MUỐN NHẬN DIỆN MỘT TÊN CS TẠI HẢI NGOẠI
Nguyên Anh
Đảng csvn là một tập đoàn vong bản và đê hèn,nhưng không phải chỉ có bao nhiêu đó vì nếu chỉ có vậy thì chúng không thể nào tồn tại cho đến ngày hôm nay,ngoài những bản tính kể trên chúng còn có một tố chất bẩm sinh là mưu mô và xảo quyệt (có lẽ do cha già dân tộc truyền đời cho bọn chúng).
Ở thời kỳ đầu sau khi cưỡng chiếm thành công miền Nam VN đem chủ thuyết cs xâm lăng một quốc gia tự do chúng thường dùng các chiêu bài mỹ miều như Đánh cho Mỹ cút đánh cho Ngụy nhào,cuộc chiến thần thánh giải phóng cho dân miền Nam khỏi sự kềm kẹp của Mỹ Ngụy,rồi sau đó những khẩu hiệu khác nối tiếp nhau lần lượt ra đời,tựu chung đều là nói láo như vẹm mà họ thường tự hào đó là công tác Dân Vận.
nhưng cái gì cũng phải đến lúc bị bóc trần và khi đó tập đoàn phản dân hại nước Hà Nội lại động não nghĩ suy ra một cái gì mới mẽ hơn để mà hô hào kêu gọi người dân hưởng ứng như nhà nước và nhân dân cùng làm,hiến đất xây trường(nhưng chúng đem bán chia nhau),xóa đói giảm nghèo,quỷ từ thiện vv và vv….
Trở lại với vấn đề muốn nhìn nhận chân về một tên cs tại hải ngoại thì phải nghĩ đến nghị quyết 36 kêu gọi hòa hợp hòa giải của cs với chủ trương người VN hãy quên hết hận thù đi cùng về bắt tay nhau xây dựng lại quê hương của những người trước đây ở bên kia bờ chiến tuyến.
Đây đâu có phải là sự thực tâm hòa giải của người cs,họ luôn luôn tự mãn cho mình có cái công trạng giải phóng miền Nam,có chức có quyền và sự kêu gọi trên chỉ là ban bố chút nghĩa cử ban ơn cho những kẻ mà họ cho là bại trận,tuy nhiên nếu có trí thức nào ở hải ngoại có tinh thần thiên tả,ngỏ ý muốn quay về là chúng sẵn sáng tung hê tới trời với hàng trăm tờ báo lá cải nhằm qua đó kêu gọi thêm những người khác….
Thật tâm người cs đâu có muốn những người Việt lưu vong quay về,một quốc gia VN với diện tích nhỏ hẹp mà dân số trên 90 triệu người đất chật người đông thì mấy ông bà về làm gì cho chật,chúng chỉ cốt yếu thu hút tinh hoa mà những người lưu vong đã học tập được tại hải ngoại để giúp cho nền kỹ nghệ yếu kém đầy tham nhũng và bất cập của VN,chúng chỉ muốn cái hầu bao đầy những tờ đô la mà những người sống tại hải ngoại phải đổ mồ hôi,sôi nước mắt đem về tiêu trong nước để chúng có ngoại tệ chi trả cho những khoản vay nước ngoài làm giàu bất chính cho bản thân hoặc là chia chác cho những tên công thần cách mạng....
Hòa hợp hòa giải hoàn toàn không có trong đầu bọn csvn !
Chúng đã nói,hòa hợp nhưng không hòa tan thì phải hiểu là người cs quyết giữ lấy cái tâm trạng u mê thâm căn cố đế của mình và chúng chỉ là chủ nhà còn những ai quay về chỉ là khách mà khách cũng có nhiều loại,có loại bị chúng chặn ngay tại cửa khẩu dù lãnh sự quán cúa chúng đã thu phí visa,có loại chúng cho vào và theo dõi bắt nóng,bắt nguội,có loại chúng tung hê như ông Nguyễn Cao Kỳ để qua đó kêu gọi những người khác trong quân lực VNCH,nhưng chắc cũng đã có nhiều kẻ sáng mắt sáng lòng khi thấy ngày qua đời của ông cựu phó Tổng Thống VNCH này với ước nguyện chôn nắm xương tàn tại quê nhà Sơn Tây đã bị khước từ thì cũng phải hiểu người cs và người Cộng Hòa (bao gồm,quân,dân,cán,chính) là hai chiến tuyến đối nghịch,dù bây giờ tiếng súng đã im nhưng trong tâm thức của mọi người đều có bờ chiến hào ngăn cách trong tâm thức.
cũng có con bài chúng dùng để nắn gân cộng đồng người Việt Quốc Gia như con bài Trần Trường,chuyện của y đã cũ rồi nhưng có điều cần lưu ý những ai muốn quay về hãy nhìn Trần Trường mà làm gương,sau khi treo hình già hồ và lá cờ máu của đảng tại Cali y đã tạo nên làn sóng biểu tình tẩy chay,sau đó với tâm thức mình là kẻ có công y đã về VN mở cơ sở chăn nuôi tại miền Tây Nam Bộ và cũng chính đảng đã đạo diễn scandal bắt y tại VN,nếu không có sự can thiệp cao cấp thì có lẽ giờ này y vẫn còn đang ngồi bóc lịch tại một nhà lao nào đó,điều đó cho thấy chân lý vắt chanh bỏ vỏ của đảng csvn vẫn không bao giờ thay đổi,họ thường truyền miệng câu châm ngôn: nuôi chó để làm gì ? để giữ nhà,nhưng nếu nó không còn khả năng nữa thì chỉ còn đem đi thịt !
