Ông nguyễn đình Bin và bài viết địch vận

02 Tháng Năm 20229:45 CH(Xem: 14320)

             ÔNG NGUYỄN ĐÌNH BIN VÀ BÀI VIẾT ĐỊCH VẬN

 

tù+cải+tạo+trở+về+tại+nhà+ga+saigon+từ+miền+bắc                             Quân nhân VNCH trở về sau nhiều năm cải tạo - Hình Internet.






Nguyên Anh




 

     Sau 47 năm này cưỡng chiếm miền nam Việt Nam thành công, vừa qua ông Nguyễn Đình Bin, nguyên cựu Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao nhà nước csVN đã có bài viết loan truyền trên mạng về cái được gọi là ‘hòa hợp, hòa giải’ hận thù giữa hai miền nam-bắc.

Xuyên suốt bài viết của ông ta người đọc chỉ thấy nổi lên những vấn đề chính như sau:

- Kêu gọi đảng thay đổi đường lối chính trị của chủ thuyết Mác-Lê Nin.

- Xây dựng tượng đài lịch sử tại 3 miền Bắc-Trung-Nam.

- Truy tặng danh hiệu “Liệt Sỹ” cho những quân nhân VNCH tử trận trong trận hải chiến Hoàng Sa cùng giặc Tàu năm 1974.

- Xóa bỏ phân biệt đối xử mà nhà cầm quyền dành cho những TPB VNCH còn sống tại Việt Nam.

- Kêu gọi đảng trả tự do cho những người bất đồng chính kiến.

- Xóa bỏ hận thù, mở lòng ra để đón nhận những người Việt sống tại nước ngoài với tinh thần lắng nghe, cầu thị để đi đến một khối đại đoàn kết dân tộc theo lời hcm để xây dựng và bảo vệ đất nước.


Thoạt nghe qua có vẻ bài viết này hợp với lòng dân, tuy nhiên nếu những ai có nhận định sâu sắc thì sẽ thấy đây là một bài báo tuyên truyền địch vận (văn phong cs thường dùng để lôi kéo người khác biệt giới tuyến) nhằm thu lợi về cho đảng cầm quyền.

Là một người viết báo thế hệ sau, tôi chưa từng cầm súng để bắn vào bắc quân vì tuổi còn nhỏ, nhưng tôi là một nhân chứng sống của sự chuyển giao thời đại từ một quốc gia tự do thành một quốc gia cộng sản, do đó hận thù chưa có trong tôi để có thể cho tôi là ‘thế lực thù địch’, và tôi đã trưởng thành, sống gần hết cuộc đời mình trong nước để chứng kiến những dấu ấn mà đảng cs đã đem lại cho người dân miền nam nói riêng và toàn bộ dân tộc nói chung, ngoài ra với tư cách là một người viết báo tranh đấu cho Việt Nam hơn 10 năm nay, tôi xin phản biện lại bài viết của ông Nguyễn Đình Bin từng khía cạnh mà ông đưa ra như sau:


1: Tên gọi đúng và bản chất thật sự của cuộc chiến tranh Việt Nam trong thế kỷ 20.

Ông Nguyễn Đình Bin đã đánh tráo khái niệm về cuộc chiến Việt Nam, theo đó ông ngụy biện rằng đó là cuộc chiến tranh ‘Vệ Quốc”, nồi da xáo thịt…; tất cả những lời ông nói đều không đúng mà bản chất thực sự của cuộc chiến Việt Nam là cuộc chiến xâm lăng, áp đặt chủ thuyết cộng sản vào Việt Nam nói riêng và các quốc gia Đông Nam Á nói chung mà hcm chính là tên lính xung kích đi đầu trong đó. Ông hãy nghe lại lời nói của Lê Duẩn, lãnh đạo cao cấp của ông đã từng nói: Ta đánh Mỹ là đánh cả cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc, cho các nước xã hội chủ nghĩa và cho cả nhân loại, đánh cho cả bọn xét lại đang đâm vào lưng ta..."

