FAKE NEWS AN NAM MÍT*
Thuc Tran
FB. Thùy Dương
Trên FB giờ đầy dẫy những trang được lập ra để đưa tin giả như mấy trang Thanh Niên Online 24 h, Tin Tức Nước Mỹ, Người Việt Hải Ngoại, Tạp Chí Người Việt... cùng rất nhiều những trang bá láp khác. Mấy trang này chuyên lấy tin nọ xọ qua ảnh kia xào nấu lộn xộn rồi đăng lên câu like, ai tinh ý chút thì biết ngay tin xạo bởi các tin này chẳng có báo chính thống nào đăng. Những tin như sắp trục xuất 300 người Việt đi biểu tình đốt phá gì gì đó, rồi ông chủ tiệm nail này bắn người biểu tình chết, ông chủ tiệm nail kia bị người biểu tình bắn chết....vv. Toàn là tin láo vậy mà vẫn thấy rất nhiều bạn bè share về nhà.
Nhiều Facebookers của người Việt trong nước lại bức xúc về chuyện đám tang đình đám của George Floyd hơn cả người Mỹ, họ chửi đảng Dân Chủ và tung hê Trump cũng như buông lời kỳ thị người da đen còn hơn cả tụi Thượng Đẳng Da Trắng nơi xứ này. Hôm qua tình cờ vào trang của Cha Tâm thấy cha kể chuyện cha đi dự đám tang và cầu nguyện cho George Floyd vì cha làm trong ban tôn giáo cộng đồng người Việt ở Houston vậy mà bên dưới một đám người Việt xúm vào chửi bới, nhục mạ và dùng những lời lẽ sặc mùi kỳ thị. Đọc những gì đám người này viết cho ta cái cảm giác như đang đọc lời lẽ của các nhóm Thượng Đẳng Da Trắng vậy, những lời lẽ mà bất cứ một phụ huynh nào ở Mỹ cũng không nên để con cái mình nghe, những lời lẽ mà nếu đem dùng nơi công sở thì kẻ nói những lời đó cầm chắc bị đuổi việc vì tội kỳ thị.
Hỡi cái thiểu số kỳ thị thuộc chủng tộc thượng đẳng An Nam Mít của tôi.
Các bạn miệt thị người ta là mọi này mọi nọ, nhưng mà cộng đồng của người ta đã có người làm tới Tổng Thống của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, cùng rất nhiều các thống đốc, thượng nghị sĩ, dân biểu, thị trưởng, cảnh sát trưởng, cũng như rất đông các hiệu trưởng trường đại học trên toàn nước Mỹ.
Còn chúng ta? Hãy chỉ giùm tôi dù chỉ một người hiệu trưởng trường đại học Mỹ nào là người Việt Nam, hãy nói giùm tôi tên của một thượng nghị sĩ liên bang nào là người Việt Nam, hãy cho tôi biết tên của một thống đốc tiểu bang nào là người Việt Nam máu đỏ da vàng để cho tôi có thể tìm tới mà học hỏi đồng hương.
Hỡi các anh em được sinh ra bởi một dân tộc anh hùng của tôi.
Xã hội Mỹ nếu có được sự cởi mở như ngày hôm nay, quyền dân sự của người Mỹ nếu có được sự tôn trọng như thời nay, tệ nạn kỳ thị màu da nếu có bị nhiều người lớn tiếng phản đối cũng như nhiều luật lệ chế tài như ngày hôm nay một phần rất lớn là nhờ vào phong trào dân sự được dẫn dắt bởi Dr Martin Luther King cùng công sức của những người mà quý vị đang miệt thị là mọi này mọi nọ đó.
Dưới con mắt của những kẻ kỳ thị người da trắng thì dù quý anh chị em có đen, đỏ hay trong trắng ngoài vàng gì đi nữa thì qúy anh chị cũng chỉ là những thằng hay con mọi ăn dơ ở bẩn mà thôi.
Không tin? Vào google đánh mấy chữ này " Vietnamese refugees vs the Ku Klux Klan" rồi dùng Google Translate mà thông não từ từ.
Chuyện nào ra chuyện đó rạch ròi chút đi. Ai cướp bóc đốt phá thì lên án chứ đừng miệt thị cả cộng đồng người ta, còn ai biểu tình ôn hòa chống lại tình trạng bạo lực của cảnh sát đối với người da màu thì đó là quyền hợp pháp của tất cả người Mỹ được chính Hiến Pháp Mỹ bảo vệ, quý vị tuổi gì mà có quyền ngăn cấm với chửi bới phán xét?
Quá khứ của một người thì có liên quan gì đến cái đầu gối đè cổ người ta tới 8 phút? Còn nhớ vụ bác sĩ Đào bị thằng cảnh sát kéo lê dưới sàn máy bay như kéo một con heo hồi tháng 4 năm 2017 không? Lúc đó cũng có một đám đồng hương người Việt thay vì chỉ trích hành động bạo lực của mấy thằng cảnh sát đối với ông già thì lại bươi móc quá khứ của BS Đào ra để chửi.
Một lối tư duy rất quái đản và rất...Mọi.
Giờ điểm chút tin dịch bịnh của tiểu bang.
Hai ngày nay tiểu bang Mass. tình hình dịch bịnh vẫn không thay đổi mấy, cụ thể hôm nay có 45 người được xác định tử vong bởi Vũ Hán, 1 không chắc chắn. Có 203 ca mới nhiễm Vũ Hán đã xác định, 64 ca còn phải xem xét thêm, 1345 người hiện đang nằm viện, 319 người nằm ICU và 200 người đang phải dùng máy trợ thở.
Bữa trước thấy stock xanh cả tuần liền, status trước mới than stock này mà nhảy vô mua là ôm nợ. Hai ngày nay nó quay đầu xuống đỏ lè, một vài stock bữa trước lên 100% thì bữa sau cũng rớt xuống 100%, ai lỡ mua bữa trước thì bữa sau chắc chắn khóc ròng.
Thực ra hổm rày có công ty nào làm ăn được gì đâu mà stock lên cao một cách bất thường, đến lúc rớt giá thì dù hôm nay FED có tuyên bố giữ nguyên lãi xuất cũng vẫn rớt giá như thường.
Nền kinh tế không thể tăng trưởng khi đang ngậm máy trợ thở.