Một số người quay về VN từ những quốc gia tự do đa phần là quá già,muốn quay về quê hương đất tổ để chết tại quê nhà,một số văn nghệ sỹ đã hết thời khi cát sê tại hải ngoại chỉ ba cọc ba đồng nhưng khi về đến VN là được đảng chỉ đạo trả cát sê cao ngất trời,cũng thông cảm cho họ,cuộc sống mà,không ai cho họ nhiều tiền thì họ có về hát theo nghề nghiệp thiên phú của mình để kiếm sống cũng phải thôi,nhưng qua đó csvn đã vô hình chung tạo được mối quan hệ tuyển dụng hoặc lợi dụng các chuyến đi về của họ để chuyển tải,nắm bắt thông tin các cộng đồng hoặc cá nhân chống cộng triệt để,họ đã trở thành các tên lính thực thi nghị quyết 36 lúc nào mà không hề hay biết.
Các ca sỹ trong nước ra hải ngoại trình diễn cũng vậy,ở VN có một ban bệ quái đản là phòng văn hóa thông tin trực thuộc các tỉnh thành,những ai muốn ra nước ngoài ca hát phải làm đơn xin theo đoàn hoặc cá nhân nếu có thư mời nhưng những nhạc phẩm được phép hát tại nước ngoài đều phải được duyệt trước và có sự đồng ý của bọn kiểm tra văn hóa,nếu xé rào hát những nhạc phẩm không có lợi cho nhà cầm quyền thì bọn chúng sẽ có tay chân báo cho biết ngay và ca sỹ đó sẽ phải chịu những hình phạt sau khi về nước hoặc không cho xuất ngoại hay rút giấy phép biểu diễn vĩnh viễn,đó cũng chính là nghị quyết 36 của đảng.
nhưng đó chỉ mới là bề nổi,những nhân vật mà nhiều người đã biết nhưng csvn còn nhiều con bài chìm khác mà nhiều người không hề hay biết !
Trong những năm tháng VN đói kém cs đã cài người của chúng vào các chuyến tàu vượt biên chính thức và bán chính thức,các chương trình ra đi có trật tự nhằm thực hiện kế hoạch lâu dài.
Bọn tay chân này đến các quốc gia tự do,dân chủ chúng đều im hơi lặng tiếng,ngoi sâu và trèo cao trong quốc gia mới,hệ thống chân rết của bọn chúng trải dài khắp các châu lục và sau nhiều năm nằm im chỉ cần hiệu lệnh từ trung tâm phát ra chúng sẽ ra tay thực hiện các kế hoạch,ngày hôm nay trong vỏ bọc là các nhà kinh doanh,giám đốc chúng đi đi về về VN như cơm bữa,ngoài làm lợi cho cá nhân chúng còn nhận chỉ thị từ Hà Nội để thi hành những mệnh lệnh được giao gây ra những xáo trộn của người VN tỵ nạn cs.
Để nhận diện một tên cs tại hải ngoại cũng không có gì khó cho lắm:
- Chỉ cần yêu cầu chúng chường mặt ra và tuyên bố trước mọi người và truyền thông về công và tội của hcm,xác nhận y là một tên Tội đồ Dân Tộc thì chắc chắn chúng sẽ không bao giờ dám và chúng sẽ hiện nguyên hình vì khi đã đặt chân vào con đường ma quỷ mang tên đảng viên đảng csvn chúng đã phải thề thốt trung thành tuyệt đối với đảng,khi phát ngôn như vậy chúng đã tự tuyên án tử hình cho chính mình khi quay trở lại Việt Nam.
- Tuy nhiên đảng cũng không phải tầm thường,họ vẫn có những con bài khác có giá trị hơn,họ cho phép chúng phát ngôn về công và tội của hcm một cách công khai,mục đích chủ yếu để ngoi sâu và trèo cao hơn trong các cộng đồng nhằm phục vụ cho ý đồ của đảng,những nhân vật này rất khó nhận diện vì họ đã có một vỏ bọc khá hoàn hảo thế nhưng cây kim dù bọc kỹ thì cũng có ngày lòi ra,tuy nhiên phải chờ thời gian khá lâu mới có thể nhận diện được,đối với những con át chủ bài này cần phải nhìn rõ và nhận chân hướng đi của hắn để có thể biết hắn sẽ thực thi nhiệm vụ gì,hòa hợp hòa giải,xóa bỏ hận thù,cùng nhau xây dựng đất nước hay là xây dựng vây cánh thao túng phá nát chủ trương đường lối chống cộng triệt để của người Việt tỵ nạn tại hải ngoại.
Nhưng cho dù có nhiều mưu ma chước quỷ cài cắm an ninh,đặc tình,tình báo,cảm tình viên thì chắc chắn tập đoàn csvn cũng sẽ bị xóa sổ trong thế kỷ 21 này vì chủ thuyết cs đã lạc hậu,lỗi thời,lòng dân trong nước oán thán cao ngất trời,những bất công bất cập của triều đại csvn đã lộ rõ trước mắt toàn dân,và cao hơn hết bọn chúng đã hiện nguyên hình là một bọn Lê Chiêu Thống,Trần Ích Tắc thời đại sẵn sàng đem bán sông núi quê hương để thụ hưởng quyền lực trên đầu Dân tộc.
Dĩ nhiên sẽ đến lúc Việt Nam nổi dậy và toàn dân sẽ chính tay lật đổ cái chế độ độc tài khát máu còn sót lại ít ỏi trên hành tinh mang tên đảng cộng sản Việt Nam này .
Ngày ấy sẽ không còn xa……