Ba ngày sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ (midterm election) của Tổng Thống Joe Biden, làn sóng đỏ (Red Wave) mà cựu Tổng Thống Donald Trump và nhiều đảng viện Cộng Hòa cực hữu hy vọng sẽ tràn vào nước Mỹ đã tan thành mây khói.
Tại một số bang, cuộc đếm phiếu vẫn đang tiếp tục nhưng kết quả sơ khởi cho thấy đảng Cộng Hòa chỉ được 222 ghế ở hạ viện, đảng Dân Chủ được 213 ghế, sự cách biệt không quá nhiều. Thượng viện thì hiện tại số ghế của DC và CH đang ngang ngửa ở 48-48, 3 bang còn lại đang căng thẳng là Georgia, Arizona, Nevada chưa có kết quả, tuy nhiên DC nhiều cơ hội thắng hơn. Tin mới nhất cho biết Mark Kelly ở Arizona đã đắc cử, nâng số ghế của Dân Chủ lên 49.
Kết quả bầu cử lần này đã nói lên một điều, cựu Tổng Thống Donald Trump đã không còn ảnh hưởng nhiều tới đảng Cộng Hòa nữa. Đa số những ứng cử viên được ông Trump ủng hộ đã bị thất bại. Sự thất bại nặng nề, cay đắng, nhục nhã đến nỗi truyền thông cánh hữu từng hết lòng ủng hộ đã vứt bỏ ông như một đống giẻ rách.
Rupert Murdoch, ông trùm truyền thông, chủ nhân của 3 cơ quan truyền thông cánh hữu Wall Street Journal, Fox News, New York Post đã thẳng thừng tuyên bố: “-Sắp xếp hành lý, cút khỏi nơi đây, con điếm!”. Donald Trump đã bị Murdoch bắt quỳ gối trong lúc đang bị thất bại hành hạ đau đớn muốn ho ra máu. (1)
Nếu trước đây khi thất bại, trong vòng tay ấm áp, vỗ về của Rupert Murdoch, Donald Trump có thể cảm thấy an ủi, vững niềm tin hơn thì điều đó hiện nay đã không còn. Nói cho rõ hơn, không còn những màn kịch tình cảm, giả trá nữa. Thực tế cho thấy, một bản ghi nhớ đã được gửi không công khai đến các cơ sở thuộc quyền sở hữu của Murdoch với chú thích “cựu Tổng Thống là một người thất bại, không thể được bầu vào vị trí phó giám đốc sở quản trị công viên, khu giải trí Mar-a-Lago”.
Hãy đọc Wall Street Journal, bạn sẽ thấy có hơn 6 bình luận chống lại Trump, trong đó có một bình luận với tiêu đề: “-Trump, kẻ thất bại nhất của đảng Cộng Hòa”. Bình luận này được viết bởi ban biên tập nổi tiếng bảo thủ của tờ báo, lưu ý rằng: “-Trump, với những thất bại liên tiếp trong các năm 2018, 2020, 2021, 2022 đã khiến đảng Cộng Hòa dưới sự lãnh đạo của ông ngày càng tệ hại, thua liên tục.” Lời chỉ trích trong tuần này cần được đánh giá là tiếng chuông cảnh tỉnh đảng Cộng Hòa trước năm 2024. Điều đó có nghĩa là đảng Cộng Hòa nên tìm một ứng cử viên khác sáng giá, xứng đáng hơn Trump, ngăn chận ông ta tranh cử lần thứ ba.
Đi xa hơn nữa, vào ngày thứ tư 09.11.2022, New York Post tờ báo lá cải đã đăng trên trang bìa hình ảnh của Ron DeSantis - kẻ thù không đội trời chung của Trump – ngay tại quê hương Trump, gọi Ron DeSantis là tương lai của đảng Cộng Hòa. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu, hôm sau người ta lại thấy một trang bìa khác trên tờ báo này gọi Trump là Trumpty Dumpty, mô tả Trump như quả trứng trong truyện vui bằng tranh nhi đồng Humpty Dumpty - một quả trứng mong manh, dễ vỡ được nhân cách hóa, không còn gì để có thể sửa chữa, hàn gắn được khi rơi từ trên tường xuống (2).
Cùng với hình bìa đó là một câu chuyện mô tả cựu tổng thống 45 như là một loại chất độc mang tên Trump “toxic Trump”, gọi ông là kẻ chống lại bầu cử tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại của nước Mỹ, yêu cầu ông hãy biến đi cho nhanh. Piers Morgans - một người từng là bạn ông, viết thêm:
“Vẫn biết rằng chính trị thực tế rất khôc liệt, tàn bạo nhưng cuộc bầu cử ngày 08.11.2022 rõ ràng là một ngày tuyệt vời cho đảng Dân Chủ và Tổng Thống Joe Biden. Quả thật không còn gì vui hơn với kết quả bầu cử ngoài sự chờ đợi của mọi người trong đảng Dân Chủ. Nhưng kết quả đó không gặt hái được từ những nỗ lực, cố gắng của họ trước bầu cử, ngoại trừ 2 điểm: “-Lật ngược quyền phá thai sẽ là động lực khiến phụ nữ dồn phiếu cho họ và những vấn đề độc hại do ông Trump áp đặt nặng nề lên đảng Cộng Hòa”.
