ĐẠO ĐỨC HỒ VÀ ĐẢNG CS.
Đảng độc tài csVN đang đến hồi cáo chung bởi vì một hệ thống mà họ đặt ra chỉ là nơi của bọn cường quyền, tham quan, nhũng lạm, tàn phá đất nước Việt Nam. Lòng dân đã cho thấy họ không còn tin vào cái đảng khốn nạn này, dù rằng ngoài mặt họ cũng giả vờ hoan hô, ủng hộ. Những diễn biến từ trong nước cho thấy sự sụp đổ của đảng cộng sản là điều không thể nào tránh khỏi, dù cho họ có dùng sức mạnh vũ lực thì ngày mà đảng tan rã ra từng mảnh chỉ còn là vấn đề thời gian.
Để đối phó lại với làn sóng chỉ trích, đảng cs xua ra những tên dư luận viên để định hướng dư luận, lên gân, phét lác nhằm bảo vệ cái đảng đã thối nát của bọn chúng với hai chủ đề chính:
1. Tấm gương đạo đức, phong cách của hcm, theo đó chúng cho rằng hcm là nhân tài xuất chúng có một không hai của Việt Nam. Để tăng thêm trọng lượng chúng còn trích dẫn ra những lời đánh giá của những nguyên thủ nước ngoài, thế nhưng cái đám nguyên thủ đó chỉ là những tên cai trị những quốc gia cộng sản hay cùng chung công thức độc tài như Putin – Nga, Cuba, TQ, thậm chí nước cộng sản anh em Bắc Triều Tiên cũng chẳng có tên nào rãnh rỗi viết vài giòng ngợi khen!. Còn những nguyên thủ của những quốc gia tự do, dân chủ thì chả có ai khen hcm cả, bởi vì họ biết rõ rằng tên hồ là một tên lãnh tụ cộng sản đã giết chết hàng triệu người dân Việt Nam với cái chiêu bài "giải phóng dân tộc", thoát khỏi họa thực dân, thế nhưng ngày nay đảng còn tồi hơn cả thực dân Pháp khi đè đầu cỡi cổ người dân với đủ loại thuế, phí...
Nói đạo đức của bác chúng nó là hay cho nên chúng tuyên truyền cho đám đảng viên học tập, thế nhưng cái kết quả bầy hầy của những con sâu tham nhũng hôm nay làm mất uy tín 'bác' quá (có đâu mà mất!), cho nên bọn chúng lại phịa ra cái được gọi là ‘phong cách’ của hồ. Thật là lũ ngu mà còn ham nói, khi nói đến phong cách thì ai cũng hiểu là những cái bên ngoài của con người, ví dụ như phong cách đàn ông, phong cách chững chạc, phong cách trang nghiêm; chứ phong cách không thể chỉ cho mọi người nhìn thấy bản chất thực sự của một con người, do đó nói đến phong cách của hồ thì phải nói rằng hồ có phong cách đào hoa, chơi xong rồi chạy, đẻ một đống con rơi rồi không nhận, phong cách hồ còn có hút thuốc lá như tàu hỏa, hết điếu này đến điếu khác, và uống rượu, chỉ thế mà thôi.
2. Đảng cs lãnh đạo duy nhất là đúng đắn.
Có người dân thường nào không phải đảng viên thích đảng lãnh đạo đâu? Chỉ có bọn đảng viên đảng csVN chúng nó mới mong đảng chúng nó là duy nhất để chúng tha hồ đục khoét và khóc lóc xin giảm án, chứ nếu có nhiều đảng phải cùng tham chính thì cái đảng cộng sản đã chui vào thùng rác tự dạo nào. Nếu đảng không tin thì cứ cho những hãng tin nước ngoài vào Việt Nam phỏng vấn độc lập xem nào, nói thật nếu được hỏi 100 người thì có lẽ hơn 80 người là không thích đảng còn những kẻ còn lại là tín đồ của đảng mà thôi, chứ người dân Việt Nam có bầu cho đảng bao giờ, có trao quyền lãnh đạo cho đảng đâu, đảng giành lấy bằng bạo lực và cai trị dân bằng vũ lực cho nên đừng có bao giờ mở miệng khoác lác rằng mình là “sự lựa chọn đúng đắn” hay mình là “của dân, do dân và vì dân”, nghe nó tởm lắm.
Cuối cùng để viết cho những tên cộng sản ba xu, bọn dư luận viên ngu si khoác lác rằng bọn chúng chỉ giỏi lừa bịp người dân trong nước thiếu thông tin và hiểu biết mà thôi, đứa nào ngon thì cứ mua vé máy bay đi ra nước ngoài, đeo huy hiệu và cầm tấm thẻ đảng cộng sản và nói cho mọi người biết mình là đảng viên, nếu ở những quốc gia dân chủ, văn minh thì người ta sẽ nhìn chúng mày như là loại quái vật thời tiền sử sống lại trong thời đại ngày nay. Còn không thì cứ đi đến những quốc gia trong khu vực như Mã Lai, Phi Luật Tân, để thấy người ta sẽ nhổ mước bọt vào mặt chúng mày để tỏ thái độ khinh bỉ cộng sản như thế nào...
Trào lưu tiến hóa của nhân loại là sự gạn lọc sau thời gian rút ra kinh nghiệm, cho nên chủ nghĩa cộng sản đã chết hoàn toàn trên thế giới, chỉ còn có vài quốc gia vẫn mang chiêu bài cộng sản nhưng thực chất bên trong đó là một bè lũ lưu manh, điếm thúi, khoác cái mặt nạ "phong cách, đạo đức, duy nhất..." ra để mà bịp dân, để bọn chúng nó ăn trên ngồi trốc và thủ lợi mà thôi.