Covid 19 – Cơ hội tống cổ bọn Chệt ra khỏi Việt Nam.

04 Tháng Tám 202010:26 CH(Xem: 5706)

COVID 19 – CƠ HỘI TỐNG CỔ BỌN CHỆT RA KHỎI VIỆT NAM.


photo-1-1553171545165543448097Hãy nhìn những gì bọn Chệt đã làm với ngư dân Việt Nam và tống cổ bọn chúng về nguyên quán càng sớm càng tốt. QĐB - Hình Internet.



Nguyên Anh

 



     Cơn đại dịch Covid – 19 đang hoành hành tại Việt Nam với sự lây lan đang ẩn tiềm và số người chết tăng lên từng ngày tuy nhiên Việt Nam vẫn không thể đóng cửa biên giới phía bắc vì vướng những Hiệp Định, Hiệp Ước đã ký kết cùng TQ qua nhiều thời kỳ, trong đó đáng nói là những văn kiện hợp tác trong thời kỳ Nguyễn Phú Trọng làm TBT, y đã qua mặt cả dân tộc để bán đứng 90 triệu con người, điều đó cũng lý giải vì sao mà y đang hoàn toàn im tiếng, hoàn toàn không có một câu nói nào để an ủi, động viên toàn dân trong vai trò đảng trưởng và là chủ tịch nước.

Nhưng không phải vì thế mà đảng cs không biết run sợ trước sự nổi giận của tạo hóa, họ cũng biết rằng chính cửa ngỏ phía bắc chính là đường giây di chuyển của con virus chết người vào Việt Nam, do đó nhà cầm quyền đã có những động thái truy tầm, tìm kiếm những người TQ để cách ly và trao trả về nguyên gốc nếu đó là những người nhập cảnh lậu. Điểm đáng nói là lực lượng côn an csVN không hề dám manh động, đối xử tệ với công dân thiên triều, không có chuyện cầm tù, tra tấn, bạo hành như họ đã đối với người dân trong nước, mà chỉ có trao trả lại trong “tình hữu nghị giữa hai quốc gia” và chấm hết!

Covid 19 chính là một cơ hội bằng vàng để trục xuất những tên Tàu cộng sản ra khỏi Việt Nam một cách hợp pháp, tuy nhiên nhà cầm quyền csVN sẽ không bao giờ dám làm triệt để, dám thẳng tay vì họ sợ sẽ làm mất lòng nước mẹ, sợ bị khống chế về mặt chính trị, quân sự mà cấp trên tối cao của họ: Nguyễn Phú Trọng lại là một tên thái thú tay sai cho giặc đúng ý nghĩa nhất.

Tuy nhiên trong cơn đại dịch này người dân có thể lợi dụng vào đó để truy tầm ra những tên Tàu Chệt đang sống bất hợp pháp tại Việt Nam, báo cáo cho nhà cầm quyền tiến hành bắt giữ và tống cổ về đất nước của chúng, đây hoàn toàn không phải là một quyết định cực đoan dựa theo chủ nghĩa dân tộc thuần Việt mà mọi người phải hiểu rằng đất nước Việt Nam đã được tổ tiên đổ xương máu gầy dựng và bảo vệ để lưu truyền lại cho hậu thế, để dân tộc được sinh sống, thế nhưng đảng cs đã quỵ lụy, bạc nhược, cầu giặc làm cha cho nên đất đai mỗi ngày mỗi thu hẹp, dân Tàu tràn qua lớp hợp pháp dưới vỏ bọc chuyên gia, đầu tư, số thì đi chui qua lấn đất, lấy dân, để Hán hóa dân tộc ta, số tranh giành việc làm với người bản xứ thì cuối cùng dân tộc Việt sẽ như thế nào cho những thế hệ mai sau?!

Vì thế tống cố bọn Chệt, tiến hành giải pháp Bài Trung một cách cụ thể và thiết thực là việc cần phải làm ngay nếu muốn bảo tồn nòi giống, giữ gìn được nền độc lập và bản sắc văn hóa người Việt.


Có phải bất cứ người TQ nào cũng phải bài trừ?

