Chuyện cuối năm 2017: Tiền.
Tư Bến Nghé
Ngày này năm ngoái, tháng 12/2016 tin đồn ì xèo về đổi tiền sẽ xảy ra, lý do là nhằm làm giảm bớt con số mệnh giá quá lớn của đồng bạc Hồ hiện nay, sự chuyển đổi sẽ theo tỷ lệ 25,000 đồng cũ bằng 1 đồng mới. Đồng bạc Hồ đã hổng khác gì tờ giấy lộn, thị trường chợ đen đã có lúc một đồng USD ăn trên 23.000 tiền Hồ, lại thêm từ ngày được đảng ‘giải phóng’ đã ba lần đổi tiền ba lần trắng tay, đã khiến dân xã nghĩa lo đến quíu giò quíu cẳng. Báo chí nhà nước đã la làng, thị trường tiền tệ cuối năm 2016 hỗn loạn, dân gom tiền Hồ đem đi mua vàng và ngoại tệ!
Ngày này năm nay, tháng 12/2017 trong văn bản tập hợp kiến nghị của các doanh nghiệp tháng 11, Phòng Thương mại - Công nghiệp VN (VCCI) đã gửi đến Thủ tướng Chính phủ, trong đó, đề xuất thực hiện mọi giao dịch thanh toán bằng đồng Nhân Dân Tệ (Yuan) được theo con đường chính ngạch, và cho rằng Ngân hàng Nhà nước có thể quản lý tốt nguồn vốn này, cũng như tăng cường thu thuế, chống được rửa tiền (?!). Chuyện này cũ rồi, Hiệp hội Doanh nghiệp TQ cũng từng đề xuất, lấy cớ là giao dịch thanh toán bằng đồng Yuan (NDT) tại VN nay đã khá lớn!
Năm cùng tháng tận chuyện tiền vẫn là cái thường nghe của xóm nghèo! Mấy năm nay nhà nước xã nghĩa, căn bệnh khô máu đã ở giai đoạn bó tay, nên cứ loay hoay mỗi chuyện tiền, đã có rồi vài nơi hết tiền, cán bộ, giáo viên hổng có lương liên tiếp nhiều tháng. Tết đến mong những đồng kiều hối, mong ông bà vịt kiều mang tiền về vui ‘xuân quê hương’ thưởng thức món đặc sản gà tơ móng đỏ, cùng gà trống choai sáu múi… Mọi năm giờ này đảng lớn tiếng ồn ào nào là mấy trăm ngàn ‘khúc ruột ngàn dặm’ về ăn Tết, cùng khoe kiều hối bơm được mười mấy tỷ đô tươi.
Nhưng năm nay, đến giờ vẫn chưa thấy đảng đưa ra con số! Cũng mấy năm trước, cứ đến tháng 7 là hổng còn vé máy bay về VN, nhưng năm nay đã là tết Tây mà vẫn còn ra rả quảng cáo vé rẻ về quê ăn Tết, nào là hạng vé đa dạng, giá vé hấp dẫn. Còn kiều hối, VOA 11/12/2017 đưa tin theo Tân Hoa Xã (tại sao của Tân Hoa Xã mà hổng là thông tấn xã vịt cộng?), thành Hồ đã nhận lượng kiều hối gần $4,6 tỷ trong 11 tháng đầu năm 2017, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo trọn năm 2017 thành Hồ sẽ nhận gần $5,2 tỷ, tăng 4,5% so với năm ngoái 2016.
Như vậy năm 2017 cả nước dù có tăng (nhẹ) so với 2016, lượng kiều hối cũng không vượt quá con số hơn $9 tỷ! Hổng tiền lũ Ba Đình sẽ đấu đá tranh giành nhau đưa đến loạn đảng, là chuột (Trọng Lú tự gọi mình là vậy) chỉ biết ăn hại, hổng tài cán gì mần ra tiền. Tin từ Ngân hàng nhà nước, chi nhánh thành Hồ hôm 11/12/2017 cho biết rằng hơn 60% lượng kiều hối đến từ Hoa Kỳ, vậy lấy đất Sài gòn Nhỏ để xét, nay vịt cộng lền khên, mà nơi nào có chúng là nơi đó có chuyện mần ăn phi pháp, chuyện rửa tiền, chuyển ngân lậu là ngón nghề hàng đầu của chúng.
