Ngoc Nhi Nguyen - Năm 1930 , Hồ Chí Minh nghe lời Stalin và Mao về nước để thành lập đảng CS Đông Dương . Nhưng lúc đó trí thức Việt Nam đại đa số không ai muốn theo cộng sản . Các tổ chức kháng chiến chống Pháp và Nhật mạnh nhất lúc đó là Việt Nam Quốc Dân Đảng , Đại Việt và các phong trào Đông Du của 2 cụ Phan Châu Trinh , Phan Bội Châu .
Vì không được sự ủng hộ của đa số trí thức Việt Nam bấy giờ nên Hồ Chí Minh xóa bỏ tên đảng CS Đông Dương , đổi lại là Việt Minh , và giấu đi thân phận nô lệ Nga Tàu của mình . Không được trí thức và người dân ủng hộ , Hồ Chí Minh với bản chất thích nương nhờ vào ngoại bang , chạy đi tìm Mỹ xin giúp đỡ .
Hồ Chí Minh nói láo với Mỹ rằng mình là 1 người yêu nước , theo chủ nghĩa dân tộc , và cần Mỹ giúp đỡ để đánh Nhật giành độc lập , cạnh tranh với các đảng phái , nhóm hội kia .
Mỹ lúc đó rất muốn đánh bại Nhật , nên đồng ý gửi sang 1 nhóm cố vấn gọi là OSS ( Office of Strategic Services ) . Nhóm cố vấn này dạy Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp cách đánh Nhật , cách đánh du kích , cung cấp 1 số súng đạn như súng trường M-1 và súng ngắn M-1 , cách liệng lựu đạn và cả cách dùng súng máy .
Bên dưới là hình HCM và Võ Nguyên Giáp chụp với các cố vấn Mỹ ở Tân Trào và hình 2 là các cố vấn Mỹ ( cởi trần ) đang huấn luyện cho bộ đội Việt Minh , vốn là nông dân nghèo .
Nhưng cùng lúc đó , Hồ Chí Minh vẫn ngấm ngầm nhận lệnh từ Nga và Trung Quốc , và ra lệnh cho Giáp thành lập đội cảm tử chuyên đi ám sát tất cả các đảng phái khác , nhất là Việt Nam Quốc Dân Đảng , để loại bỏ các đối thủ .
Trong thời gian làm việc chung , đại tá Allison Thomas của OSS để ý thấy thái độ và cách nói chuyện của Hồ Chí Minh rất lấp lửng và đáng nghi ngờ . Cuối cùng ông này hỏi thẳng " Ông nói thật đi , ông là cộng sản phải không ? " nhưng Hồ Chí Minh vẫn chối .
Mãi cho tới khi cách mạng Tân Trào thành công , Nhật rút và Hồ Chí Minh cướp được chính quyền , lúc tiễn phái đoàn OSS về nước , Hồ Chí Minh mới thú nhận " Thật ra tôi là cộng sản , nhưng chúng ta vẫn làm bạn được chứ ? " Allison Thomas lắc đầu , quay lưng đi thẳng .
Chính vì lý do này , mà những năm sau đó , mặc dù Hồ Chí Minh tiếp tục viết thư cho Tổng thống Mỹ là Harry Truman xin tiền viện trợ và xin giúp đỡ để đánh Pháp và tiếp tục đánh xuống miền Nam , Harry Truman không thèm trả lời 1 câu và không giúp tiếp . Vì khi đội OSS trở về thì họ đã báo cáo cho quốc hội Mỹ biết Hồ Chí Minh là 1 tên gian xảo và lừa lọc như thế nào . Người Mỹ quyết định Hồ Chí Minh là kẻ sẵn sàng nói láo để đạt mục đích , không thể tin tưởng .
Khi được phỏng vấn về Hồ Chí Minh , ông Allison Thomas cho biết " Càng làm việc với Hồ Chí Minh , tôi càng chán ghét ông ta . Ông ta là người rất giả tạo , cả Võ Nguyên Giáp nữa . Mặc dù 2 người này tự nhận là giai cấp bần nông , nhưng Hồ Chí Minh không hề biết cuốc đất và Giáp không hề biết cách vắt sữa 1 con bò ! "
Không có Mỹ giúp lúc đầu , thì cách mạng Tân Trào đừng hòng thành công . Vậy lẽ ra đảng CSVN phải mang ơn Mỹ mới đúng . Nhưng sau đó vì Mỹ ghét tánh lật lọng , gian xảo của Hồ Chí Minh , không giúp nữa nên Hồ Chí Minh phải bán nước , bán biển , bán đảo cho Nga Tàu để được tiếp tục viện trợ vũ khí và cố vấn để cướp miền Bắc và sau đó cướp luôn miền Nam !
