TẬN CÙNG CỦA NHỤC NHÃ
Nguyên Anh
Sự việc nhà máy Fomosa thải hóa chất độc hại xuống vùng biển miền Trung gây nên cái chết hàng loạt cho nguồn thủy sản Việt Nam vẫn bùng nhùng như sợi chỉ rối khi những phát ngôn của giới quan chức csVN chỉ là định hướng dư luận, mâu thuẩn lẫn nhau!
Fomosa là một trong những ung nhọt mà dưới thời cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã triển khai, ngoài ra còn phải kể đến mỏ Bô Xít vùng tam giác Việt-Miên-Lào đang ngày đêm tàn phá môi sinh của đất nước cùng vấn nạn bùn đỏ đe dọa đến các thế hệ mai sau mà không một quan chức cộng sản nào dám lên tiếng.
Người dân Việt hôm nay đã trở nên câm điếc khi lương của Nguyễn Tấn Dũng chưa đến 1.000 đô la/tháng mà y có thể xây ngôi nhà từ đường tại Kiên Giang to lớn bề thế hàng chục tỷ đồng, có của nã chuyển lậu qua Hoa Kỳ để mua một đội bóng đá với cái giá hơn 100 triệu Mỹ kim và cũng rất lạ là ngay cả các đồng chí của y cũng không ai thắc mắc hay đặt vấn đề do đâu mà giòng họ Nguyễn Tấn Dũng lại có nhiều tiền đến như thế?
Thật ra không có gì là lạ cả khi toàn dân ai cũng trông thấy sự bất cập trên nhưng vì thấp cổ bé miệng cho nên có nói cũng không ai muốn hoặc dám nghe vì điều đó chỉ đem đến những tai ương khi đang phải chung sống lẫn lộn giữa bầy quỷ dữ, chỉ cần những thông tin ngoài lề đến tai bọn rình mò lập công là có thể thân bại danh liệt với bộ máy đàn áp mang tên công an nhân dân ngay lập tức, họ chấp nhận câm vì có miệng không dám nói, chấp nhận bị điếc vì có tai cũng làm bộ không nghe hòng bảo toàn tính mạng….
Còn riêng các đồng chí của Ba Dũng, họ cũng đâu phải không biết những gì y làm, nhưng vì đảng đã bố thí cho họ chút cơm thừa quyền hành và những đặc lợi ăn trên ngồi trốc thì có ai thần kinh đến nổi đá chén cơm mình đang ăn bao giờ?
Nguyễn Tấn Dũng, một tên thủ tướng độc tài và ma giáo đã làm cho nền kinh tế thui chột của cộng sản lao xuống dốc không phanh nhưng nào chỉ có riêng mình y là thủ phạm?
Từ khi lập nên nước CHDCND miền Bắc, hcm cùng bộ sậu đã cùng nhau bán nước cho giặc với bằng chứng hiễn nhiên là công hàm 1958 Phạm văn Đồng, chúng thông đồng để có thể đổi lấy sự vận động, tuyên truyền, viện trợ vũ khí, súng đạn, lương thực xâm chiếm miền Nam VN để có thể thành lập nên một nhà nước độc tài mang tên nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hôm nay…
Những thế hệ kế thừa từ trước khi Nguyễn Tấn Dũng nhậm chức cũng đâu có đem lại điều gì tốt lành cho dân tộc, cải tạo tù binh VNCH của Lê Duẫn, kinh tế mới, thanh niên xung phong của Võ Văn Kiệt, “Đổi Mới” để khỏi bị sụp đổ như phong trào cộng sản thế giới của Nguyễn văn Linh, ấm ớ hội tề như Phan văn Khải và cho đến Nguyễn Tấn Dũng thì sự tàn phá đã đến lúc lụi tàn vì Tổ Quốc Việt Nam đã không còn cái gì để cho bọn chúng phá ngoài một vùng đất tan hoang và hàng chục triệu con người sống trong thụ động….
Sự tàn phá của băng đảng cộng sản còn khủng khiếp hơn khi bất cứ cái gì có thể làm giàu là bọn chúng thi nhau tàn phá, từ mỏ than, mỏ vàng, mỏ thiếc cho đến mỏ dầu, trên đất liền thì tận thu, phu thu đủ thứ thuế lên đầu người dân mà ngược ngạo thay người chủ đất nước chỉ biết lặng câm thụ động cam chịu sự cai trị bạo ngược của bè lũ cầm quyền!
Ai đã cho phép đảng cộng sản cầm quyền và cai trị dân tộc Việt Nam?
Không ai cho phép họ làm điều đó cả, họ làm được điều đó vì họ dùng vũ lực tranh cướp chính quyền và tiếp tục dùng chính sách sắt máu để tồn tại và cai trị!
Họ cho phép mình đứng trên cả đất nước và tự tung tự tác như chốn không người, thế nhưng thật hèn hạ và nhục nhã khi người dân trong nước bị thảm sát trên biển, bị bạo hành trong nhà máy của ngoại bang, bị sĩ nhục nhân phẩm và nhân quyền ngay trên đất nước thì không có một khuôn mặt nào của giới chức cầm quyền đứng ra tuyên bố, bênh vực và chở che cho họ.