Trước ngày 30/04/1975 thế giới đã chia nhiều quốc gia có hệ tư tưởng khác biệt thành hai miền riêng biệt như Bắc Hàn (cs) và Nam Hàn (TB), Bắc Việt và Nam Việt, các ông đã xây dựng lên một quốc gia có tên gọi là nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đi theo con đường cộng sản chủ nghĩa, thì miền nam cũng xây dựng lên một nước riêng biệt có tên gọi là Việt Nam Cộng Hòa, đây là một quốc gia có chủ quyền được thế giới công nhận, có tòa đại sứ tại nhiều quốc gia, như vậy khi các ông dùng vũ lực để đánh một quốc gia khác thì đó là cuộc chiến xâm lăng cũng như Nga đang làm tại Ukraine hoặc Bắc Hàn tấn công Nam Hàn.

Từ ‘Vệ Quốc’ (viết tắt của cụm từ bảo vệ Tổ Quốc) mà các ông sao chép từ Liên Xô trong cuộc chiến bảo vệ đất nước họ chống lại sự xâm lăng của Đức Quốc Xã là một cụm từ vay mượn để che đậy những sự thật mà các ông đã làm. Mỹ ném bom Hà Nội 12 ngày đêm là vì các ông đã đi ngược lại với những Hiệp Định mà mình đã cam kết để tiếp tục tấn công miền nam Việt Nam chứ không phải là đơn phương mà họ tấn công các ông, vì thế chữ ‘Vệ Quốc’ mà các ông dùng chỉ là từ ngụy biện nhằm khỏa lấp những hành vi mà các ông đã gây ra tại miền nam Việt Nam trong cuộc chiến xâm lăng.

Ông chỉ nói đúng về cuộc chiến VN là đó là một chiến trường giành giật của hai thế lực toàn cầu là Tư Bản và cộng sản.

2. Kêu gọi đảng cs từ bỏ chủ thuyết Mác – Lê Nin

Từ lâu lắm rồi ông ạ, chúng ngoài mặt thì đem những lý luận mà đảng trang bị cho mình về chủ nghĩa cộng sản ra để lòe bịp dân đen, chứ kỳ thực chúng đã sống theo lối sống tư bản thực dụng, ông hãy nhìn từ TBT đảng cho đến tên bí thư phường, xã nhỏ bé xem có tên nào không thực dụng, không nhà lầu, xe hơi, biệt phủ, biệt thự, ăn uống cao sang, xa rời quần chúng lao động. Do đó lời ông kêu gọi hơi thừa, cái ông cần kêu gọi là hãy bảo các đồng chí của mình buông bỏ cái mặt nạ Mác - Lê của bọn chúng xuống và hiện nguyên hình là một bọn thực dân phong kiến nửa mùa mới là đúng với bản chất của các đảng viên hôm nay.

3. Xây dựng tượng đài VNCH.

Các ông xây dựng biết bao nhiêu tượng đài nghìn tỷ về tên hcm chưa đủ sao mà còn đòi xây dựng các tượng đài chiến sỹ VNCH bảo vệ Hoàng Sa khắp 3 miền?
Về tâm linh thì vong hồn các chiến sỹ đó cũng chả cần các ông vinh danh, còn về người dân trong nước  thì họ chỉ xem như đó là một cơ hội để các ông bòn rút, kiếm chác cũng như các tượng đài mà các ông đã từng làm, và biểu tượng đó cho dù là của các chiến sỹ VNCH cũng sẽ không quy tụ được lòng dân về một mối như ông suy nghĩ, bởi vì đảng cs không hề thực lòng mong muốn hòa hợp, hòa giải. Ông hãy nhìn di cốt của Thiếu Tướng VNCH Nguyễn Khoa Nam tại chùa Già Lam - Gò Vấp, dù đã chết nhưng đảng vẫn truy tầm, khủng bố thân nhân, yêu cầu mang đi trong những ngày vừa qua thì các ông hòa giải cái gì?