TQ là một nước lớn với nhiều dân tộc gộp lại trong quá trình bành trướng của mình với nhiều ngôn ngữ khác nhau như Phổ Thông, Quan Thoại, Triều Châu, Phúc Kiến…, lịch sử TQ cũng cho thấy dân tộc này sống khắp nơi trên thế giới, do đó rất khó mà phân biệt ai là người Tàu cần phải bị trục xuất tại Việt Nam cho nên mọi người phải cần phân biệt người Tàu ra làm hai loại:

Người Tàu không cộng sản: Đa số họ là công dân của những quốc gia dân chủ, văn minh cao hơn Việt Nam như Singapore, Đài Loan, Hongkong, Hoa Kiều sinh sống lâu đời tại Việt Nam…; do được sống và giáo dục trong những quốc gia dân chủ cho nên ý thức của họ khá tốt, họ đến Việt Nam hợp pháp trong vai trò nhà đầu tư, tạo công ăn việc làm cho người dân, ngoài ra họ cũng góp phần nâng cao dân trí của người Việt Nam, những người này không nằm trong diện cần phải truy tìm và tố cáo trục xuất.

Người Tàu cộng sản, bọn Chệt: Đây là bọn Tàu sống trong nước Trung Hoa Dân Quốc, được chủ nghĩa cs giáo dục. Điểm dễ nhận ra của chúng là rất vô văn hóa, ăn nói bổ bả, phun nhổ dơ dáy, tham ăn tục uống, ồn ào...; chúng đến Việt Nam với visa du lịch nhưng tìm cách trốn ở lại qua kịch bản lấy vợ, chuyên gia (cho các nhà máy TQ), ở chu...; bọn này chính là bọn cần phải trục xuất ra khỏi Việt Nam càng sớm càng tốt. Bọn chúng có mặt nhiều tại khu Mỏ Bô Xít biên giới Việt – Miên – Lào, khu Nhân Cơ, Fomosa và các khu chế xuất,  công nghiệp, bọn chúng chính là những tên biệt kích đỏ đang đóng vở tuồng hợp tác kinh doanh và chúng sẽ ngay lập tức trở thành bọn xâm lược khoác bộ đồ lính, trên tay là khẩu súng đánh chiếm nước ta một khi nghe mật lệnh từ Trung Nam Hải.

Đặc biệt hơn tại Việt Nam còn có bọn tình báo Tàu Chệt đang sống chen chúc cùng người dân tại các tỉnh, thành, đặc điểm của chúng là nói tiếng Việt rất giỏi, biết rõ lịch sử nước Việt thời VNCH (thậm chí chúng còn biết đến các tướng lĩnh VNCH trong thế kỷ 20) vì đã được đào tạo bài bản tại các trường tình báo, điểm có thể phát hiện ra là chất giọng của chúng là giọng nói tiếng bắc với thổ âm của miền mạn ngược (Lai Châu, Sơn La…), bọn này đang trà trộn khắp các tỉnh, thành Việt Nam với mặt nạ nhà từ thiện, xây cầu, làm đường cho người dân, nhưng thực chất là bọn chúng dò la, tìm kiếm địa chất để báo cáo về cho Tổng Bộ, nếu xét thấy có lợi là sẽ hợp tác kinh doanh, còn nếu đảng csVN không chấp nhận thì giải pháp quân sự sẽ là bắt buộc với sự chỉ điểm của những tên Tàu Chệt nằm vùng năm này qua năm khác tại Việt Nam.

Đừng bao giờ xem thường bọn Chệt, chúng có mặt khắp mọi nơi, mọi vẻ, chúng làm đủ mọi cách, lúc thì khoác khuôn mặt tử tế, hiền lành, nhưng khi cần cái mặt nạ đó sẽ rơi xuống ngay lập tức để phục vụ cho tổ quốc của mình trong ước vọng Một Trung Hoa Hoàn Vũ nhằm thống nhất toàn thế giới và Việt Nam là một con mồi trước mắt.

