CHUYẾN ĐI CHẦU MẪU QUỐC CỦA PHẠM BÌNH MINH
Nguyên Anh
Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao triều đình csvn đang có chuyên đi chầu thiên triều mẫu quốc ngày 17/6/2015 và những thông tin gì sẽ được bàn soạn, ký kết sau đó cánh truyền thông nhà đảng lại tung hê phét lác chung chung là hữu nghị, anh em, bạn vàng, bốn tốt ?
Phạm Bình Minh là một quan chức tiến thân theo lề lối cha truyền con nối của đảng cs, y là con của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch, người ta có thể thấy đây là một gương mặt điển hình như Lê Kiến Thành con Lê Duẫn, Lê Mạnh Hà con Lê Đức Anh, Nông Quốc Tuấn con Nông Đức Mạnh vv và vv trong cái hang ổ dòi bọ mang tên đảng cộng sản Việt Nam .
Phạm Bình Minh cũng là Bộ trưởng đương nhiệm có hành vi khá bất lịch sự nhìn quan chức TC với ánh mắt gườm gườm khác xa lề thói ngoại giao của thế giới trong chuyến đón tiếp Dương Khiết Trì khi y sang Việt Nam, thế nhưng đáp lại ánh mắt đó họ Dương vẫn xem như pha và phát ngôn kêu gọi đám con hoang csvn hãy quay về với thiên triều mẫu quốc !
Sau ánh mắt mà bọn báo chí một chiều trong nước cho là mang hình viên đạn của Phạm Bình Minh với vụ giàn khoan HD981 xâm phạm lãnh hải Việt Nam, nước mẹ của đám con hoang đã cho di dời giàn khoan đến khu vực khác, về phía VN tập đoàn cs cho rằng đây là một thắng lợi to lớn, một cuộc tranh đấu với những chiếc tàu tuần duyên bé dùng loa chửi tay đôi với giặc trên biển và bị bọn chúng rượt chạy có cờ,về phía TC thì cho rằng tại vì bão cho nên chúng rút đi nhưng thực chất của sự việc có thể tại mủi khoan thăm dò dầu khí đó không thu được kết quả mong muốn khi chỉ khoan được khí chứ không có dầu !
TC cho phóng viên đài truyền hình CCTV13 ghi hình CSBVN dùng ngôn từ thô tục
Nhưng đằng sau sự kiện giàn khoan, các quần đảo mà TC đã chiếm được của VN trước năm 1975 đã được chúng ráo riết xây dựng nhanh chóng, các căn cứ quân sự có thể thò bàn tay nhám nhúa của Trung Nam Hải ra vùng biển quốc tế, thực hiện mưu đồ bá quyền, thu nguồn lợi về thủy hải sản trong vùng biển Việt Nam, nhưng điều quan trọng nhất mà tập đoàn csvn cố tình làm ngơ là từ các căn cứ quân sự đó TC có thể khống chế toàn bộ lãnh thổ Việt Nam, các hỏa tiển đất đối không có thể bắn rơi các máy bay quân sự như cái chết của Thiếu Tá phi công cs Nguyễn Anh Tú mới đây hay các hỏa tiển đất đối đất có thể gây nguy cơ cho các thành phố Đà Nẵng, Sài Gòn, những hành động gây hấn gần đây đã gia tăng cường độ khi các vụ đâm húc tàu cá của ngư dân Việt Nam diễn ra thường xuyên và đã gây ra cái chết cho ngư dân trong vùng biển của mình.
Trở lại với chuyến đi chầu của Phạm bình Minh về cái được gọi là "giải quyết tranh chấp, bất đồng tại Biển Đông trên cơ sở tuân thủ các nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước" thì chỉ có thể là chuyến triệu hồi đứa con hoang Phạm Bình Minh để dằn mặt cảnh cáo về thái độ chống đối và đi hàng hai tìm kiếm một thế lực quân sự khác hậu thuẫn cho Việt Nam của y, tuân thủ các nhận thức chung của lãnh đạo cấp cai hai nước là gì ngoài việc cho y đọc lại các văn tự bán nước của hcm và phạm văn đồng, văn kiện hội nghị Thành Đô của các đ/c cao cấp của y như Nguyễn văn Linh, Phạm văn Đồng, Đỗ Mười đã đặt bút ký, dĩ nhiên chúng cũng sẽ chỉ ra các chức vụ Bộ Trưởng Bộ ngoại giao của cái gọi là chính phủ nước chxhcnvn của Phạm Bình Minh cũng là do ân huệ của bọn chúng giúp đỡ cho nên cha con nhà hắn mới có được vinh quang như ngày hôm nay.
Tất nhiên cuối cùng sau những lời giáo huấn ấy mẫu quốc cũng sẽ úp mở hé lộ cái chết của Nguyễn Bá Thanh, khi ấy cho dù Phạm Bình Minh có ăn gan hùm cũng không dám dương con mắt mang hình viên đạn mà đổi lại chỉ là ánh mắt cụp xuống của những con chó thần phục chủ nhân một cách trung thành tuyệt đối.
Tuy nhiên nếu Phạm Bình Minh có những hành động cứng rắn thì cũng không bao lâu sau khi về nước y cũng sẽ mắc căn bệnh lạ, cũng đi Singapore, đi Mỹ chữa trị và cũng sẽ về nước và bầu đoàn thê tử nhà đảng chúng nó lại tiếp tục lếu láo không biết ngượng mồm :
- đ/c Phạm Bình Minh còn khỏe lắm,tôi vào thăm đ/c ấy còn nói : Tau có chi mô…
- sau khi về nước, được sự quan tâm của đội ngũ lương y như từ mẫu chăm sóc, đ/c Phạm Bình Minh đã qua cơn nguy kịch, đ/c ấy ăn được cả tô cháo to…..
tóm lại chuyến đi chầu Bắc Kinh kỳ này của Phạm Bình Minh lành ít dữ nhiều, y chỉ có hai con đường:
1/ thần phục hoàn toàn vô điều kiện, loại bỏ sức đề kháng ra khỏi đầu óc.
2/ cái chết sẽ đến với y như đã đến với Nguyễn Bá Thanh !
http://www.chinhluanvn.com/2014/06/sau-oi-mat-hinh-vien-thi-cai-gi-ke-tiep.html
http://quyenduocbiet.com/a801/ban-cua-phung-nhat-lien-tiep-tan-cong-ngu-dan-ta