Cảnh Sát Đàn Áp Dân Chúng Như Ở Một Nước Độc Tài
Faith Wynn
Facebook
Quyền biểu tình có thể nói là phát nguồn từ quyền tự do ngôn luận và một vài quyền tự do khác trong hiến pháp Mỹ và đã được đảm bảo qua Điều thứ 1 và 14 của đạo luật tối cao này. Mấy tuần lễ qua, cả trăm ngàn người công dân Hoa Kỳ đã xuống đường để ủng hộ và kêu gọi chấm dứt việc đàn áp người da đen. Một số các cuộc biểu tình đã trở thành bạo động gây ra thiệt hại tài sản, hôi của từ một vài thành phần ăn cướp, cũng như qua sự kích động của bọn quá khích cực hữu và thiên tả. Từ những vụ này, TT Trump lớn tiếng kêu gọi đàn áp các cuộc biểu tình, đưa đến việc các tổ chức bảo vệ an ninh và cảnh sát khắp nơi đã thẳng tay đàn áp, sử dụng bạo lực ngay cả với người già, đàn bà và con nít. Ai mà không xúc động khi thấy cảnh sát xô đẩy một ông lão 70 tuổi té bể đầu và mặc kệ để ông ta trên mặt đường? Ai mà không tức giận khi thấy cảnh sát dùng xe tông vào các người biểu tình bất chấp tính mạng của họ? Ai mà không cảm thấy tức tối khi cảnh sát dùng dùi cui để đánh đập một người đàn bà đã đứng yên để họ còng tay? Tại sao cảnh sát không đưa thuốc cho một bé gái bị tiểu đường để cô ta xỉu trong khi mẹ cô ta kêu gào xin họ lấy thuốc cho con?
Thật xấu hổ cho một nước mà thế giới vẫn cho là thành trì của tự do. Thật xấu hổ khi thấy cảnh đàn áp dân chúng cũng chẳng khác gì hình ảnh đàn áp của Trung Cộng đối với Hồng Kông hay Cộng Sản Việt Nam đối với dân Việt.
Quay phim sự tàn bạo của cảnh sát đối với dân rất nguy hiểm. Nhưng trong những cuộc biểu tình này, sức mạnh của nó đã được tung ra qua các hình ảnh, video và đã được lưu hành trực tiếp trên các kênh mạng xã hội. Nó đã nói lên sự thật rằng người Mỹ sẵn sàng báo cáo sự tàn ác này bất chấp nguy hiểm. Luật sư T. Greg Doucette và một nhà toán học Jason Miller đang nghiên cứu những đoạn clip và hình ảnh bạo lực trên và ghi chú trên Google, có tên là "GeorgeFloyd Protest - Sự Tàn Bạo Của Cảnh Sát".
Các bạn có thể đóng góp thêm hay xem tài liệu của họ qua link này.
https://docs.google.com/…/1YmZeSxpz52qT-10tkCjWOw…/htmlview…#