Như vậy có thể thấy cái được gọi là chính phủ nước chxhcnVN chỉ là một tập hợp của một bọn vô lại, hèn với giặc-ác với dân, chúng còn hèn hạ hơn cả Lê Chiêu Thống và Trần Ích Tắc năm xưa cõng rắn về cắn gà nhà khi tự nguyện lấy thân mình làm viên gạch lót đường cho Tàu Cộng xâm chiếm Việt Nam mà không hề tốn một viên đạn…
Với những hành vi đê hèn và nhục nhã đó, nếu người dân Việt Nam vẫn tiếp tục câm nín, chịu đựng thì viễn cảnh nước Việt Nam bị xóa tên khỏi bản đồ thế giới, thay vào đó là một khu tự trị như HongKong, Tây Tạng sẽ bắt đầu và khi đó một tương lai đen tối sẽ chờ đón tất cả mọi công dân trên giải đất hình chữ S.
Người dân Việt Nam hãy bừng tỉnh và nhìn cho kỹ đi, chưa chiếm được đất nước chúng ta thì bọn chúng đã đầu độc nhiều thế hệ bằng hóa chất độc hại, nguồn thực phẩm hôm nay đều không an toàn và có khả năng gây bệnh cho người tiêu dùng còn đất biển thì bọn chúng dùng vũ lực lấn chiếm, từ các khu công nghiệp, khu đô thị cho đến rải chất độc tiêu diệt nguồn sinh sống của ngư dân, ngoài tôm cá bị chết thì còn có nguồn muối, nước mắm, một loại gia vị tối cần thiết trong mọi gia đình sẽ đem đến cái chết từ từ cho một chủng tộc với sự làm ngơ của những kẻ vong nô mang cái mặt nạ chính quyền!
Chúng ta cần đứng lên, tranh đấu, đòi hỏi quyền làm chủ đất nước đã bị đánh cắp, trong đó không thể đòi hỏi đảng csVN trao thêm cho người dân Dân chủ, Tự Do, Nhân quyền vì điều đó là hoàn toàn không thể trong một nhà nước độc tài đảng trị, nó chỉ có thể đến với một điều kiện tiên quyết:
-cô lập và tiêu diệt đảng cộng sản Việt Nam!
Để làm điều đó chưa cần thiết phải có những khái niệm to lớn vỹ đại mà bắt đầu bằng chính sự nhận thức của toàn dân, từ việc từ chối cộng tác với nhà cầm quyền, ngưng đóng thuế, cô lập các nhân viên cs tại địa phương có chức danh tổ trưởng, tổ phó, phường, quận, thành, bất hợp tác với cộng sản trên mọi hình thức sẽ dẫn đưa đến việc suy yếu của hệ thống tuyên truyền, tạo nên tâm lý hoang mang của giới chức cộng sản…
Nền kinh tế Việt Nam hôm nay sau hai nhiệm kỳ của Nguyễn Tấn Dũng đã hoàn toàn phá sản, cái quái thai “kinh tế thị trường-định hướng xhcn” đã diệt vọng, ngoài ra con số nợ quốc tế khổng lồ được y và cái chính phủ của mình thay nhau vay mượn, xà xẻo vô tội vạ bổ đầu số nợ lên đầu người dân khiến cho mỗi công dân trong cái nước thiên đường mù này đều phải è cổ đóng tiền qua xăng, dầu, điện, nước, viễn thông của các công ty quốc doanh độc quyền để có nguồn thu chi trả, tuy nhiên con số đó vẫn không thấm vào đâu khi phải nuôi hàng triệu nhân viên của hai hệ thống bảo vệ chế độ là công an và quân đội, đảng chỉ còn trông mong vào việc được tham gia hiệp ước TPP hầu có thể đem được những mặt hàng nông sản thực phẩm của Việt Nam vào thị trường Mỹ nhằm đem lại nguồn ngoại tệ cần thiết để nuôi sống một chế độ già nua trong bối cảnh nguy cấp…
Tiếc thay theo những thông tin từ Hoa Kỳ, hai ứng cử viên chức Tổng Thống HCQ năm nay Bà Hilary ClinTon và nhà tỷ phú Donald Trump đều nghiêng theo ý kiến của Tổng Liên đoàn Lao động và Kỹ nghệ Mỹ vì TPP sẽ đem lại bất lợi cho giới công nhân và kỹ nghệ Hoa Kỳ, vì thế việc Việt Nam có mặt chỉ là mơ ước xa vời không thực tiễn, điều đó cũng có nghĩa là ngân sách của nhà nước csVN sẽ tiếp tục thâm thủng, thúc đẩy họ mau chóng ngã vào vòng tay kẻ thù truyền kiếp của dân tộc là bọn bá quyền Đại Hán.
Tương lai nào sẽ đến cho nước Việt ?
Câu trả lời còn bỏ ngỏ cho tất cả người dân Việt Nam!