Trang tin Quyền Được Biết hoạt động tại Hoa Kỳ, ngôn ngữ sử dụng là tiếng Việt, thế nhưng theo báo cáo gần đây của chương trình quản lý cho thấy ngoài Mỹ, Việt Nam thì TQ có số lượng người theo dõi đứng thứ ba trên cả các quốc gia khác mà địa điểm truy cập chính từ Bắc Kinh. Điều này cho thấy bọn tình báo Tàu Chệt luôn theo dõi bất cứ ai, bất kỳ ai nếu xét thấy nguy hại cho mình, thế thì tất cả lĩnh vực trong nước Việt Nam chỉ là những con cá nằm trong lưới một khi chúng cần.


Trục xuất bọn Tàu cộng sản về cố quốc là điều cần phải làm để bảo đảm được an ninh, Covid 19 cho phép đảng csVN có lý do để làm điều đó hợp pháp. Tất nhiên như đã nói ở trên đảng csVN chỉ là một bộ phận chư hầu tay sai, vì thế họ chỉ có thể hành động thăm dò, mềm nắn, rắn buông, tuy nhiên Việt Nam không thiếu gì người yêu nước, do đó sau khi truy tầm được những tên Tàu Chệt thì họ sẽ không tiếc gì mà không khuyến mãi cho bọn chúng vài kỷ niệm nhớ đời, để cho bọn chúng co vòi về tính dân tộc của người Việt Nam.

Ngoài trục xuất bọn Tàu Cộng thì người dân Việt Nam cần phải nâng cao ý thức của mình, nhìn thấy thảm họa diệt vong đã cận kề, phải thấy đau lòng khi bọn giặc đang cướp bóc, đánh đập ngư dân Việt, thấy chúng đang chặn dòng nước thượng nguồn từ đập Tam Hiệp dẫn đến người dân Đông Nam Bộ thiếu nước ngọt và xâm thực mặn đang lấn dần đồng bằng sông Cửu Long, thấy bọn chúng đang đầu độc một dân tộc bằng những thực phẩm độc hại với sự làm ngơ của nhà cầm quyền csVN, phải tự động tẩy chay hàng hóa TQ, không mua, không dùng sản phẩm có chữ Made in China, không nói ngôn từ Hán – Việt, không tiếp tay cho bọn chúng bất cứ lĩnh vực nào, khi sự tẩy chay lên cao trào bắt buộc nhà cầm quyền csVN chỉ có hai con đường:

Thuận theo ý dân – Trái ý thiên triều và ngược lại, cả hai con đường đều dẫn đến sự diệt vong của đảng csVN, một đến từ Bắc Kinh và một đến từ trong lòng dân tộc.

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
17 Tháng Ba 20151:37 CH(Xem: 13701)
Năm năm nữa, không chỉ là tượng Phật Thích Ca, mà có thể sẽ có rất nhiều cái nhất nữa được ra đời trên đất nước này, cùng với danh sách những cái “nhất” mà người dân Việt Nam vẫn nghe thấy hàng ngày. Từ tô hủ tíu lớn nhất, cái bánh chưng lớn nhất… cho đến tháp truyền hình cao nhất, tượng đài lớn nhất… Người Việt đang bước vào thời kỳ chạy đua niềm vui với cái “nhất”. Cuộc đời trần tục hầm hập phả hơi nóng của cái “nhất” từ miếng ăn đến tận linh hồn tín ngưỡng, khiến mọi thứ phải là “nhất”: người ta chen nhau giật lá bùa, giật cái ấn, cướp cái phết… đến vật vã để mình được là “nhất”.
14 Tháng Ba 20158:25 SA(Xem: 11141)
Tuần rồi đi dự một hội thảo chuyên đề và gặp một anh bạn đồng môn trên bàn cà phê. “Ủa, ông chưa tiến sĩ hả? Sao không làm một cái” ? Anh bạn tôi hỏi.
13 Tháng Ba 20154:57 CH(Xem: 13407)
bức ảnh nói lên điều gì ?
12 Tháng Ba 20151:13 CH(Xem: 10689)
Du lịch tâm linh, trò lừa rẻ tiền
11 Tháng Ba 201510:08 CH(Xem: 11902)
Trước những quốc nạn tham nhũng, mua quan bán chức, suy thoái đạo đức, du côn xã hội đen, đàn áp nhân quyền và dân quyền, hèn với giặc ác với dân, những lễ hội phản văn hóa, những “quốc sư, quốc phụ” tự phơi bày những điều tồi tệ… người ta thường bào chữa bằng ngụy biện rằng những hiện tượng xấu xa ấy nước nào chẳng có, thế là hòa cả làng chăng?
04 Tháng Năm 2024
Ở tầm của uỷ viên Trung ương Đảng, có thể lập sân sau để kinh tài. Có thể nói, đằng sau mỗi một quan chức là cả một bộ máy tham nhũng đồ sộ. Ví dụ như ông Vương Đình Huệ, ông lập hẳn sân sau cho em họ đứng tên; nuôi đệ tử ruột làm tay hòm chìa khóa, đảm nhận chức năng kết nối từ ông Huệ và chính quyền tỉnh, nhận dự án từ Trung ương rồi đẩy xuống tỉnh, sau đó trao dự án vào tay em họ ông Huệ. Không có đất nước nào mà mức độ tham nhũng kinh khủng như Việt Nam. Sau lưng mỗi quan lớn đều là một hoặc vài tập đoàn, chuyên rút ruột ngân sách. Điều này gây nguy hiểm cho nền kinh tế đất nước vô cùng. Mỗi ghế quan chức đều...
03 Tháng Năm 2024
Vào ngày 22-1-2018, ông ta bị kết án 13 năm tù. Ông Thăng bị xét xử vào ngày 14 và 15 tháng 12, 2020 vì liên quan đến một vụ bê bối tham nhũng khác và nhận 10 năm tù. Trường hợp của Thăng không phải là trường hợp cá biệt. Khoảng 20 cá nhân khác có liên quan đến lĩnh vực dầu khí và ngân hàng cũng bị kết án, trong đó có ông Trịnh Xuân Thanh, người đứng đầu tập đoàn dầu khí Petrovietnam, người bị bắt ở Đức và đưa về Việt Nam. Ông Thanh bị kết án tù chung thân. Sau đó, Phan Văn Anh Vũ hay còn gọi là “Vũ Nhôm”, một ông trùm kinh doanh bị bắt ở Singapore. Ông Vũ Nhôm lãnh 17 năm tù.
30 Tháng Tư 2024
Với sự ra đi “bất ngờ” của ông Vương Đình Huệ, đảng CSVN đã rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất từ trước tới nay. Những người thay thế ông Huệ và ông Thưởng chỉ đếm trên đầu ngón tay gồm Bà Trương Thị Mai, 66 tuổi, quê Qủang Bình, Bí thư Trung ương đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Thủ tướng Phạm Minh Chính, 66 tuổi, quê Thanh Hóa và Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm, 67 tuổi, quê Hưng Yên. Tuy nhiên ai sẽ thay ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư để lãnh đạo Đảng khóa XIV càng mù mịt hơn, vì những người có điều kiện nhất đã bị loại.
29 Tháng Tư 2024
Trong trại, dù Kẻ Nằm Vùng có lời khuyên trước là không nên – nhưng tướng Trọng, thay vì mặc quần áo dân sự như mọi người tị nạn khác – tiếp tục diện bộ quân phục đại lễ với đầy đủ phụ tùng, dây biểu chương, huy chương, nón kết…đi vào nhà ăn tập thể. Tướng Trọng được 4 người đàn ông đang ngồi ăn, đứng dậy đón chào nghiêm chỉnh đúng tác phong thuộc cấp. Tuy nhiên ngay sau đó bị một số người, có khá nhiều phụ nữ chửi bới, ném thức ăn vào người, khiến ông tối tăm mặt mũi, được Kẻ Nằm Vùng kéo chạy ra ngoài nhưng rồi phải trốn vào một nhà cầu công cộng.
