LŨ CON HOANG ĐANG NGỒI NGHE NGÓNG
Nguyên Anh
Những căng thẳng gần đây tại biển Đông giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng làm cho người dân trong nước xôn xao thế nhưng những phát ngôn của người phát ngôn BNG csVN chỉ lập lờ, lúc thì cực lực phản đối, lúc thì mềm mỏng ôn hòa.
Sự kiện Philipines kiện TC ra tòa án quốc tế Việt Nam vẫn bình chân như vại và khi vụ án đã được tòa án quốc tế thụ lý thì Lê Hải Bình ăn theo với phát biểu như sau:
-Trước hết, tôi xin khẳng định một lần nữa chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Là quốc gia ven biển ở Biển Đông và thành viên Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, Việt Nam có quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình được xác định phù hợp với Công ước.
Liên quan đến vụ kiện của Philippines, Việt Nam đã nhiều lần thể hiện quan điểm của mình, đặc biệt là trong Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Việt Nam gửi Tòa trọng tài ngày 5/12/2014. Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi sát tiến trình tiếp theo của vụ kiện và bảo lưu quyền sử dụng mọi biện pháp hòa bình phù hợp và cần thiết để bảo vệ các quyền và lợi ích pháp lý của mình ở Biển Đông.
Vì sao nước VNcs không dám đơn phương hay song phương cùng Philipines trong vụ kiện TC xâm lược vùng biển của mình ?
Để làm rõ điều đó phải nhìn lại sự hình thành và phát triển của đảng csVN trong đó sự chi phối của TC với đảng cs của hcm đã có từ rất lâu từ trong quá khứ.
Để thỏa mãn giấc mơ vỹ cuồng cha già dân tộc hcm đã từng phát biểu:
- Giúp chúng tôi có độc lập thì dù có xẻ núi nhượng biển vẫn vui lòng hay dù đốt cả giãy Trường Sơn đi cứu nước và đánh Mỹ đến người cuối cùng đã cho thấy y là một tên lãnh tụ có tâm hồn bán nước.
Lịch sử đã ghi nhận chính y chứ không ai khác đã chỉ thị cho Phạm văn Đồng lúc ấy là thủ tướng miền Bắc VN ký công hàm công nhận vùng biển 12 hải lý suốt chiều dài nước VN là của giặc, từ khước chủ quyền thiêng liêng của cha ông mở cõi, vi phạm trắng trợn công ước quốc tế khi quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa nằm dưới vỹ tuyến 17 thuộc quyền quản lý của nước Việt Nam Cộng Hòa.
Như vậy nếu chiếu theo công pháp quốc tế thì cả kẻ mua và người bán, TC và miền Bắc VN đều không có tính hợp pháp vì kẻ bán đã bán một cái không phải của mình còn người mua thì cũng như một kẻ mua đồ gian, tấm văn tự đó hoàn toàn không có giá trị với các quốc gia khác và một chính phủ Việt Nam hậu cộng sản.
Sự lệ thuộc vào TC thời kỳ đầu hay những thế hệ cs kế thừa hôm nay đã là trầm kha hết thuốc chữa, trong 70 năm ra đời và 40 năm cưỡng chiếm miền Nam VN TC đã cài cắm tình báo, gián điệp của chúng khắp mọi nơi trên lãnh thổ VN, từ tầng lớp thứ dân với những cái mác doanh nghiệp cho đến ngay cả trong nội bộ bộ chính trị đảng cs, qua đó bọn chúng chi phối toàn bộ nước Việt bằng thủ đoạn, bằng tiền như vụ mỏ Bô Xít Tây Nguyên, dùng thủ đoạn ám toán như vụ Nguyễn Bá Thanh, núp dưới tên gọi đầu tư để xây dựng những dự án Nghệ Tĩnh, Nhân Cơ (chỉ cách Sài Gòn hơn 100km đường chim bay), mở ra những khu đô thị Tàu phù trên đất Việt như tỉnh Bình Dương (cách SG 15km đường bộ) sinh con đẻ cái và thực hiện chính sách xâm lược mềm.
