TRUMP RẤT LÀ "VĨ ĐẠI"
N.L
FB. Mõ Bolsa
Dùng chữ "Lớn" là không đúng, phải dùng chữ "Vĩ Đại" mới đúng nghĩa của từ Great. Câu khẩu hiệu (slogan) Make America Great Again để tranh cử của Trump năm 2016 là ăn cắp của TT vĩ đại Ronald Reagan. Trump lấy cắp câu chữ này rồi sử dụng, cho là bản quyền của mình phát minh (nghĩ) ra. Cũng như vợ ông, đã bưng nguyên một đoạn văn trong bài phát biểu của cựu Đệ Nhất Phu Nhân Obama, cho vào bài phát biểu của mình mà không nói là tôi đã đạo văn, ăn cắp, và không hề xin lỗi.
Nhưng tại sao lại phải dùng từ "Again", có nghĩa là sau 8 năm của Obama, nước Mỹ đã lụn bại nên phải bầu Trump lên cứu nhân độ thế, để đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại như thời Reagan hay những TT tiền nhiệm trước đó.
Slogan này rất hiệu quả, dân Mỹ, dân theo đảng CH, dân độc lập tin và bầu cho Trump. Trump đã đánh bại hết những chính trị gia CH sừng sỏ, kinh nghiệm chính trường đầy để đại diện đảng CH ra tranh cử. Thường thì sau 8 năm của một đảng cầm quyền, người dân có khuynh hướng thay đổi nên bầu cho đảng kia để xem có gì hay. Bà Clinton có kinh nghiệm bao nhiêu, có tài bấy nhiêu và có đa số ủng hộ nhiều cỡ nào cũng đành phải theo bánh xe lịch sử, nhiều phiếu phổ thông hơn mà giấc mộng được làm người phụ nữ TT đầu tiên vẫn không thành. Trump hai lần tỏ ra ngạc nhiên và cả ban tham mưu tranh cử cũng ngỡ ngàng: lần được làm ứng cử viên thay mặt đảng CH, và lần thắng chức TT. Một người rất tự tin, ngạo mạn, luôn coi thường tất cả mọi người, mọi đối thủ mà khi trúng cử cũng cứ tưởng là Fake News, thế mới biết tin ông Trump thắng cử đã làm cho dân Mỹ bàng hoàng và thế giới sửng sốt. Trump bất tài và biết sức mình không có nên khi được bầu làm TT, chính ông cũng không ngờ.
Trump vào Bạch Cung dễ như lấy kẹo trong bị, và dân Mỹ thì bắt đầu nín thở chờ đợi những chuyện vĩ đại xảy ra. Hôm nhậm chức, số người tham dự không vĩ đại lắm, Trump cũng phải thổi phồng lên con số gấp 5 lần cho đỡ bẽ mặt. Thế là dân Mỹ bắt đầu biết ông Trump nói láo vĩ đại cỡ nào. Trước đây họ chỉ biết qua cuốn sách tự thổi phồng nhờ người khách viết và qua chương trình truyền hình thực tế muốn sa thải ai thì You are fired! Ngày nào, tối nào ông cũng nói hay đưa ra một tin không có thật. Ông dựng chuyện, ông bịa đặt và ông bóp méo tất cả những gì ông nói ra. Không có một lần nào ông nói điều gì trước quốc dân hay viết tweet nửa đêm từ trên gường ngủ, là có thật. Ông là một "Chronic Liar", người nói dối kinh niên, mở miệng ra là nói dối. Ông không thể nói thật bất cứ điều gì vì hình như nếu ông không thêm mắm, thêm muối, bóp méo, vo tròn... cho câu chuyện thêm phần giực gân, hấp dẫn thì không thấy lòng mình bình yên. Nói dối mà có người tin và nghe theo là ông thấy mình thành công. Vì có tâm bệnh luôn nói dối nên bất cứ tin gì mà không hợp ý ông, đó là tin vịt, là tin giả.
Rồi ông vận động lưỡng viện cho ông giảm thuế cho nhà giàu, các hãng xưởng. Chừng 700 tỉ tiền thuế được trả lại cho các công ty. Thay vì họ đem tiền này đầu tư thêm, thì mua lại các cỗ phiếu. Thế là cỗ phiếu tăng lên chóng mặt vì chuyện "buy back stock" này. Ngân sách thâm hụt phình to ra, để lấy lại cán cân chi thu, ông lại tìm cách bãi bỏ Obamacare mà có hơn 25 triệu người nghèo cần đến bảo hiểm. Ông rút hết tiền giúp cho các viện nghiên cứu sức khỏe, chiến lược và khoa học từ các trường ĐH. Ông giảm số tiền tài trợ cho các sinh viên nghèo...Ông có một khả năng vĩ đại là làm cho người Mỹ nghèo nghèo thêm, Mỹ giàu giàu thêm, và ngân sách thâm thủng cứ thế phình to ra. Không một dân biểu hay nghĩ sị nào chuyên về ngân sách của đảng CH nói động tới Trump một lời.