24 Tháng Tư 2024
Bộ phim Kẻ Nằm Vùng hay Cảm tình Viên (The Sympathizer) dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nguyễn Thanh Việt, được sản xuất bởi A24 và Rhombus Media, đạo diễn Hàn Quốc Park Chan-wook, với sự hiện diện của 2 tài tử nổi danh trong cộng đồng người Việt hải ngoại là bà Kiều Chinh, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, đã bắt đầu công chiếu tập 1 trên HBO từ ngày 14 tháng 4 năm 2024. Phim chiếu gần 10 ngày rồi nhưng không thấy giới phê bình văn học, nghệ thuật hải ngoại có bài nào nhận xét, đánh giá tập 1 và 2. Những cây đa, cây đề nổi tiếng trong làng báo, truyền thông hải ngoại thường viết bài bình luận tác phẩm văn chương, phim ảnh… hoàn toàn im lặng.
24 Tháng Tư 2024
Vốn là đảng cướp nên tìm một người có khả năng, vừa khôn ngoan vừa hiểm độc để có thể nắm đầu trùm công an là người ngăn chặn mọi chống đối từ bên trong cũng như bên ngoài thì không dễ kiếm. Đại diện trong Quốc Hội chỉ là bù nhìn. Đại hội đảng là chiến trường thanh lọc, sắp xếp hàng ngũ trung ương, địa phương và chính trị bộ là giai đoạn cuối cùng để chọn lãnh đạo tương lai. Đừng coi thường tiến trình "dân chủ" của CSVN đi từ trên xuống dưới. Vì mục tiêu của đảng là cầm quyền. Mọi đe dọa quyền lực đảng có nghĩa đảng sẽ bị tiêu diệt. Để tìm lãnh đạo có khả năng đó đòi hỏi Khôn và Ác. Từ trên...
23 Tháng Tư 2024
Tuy nhiên lịch sử của Việt Nam đã phủ nhận sự mạo nhận này. Chưa hề có cuộc trưng cầu ý kiến nào chứng minh “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân”. Vì vậy, khi bị chống đối, ban Tuyên giáo Trung ương đã quay cuồng với giọng điệu thù nghịch: “Tính chất nguy hiểm của những phương thức, thủ đoạn này ở chỗ chúng tạo dựng nhận thức sai lệch, mơ hồ, hoài nghi, hoang mang, dao động, gây “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm lung lay niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tạo tâm lý bức xúc, chống đối trong xã hội. Điều đó ảnh hưởng tiêu cực đến...
22 Tháng Tư 2024
Điều đáng chú ý là Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cả hai lần gặp hai vị lãnh đạo công nghệ này đều mời họ xây dựng nhà máy sản xuất ở Việt Nam. Trong khi đó, khác với Samsung, cả hai công ty này đều không sở hữu nhà máy sản xuất sản phẩm cho chính họ. Điều đó khiến nhiều người đặt ra câu hỏi là lãnh đạo Hà Nội có thực sự hiểu đối tác mình đang nói chuyện? Ai cũng thấy Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lớn để nhận được đầu tư lớn hơn về công nghệ nói riêng và kinh tế nói chung
21 Tháng Tư 2024
Cũng đáng chú ý là chuyến thăm Trung Hoa của ông Huệ đã xẩy ra chưa đầy một tháng, sau khi Đảng CSVN cách chức Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ngày 20/03/2024. Ông Thưởng, 54 tuổi từng được coi là ngôi sao sáng trong 4 Lãnh đạo hàng đầu, và là người có nhiều triển vọng thay ông Nguyễn Phú Trọng. Ông bị cách chức vì “đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm”. Tham nhũng cũng có vai trò trong vụ mất chức của ông Thưởng. Vì vậy, chuyến đi Bắc Kinh của ông Vương Đình Huệ càng được củng cố cho vị trí chính trị của ông trong tương lai, vì chính ông đã bảo đảm với Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo...
17 Tháng Tư 2024
Ở tấm thứ nhất, hình một viên cảnh sát mặc bộ quần áo màu kem, nón kết cũng màu kem là điều hoàn toàn sai. Đồng phục của cảnh sát VNCH là áo trắng, quần xám, áo 2 túi, nút áo trên gần sát cổ, không hở cổ hoặc phanh ngực, bên trên túi phải có bảng tên, tay áo trái có huy hiệu cảnh sát. Nón kết cũng trên trắng, viền xám ở dưới. Huy hiệu có dòng chữ Tổ Quốc, Công Minh, Liêm Chính khác với huy hiệu của quân đội là Tổ Quốc, Danh Dự, Trách Nhiệm. Cái chào tay của người trong hình cũng sai không đúng quân phong, quân kỷ. Khi chào, lòng bàn tay phải úp xuống, ngón cái hơi quặp lại, 4 ngón còn lại duỗi thẳng khép vào nhau, cánh tay...