Trí Thức Việt – Nỗi nhục bất tường
Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 03.11.2020 trôi qua đã bốn tuần. Cho dù với vài chục vụ kiện, vu khống, cáo buộc bầu cử có gian lận bị từ chối, xử thua, ông Donald Trump và nội các, đảng Cộng Hòa đã phải ê chề, cay đắng, nuốt nhục, không thể đảo ngược được kết quả bầu cử.
Giám đốc cơ quan an ninh mạng (Cyber Security) Chris Krebs chịu trách nhiệm về bầu cử đã tuyên bố rằng cuộc bầu cử 03.11.2020 là an toàn nhất từ trước tới nay. Lời tuyên bố khiến Chris Krebs bị Trump sa thải chỉ ít ngày sau. (1) Chẳng có gì khó hiểu, những người trung thực, có phát ngôn trái ngược với Trump chưa có ai tiếp tục làm việc được với Trump.
Cho đến giờ phút này, Trump và lãnh đạo khối đa số ở thượng viện, TNS Mitch McConnelll vẫn tiếp tục không chấp nhận sự thất bại dù Trump đã phải bật đèn xanh cho Emily Murphy, giám đốc GSA (General Service Aministration) khởi sự bàn giao chính quyền cho nội các của ông Joe Biden.
Một số nhà phân tích, bình luận trên thế giới cho rằng việc Trump từ chối công nhận kết quả bầu cử chỉ có mục đích giữ vững sự ủng hộ của fan cứng, những cử tri đã bỏ phiếu cho ông cũng như...vận động quyên góp tiền trả nợcho ủy ban tranh cử còn thiếu. Theo Election Law Blog, ông Trump đã nhận được hơn 150 triệu $ từ sau ngày tranh cử.(2)
Ông Donald Trump, Mitch McConnell từ chối, không công nhận kết quả chọn lựa của người dân Mỹ thì có thể hiểu được, mục đích như các nhà phân tích nói ở trên. Thế còn mục đích của trí thức, nhà báo, những cựu tù nhân chế độ CSVN, lãnh đạo tôn giáo, mục sư, linh mục, doanh nhân...- như Lê Luân, Lê Công Định, Trần Đình Thu, Lưu Trọng Văn, Hồ Hải, Huỳnh Thục Vy, Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Ngọc Già, Huỳnh Quốc Bình, Lê Hoài Anh... đồng ca, hợp xướngtheo nhạc trưởng Trump, sử dụng các thuyết âm mưu phát xuất từ QAnon, Đại Kỷ Nguyên, The Epoch Times, NTD (New Tang Dynasty), Breitbart... - là gì?
Những người được nêu tên ở trên trơ trẽn, lì lợm, không mệt mỏi, liên tục tung ra những status trên mạng xã hội facebook đầu độc, lèo lái, định hướng quần chúng, dẫn dắt độc giả vớinhững thông tin giả tạo, hình ảnh chỉnh sửa bằng photoshop, những lý luận ngô nghê mà một đứa trẻ lớp 9-10 biết suy nghĩ, đặt câu hỏi cũng thấy ngay là vô lý.
Họ đánh đổi danh dự, lương tâm, lòng tự trọng bằng cách phổ biến tin thất thiệt, hình ảnh giả tạo từ những nguồn không thể kiểm chứng, để được lợi lộc gì? Để số người Follower, những cái like, lời khen tặng, cám ơn “nhanh , chính xác” ngày càng nhiều, lên hàng ngàn, hàng chục ngàn...?
Rất khó để nghĩ rằng họ không được lợi gì ngoài những điều kể trên. Nếu không là danh thì phải là tiền. Tiền có thể đến từ những nguồn quảng cáo nếu làm Youtube như Trần Đình Thu. Mỗi người vào xem youtube do Thu làm, Thu sẽ nhận được vài cent, nhân lên chục ngàn người coi thì cũng là vài trăm $, một nguồn thu nhập khá ở VN. Chính vì vậy mà khi có người đặt câu hỏi về những status Thu viết, Thu thuờng trả lời: ”- Vào youtube của tôi coi sẽ rõ”. Tại sao Thu không trả lời luôn mà lại muốn người hỏi vào coi youtube do mình tự biên, tự diễn?
Những người sống vì hám danh thì cũng sẽ chết vì hám danh. Chỉ còn 50 ngày nữa là đến 20.01.2021, ông Joe Biden sẽ tuyên thệ nhậm chức, ông Donald Trump phải rời khỏi tòa Bạch Ốc, đây là điều bất khả tư nghị. Sau thời điểm này, những vu khống, chụp mũ gian lận cho liên danh Biden-Harris sẽ dần đi vào quên lãng, nếu có được nhắc tới thì cũng chỉ từ những kẻ mộng du, hoang tưởng hay thành phần cực hữu muốn kích động, phá hoại nước Mỹ.
Câu hỏi được đặt ra là những người được coi là trí thức Việt Nam được nói đến ở trên có cảm thấy nhục nhã về những điều họ tích cực phát tán, lan truyền trên facebook không?
Có thể họ sẽ thản nhiên, phớt lờ mọi chuyện, coi như chưa từng nói, phổ biến những thuyết âm mưu, những bản tin láo xạo, vô lý đó. Cũng có thể họ sẽ tiếp tục tìm kiếm hoặc sáng tạo những thuyết âm mưu khác để biện hộ, bào chữa cho sự thất bại đắng cay, ê chề của Donald Trump cũng như của chính họ.
Một người có văn hóa, có giáo dục phải biết mắc cở, ngượng ngùng, phải biết đỏ mặt khi nói sai, làm sai, phải biết xin lỗi, phải biết từ bỏ việc phát tán những chuyện gian manh, láo lếu để nhục mạ, vu khống người khác. Những người tôi nói tên trong bài này và nhiều người khác nữakhông biết nhục, không biết xấu hổ với bạn bè, người thân, với chính mình chỉ vì họ không có lòng tự trọng, liêm sỉ. Trump hành động,phát ngôn, ứng xử ra sao, họ rập khuôn làm theo, đó cũng là lý do giải thích, tại sao dân trí của người Việt Nam không hề thay đổi khi bị loại trí thức này dẫn dắt.
Người ngoại quốc chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên khi biết được rằng năm 2016, khi cựu tổng thống Barack Obama qua thăm Việt Nam, hàng chục ngàn người đã thức ở Hà Nội đến 12 giờ khuya để chào đón đoàn motorcade của ông chạy qua đường phố, hàng trăm ngàn người đã bịt kín các con đường ở Sài Gòn để được nhìn thấy ông, nghe ông nói, nhìn ông ăn bún...Để rồi hơn 4 năm sau ông trở thành một kẻ tội phạm dưới mắt họ, bị chửi bới, vu khống, nhục mạ bằng những lời lẽ tục tĩu, vô văn hóa, những hình ảnh lắp ráp dơ bẩn...chỉ nhắm để tôn vinh một thần tượng mới họ tìm thấy trong mấy năm qua– Donald Trump.
Trump rồi sẽ bị quên lãng nhanh chóng, trở thành một nhân vật tiểu nhân, dơ bẩn trong lịch sử Mỹnhưng những vết nhơ, nhục nhã mà những người kể tên trên sẽ như vết chàm, khó lòng tẩy sạch mà bản thân họ không biết, không thấy.
Gửi ý kiến của bạn