NGHE BỌN CHÚNG NÓI CHỈ THẤY TỞM LỢM!
Quyền Được Biết
Sau một thời gian nín thở nằm im, nguyễn phú trọng – TBT đảng csVN lại xuất hiện đăng đàn bố láo, bố lếu cùng toàn dân, theo đó y đã phịa ra là VN có cái được gọi là ‘kiềng 3 chân’, đảng lãnh đạo, quốc hội làm luật, nhân dân làm chủ, nhưng cuối cùng hắn lại lòi cái đuôi khỉ của mình ra khi thòng vào đó cái câu: “đảng lãnh đạo”!.
Thứ nhất nói về đảng csVN, đây là một cái đảng phi pháp luật, không được người dân bầu ra nhưng vẫn có mặt để cai trị nhân dân. Đảng phi pháp luật bởi vì họ ngồi trên đầu cả 3 cơ quan điều khiển quốc gia là Chính Phủ (Hành Pháp), Quốc Hội (Lập Pháp) và Tòa Án (Tư Pháp). Đó là một mô hình chỉ có tại các quốc gia độc tài hoặc cộng sản, thế giới văn minh không cho phép một đảng phái đứng trên hệ thống Tam Quyền.
Thứ hai, để làm màu lòe bịp người dân, đảng bày ra cái cơ chế tam quyền giả mà Trọng Lú gọi là ‘kiềng 3 chân’ cũng có quốc hội, chính phủ, tòa án, NHƯNG: Tất cả nhân sự lãnh đạo đều là đảng viên đảng csVN, chịu sự quản lý về mặt đảng từ TƯ đến địa phương. Lý lịch đảng là một điều tối kỵ khi có vấn đề, đảng dễ dàng khép tội từ nhẹ đến nặng như ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyển hóa’, hay nặng hơn là ‘thay màu’, ‘phản đảng’…, do đó cả 3 nhánh tam quyền mà Trọng Lú gọi là kiềng 3 chân chỉ phục vụ cho đảng cầm quyền, nó đi ngược lại lợi ích của toàn dân khi các cơ quan này tự tiện quyết định mọi quốc sách mà không cần thông qua trưng cầu dân ý, đáng nói hơn để ở vị trí lãnh đạo thì các nhân sự phải qua bộ máy Ban Tổ Chức Trung Ương hoặc đảng ủy địa phương, còn quốc hội thì làm gì có đại diện cho người dân khi các đại biểu đều được Mặt Trận Tổ Quốc – một cánh tay nối dài của đảng – tuyển lựa và giới thiệu?!. Hãy nhìn công dân xã nghĩa Lê Trọng Hùng, một người dân miền bắc muốn tự ứng cử vào quốc hội cộng sản, ông ta dùng tiền túi mua những cuốn Hiến Pháp do cộng sản viết ra để phân phát cho người dân trong quá trình ứng cử của mình, cuối cùng đảng chụp cho cái mũ từ công dân trở thành tù nhân ngay lập tức. Điều đó cho thấy những gì nguyễn phú trọng nói chỉ là láo, làm gì mà có tự ứng cử, ứng viên tự do trong một cơ chế độc tài toàn trị?!
Câu nói “'Cơ chế của Việt Nam là ưu việt nhất trong thời đại bây giờ” của Trọng theo quan điểm cá nhân của hắn là đúng, bởi vì là một tên độc tài, y đã tự tiện sửa điều lệ đảng để ngồi đến 3 nhiệm kỳ khi quy định chỉ được 2, bản lĩnh y không chỉ nhiêu đó, sau khi Trần Đại Quang chết bất ngờ trọng đã nắm luôn vị trí Chủ Tịch Nước, thậm chí để chắc ăn hơn không bị làm phản y còn nắm luôn Quân Ủy Trung Ương và Đảng Ủy Bộ Công An, có thể nói nguyễn phú trọng ma đầu không kém gì Lã Bất Vi năm xưa bên Tàu khi buôn vua dựng nên đế chế nhà Tần.
Tất nhiên, trọng không thể nào lấy tay che trời khi các phe nhóm trong đảng không phản ứng, thế nhưng nhờ vào sự thần phục chư hầu cùng nước Mẹ TQ cho nên y đã được sự che chở của thiên triều, nhất cử nhất động nào tại VN Bắc Kinh đều biết để sẵn sàng can thiệp bằng nhiều phương thức: ngoại giao, kinh tế, chính trị hoặc ám toán. Chỉ có thế lực mạnh đến như thế che chở cho nên nguyễn phú trọng mới có thể tồn tại đến ngày hôm nay, nhưng tốt nhất trọng nên câm miệng lại, bởi vì mỗi khi y nói ra lời nào là toàn dân, toàn thế giới đều thấy tởm lợm lời ấy, ngoại trừ bọn đảng viên theo đóm ăn tàn, bọn dân đỏ giây leo tầm gửi mới thấy hay mà thôi.
- Cơ chế đó ưu việt đến nỗi để cho một thằng già trốn lính trong chiến tranh thâu tóm toàn bộ quyền lực, sửa đổi điều lệ để ngồi mãi trên ngai vàng cai trị toàn dân mà 5 triệu đứa đảng viên không dám nói gì.
- Cơ chế đó ưu việt đến nỗi đất nước ngày càng nghèo mạt, đào xới, tàn phá tan hoang để bán tống bán tháo mà ăn, người dân thì ai nấy đều mong vượt thoát ra khỏi để thoát cái kiếp được sống trong một đất nước lúc nào cũng khoác lác là đáng sống nhất thế giới nhưng đói rã họng cũng không thấy có cái đảng, cái nhà nước nào trợ giúp mà chỉ thấy toàn những khuôn mặt ngu ngốc hay giả vờ ngu ngơ đưa mặt ra để mà bịp bợm toàn dân.
Tham khảo: