CHUYỆN THƯỜNG CỦA ĐẢNG
Nguyên Anh
Chuyện đảng cộng sản chống tham nhũng trong thời gian gần đây đã làm cho toàn dân cảm thấy phấn khởi khi nhìn thấy những con sâu tham nhũng bị bắt, mọi người cảm thấy hả hê giải tỏa phần nào uất ức bị dồn nén bấy lâu nay, ai nấy bàn tán xôn xao, xã hội ầm ì.
Bọn báo lề đảng thì cũng như những con chó, khi ông chủ của chúng là ban Tuyên giáo chỉ đạo thì cùng nhau hùa lên sủa để đánh dưới thắt lưng của kẻ đã ngã ngựa, những kẻ mà ngày nào bọn chúng tranh nhau xin gặp, bơm thổi đến tận mây xanh, xin lỗi, thậm chí lỡ mà kẻ đó có lỡ đánh rắm ra thì cũng khối thằng chen chân vào xin ngửi và khen thơm đáo để.
Còn mấy tay báo nhà-báo vợ báo con để tự cảm thấy mình là nhà báo thì bàn luận lung tung, sau thằng Trịnh đến thằng Đinh, cuối cùng mọi con đường đều dẫn đến thằng Dũng…
Chuyện bắt thằng này, thằng kia đâu có gì là lạ khi gần 4 triệu đảng viên đảng cộng sản đều là những con giòi?
Có thằng nào không ăn?
Chỉ có những đảng viên làng nhàng không có chức vụ, không được giao trọng trách mới không có điều kiện để ăn, còn đại đa số bọn chúng thì thằng nào cũng có máu tham, chúng ăn dơ, ăn bẩn, ăn tạp, ăn tàn bạo trong những lĩnh vực mà mình phụ trách để cuối cùng làm cho xã hội Việt Nam trở thành một xã hội kim tiền, một quốc gia thực dụng bầy hầy.
Toàn dân hãy nhìn lại cho kỹ cái xã hội mà mình đang sống, từ thằng chủ tịch, bí thư phường làm tiền các doanh nghiệp trong khu vực cho đến cấp quận xơi những lô đất, cấp phép nhà, loại thành phố thì ăn to hơn với những dự án quốc tế cho vay, còn bọn trung ương thì chúng tự cho mình là bất khả xâm phạm do đó chúng tự tung tự tác, không cần bàn với toàn dân mà chỉ trong bè đảng của chúng và sau đó là tàn phá tài nguyên quốc gia, bán đất, bán rừng và cuối cùng là bán luôn Tổ Quốc mà Nguyễn Phú Trọng là thằng đầu têu.
Vì thế khi rờ trúng đám nào thì đám đó đều có hồ sơ đen bởi vì công thức của đảng vô cùng đơn giản nhưng lại vô cùng hiệu nghiệm, kéo được nhiều tín đồ như sau:
- Ban phát quyền lực-Nhũng lạm quyền hành-Trục lợi cá nhân-Làm giàu bất chính.
Thế thì đảng sờ tới đâu cũng đều có sai phạm bởi vì trước đó họ đã làm ngơ cho bọn đàn em làm ăn, nhưng cần nhấn mạnh rằng dù làm ngơ nhưng phần cống nạp định kỳ cho cấp trên là không thể nào thiếu.
Bởi vì quá hiểu rõ công thức của bọn chúng cho nên tôi hoàn toàn không cảm thấy ấn tượng gì với những bản tin ồn ào trong nước, nếu có chăng thì chỉ là biết thêm một vài gương mặt mới ra lò chứ nếu nhìn toàn cảnh thì những kẻ đang mang danh hiệu đảng viên đảng cộng sản Việt Nam chì toàn là bọn giòi bọ.
Dân tộc Việt Nam hãy bừng tỉnh cơn mê đi, đừng tiếp tục bị bịt mắt nữa, chúng chỉ giở trò bịp bợp nhằm định hướng dư luận, đánh lạc hướng hành vi thỏa hiệp bán nước của mình.
Còn cái bọn tham nhũng Việt Nam thì nhiều lắm, bắt không hết đâu, xứ thằng này lại mọc ra thằng khác vì đảng là một con bạch tuộc khổng lồ có 4 triệu cái vòi đang thò ra hút máu nhân dân hàng ngày, chúng ma mị lừa bịp những chiêu trò làm cho ra vẻ liêm chính chứ không có thằng tham nhũng nào bị xử bắn cả, chỉ là kêu án, đi tù một thời gian, sau đó chúng có chui cửa sau nhà tù ra ngoài ăn chơi hay chuồn qua nước khác cũng không ai hay biết.
Bây giờ khi đã thấy được sự thật thì người dân sẽ tiếp tục kiếp sống bị trị của mình hay sẽ đứng lên đập tan cái đảng vô loài, cái chính phủ bất lương để có thể sống một cách đàng hoàng?
Câu trả lời từ phía các bạn, muốn thay đổi thì chính mình phải đứng lên chứ không một ai có thể giúp cho Việt Nam làm được điều đấy.