NHỮNG KẺ ĐẦU CƠ CHÍNH TRỊ
Ngụy@21
California là nơi tập trung nhiều người Việt tỵ nạn, đó cũng là cái nôi chống Cộng của những con người không chấp nhận cộng sản, có người hận thù sâu sắc thề không đội trời chung với chúng, có người mất mát đau thương không thể xóa nhòa, cũng có người bất mãn với những hành động của những kẻ cai trị độc tài trong nước mà lên tiếng đấu tranh, tựu trung ở cái xứ này không ai ưa cộng sản, tất cả đều dị ứng với chất giọng Bắc kỳ rặt, loại Bắc kỳ xã nghĩa cuồng tín lúc nào cũng tôn thờ bác và đảng và dù bọn chúng có đến đất nước tự do này định cư đi chăng nữa thì cái sinh tử phù được giáo dục trong nước chỉ làm cho bọn chúng hãnh diện khi trở về được xưng tụng là “Việt Kiều Yêu Nước”, “Việt Kiều Mỹ”, để lên giọng ta đây là “Chảnh Chó” thứ thiệt với phát âm lơ lớ ngọng nghịu bắt chước người bản xứ!
Trong cái đất nước mà không ai ưa cộng sản này nổi lên nhiều gương mặt đòi làm lãnh tụ, bọn ma bùn này đứa thì xưng là “Thánh Gióng”, đứa thì xưng thiếu tướng, chuẩn tướng, (mà không có quân đội!), đứa thì đòi làm nguyên thủ quốc gia, đứa thì thấy bọn này ngu quá mới tổ chức mời mấy lão tướng chạy từ trước ngày mất nước đến phong quân hàm thu phí, mẹ kiếp, cộng sản nó đầy ở trong nước, nó qua tới Mỹ chống phá cộng đồng mà cứ ngồi đó tung hô với tự sướng, tất cả chỉ làm cho bọn cầm quyền trong nước cười nắc nẻ, cười như xem một vở kịch hài rẻ tiền được chiếu free.
Chuyện tên điếm chính trị mới nổi lên tại Nam Cali cũng vậy, hắn thành lập ra chính phủ và tự phong mình là Tổng Thống, chỉ nội vấn đề này đã nói lên bản chất của hắn là một kẻ độc tài tham quyền cố vị không thua gì Nguyễn Phú Trọng, hắn xổ toẹt lên dân tộc khi cho mình là người có đủ phẩm chất cao quý để làm nguyên thủ quốc gia nhưng đường hướng của hắn là chỉ lòe bịp, xảo trá, nổ banh nhà lồng chợ khi cho rằng những lá thư xã giao của chính khách Hoa Kỳ là “Công Hàm” thừa nhận y làm Tổng Thống nước Việt Nam, kéo theo đó là bọn đu theo ăn bám, bọn được hắn bố thí cho vài đồng bạc lẻ để bán rẻ lương tâm hùa theo nâng bi bợ đít, bọn truyền thông đói ngheo râu tại hải ngoại nhận vài ngàn bạc là mừng húm vinh danh lừa gạt đồng bào trong khi tôn chỉ bày đặt đề ra là: “Trang đấu tranh chính trị” thật tình là buồn ói gì đâu…
Tên Tổng Thống giả danh này có phương hướng gì giải phóng Việt Nam khỏi họa cộng sản? xin thưa hắn không có quân đội, không có vũ khí, không có chính quyền quốc gia nào hậu thuẩn ngoài những luận điệu hoang đường láo toét khi phát ngôn sẽ đòi Trung Cộng bồi thường cho Việt Nam 36.000 tỷ USD (!), một con số khổng lồ không có cơ sở và y sẽ cho chính phủ Mỹ 15.000 tỷ còn lại bao nhiêu sẽ cho người dân Việt Nam nhưng bằng cách nào và khi nào thì y không nói hay là không có.
Những dư luận viên của hắn cũng không khá hơn sếp của mình là bao nhiêu khi chúng ca rả rả luận điệu phải có chính phủ mới có thể nhờ LHQ can thiệp để trở thành đối trọng với csVN trong nước, đây là một luận điệu ngu dốt hoang đường khi ngày hôm nay trụ sở LHQ treo lá cờ đỏ sao vàng của nước Việt Nam cộng sản, họ thừa nhận đó là hình ảnh đại diện cho một đất nước thì tên điếm chính trị này căn cứ vào lý do gì để đem là Cờ Vàng của dân tộc Việt Nam, của những người không chấp nhận cs trở thành hợp pháp trong con mắt của LHQ?
Đây là một luận điệu mù mờ đánh lận con đen của tên vỹ cuồng, hắn canh me chờ thời và khi chớp được thời cơ sẽ trở thành lãnh tụ nhưng nếu giấc mơ hoang đường của hắn có trở thành hiện thực thì dân tộc Việt Nam sẽ lại bị cai trị bởi một tên độc tài khác khi chúng ta không hề bỏ phiếu bầu chọn cho hắn lãnh đạo mình, đây là loại lãnh tụ ngang hông, lãnh tụ bất thình lình làm toàn dân giật mình chứ không phải là một chính khách chuyên nghiệp, một nguyên thủ anh minh.
Nếu muốn làm Tổng Thống dù chỉ là một Tổng Thống lưu vong không có dân chúng, không có quân đội thì trước hết phải hợp lòng dân - dù là người dân hải ngoại, phải tiến hành hiệp thương từ các cộng đồng người Việt khắp nơi trên thế giới như Úc, Mỹ, Canada, Đức, các nước Đông Âu để tìm kiếm ứng viên có triển vọng ra ứng cử, tiến hành bầu cử công khai minh bạch dù trên không gian mạng, sau đó phải có hội đồng kiểm phiếu trung lập công bố ứng viên nào đắc cử chứ có đâu tự mình ứng cử và một mình mình thắng trong một sân chơi không có đối thủ, đó không phải là trò hèn hạ “Tự Sướng” thì phải gọi bằng gì?
Còn giải pháp thứ hai cho tên Tông Tông bịp bợm là dẫn hết cái chính phủ của mình về Khu Chiến đi, đến biên thùy Việt Nam mà chiến đấu giải phóng Việt Nam giành quyền cai trị, chắc chắn rằng người dân Việt Nam sẽ hồ hởi tung hô và chọn người có công với dân tộc làm Tổng Thống, thế nhưng Tông Tông thuộc loại nhát gan có số má, cái chính phủ mấy tên tướng lèo tèo đếch dám đi vì sợ mất Welfair, sợ mất tiền già, sợ VC nó bắt đi cải tạo và cái sợ lớn hơn nữa là mấy tên tướng này hoàn toàn không có thằng lính nào làm cận vệ, thành ra họ chỉ là bù nhìn giữ dưa, trang trí làm cho đẹp mắt cho cái “chủ phỉnh” tào lao mía lao mang dép lào của tên hoang tưởng mà thôi.
Thành ra buổi diễn hài Đức Vua và Cận Thần đã chấm dứt, ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi, chúng tôi sẽ tiếp tục viết kịch bản và cho ra mắt tập 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bồi, đầm, già, cơ, rô, chuồn, bích nhằm giải tỏa cái sự xì chét của mọi người sau một ngày làm việc cật lực nơi xứ này và chấm hết.