Đảng CSVN và món quà cuối năm cho Tập Cận Bình


Nguyễn Tiến Cường
Ngày 20.12.2022, báo chí, truyền thông của chế độ cộng sản Hà Nội đồng loạt đưa tin đình chỉ nhiệm vụ của 2 cán bộ trường Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội (KD&CN) vì (vô tình) dính dáng đến việc thực hiện một tấm biểu ngữ lớn (pano) có in nền cờ Trung Cộng. "Sự cố" này (đương nhiên) gây xôn xao dư luận, mạng xã hội cũng như ngoài đời, nhiều người dân (bức xúc) lên tiếng (1).
Đại diện của trường đại học KD&CN Hà Nội cho biết "sự cố" xẩy ra nằm trong cơ sở của trường ở...tỉnh Bắc Ninh, có nghĩa là lãnh đạo của trường ở Hà Nội...không biết, không liên can. Tấm biểu ngữ trước cổng trường thật ra chẳng có gì đặc biệt cho lắm ngoài cái nền trên đầu ghi tên trường Đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội, bên dưới là Khoa Giáo dục, quốc phòng và an ninh chào mừng 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2022); 33 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2022); 50 năm chiến thắng Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không (12/1972 – 12/2022). Vậy thôi! Chuyện nhỏ như...ngọn cỏ gió đùa...
Tuy nhiên, có một điều đáng chú ý, rất dễ nhìn thấy là ngay góc bên trái nền của tấm pa-nô có in quốc kỳ Trung Cộng và điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi: -Hành động này là vô tình hay cố ý?
Hỏi như vậy là (cực kỳ) ngớ ngẩn! Ông Hồ Chí Minh có sống lại cũng chẳng dám tuyên bố là cố ý. Vậy là vô tình (có cố ý) thôi. Tất nhiên, bản thân 2 cán bộ trực tiếp (chỉ đạo) việc in nội dung tấm pa-nô sẽ bị “kỷ luật” nội bộ, trước mắt là (tạm thời) đình chỉ công tác , sau đó sẽ thuyên chuyển đi nơi khác với chức vụ cao hơn (chút đỉnh) nhờ can đảm thi hành (khẩu) lệnh của thương cấp hoặc diễn tuồng Lê Lai Cứu Chúa.
Hai cán bộ đó là ai? Đố các bạn tìm ra tên tuổi đầy đủ hai “cán bộ” này. Cho một (chút) gợi ý là N. V. C là nhân viên phòng quản trị và T.M.H phó chủ nhiệm khoa giáo dục quốc phòng và an ninh (nghe nói) mang cấp bậc đại tá QĐNDVN. Ngày 22.12 là ngày thành lập Quân Đội Nhân Dân của cộng sản Hà Nội – quân đội lúc nào cũng tự hào là đánh thắng được 3 đế quốc sừng sỏ nhất thế giới là đế quốc Pháp, đế quốc Mỹ và...đế quốc lạ - thì lý do nào có thể bào chữa được cho “sự cố tình” bộc lộ tư tưởng thần phục “Đại Hán” của viên phó chủ nhiệm khoa giáo dục quốc phòng và an ninh với sự đồng lõa của nhân viên phòng quản trị?
Từ “sự cố” nhỏ xíu này, không biết có bao nhiêu người còn nhớ đến “sự cố” lớn hơn (một chút) là ngày đón tiếp Tập Cận Bình qua Việt Nam cuối năm 2011, họ Tập được đón chào với cờ Trung Cộng có 6 ngôi sao, một ngôi sao nhiều hơn lá cờ chính thức của họ (2). Chuyện xẩy ra ồn ào trên mạng cũng như báo chí trong nước một thời gian ngắn rồi nhanh chóng chìm xuồng. Báo chí, truyền thông trong nước được lệnh: “-Chửi ít thôi! Coi chừng bị treo mõm bây giờ”.
Nay bổn cũ vừa được soạn lại, thay đổi chút đỉnh rồi tái diễn, mục đích chỉ để thăm dò dư luận, xem phản ứng của người dân ra sao. Khi thấy bị phản ứng quá mạnh mẽ, dữ dội, lãnh đạo trường đại học Kinh Doanh va Công Nghệ Hà Nội cũng như lãnh đạo trung ương đành phải dùng kế thiềm thừ thoát xác, đổ vấy cho thuộc hạ để chạy tội.
Thật ra, nếu truy tìm nguyên nhân những “sự cố” này cũng chẳng khó. Ngay từ lúc cộng sản chỉ mới chiếm được một nửa đất nước, nhà thơ Tố Hữu – một cột trụ của triều đình cộng sản - đã từng “nhả ngọc, phun châu” ra bài Đường Sang Nước Bạn, trong đó có 2 câu: - Bên ni biên giới là mình...Bên kia biên giới cũng tình quê hương (3). Thử hỏi, nếu không nắm rõ đước chí hướng của ông Hồ Chí Minh, Tô Hữu có dám “sáng tác” những bài thơ như thế?
Tư tưởng nô lệ, tự nguyện nằm vào vòng tay Tàu cộng của cộng sản VN đã lộ rõ từ nhiều thập niên trước, điển hình là trong bài thơ nói trên chứ không phải đợi đến bây giờ. Đảng CSVN đã tự coi mình như một phần lãnh thổ của CS Tàu từ lúc ông Hồ Chí Minh qua triều kiến Mao Trạch Đông xin viện trợ cho cuộc xăm lăng miền Nam. Việc chọn quốc kỳ cho VNDCCH với nền cờ đỏ và một ngôi sao vàng nằm ở giữa nói lên điều – Việt Nam chỉ là một phần đất của Trung Cộng.
Sau khi ông Hồ Chí Minh chết, Lê Duẫn thần phục Nga nhiều hơn nên tìm cách thoát khỏi ảnh hưởng, sự lệ thuộc vào cộng sản Tàu nhưng khi Liên Xô và khối cộng sản Đông Âu tan rã thì đảng CSVN không còn cách nào khác, phải quay về, ngoan ngoãn trở lại nằm trong vòng kim cô của Tàu. Không ai biết cộng sản VN đã ký kết gì với Trung Cộng nhưng không ai có thể phủ nhận ảnh hưởng của Trung Cộng đối với cộng sản Hà Nội, ảnh hưởng đó đã khống chế, lèo lái, kiểm soát mọi quyết định, chính sách, đường lối đối nội cũng như đối ngoại của đảng CSVN từ hơn ba thập niên qua.
Ông tổng bí thư ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng già lú nhưng vẫn còn ranh như trẻ chợ Đồng Xuân Hà Nội, lặng lẽ, nhẹ nhàng, ân cần và quỵ lụy tặng cho ông Tập Cận Bình món quà cuối năm thật đầy đủ ý nghĩa – còn gì đáng quý hơn? Ai còn tin việc làm này chỉ là vô tình, thiếu hiểu biết của cán bộ trường đại học KD&CN là quyền của họ. Tôi thì không!