Với cái vòng kim cô thít chặt, những người lãnh đạo nước VNcs chỉ biết câm miệng thụ hưởng giàu sang phú quý, tuyệt nhiên những giá trị Quốc Gia, Dân Tộc đã không còn tồn tại vì họ biết rất rõ chính lãnh tụ của họ hcm đã đồng thuận dâng hiến thì ngày nay họ không có một tư cách gì để mà đòi lại trong khi đang phải dùng hình tượng cha già dân tộc để mị dân, nếu có thì chính phủ đó hoàn toàn không phải là csVN.
Không lâu trước đây tại NewYork tên tướng TC là Chu Thành Hổ đã ném cái công hàm 1958 PVĐ vào mặt phái đoàn VN trước sự bắt buộc phải câm nín của giới chức cs đã nói lên đầy đủ nước Việt Nam không có cái quyền gì để đòi lại những gì mà tiền nhân của họ đã đồng ý dâng thuận.
Điều đó cũng có nghĩa là những quân nhu, quân cụ, quần áo, thuốc men tài trợ cho tập đoàn csVN trước năm 1975 đều có con số và TC sẵn sàng trưng ra con số quân viện cho miền Bắc VN trong cái công cuộc mà họ hằng ca tụng : Giải Phóng Miền Nam và tinh thần Quốc Tế Vô sản !
Nước VNcs bắt buộc phải im lặng, vì con đường họ đi đã lún lầy, làm sao họ có thể dám nói TC xâm lược quốc gia của mình khi lãnh tụ mà họ kính yêu (hay không còn kính yêu) đã dâng cho giặc, và họ cũng sẽ không bao giờ quên được rằng chính cái đảng csVN đã ban cho họ chức tước, sang giàu, họ trở nên những tên bán nước đang sống tại quê hương của mình từ Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang cho đến hầu hết các ủy viên BCT và tầng lớp đảng viên.
Biển Đông hôm nay nổi sóng với sự có mặt của quân đội Mỹ nhưng đó không phải là cứu cánh cho đảng csVN, nước Mỹ chỉ quan tâm đến con đường hàng hải quốc tế nơi thằng giặc cỏ TC xưng hùng xưng bá, ngoài việc tranh giành chủ quyền TC đã động đến lòng tự ái vị trí anh Cả của Hoa Kỳ, chiến cuộc nếu có xảy ra thì chỉ là quyền kiểm soát, giao thương trên vùng biển quốc tế, hoàn toàn không có việc trao trả lại chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cho Việt Nam.
Bởi vì những lẽ đó cho nên tập đoàn csVN đang nín thở qua sông, họ không dám ký đơn kiện, phát biểu chung chung để nghe ngóng tình hình, để xem ai sẽ thắng trong cuộc chiến biển Đông, nếu TC thắng thì họ sẽ lại tiếp tục quỳ mọp xuống trưng lên tấm bảng đời đời hữu hảo, chấp nhận dâng Tổ Quốc cho giặc theo phương thức tằm ăn dâu còn nếu chú Sam dành phần thắng thì người phát ngôn BNG VN lại lên tiếng:
- Chúng tôi hoan nghênh việc Mỹ đã kiếm soát vùng biển quốc tế, đem lại hòa bình, ổn định cho khu vực Châu Á, Thái Bình Dương.
Nước Việt Nam hôm nay muốn thoát khỏi cái vòng kim cô của Trung Cộng đòi lại chủ quyền hai quần đảo Hoàng & Trường Sa thì người dân phải nhận thức rõ rằng chính tập đoàn csVN là một tập đoàn bán nước hại dân, bọn chúng chính là Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc thời hiện đại, chúng phải trả lời trước lịch sử và Dân Tộc về hành vi bán nước của mình.
Cho nên gọi hcm là tên Tội Đồ Dân Tộc còn đảng csVN là lũ con hoang cũng không có gì sai !
http://nguyentandung.org/quan-diem-cua-viet-nam-ve-vu-philippines-kien-trung-quoc.html
http://danlambaovn.blogspot.com/2014/05/cong-san-viet-nam-bieu-tinh-oi-cai-ban.html