Nguyễn Phú Trọng Công Du Mỹ

19 Tháng Sáu 20158:43 SA(Xem: 15860)

NGUYỄN PHÚ TRỌNG CÔNG DU MỸ

37



Nguyên Anh

Nguyễn Phú Trọng kẻ được người dân trong nước mĩa mai đặt cho bí danh Tổng Lú sắp sang thăm Mỹ, đây cũng là chuyến đi Mỹ đầu tiên của ông ta trong cương vị Tổng Bí Thư đảng cộng sản Việt Nam.

Nhưng Nguyễn Phú Trọng có muốn sang thăm Mỹ không và chuyến đi của ông ta nhằm mục đích gì ?

Thành thật mà nói trong thâm tâm Nguyễn Phú Trọng không hề muốn đi Mỹ vì với cái cách cai trị triều đình phong kiến và độc tài, khi được bộ máy an ninh báo cáo về các chuyến đi trước của Trương Tấn sang, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Thanh Sơn y sẽ cảm thấy tổn thương khi bắt gặp rừng cờ vàng của người tỵ nạn cộng sản tại Hoa Kỳ biểu tình phản đối, điều này đối với Nguyễn Phú Trọng là phạm thượng vì trong nước y là vua một cõi, những gì dính dáng đến chế độ Việt Nam Cộng Hòa luôn là phạm húy mà điễn hình gần đây là một thanh niên có tên Nguyễn Viết Dũng đã khoác lên mình bộ áo hoa dù đi biểu tình đã bị những kẻ hành pháp VN chụp mũ là phá rối trật tự công cộng tống giam cho đến tận hôm nay.

http://quyenduocbiet.com/a474/anh-nguyen-viet-dung-nguoi-mac-quan-phuc-vnch-da-bi-giam-giu-sang-ngay-thu-4

Về mong muốn của Nguyễn Phú Trọng và tập đoàn csvn trong chuyến công du nay ngoài các nghi thức chào đón nguyên thủ dành cho một đảng trưởng độc tài với những phát đại bác chào mừng và tiếp đón trọng thị cấp nguyên thủ, Nguyễn phú Trọng còn mong muốn đàm phán và thúc đẩy quá trình gia nhập TPP nhưng những diễn tiến gần đây trong nội bộ nước Mỹ đã cho thấy Hạ Nghị viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu phản đối giải pháp Hỗ trợ Điều chỉnh Thương mại của TT.B.Obama, điều đó cũng có nghĩa là dù cho Tổng Thống B.Obama có muốn cũng không thể cho VN gia nhập TPP một cách nhanh chóng.

http://www.vietnamplus.vn/ha-vien-my-bac-quyen-dam-phan-nhanh-cua-tong-thong-obama/327699.vnp

Việt Nam cần TPP để làm gì ?

Việt Nam một quốc gia dưới sự cai trị mọi rợ của tập đoàn csvn luôn muốn những mối lợi trước mắt mà không có tầm nhìn lâu dài, trong thời gian vừa qua với việc mở cửa nền kinh tế đa thành phần tập đoàn csvn đã kêu gọi các tập đoàn tư bản quốc tế vào đầu tư chủ yếu bán sức lao động người VN với cái giá rẻ mạt, thế nhưng với những luật lệ chồng chéo, chính sách thuế cao ngất trời đã làm cho những công ty chân chính không còn chỗ đứng, chỉ còn lại những tập đoàn của những tên điếm đàng quốc tế, chúng tuyển dụng ào ạt nhân công Việt Nam với giá rẻ mạt, sản xuất, trốn thuế và các chính sách liên quan sau đó dọn cả nhà máy về nước lúc nào cũng chả ai hay như đã từng xảy ra tại Bình Dương, hay một tập đoàn khổng lồ quốc tế chuyên sản xuất nước giải khát bán tận hang cùng ngỏ hẻm VN nhưng lúc nào cũng báo cáo rằng mình bị lỗ !

Đó là cái di hại của một bộ máy tham nhũng khổng lồ từ trên xuống dưới, nhìn tổng thể đảng csvn và nền kinh tế Việt  Nam cũng như một gốc cây đã bị mối mọt đục ruỗng từ bên trong, chúng tàn phá hết khắp các lĩnh vực khi có trách nhiệm, cùng nhau ăn, cùng nhau phá phách giang sơn Việt Nam và làm giàu bất chính bất cứ khi nào có thể, sự tham nhũng đó đã trở thành biến tướng khi cả tập thể thông đồng cùng với nhau, bất cứ ai chống lại đều phải trả những cái giá nặng nề….

