4 năm, đã bị nhấn sâu xuống bùn đen bởi một nhóm người và đa số người dân Mỹ lầm lũi đi theo, cùng kéo nhau xuống Vực Thẳm của Thiên Đường.
Chỉ cho đến khi COVID-19 xuất hiện, chỉ cho đến khi gần 21% dân lao động ở Mỹ mất việc ở thời điểm tồi tệ nhất, chỉ cho đến khi kinh tế đi xuống hơn -32% ở cái điểm tan tành nhất, và chỉ cho đến khi hơn 200 ngàn người Mỹ mất mạng tính đến trước ngày bầu cử, thì lúc đó 51.38% người dân Mỹ mới sáng mắt ra, bên cạnh 46.91% người dân Mỹ vẫn mù quáng. Thế thì dân trí người Mỹ cao ở chỗ nào?
Nhà cách mạng Phan Bội Châu có 2 câu trong cuốn Ngục Trung Thu rằng:
Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả,
Anh hùng hào kiệt có hơn (Trump)!
Con sông nước chảy êm đềm được gần 3 năm, sang tới năm cuối, năm thứ 4 thì cắm đầu đổ xuống một ngọn thác, vị thuyền trưởng tưởng tài ba trong lòng 64% người dân Việt và 46.91% người dân Mỹ, đã lèo lái con tàu vĩ đại đó nát như tương bần, vậy mà nhiều người vẫn chưa sáng mắt. Có sóng gió, có phong ba mới thấy được hào kiệt, vậy mà đến giờ, người ta vẫn chưa nhìn ra. Donald Trump chỉ là một kẻ tồi hơn người tầm thường, lại mang trong mình cái bệnh kiêu ngạo ta đây, không có tài mà cũng chẳng có đức, bởi thế, cờ được trao cho tận tay mà vẫn không biết phất. Cũng may, nếu lão ta hành xử bình thường và đơn giản như 99% lãnh đạo của các quốc gia khác trên thế giới trong cuộc chiến chống dịch, thì có khi 306 phiếu Đại Cử Tri lại rơi ngay vào tay, ung dung mần thêm một nhiệm kỳ nữa cũng chưa biết chừng. Đúng là ý trời, đã có Donald Trump, sao lại còn COVID-19 …
Chỉ còn 3 ngày nữa, ngày thứ Hai 14 tháng 12 sắp tới đây, các Đại Cử Tri sẽ nhóm họp ở tiểu bang mà họ được chọn ra để đại diện bỏ phiếu cho tân tổng thống. Con số 306 Đại Cử Tri mà Donald Trump mơ tưởng trong những buổi đánh golf liên tằng chi địa suốt 4 năm qua, giờ đã chạy qua tay người khác. Đã thua trắng mắt mà vẫn còn khóc lóc kêu gào và phá bĩnh, thì thử hỏi, sau ngày rời “chiến trường với áo giáp tả tơi trong tưởng tượng”, và sẽ phải đối mặt với hàng chục hàng trăm vụ kiện tụng, thì … “ngài” sẽ sống sao? Ta nói, đúng là không biết tự lượng sức mình.
Để coi, trong thời gian từ nay đến ngày 20 tháng 1 năm tới, dân trí của người dân Mỹ, sẽ phát triển được bao nhiêu phần trăm nữa.
CHỈ CẦN NHÌN TẤM HÌNH NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ VIỆT ĐÒI QUYỀN CHẾT CHO LÃNH TỤ KÍNH YÊU – I’d rather get COVID-19 than Biden 20 là đủ hiểu ha …
Gửi ý kiến của bạn