Chuyện Trump thay đổi nhân sự thì không lạ, có lẽ đó là một kỷ lục của nhiệm kỳ Trump.
Chuyện Trump thay đổi Bộ trưởng Quốc phòng vào lúc này lại không lành. Vì có thể không đơn thuần là một sự hằn học trả thù cá nhân hay ơn đền oán trả trong những ngày tháng cuối.
Mark Esper, người đã từng bị chỉ trích là "người biết vâng lời" ("Yes man"), thậm chỉ bị cả chính Trump gọi như vậy. Nhưng ông cũng từng có những lúc bảo vệ quan điểm của mình và làm ngược lại ý Trump. Esper lên tiếng xin lỗi sau khi tháp tùng Trump đi nhà thờ trong một động thái được xem có tính chính trị, phản lại quy tắc quân đội đứng ngoài chính trị. Esper từng phản đối ý định của Trump để đưa quân đội xuống các đường phố để trấn áp phong trào biểu tình chống bạo lực và phân biệt chủng tộc.
Giờ đây trong địa vị vịt què, quyết định thay người của Trump quả là đáng ngại. Đáng ngại vì Esper có thể đã không sẵn sàng tuân lệnh Trump cho những điều ông không thể. Không rõ đó là gì. Chỉ biết Esper nói rằng "Và rồi mong Chúa giúp chúng ta."
Xem thêm: https://www.nguoimygocviet2020.com/2020/11/cuoc-phong-van-ra-i-cua-esper-la-mot.html?fbclid=IwAR3-BMLmX3zb697jvnZZ2s9EATT9ShO1SIj8xUgblELaj0vnVJND6hXsXrA
Xem thêm: https://www.nguoimygocviet2020.com/2020/11/cuoc-phong-van-ra-i-cua-esper-la-mot.html?fbclid=IwAR3-BMLmX3zb697jvnZZ2s9EATT9ShO1SIj8xUgblELaj0vnVJND6hXsXrA
Gửi ý kiến của bạn