Lan Man Ngày Chủ Nhật
Quang Huynh
Facebook
Buổi sáng dạo một vòng Facebook thấy bà con rôm rả tranh luận, nào là không có dịch Covid 19 thì sự thành công của Trump đã đến cỡ nào rồi. Chợt nhớ trận quyền anh năm nào khi trận đánh kết thúc cũng có anh VN bình luận nếu trận đấu đừng kéo dài tới hiệp 10 thì võ sỹ phe anh đã thắng ở hiệp 3 rồi, vì anh đã đấu rất hăng, nhưng mấy hiệp sau chắc bị “trúng gió “ nên yếu dần nên thua,.
Nhiệm kỳ Tổng Thống là 4 năm dù anh là người Chúa chọn hay có Thiên mệnh mới lên được, nhưng tài và Đức không thể thiếu, nếu anh thiếu 1 trong 2 thì công việc sẽ không hoàn tất, vậy anh gặp khó khăn 1 là anh thiếu tài, 2 anh là kẻ mất Đức. Không có chuyện tại bị ở đây. Trong tất cả các đời TT Mỹ đều có thử thách, họ qua được 4 năm là nhờ vào tài lẫn Đức.
Cái này làm mình rất là ngạc nhiên, vì một chuyện đơn giản như vậy mà những người ủng hộ Trump không nhận ra, những cuộc biểu tình xảy ra vì cái chết thương tâm của anh Greorge Floyd vì được ghi hình lại, làm xúc động hàng triệu con tim của con người trên khắp thế giới, chứ chuyện bất công thì khắp nơi, thành phố Tacoma WA cách tôi không xa cũng có một người da đen bị cảnh sát đè đến chết nhưng đâu ai hay. Nhờ vào sự kiện này nên mới được điều tra. Thật ra sự bất công đã tồn tại trong xã hội Mỹ từ lâu cần phải giải quyết. Nên những người bức xúc biểu tình họ gọi tên anh như nhắc đến sự kiện bất công đó, chứ không phải gọi anh là vì anh là Anh hùng. Trong tiếng Việt cũng có khi người ta nói tới Lê Chiêu Thống không phải tôn vinh mà là nhắc đến sự kiên bĩ ổi “cõng rắn cắn gà nhà” của hắn.
George Floyd không phải là người hùng nhưng tên anh là biểu tượng cho sự đàn áp người da màu, và hành động sát nhân của những tên kỳ thị.
Nơi tôi ở năm 2019 cũng có phiên toà xử cảnh sát đã bắn chết người thanh niên Việt Nam vì trên tay cầm cây viết. Người Việt gần như không ai lên tiếng vì cậu ta không phải là con em của họ. Hãy nhìn vào cái chết George Floyd để nguyện cầu cho con cháu chúng ta sau này không phải gặp điều bất hạnh đó.
Nên nhớ “ bạn có thể thay đổi cuộc sống từ nghèo trở thành giàu, nhưng sẽ không bao giờ thay đổi được thân phận da màu mình đâu nhé.” Nên đừng vì chút lợi lộc hôm nay mà để cho con cháu phải gánh chịu hậu quả.