SỰ PHẢN ỨNG TIỀN CÁCH MẠNG
Nguyên Anh
Chế độ độc tài đảng trị Việt Nam là một chính phủ phi pháp và phi nhân, chúng phi pháp vì nó không được người dân bầu ra mà chúng có từ bạo lực, do đó để bảo vệ thể chế độc tài của mình, đảng csVN sẵn sàng giết chết, cầm tù bất cứ những ai phản kháng.
Lịch sử thành lập đảng cs đã cho thấy họ đã bước lên những xác người vô tội hay bị lợi dụng để đến đỉnh vinh quang do đó con đường đi của đảng bắt buộc phải có hai bộ phận đính kèm là quân đội và công an, hai lực lượng đó với tuyệt đại đa số là đảng viên đảng cộng sản thì việc trung thành tuyệt đối là lời thề bắt buộc khi bước chân vào do đó họ cũng sẵn sàng hy sinh cho đảng như một con chó làm nghĩa vụ của mình đối với chủ….
Việc đảng csVN dùng hai lực lượng hành pháp và bảo vệ quốc gia để bảo vệ mình đã từng được TBT. Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo:” phải bảo vệ đảng như bảo vệ con ngươi trong mắt mình” đã chứng minh cho toàn dân thấy được đảng csVN là một đảng phái phát xít, thay vì bảo vệ dân chúng thì công an cs đã trở thành những tên SS sắt máu của chế độ Hít Le, chúng sẵn sàng truy bức, bạo hành và giết chết dân lành, điều đó càng nguy hiểm bội phần khi họ trở thành những kẻ cuồng tín.
Đảng đã giết nhiều người kể từ khi thành lập…
Đảng tiếp tục giết dân dù trong thời bình….
Trong đó nổi lên những bất cập:
Dân oan
Chỉ riêng tại Việt Nam mới có việc “đất đai người dân làm chủ-nhà nước quản lý”, cụm từ này thể hiện tính điếm đàng của đảng csVN vì trong điều luật đó quy định họ có thể cưỡng chiếm đất đai người dân bất cứ lúc nào với những chiêu bài: “quy hoạch, phát triển” mà nhiều tỉnh thành Việt Nam đang phải hứng chịu, người dân trong nước cần nhìn nhận thật rõ ràng rằng chỉ có đảng csVN với cái chính phủ ma giáo của họ mới có việc cưỡng chế, thu hồi đất, họ đang ăn cướp trắng trợn đất cát cha ông chúng ta gầy dựng từ bao đời trong khi đảng chỉ mới có mặt chưa đến 100 năm tại Việt Nam, đây là một điều luật mơ hồ và vô lý vì tại các quốc gia khác, quyền tư hữu trong đó bất động sản là một cái quyền tuyệt đối của người dân mà chính phủ phải có nghĩa vụ tôn trọng, vì thế nạn dân oan sẽ còn tiếp nối mãi mãi, khiếu kiện từ đời cha cho đến đời con trong cái cơ chế tham lam ăn cướp của nhà cầm quyền. Mọi việc chỉ có thể chấm dứt khi đảng csVN không còn hiện hữu bởi vì bất động sản luôn là miếng đất đẻ ra tiền vàng làm giàu cho các quan tham do đó họ sẽ bảo vệ luật đất đai vô lý của mình tới cùng, còn người dân thì càng ngày càng bị đẩy vào hoàn cảnh khốn cùng bi đát…
Đảng csVN không có quyền ăn cướp đất đai của người dân theo luật đất đai mà họ đã ban hành!
Như đã trình bày phần trên, đảng csVN luôn lo sợ sẽ mất ngôi vị cai trị quốc gia do đó họ phải dùng hai lực lượng ngày đêm chống đỡ là công an và quân đội (chưa kể đến 3 triệu đảng viên và dư luận viên tuyên huấn), do đó họ phải duy trì một quân số khổng lồ trong thời bình, hai lực lượng này ngốn ngân sách hàng năm không nhỏ dẫn đến sự thâm hụt ngân sách khi thất thu từ nền kinh tế thị trường-định hướng xhcn đìu hiu lây lất, những năm trước đảng csVN xé rào cho phép quân đội đi làm kinh tế nhằm cải thiện cuộc sống của những binh sỹ dưới quyền, ngay lập tức đám kiêu binh này đã tàn phá đất nước kinh hoàng, phá rừng vô tội vạ, lấn chiếm đất đai, làm đủ mọi cách để có thể khoác lên mình chiếc áo hãnh tiến mang tên “ Đại gia Đỏ”, thế nhưng do quân đội không chú trọng bảo vệ quốc gia, rèn luyện chiến đấu mà chỉ lo làm kinh tế cho nên giặc chưa đến đã hãi hùng kinh sợ, tinh thần không còn dù có những trang thiết bị hiện đại cộng vào đó chiếc SU 30 hiện đại bị rớt cùng với 9 mạng người của lực lượng truy tìm mới đây đã trở thành giấc mộng hãi hùng cho các chiến sỹ csVN.
Thế nhưng tính phản động vẫn luôn ở trong những con người cs, dưới thời Bộ trưởng Trần Đại Quang, lực lượng công an luôn được trang bị những kiến thức chiến đấu dã man của Bắc Triều Tiên, những miếng đòn hiểm, những công cụ hổ trợ do không có đất dụng võ đã được sử dụng vào thân xác dân lành, những cái chết trong đồn công an không còn làm ai phải ngạc nhiên (vì đâu có ai khùng đến nỗi phải vào đồn công an mà kiếm sợi giây treo cổ tự tử!) và cũng chả có mấy ai phải chịu trách nhiệm vì cái tội làm chết người khi đang thi hành công vụ vì đó cũng là một cái công phục vụ đảng cho nên dù có ở tù cũng thuộc loại tù cha chứ không phải tù thường, đó cũng là lý do vì sao mà công an csVN luôn manh động, dã man, chúng phải đánh dân cho dù người đó là người thân, bạn bè hay đồng bào của mình để được thăng cấp, lên lương, để được cầm tờ giấy khen về treo trong nhà mà hãnh diện cùng con em của mình dù sự hãnh diện đó thể hiện họ là một con người hoàn toàn mất kiểm soát và nhân tính….
Nhưng đằng sau sự thần thánh hóa con người công an cs, thì họ cũng chỉ là một con người tầm thường, họ cũng sợ đau, sợ chết mà càng sợ hơn hạng thứ dân bình thường vì họ sợ phải đánh mất những gì đang có khi đồng hành cùng tập đoàn tội ác!
Những vụ bạo hành mà không ai phải chịu trách nhiệm đã cho thấy chính đảng csVN đã chỉ đạo, lên kế hoạch cho đội ngũ nhân viên của mình chống lại nhân dân, chính những con người này đã trở thành thanh kiếm và lá chắn để bảo vệ cho một chế độ thối tha đê hèn khi ngày hôm nay chính Tập Đoàn Fomosa thú nhận mình chính là thủ phạm của thảm họa biển Việt Nam thế nhưng hoàn toàn không có một lời xin lỗi nào từ phía nhà cầm quyền hay các đơn vị thi hành, sự im lặng đó đã minh chứng rằng “tại đây, nước Việt Nam này hoàn toàn không có khái niệm Nhân Quyền, đó là một cụm từ trừu tượng không hề tồn tại tại miếng đất hình chữ S này.”
Tin trong nước hôm nay được trang mạng Dân Làm Báo loan tin tại Quảng Bình, lực lượng công an đã ngăn cản hơn 3 ngàn người dân thuộc Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) biểu tình trước vấn nạn Fomosa, lực lượng công an cs với lựu đạn cay và công cụ hổ trợ đã ngăn cản, đối đầu dẫn đến thương tích cho nhiều người dân, điều đó nói lên tính chất cực đoan của đảng cộng sản đã đến giới hạn cuối cùng và cái được gọi là lực lượng chấp pháp Việt Nam chỉ là một bọn người nguy hiểm, xuẩn động và không có lương tri.
Đó chỉ mới là sự mở màn cho các cuộc xuống đường tiếp theo, nối theo gương người dân Quảng Bình, các tỉnh thành khác trong cả nước sẽ đứng lên đòi hỏi đảng cộng sản Việt Nam phải trả lời những vấn nạn mà họ đã gây ra trong suốt chiều dài thành lập, các cuộc biếu tình kế tiếp hứa hẹn sẽ có máu đổ, đạn rơi và cao nhất sẽ có thương vong, vì điều đó là hành động bắt buộc cho một cuộc cách mạng.
Trên tất cả lý do, chỉ còn lại một lý do duy nhất, chính đáng nhất mà người dân quan tâm đòi hỏi:
- Lật đổ đảng độc tài toàn trị đê hèn mang tên cộng sản Việt Nam và cái bộ máy khổng lồ đang ăn theo nó!