Nó cũng là cái quái thai kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, một nền kinh tế trong một quốc gia độc tài, độc đảng, nó chỉ làm giàu cho một số người có chức có quyền còn những kẻ luôn miệng tự hào mình là doanh nhân VN thì 100 người hết 99 người trốn thuế, bán hóa đơn, đầu tư nước bọt….

WTO mà thủ tướng csvn Nguyễn Tấn Dũng gia nhập cũng chỉ đem lại bất lợi cho nền kinh tế khi hàng hóa của các quốc gia trong khối với giá rẻ tràn ngập thị trường đánh bại các sản phẩm trong nước vì các doanh nghiệp VN không thể nào có thể sản xuất ra những sản phẩm có chất lượng như vậy với cái giá thành rẻ mạt, nó cũng góp phần bóp chết nền kinh tế sơ khai của triều đại csvn.

Đó là còn chưa nói đến nhưng tập đoàn liên minh ma quỷ, chúng mua bán dự án lòng vòng, làm cho đội giá và khi sản phẩm đến với xã hội chỉ còn lại những cột bê tông cốt tre, thủy điện toàn đá, đường làm đã lún hay những sản phẩm cộng đồng có phẩm chất tồi đã bị cơn lốc thổi tung mới đây tại Hà Nội…

Ngoài ra những tập đoàn độc quyền của nhà nước cs cũng góp phần tàn phá nền kinh tế khi hai tên khổng lồ Vinashin, Vinaline sụp đổ với số nợ khổng lồ đã làm cho nền kinh tế VN gần như kiệt quệ !

Vẫn chưa hết, đối với những mặt hàng nhập cao cấp của các quốc gia khác như xe hơi, hàng tiêu dùng đều được đánh những thứ thuế cao ngất trời, một chiếc xe hơi nhập vào VN đều bị đội giá lên hơn 200 % cho ra giá thành khủng khiếp lên đầu người dân, một chiếc Toyota Camry đời 2015 được bán tại Mỹ với giá trên dưới 22.000 usd thế nhưng khi về đến VN nó có cái giá thành trên dưới 70.000 usd, thế nhưng những mặt hàng VN xuất vào thị trường Mỹ khi bị áp thuế suất 20-60% thì cái được gọi là chính phủ VN giãy nãy lên hô hào, kêu gọi đừng áp thuế, có cái nhà nước nào lại lạ lùng đến như thế ? chỉ biết lợi ích của mình mà không nghĩ đến người khác mà lại đòi gia nhập sân chơi quốc tế !

Thế nhưng dù cho có thu nhiều, truy thu, tận thu thì đồng tiền đó chỉ làm đầy túi tham bọn quan chức cầm quyền, ngoài ra chúng phải dùng làm ngân sách chi trả cho bộ máy cồng kềnh đầy những quan chức sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về đơn giản bọn chúng đều là con cháu các công thần chế độ, bọn đảng viên còn đảng còn mình, bọn công chức ăn hại đái nát chỉ biết lảm nhảm chủ nghĩa Mác-Lê Nin và vô số khoản chi khác để có thể duy trì cái chế độ cộng sản còn sót lại hiếm hoi trên hành tinh.

Và bây giờ thì nền kinh tế VN cộng sản sau những năm đổi mới đã kiệt quệ, con số doanh nghiệp đóng cửa, ngừng hoạt động lên đến cả trăm ngàn, những doanh nghiệp nào mới tham gia sau này thì kiếm một công ty sản xuất chân chính có những mặt hàng ra hồn rất hiếm hoi, còn lại là đám lau nhau mở doanh nghiệp ra để lừa đảo, bán hóa đơn lòng vòng càng khiến cho tập đoàn csvn thất thu trầm trọng, nguồn thu từ thuế không đủ để chi cho bộ máy cồng kềnh mang tên chính phủ, mỗi một bộ là 5, 6 thứ trưởng đính kèm chưa kể các phòng ban, một quốc hội của một quốc gia chỉ có 61 tỉnh thành nhưng lại có đến 500  ông bà nghị gật chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng lãnh đồng lương cao ngất trời thế nhưng lại không làm gì được những điều tốt đẹp cho xã hội đảng nói sao nghe vậy hoặc ngồi im thin thít như cuộc họp vừa rồi….

Đó là lý do vì sao VN cần gia nhập khối Hiệp ước thương mại xuyên Thái Bình Dương TPP !