Cái liên lạc nay đã tiến bộ hơn thời còn cấm vận thập niên 80 nhiều, nên khi chính sách của Tổng thống Donald Trump hạn chế đồng USD chảy ra khỏi nước Mỹ, thì chuyện gởi tiền lậu đã dễ dàng hoạt động trở lại. Những nơi chuyển tiền hợp pháp cái không khí nhộn nhịp đã hết, thay vô đó đồng USD được truyền tay nhau bên đây, và bên kia tiền Hồ được chung cho thân nhân, chuyện thu gom tiền đô ngay trên đất Mỹ, hổng như trước vét trong nước để chuyển ra ngoài, mà giá phí đôi lúc lên đến 50%, cho những dịch vụ mua nhà trên đất Mỹ bằng tiền mặt.
Gởi lậu chi phí nhẹ nhàng hổng thuế má, nhà nước xã nghĩa thiệt hại nặng, hổng cách chi quản lý hay thu thuế, và đây cũng là một trong những cách giúp cán đỏ rửa tiền tham nhũng, dễ dàng kín đáo ngay tại trong nước. Lại thêm một lý do nữa khiến kiều hối bị giảm, đó là 190.000 người Việt hết hạn visa sống bất hợp pháp trên đất Mỹ, họ đủ dạng lao động, du học, du lịch đang bị rờ đầu, cùng 12.000 người đã có tên bị trục xuất. Chỉ có cán đỏ là khoái cười, thấy ra chúng nay tiền đầy túi, giàu rồi, thì thiên đàng của bác hổng còn là nơi đáng sống nữa!
Trước đây trong những đồng tiền kiều hối các nơi gửi về thiên đàng xã nghĩa, một phần đã bật ngược trở lại những nơi xuất phát, chạy vô mấy cái tài khoản nước ngoài của cán đỏ, mua nhà, đầu tư EB5 để nhập tịch Mỹ, nuôi con cái du học. Hay nói cách khác, lúc đó những đồng tiền các nước tư bản giãy chết đã được các quan đảng xây tương lai, chuẩn bị cho việc đào thoát bản thân cùng gia đình, chạy khỏi cái thiên đàng xã nghĩa của bác… Để rồi chế độ đã phải thở hơi ra, bởi lượng kiều hối bị ngăn dòng chảy, hổng đủ sức để ‘khắc phục’ cơn bệnh khô máu!
Trở lại đề tài chính là tiền, của câu chuyện phải nói cuối cùng năm 2017, những tờ giấy bạc đang lưu hành trong xứ xã nghĩa, với ba thứ hạng từ cao xuống thấp: Tiền Tây, tức USD - EURO của giới chóp bu cán gộc cùng tư bản đỏ, đi chợ mua thức ăn bên Sing, Thái, giải trí cuối tuần Hong Kong, Ma Cau, chi phí nhà cửa, con cái sống nước ngoài. Tiền Tầu Nhân Dân Tệ (Yuan) của giới con buôn, mà phần đầu câu chuyện có nói đến cái đề xuất, ngân hàng nhà nước hai thầy trò Hán phỉ muốn chính thức giao dịch bằng con đường chính ngạch cho đồng Yuan.
Cuối cùng là Tiền Hồ! Đây là đồng tiền, nhà nước xã nghĩa vẫn rêu rao lớn họng là ổn định, là các nhà đầu tư thế giới đánh giá cao, thực tế thì ngược lại, tại các cửa khẩu phía bắc là chỗ đồng Yuan chế ngự, con buôn Việt muốn chuyện mua bán thuận lợi cùng thương lái Tầu cộng, trong túi phải có những đồng Yuan, còn xài tiền Hồ thì khó mà giành lại với bạn hàng khác đã thủ sẵn tiền Yuan. Nơi biên giới Tây Nam, ngay cả giao dịch với Cao Miên và Lào những đồng tiền Hồ không được ưa thích mà phải dùng tiền Miên, Lào, tốt nhất vẫn là đồng USD!
Đã có rồi ngay tại thành phố Hà nội, địa chỉ quen thuộc của dân buôn đến đổi tiền Yuan, là tại số 38 ngõ 168 Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình quận Thanh Xuân (Hotline 0901791289), còn nay cái gọi là đề xuất, muốn chính thức theo con đường chính ngạch mọi giao dịch bằng đồng Yuan, đó là tham vọng của Tầu cộng, muốn mở rộng tầm ảnh hưởng cùng quốc tế hóa đồng Yuan. Hiện nay xứ xã nghĩa đang nhập siêu rất lớn từ Tầu cộng, nếu chính thức cho xử dụng đồng Yuan thì ngoài lệ thuộc về hàng hóa, xứ xã nghĩa sẽ phải gánh thêm áp lực về mặt tài chính!