Trump có thể lố bịch, trơ trẽn khoe khoang rằng đó là một chiến thắng cho đảng Cộng Hòa dù phải trả giá đắt nhưng đêm thứ ba 08.11.2022 cho thấy kẻ đại bại chính là cựu tổng thống, người thường xuyên mèo nheo, càm ràm, giận dữ dù đó là lỗi do chính ông gây ra. Đảng Cộng Hòa không nên mắc phải sai lầm lần nữa, kết quả cuộc bầu cử ngày 08.11.2022 là quả đấm quyết định, chấm dứt sự nghiệp chính trị của Donald Trump. Nếu muốn thắng trong vòng đua năm 2024, đây là thời điểm đảng Cộng Hòa nên nhanh chóng loại bỏ Trump.
Hòa vào bản đồng ca Lên Xe Tiễn Trump Đi, tất nhiên không thể thiếu Fox News - cơ quan truyền thông gần như từ chối mọi sự thật đau đớn nói về Trump, một thời được coi như đài truyền hình của Tòa Bạch Ốc dưới thời Donald Trump – vào ngày thứ tư đã thú nhận rằng “chưa bao giờ cựu tổng thống bạc nhược, yếu đuối như vậy” “kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ cho thấy đảng Cộng Hòa nên tiếp tục đi tới không cần có Trump”.
Laura Ingraham nói với khán giả nhưng có vẻ muốn ám chỉ Donald Trump khi cho rằng phong trào dân túy là ý tưởng không thuộc về một cá nhân nào. Đây là thời điểm cử tri thấy rằng nếu bạn đang đặt cái tôi hoặc hận thù của mình lên trên quyền lợi, sự tốt đẹp của đất nước, họ sẽ từ chối bạn. Cuộc hành hạ Trunp tiếp tục vào ngày thứ năm 10.11.2022, khi một người tham dự buổi thảo luận trực tuyến trên truyền hình của Fox News - Fox’s Outnumbered flat-out - nói thẳng là Trump không nên ra tranh cử năm 2024.
Người này sau đó đã xin lỗi Kayleigh McEnany, người đồng dẫn chương trình – cựu thư ký báo chí, chuyên viên phát tán tin giả, những lời nói gian dối dưới thời Trump từ tháng 4 năm 2020 đến 20.01.2021. Tuy nhiên McEnany trả lời rằng không cần phải xin lỗi bà, bà cũng không hề tuyên bố sẽ chỉ bỏ phiếu cho một người (đương nhiên, ngu sao?).
Donald Trump, kẻ mắc bệnh ái kỷ nặng nề, luôn thèm khát có một cơ quan truyền thông của riêng mình đã nhận ra sự quay lưng của đế chế truyền thông của Murdoch. Sáng thứ năm 10.11.2022, Trump quay trở lại với Truth Social đang chết dần từng ngày để càm ràm, la hét: “- Đối với tôi, Fox News đã biến mất, thậm chí nó biến mất từ những năm 2015- 2016 khi tôi bắt đầu cuộc hành trình của mình nhưng bây giờ nó thật sự biến mất (hiểu chết liền). Trump cũng nhắc nhở mọi người phải nhớ rằng ông ta là một “Thiên Tài Ổn Định – Stable Genius” – hai chữ này được viết hoa không lời giải thích.
Tuy nhiên đừng quên rằng, làn sóng đỏ chưa tan, nó vẫn hiện diện trên nền tảng chính trị nước Mỹ, đe dọa nền Cộng Hòa. Nó có thể sẽ được kích động bởi một kẻ có học, hiểu biết, khôn ngoan hơn Trump nhiều lần, không có những tuyên bố láo lếu, đần độn, không có vết nhơ gian xảo, lươn lẹo tài chánh, không lăng nhăng tình ái...
Ý kiến bạn đọc
14 Tháng Mười Một 20227:54 CH
Loc Duong
Khách
Trump bây giờ như cái giẻ rách vậy. Sau cái trò lầy lội tố điêu cuộc bầu cử năm 2020 mà không có chứng cớ, chẳng mấy ai còn tin vào Trump nữa, nhưng Trump vẫn bị ảo tưởng rằng mình là sếp xòng đảng Cộng Hòa, Với cuộc bầu cử giữa kỳ vừa qua, hy vọng Trump đã nhận ra mình chỉ còn là quá khứ.