Vào TPP với thuế suất bằng 0 sẽ làm cho những mặt hàng  của VN xuất đi Mỹ đem lại nguồn ngoại tệ mới, phải nhấn mạnh chữ mới vì nó chỉ mới chứ không đủ cho tập đoàn cs, với nhân lực khổng lồ cần phải chi trả hàng tháng bao gồm cả công an và quân đội lên đến con số hàng triệu người được giáo dục phải trung thành tuyệt đối với đảng thì tiền nào mà trả cho đủ ?

Đó là chỉ mới điểm sơ vài nét về bối cảnh kinh tế xã hội của VN hôm nay, nó đã nát bét như nồi cám heo nhưng ngoài mặt vẫn cố sơn son thếp vàng để lòe thiên hạ, ngoài ra trước chuyến công du Mỹ Bắc Kinh đã triệu hồi Nguyễn Phú Trọng sang trước và thái độ ve vuốt của Tập Cận Bình đã làm thỏa mãn cái bản ngã tự cao của y, và trong thâm tâm của y vẫn cố tự an ủi bằng những mệnh đề 16 chữ vàng, 4 tốt như động viên rằng mối quan hệ giữa VN&TC vẫn đang tốt đẹp, hãy cố quên những con thuyền đánh cá mỏng manh của ngư dân đang ngày đêm bị giặc truy bức, hãy vờ vĩnh như không biết giặc đã xây xong căn cứ quân sự trên các quần đảo đã bị chúng chiếm đóng, hãy làm ngơ trước thực phẩm hóa chất độc hại đang đầu độc dân tình, hãy xóa khỏi bộ nhớ những cuộc chiến tranh trong quá khứ, tất cả hãy vì đại cục giữa hai quốc gia mà minh chủ HCM cùng Mao chủ tịch gầy dựng trong quá khứ….

Vì thế chuyến công du Mỹ của Nguyễn Phú Trong lần này sẽ không có gì đổi mới đáng kể, y cũng hãnh diện với nghi thức đón tiếp nguyên thủ chứ không bạc nhược như Trương Tấn Sang, y sẽ đàng hoàng vào bằng cửa chính nhà trắng  thế nhưng sau khi nói những ngôn từ ngoại giao khách sáo, xin xỏ vài việc cho có lệ, ăn vài bữa tiệc chiêu đãi, Nguyễn Phú Trọng và bầu đoàn tháp tùng sẽ leo lên phi cơ thở phào nhẹ nhỏm vì họ không hề có động thái nào để làm cho thiên triều nổi giận.

Với cái tâm lý thần phục hoàn toàn vào TC, không riêng gì Nguyễn Phú Trọng mà gần như tập đoàn csvn sẽ không bao giờ có chuyện ngã vào vòng tay của Mỹ, không bao giờ họ đem cái chủ nghĩa Mác Lê mị dân quăng vào thùng rác lịch sử vì thế người dân Việt Nam đừng nên trông mong gì vào chuyến đi của y, muốn thoát được vòng kềm tỏa của TC và tình thế bi đát hiện nay thì phải xóa sổ đảng csvn, nó phải bị diệt vong bằng chính nội lực của người dân Việt Nam vì không ai có thể cứu mình bằng chính bản thân của mình !