Nói thì nói vậy thôi, chứ trên thực tế giữa con buôn Việt cùng thương lái Tầu cộng, khi mua bán đôi bên dùng tiền Yuan là đã có từ hàng chục năm qua… Xứ xã nghĩa nghèo, dân sản xuất manh mún, hổng buôn bán với thương lái Tầu cộng thì buôn bán với ai, đó là cái thế bị chèn ép đã lâu hổng chỉ trên mặt hàng hóa, mà là còn trên thứ đồng tiền thanh toán. Tầu cộng nhận đồng tiền Hồ về mần gì, những tờ giấy lộn này chúng coi ra gì, có cả những tờ bạc giả đang tràn lan trong xứ xã nghĩa, cũng một tay chúng tung ra để phá kinh tế thằng đầy tớ An Nam cộng.
Chuyện phát hiện đã hơn năm năm, nhắc lại để thấy cả một thời gian dài những đồng tiền Hồ thật giả lẫn lộn, mà người ta nói cứ năm bảy tờ thì có một tờ giả made in china! Tiền Hồ, thứ giấy bạc chỉ dân nghèo xứ xã nghĩa xài với nhau. Bản tin Thời sự của đài VTV.1 phát đi tối thứ Bẩy ngày 07/04/2012, nghe để mà thấy đảng Ba Đình chúng biết đó chứ, nhưng vì hèn mà hổng dám hó hé: Công an biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã bắt được Nguyễn Văn Úc, vượt biên giới qua ngã đường mòn thôn Cốc Nam huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn… Sang TQ mua tiền giả!
Khám trên người Nguyễn Văn Úc tịch thu được năm trăm (500) triệu đồng tiền Hồ, hầu hết là những tờ bạc mệnh giá 200.000 đồng, dĩ nhiên toàn là tiền giả. Qua ‘đấu tranh’ khai thác, Nguyễn Văn Úc thành thật khai báo, là thấy buôn tiền giả kiếm được nhiều tiền và quá dễ dàng nên khăn gói vượt biên sang nước Tung Của vĩ đại mua tiền giả mang về bán lại cho dân đen xã nghĩa xài, hổng ngờ trên đường về thì bị bắt.
Bản tin kết thúc: Đây là vụ đem tiền giả qua biên giới lớn nhất từ trước đến nay ở Lạng Sơn. Để rồi sau đó bắt thêm một vụ khác số tiền giả lớn hơn nữa: Ngày 18/10/2012, Đàm Thành Đạt bị bắt tại khu vực ga Đồng Đăng, Lạng Sơn, với một bao tải tiền Hồ giả 3.399 tờ 200 ngàn loại polymer (hơn 700 triệu). Đây là những tờ tiền giả với kỷ thuật in hết sức tinh vi như tiền thật, chỉ một chi tiết để phát hiện được đó là tiền giả, là tất cả đều mang trùng một số seri.
Để tự hiểu, đâu cần phải nói thêm về xuất xứ cùng nơi in, một khi chính thức truyền thông nhà nước liên tiếp đưa tin, số lượng tiền giả lớn đã được phát hiện ở Lạng Sơn, ngay biên giới Việt - Trung… Tóm lại chuyện tiền Hồ giả từ Tầu cộng đưa sang hồi nào thì hổng rỏ, và nay các cửa khẩu đã rộng mở cho dân buôn, nếu có thêm nữa thì đó cũng hổng là chuyện lạ!
Lên google gõ mấy chữ tiền Hồ giả, là ta được đọc đủ thứ chuyện liên quan đến những đồng tiền polymer giả tinh vi như thật, có cả ngân hàng nhà nước dạy cho dân biết để tránh những tờ giả mệnh giá từ một đến năm trăm ngàn đồng bạc Hồ, mà người dân xã nghĩa hiện nay đang vô tư xài, giống như mọi thứ giả khác trong cái thiên đàng (cũng giả luôn) của bác.
Còn chuyện nếu vì quá nhiều con số dê rô trên tờ giấy bạc tiền Hồ mà đổi, thì hổng đem lại giá trị gì thêm cho đồng bạc này, chỉ tốn kém tiền thuế dân cho việc in ấn! Ngay sau 1945, được nhà nước Dân chủ Cộng hòa phát hành, phải gánh một thúng tiền Hồ để mua một cân khoai, thì nay đổi mần gì cho cực… ngoại trừ đảng muốn thêm một lần nữa móc túi thằng dân.
Nền kinh tế xứ xã nghĩa nay như chiếc khố nát, mà với mười sáu chữ vàng ‘láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai’, thì cái kiến nghị muốn cho đồng Yuan (NDT) thanh toán trực tiếp bằng con đường chính ngạch, chẳng qua là để dọn đường cho những ngày sắp tới, đồng tiền Yuan sẽ mần bá chủ tại đất An nam đô hộ phủ đó thôi.