http://www.historynet.com/ho-chi-minh-and-the-oss.htm
Ngoc Nhi Nguyen
FaceBook
Vì không được sự ủng hộ của đa số trí thức Việt Nam bấy giờ nên Hồ Chí Minh xóa bỏ tên đảng CS Đông Dương , đổi lại là Việt Minh , và giấu đi thân phận nô lệ Nga Tàu của mình . Không được trí thức và người dân ủng hộ , Hồ Chí Minh với bản chất thích nương nhờ vào ngoại bang , chạy đi tìm Mỹ xin giúp đỡ .
Hồ Chí Minh nói láo với Mỹ rằng mình là 1 người yêu nước , theo chủ nghĩa dân tộc , và cần Mỹ giúp đỡ để đánh Nhật giành độc lập , cạnh tranh với các đảng phái , nhóm hội kia .
Mỹ lúc đó rất muốn đánh bại Nhật , nên đồng ý gửi sang 1 nhóm cố vấn gọi là OSS ( Office of Strategic Services ) . Nhóm cố vấn này dạy Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp cách đánh Nhật , cách đánh du kích , cung cấp 1 số súng đạn như súng trường M-1 và súng ngắn M-1 , cách liệng lựu đạn và cả cách dùng súng máy .
Bên dưới là hình HCM và Võ Nguyên Giáp chụp với các cố vấn Mỹ ở Tân Trào và hình 2 là các cố vấn Mỹ ( cởi trần ) đang huấn luyện cho bộ đội Việt Minh , vốn là nông dân nghèo .
Nhưng cùng lúc đó , Hồ Chí Minh vẫn ngấm ngầm nhận lệnh từ Nga và Trung Quốc , và ra lệnh cho Giáp thành lập đội cảm tử chuyên đi ám sát tất cả các đảng phái khác , nhất là Việt Nam Quốc Dân Đảng , để loại bỏ các đối thủ .
Trong thời gian làm việc chung , đại tá Allison Thomas của OSS để ý thấy thái độ và cách nói chuyện của Hồ Chí Minh rất lấp lửng và đáng nghi ngờ . Cuối cùng ông này hỏi thẳng " Ông nói thật đi , ông là cộng sản phải không ? " nhưng Hồ Chí Minh vẫn chối .
Mãi cho tới khi cách mạng Tân Trào thành công , Nhật rút và Hồ Chí Minh cướp được chính quyền , lúc tiễn phái đoàn OSS về nước , Hồ Chí Minh mới thú nhận " Thật ra tôi là cộng sản , nhưng chúng ta vẫn làm bạn được chứ ? " Allison Thomas lắc đầu , quay lưng đi thẳng .
Chính vì lý do này , mà những năm sau đó , mặc dù Hồ Chí Minh tiếp tục viết thư cho Tổng thống Mỹ là Harry Truman xin tiền viện trợ và xin giúp đỡ để đánh Pháp và tiếp tục đánh xuống miền Nam , Harry Truman không thèm trả lời 1 câu và không giúp tiếp . Vì khi đội OSS trở về thì họ đã báo cáo cho quốc hội Mỹ biết Hồ Chí Minh là 1 tên gian xảo và lừa lọc như thế nào . Người Mỹ quyết định Hồ Chí Minh là kẻ sẵn sàng nói láo để đạt mục đích , không thể tin tưởng .
Khi được phỏng vấn về Hồ Chí Minh , ông Allison Thomas cho biết " Càng làm việc với Hồ Chí Minh , tôi càng chán ghét ông ta . Ông ta là người rất giả tạo , cả Võ Nguyên Giáp nữa . Mặc dù 2 người này tự nhận là giai cấp bần nông , nhưng Hồ Chí Minh không hề biết cuốc đất và Giáp không hề biết cách vắt sữa 1 con bò ! "
Không có Mỹ giúp lúc đầu , thì cách mạng Tân Trào đừng hòng thành công . Vậy lẽ ra đảng CSVN phải mang ơn Mỹ mới đúng . Nhưng sau đó vì Mỹ ghét tánh lật lọng , gian xảo của Hồ Chí Minh , không giúp nữa nên Hồ Chí Minh phải bán nước , bán biển , bán đảo cho Nga Tàu để được tiếp tục viện trợ vũ khí và cố vấn để cướp miền Bắc và sau đó cướp luôn miền Nam !
http://www.historynet.com/ho-chi-minh-and-the-oss.htm
Ngoc Nhi Nguyen