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
17 Tháng Ba 20151:37 CH(Xem: 13710)
Năm năm nữa, không chỉ là tượng Phật Thích Ca, mà có thể sẽ có rất nhiều cái nhất nữa được ra đời trên đất nước này, cùng với danh sách những cái “nhất” mà người dân Việt Nam vẫn nghe thấy hàng ngày. Từ tô hủ tíu lớn nhất, cái bánh chưng lớn nhất… cho đến tháp truyền hình cao nhất, tượng đài lớn nhất… Người Việt đang bước vào thời kỳ chạy đua niềm vui với cái “nhất”. Cuộc đời trần tục hầm hập phả hơi nóng của cái “nhất” từ miếng ăn đến tận linh hồn tín ngưỡng, khiến mọi thứ phải là “nhất”: người ta chen nhau giật lá bùa, giật cái ấn, cướp cái phết… đến vật vã để mình được là “nhất”.
14 Tháng Ba 20158:25 SA(Xem: 11155)
Tuần rồi đi dự một hội thảo chuyên đề và gặp một anh bạn đồng môn trên bàn cà phê. “Ủa, ông chưa tiến sĩ hả? Sao không làm một cái” ? Anh bạn tôi hỏi.
13 Tháng Ba 20154:57 CH(Xem: 13414)
bức ảnh nói lên điều gì ?
12 Tháng Ba 20151:13 CH(Xem: 10696)
Du lịch tâm linh, trò lừa rẻ tiền
11 Tháng Ba 201510:08 CH(Xem: 11930)
Trước những quốc nạn tham nhũng, mua quan bán chức, suy thoái đạo đức, du côn xã hội đen, đàn áp nhân quyền và dân quyền, hèn với giặc ác với dân, những lễ hội phản văn hóa, những “quốc sư, quốc phụ” tự phơi bày những điều tồi tệ… người ta thường bào chữa bằng ngụy biện rằng những hiện tượng xấu xa ấy nước nào chẳng có, thế là hòa cả làng chăng?
04 Tháng Năm 2024
Ở tầm của uỷ viên Trung ương Đảng, có thể lập sân sau để kinh tài. Có thể nói, đằng sau mỗi một quan chức là cả một bộ máy tham nhũng đồ sộ. Ví dụ như ông Vương Đình Huệ, ông lập hẳn sân sau cho em họ đứng tên; nuôi đệ tử ruột làm tay hòm chìa khóa, đảm nhận chức năng kết nối từ ông Huệ và chính quyền tỉnh, nhận dự án từ Trung ương rồi đẩy xuống tỉnh, sau đó trao dự án vào tay em họ ông Huệ. Không có đất nước nào mà mức độ tham nhũng kinh khủng như Việt Nam. Sau lưng mỗi quan lớn đều là một hoặc vài tập đoàn, chuyên rút ruột ngân sách. Điều này gây nguy hiểm cho nền kinh tế đất nước vô cùng. Mỗi ghế quan chức đều...
03 Tháng Năm 2024
Vào ngày 22-1-2018, ông ta bị kết án 13 năm tù. Ông Thăng bị xét xử vào ngày 14 và 15 tháng 12, 2020 vì liên quan đến một vụ bê bối tham nhũng khác và nhận 10 năm tù. Trường hợp của Thăng không phải là trường hợp cá biệt. Khoảng 20 cá nhân khác có liên quan đến lĩnh vực dầu khí và ngân hàng cũng bị kết án, trong đó có ông Trịnh Xuân Thanh, người đứng đầu tập đoàn dầu khí Petrovietnam, người bị bắt ở Đức và đưa về Việt Nam. Ông Thanh bị kết án tù chung thân. Sau đó, Phan Văn Anh Vũ hay còn gọi là “Vũ Nhôm”, một ông trùm kinh doanh bị bắt ở Singapore. Ông Vũ Nhôm lãnh 17 năm tù.
30 Tháng Tư 2024
Với sự ra đi “bất ngờ” của ông Vương Đình Huệ, đảng CSVN đã rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất từ trước tới nay. Những người thay thế ông Huệ và ông Thưởng chỉ đếm trên đầu ngón tay gồm Bà Trương Thị Mai, 66 tuổi, quê Qủang Bình, Bí thư Trung ương đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Thủ tướng Phạm Minh Chính, 66 tuổi, quê Thanh Hóa và Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm, 67 tuổi, quê Hưng Yên. Tuy nhiên ai sẽ thay ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư để lãnh đạo Đảng khóa XIV càng mù mịt hơn, vì những người có điều kiện nhất đã bị loại.
29 Tháng Tư 2024
Trong trại, dù Kẻ Nằm Vùng có lời khuyên trước là không nên – nhưng tướng Trọng, thay vì mặc quần áo dân sự như mọi người tị nạn khác – tiếp tục diện bộ quân phục đại lễ với đầy đủ phụ tùng, dây biểu chương, huy chương, nón kết…đi vào nhà ăn tập thể. Tướng Trọng được 4 người đàn ông đang ngồi ăn, đứng dậy đón chào nghiêm chỉnh đúng tác phong thuộc cấp. Tuy nhiên ngay sau đó bị một số người, có khá nhiều phụ nữ chửi bới, ném thức ăn vào người, khiến ông tối tăm mặt mũi, được Kẻ Nằm Vùng kéo chạy ra ngoài nhưng rồi phải trốn vào một nhà cầu công cộng.