Ông nói ông đã làm chuyện vĩ đại trong 3 năm cầm quyền là tạo thêm bao nhiêu công ăn việc làm, giúp thất nghiệp giảm xuống tối thiểu. Người am hiểu kinh tế tư bản đều thấy chu kỳ kinh tế tăng trưởng đã bắt đầu từ năm 2010 của Obama, sau thời đại suy thoái do Bush con tạo ra năm 2008, và cứ thế tăng lên. Chính sách của Trump không làm bất cứ một điều gì để giúp thất nghiệp giảm. Ông tuyên chiến mậu dịch với Tàu, cứ nghĩ Tàu Cộng là đứa con nít dễ bắt nạt nhưng ông nhầm to. Trong kinh tế, chuyện tăng thuế xuất nhập khẩu là đòn dở nhất, hạ sách nhất và cũng là con dao 2 lưỡi nếu nước nào đó đem ra sử dụng. Trump thấm đòn do chính mình gây ra, vì hàng Tàu nhập vào Mỹ không giảm mà tiền thuế 15 hay 30% tăng là dân Mỹ móc túi trả, nhà máy Tàu sản xuất không phải trả cho số tiền này. Ông làm một chuyện vĩ đại mà chưa có một TT tiền nhiệm nào là lấy tiền thuế dân nghèo đi chợ Walt Mart để giúp trả cho các nông dân có số ngũ cốc không bán được khai phá sản. Và ông làm chuyện vĩ đại thêm nữa là gọi cho Tập, năn nỉ hắn mua thêm nông phẩm để nông dân Mỹ không nổi sùng vì mất miếng cơm, sẽ bỏ rơi ông.
Vĩ đại quá phải không quý vị? Ngoài mặt thì nói to tiếng, bên trong thì nói nhỏ đủ cho Tập nghe: "Cứu Trump với Tập ơi, nếu không moi sẽ không còn tiếp tục được làm TT nữa. Chúng ta là bạn thân với nhau mà". Chuyện Iran, Bắc Hàn cũng vĩ đại không kém. Ông bảo không ai dám làm và làm được như ông là được bắt tay Ủn tại biên giới Liên Triều, để giải quyết tận gốc rễ chuyện giải giới nguyên tử Bắc Hàn. Sau 3 lần gặp nhau là 3 lần tay không trở về vì Trump quá non cơ chính trị so với tên con nít đáng tuổi cháu mình. Trump phá bỉnh chuyện nguyên tử với Iran, chuyện biến đổi khí hậu với thế giới, tự do mậu dịch TPP với các nước trên Thái Bình Dương...mà không có một quyết sách nào thay thế. Tất cả cũng vì lời hứa làm cho nước Mỹ vĩ đại thêm nên ô nhiễm tăng, bênh tật tăng và tình cảm thế giới dành cho nước Mỹ giảm. Chuyện đàn hạch cũng vĩ đại, nếu Trump còn chút liêm sỉ như tên Crooked Nixon thì đã từ chức vì bị bắt quả tang những trò thậm thụt với nước ngòai giúp mình vào ngồi Bạch Cung và tiếp tục ngồi thêm 4 năm nữa.
Nhưng vĩ đại nhất là chuyện dịch Covid -19 đã làm sụp đổ hết tất cả những gì Trump cho là thành quả của chính sách kinh tế và tài lãnh đạo của mình. Dưới thời Trump cái gì cũng lớn, cũng vĩ đại. Người chết nhiều nhất, thất nghiệp cao nhất, hãng xưởng khai phá sản lớn nhất, người xếp hàng xin thực phẩm dài nhất, dân biểu tình đông nhất, lâu nhất...Và tất cả những cái nhất đó là công lớn, là sự nghiệp vĩ đại của Trump.
Thất bại vĩ đại! không, Trump vẫn tự cho mình là người của trời ban xuống làm cho nước Mỹ vĩ đại. Gần 6 tháng loay hoay không biết làm gì để chận dịch. Trump ra lệnh đóng cửa muộn, mở cửa sớm, không đủ thuốc trị, không đủ đồ bảo hộ, không một chính sách nào ra trò để dân tin, nên dân Mỹ chỉ có 4.5% dân số thế giới mà số người chết chiếm hơn 35%. Thât là một kinh hoàng vĩ đại!
Dân chết mặc dân, Trump vẫn tự tin là mình quá vĩ đại để được ngồi ở đó nói láo thêm 4 năm nữa. Trump cho nhựng chuyện vĩ đại trong 4 năm qua dân Mỹ và thế giới thấy đó chỉ mới bắt đầu. Hãy đợi đấy, 4 năm nữa Trump sẽ làm cho nước Mỹ thêm lớn mạnh ra như chưa từng được lớn mạnh bao giờ.
Dân tình chia rẽ, lòng người lo lắng, bất an. Nạn kỳ thị ngày càng cao, hố ngăn cách giữa người gìau nghèo ngày càng rộng. Gia đình không thuận vì Cha Mẹ bảo thủ, con cái cấp tiến. Bạn bè không thuận vì đứa thì cho là Trump là tài giỏi xuất chúng, đứa thì cho Trump dở mả dốt nát.
Trump là Genius hay Moron. Trump là Bright hay Idiot, nhiều người đã có nhận xét rồi, nhất là những người đã từng làm việc gần gũi với ông, biết ông và hiểu ông. Còn chúng ta, ít nhiều cũng bị "tài lãnh đạo" của ông ảnh hưởng trong gần 4 năm qua.
Nước Mỹ có "great again" không như khẩu hiệu tranh cử của Trump thì quý vị đã hiểu.
N.L
(luongnguyen158@yahoo.com)