Hình từ bài chủ
FB. Người Mỹ Gốc Việt
Ngày 2/9, Trump kêu gọi dân North Carolina nên bỏ phiếu qua thư khi nhận phiếu bầu, rồi đến phòng phiếu để bầu lần nữa.
FB. Người Mỹ Gốc Việt
Ngày 2/9, Trump kêu gọi dân North Carolina nên bỏ phiếu qua thư khi nhận phiếu bầu, rồi đến phòng phiếu để bầu lần nữa.
Cùng ngày, khi được CNN hỏi về việc Trump xúi người ta đi bầu hai lần, Tổng chưởng lý Barr né trả lời và chỉ nói ông không biết việc bầu hai lần có phạm luật tiểu bang hay không. Ông lại bảo bầu bằng thư dễ gian lận dù chả có chứng cứ nào cho nhận định đó.
Ngày 3/9, Trump tweet để giải thích rằng ông không xúi đi bầu hai lần. Ông chỉ xúi cứ bầu bằng thư, rồi kéo ra phòng phiếu đòi kiểm tra xem phiếu bầu đã được tính chưa, nếu chưa thì bầu lại.
Ngày 3/9, Hội đồng Bầu cử North Carolina vội cảnh báo việc bầu cử hai lần là tội đại hình Cấp 1. Và rằng việc đến phòng phiếu đòi kiểm tra tình trạng phiếu bầu bằng thư là không cần thiết.
Càng ngày nó càng lộ ra nhiều cái tồi tệ hơn. Trump xúi dân đen làm chuyện phạm pháp. Đừng vội mừng là những người ủng hộ Trump nếu nghe lời Trump để bầu hai lần (qua thư và tại phòng phiếu) sẽ làm phiếu họ bất hợp lệ và thiệt cho Trump. Trump muốn chuyện đó xảy ra, dù một số cử tri có thể bị tù vì tội đại hình Cấp 1. Cái Trump cần là những sai phạm như vậy về bầu cử, và khi báo chí đưa tin vài vụ thì Trump sẽ la làng lên là bầu cử gian lận và ngồi lì trong Nhà Trắng.
Cách ông Tổng chưởng lý Barr trả lời đã minh chứng điều đó. Barr không lên án chuyện bầu hai lần dù thử hay thiệt. Làm tổng chưởng lý mà Barr nói không biết luật tiểu bang có cấm chuyện bầu hai lần, nhưng lại nói chắc là cho bầu bằng thư là “chơi với lửa". Chơi với lửa có chăng là Trump đang chơi đó thôi.
Gửi ý kiến của bạn