24 Tháng Tư 2024
Bộ phim Kẻ Nằm Vùng hay Cảm tình Viên (The Sympathizer) dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nguyễn Thanh Việt, được sản xuất bởi A24 và Rhombus Media, đạo diễn Hàn Quốc Park Chan-wook, với sự hiện diện của 2 tài tử nổi danh trong cộng đồng người Việt hải ngoại là bà Kiều Chinh, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, đã bắt đầu công chiếu tập 1 trên HBO từ ngày 14 tháng 4 năm 2024. Phim chiếu gần 10 ngày rồi nhưng không thấy giới phê bình văn học, nghệ thuật hải ngoại có bài nào nhận xét, đánh giá tập 1 và 2. Những cây đa, cây đề nổi tiếng trong làng báo, truyền thông hải ngoại thường viết bài bình luận tác phẩm văn chương, phim ảnh… hoàn toàn im lặng.
24 Tháng Tư 2024
Vốn là đảng cướp nên tìm một người có khả năng, vừa khôn ngoan vừa hiểm độc để có thể nắm đầu trùm công an là người ngăn chặn mọi chống đối từ bên trong cũng như bên ngoài thì không dễ kiếm. Đại diện trong Quốc Hội chỉ là bù nhìn. Đại hội đảng là chiến trường thanh lọc, sắp xếp hàng ngũ trung ương, địa phương và chính trị bộ là giai đoạn cuối cùng để chọn lãnh đạo tương lai. Đừng coi thường tiến trình "dân chủ" của CSVN đi từ trên xuống dưới. Vì mục tiêu của đảng là cầm quyền. Mọi đe dọa quyền lực đảng có nghĩa đảng sẽ bị tiêu diệt. Để tìm lãnh đạo có khả năng đó đòi hỏi Khôn và Ác. Từ trên...
23 Tháng Tư 2024
Tuy nhiên lịch sử của Việt Nam đã phủ nhận sự mạo nhận này. Chưa hề có cuộc trưng cầu ý kiến nào chứng minh “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân”. Vì vậy, khi bị chống đối, ban Tuyên giáo Trung ương đã quay cuồng với giọng điệu thù nghịch: “Tính chất nguy hiểm của những phương thức, thủ đoạn này ở chỗ chúng tạo dựng nhận thức sai lệch, mơ hồ, hoài nghi, hoang mang, dao động, gây “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm lung lay niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tạo tâm lý bức xúc, chống đối trong xã hội. Điều đó ảnh hưởng tiêu cực đến...
22 Tháng Tư 2024
Điều đáng chú ý là Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cả hai lần gặp hai vị lãnh đạo công nghệ này đều mời họ xây dựng nhà máy sản xuất ở Việt Nam. Trong khi đó, khác với Samsung, cả hai công ty này đều không sở hữu nhà máy sản xuất sản phẩm cho chính họ. Điều đó khiến nhiều người đặt ra câu hỏi là lãnh đạo Hà Nội có thực sự hiểu đối tác mình đang nói chuyện? Ai cũng thấy Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lớn để nhận được đầu tư lớn hơn về công nghệ nói riêng và kinh tế nói chung
21 Tháng Tư 2024
Cũng đáng chú ý là chuyến thăm Trung Hoa của ông Huệ đã xẩy ra chưa đầy một tháng, sau khi Đảng CSVN cách chức Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ngày 20/03/2024. Ông Thưởng, 54 tuổi từng được coi là ngôi sao sáng trong 4 Lãnh đạo hàng đầu, và là người có nhiều triển vọng thay ông Nguyễn Phú Trọng. Ông bị cách chức vì “đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm”. Tham nhũng cũng có vai trò trong vụ mất chức của ông Thưởng. Vì vậy, chuyến đi Bắc Kinh của ông Vương Đình Huệ càng được củng cố cho vị trí chính trị của ông trong tương lai, vì chính ông đã bảo đảm với Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo...
17 Tháng Tư 2024
Ở tấm thứ nhất, hình một viên cảnh sát mặc bộ quần áo màu kem, nón kết cũng màu kem là điều hoàn toàn sai. Đồng phục của cảnh sát VNCH là áo trắng, quần xám, áo 2 túi, nút áo trên gần sát cổ, không hở cổ hoặc phanh ngực, bên trên túi phải có bảng tên, tay áo trái có huy hiệu cảnh sát. Nón kết cũng trên trắng, viền xám ở dưới. Huy hiệu có dòng chữ Tổ Quốc, Công Minh, Liêm Chính khác với huy hiệu của quân đội là Tổ Quốc, Danh Dự, Trách Nhiệm. Cái chào tay của người trong hình cũng sai không đúng quân phong, quân kỷ. Khi chào, lòng bàn tay phải úp xuống, ngón cái hơi quặp lại, 4 ngón còn lại duỗi thẳng khép vào nhau, cánh tay...