Nói về thù hận thì người thua cuộc không hề hận thù các ông, chỉ có các ông – những người cs mới mang nặng mặc cảm tự ti và hằn thù dân tộc - chính các ông đã bỏ tù những người bại trận, đày đọa họ, thậm chí cho dù có bỏ mạng trong trại cải tạo các ông cũng không cho thân nhân của họ đem nắm xương tàn về quê nhà mà phải chôn trong trại thì các ông không có tư cách để nói lên lời hòa giải; nếu có thì đó chỉ là những lời nói đầu môi chót lưỡi trong cái chiêu bài địch vận của các ông mà thôi.

35090651003_8a6e835f34_oChính sách lao động kèm bỏ đói đã khiến cho nhiều quân nhân VNCH bỏ xác trong trại cải tạo - Hình Internet.

4. Xóa bỏ phân biệt đối xử với TPB VNCH tại Việt Nam.

Đó là cách nói chữa cháy muộn màng, bởi vì đã 47 năm trôi qua sau ngày 30/04/1975. Đáng lý ra các ông phải làm điều đó từ trước đây rất lâu, nhưng không, các ông chia lý lịch ngụy quân, ngụy quyền của họ ra, phân biệt đối xử và hầu như đặt họ ra ngoài vòng pháp luật, bây giờ các ông lại kêu gọi hàn gắn vết thương lòng của họ trong khi hầu hết những TPB VNCH đã chết gần hết, những người còn sống vẫn được người dân miền nam và hải ngoại nhớ đến tri ân, thế nhưng cũng chính các ông đã ngăn cấm những chương trình phát quà, giúp đỡ cho TPB VNCH, bây giờ ông lấy cái tư cách gì ra để mở miệng kêu gọi xóa bỏ phân biệt đối xử giữa người thắng trận và Kẻ Bại Trận?

5. Xóa bỏ hận thù, mở lòng ra để đón nhận những người Việt sống tại nước ngoài với tinh thần lắng nghe, cầu thị, để đi đến một khối đại đoàn kết dân tộc theo lời hcm để xây dựng và bảo vệ đất nước?.

Như tôi đã nói ở trên, người dân miền nam Việt Nam bại trận không hề có hận thù người thắng trận, sự hận thù chỉ có trong lòng của các ông, những người cộng sản, tuy nhiên nếu chỉ cho dựng vài ba cái tượng đài, mở lòng lắng nghe cầu thị như ông nói thì vẫn như cũ không có gì mới cả ông ạ, bởi vì ông đã vờ đi rất nhiều vấn đề mà những người ở nước ngoài, những người đang kêu gào tự do, dân chủ, nhân quyền cho người dân Việt Nam đang đòi hỏi, mà nếu thi hành theo lời ông nói chẳng khác nào ông nói gà bà nói vịt. Ông muốn đi đến một sự hòa hợp, hòa giải dân tộc thật sự thì vấn đề không phải nằm trong Lá Cờ Vàng hay nền VNCH trong quá khứ mà phải nhìn thẳng vào hiện tại để thi hành đúng đắn những giải pháp sau:

- Nhìn vào sự bất hợp lý của đảng csVN khi chi phối đầu nghành lãnh đạo quốc gia.

Đó là sự bất hợp lý khi đảng csVN cho phép mình đứng trên pháp luật, cao hơn Hiến Pháp và chi phối Tam Quyền quản lý đất nước là Lập Pháp, Tư Pháp và Hành Pháp. Đảng phải trả lại dân sự điều hành và lui về đúng vị trí của mình là một đảng phái nằm dưới Hiến Pháp, chịu sự quản lý của pháp luật. Sau đó chấp nhận tiến trình đa đảng phái, chấp nhận đối lập, trả lại quyền dân chủ cho người dân để họ có thể bầu chọn ra đảng phái, nhân vật nào có thể lãnh đạo quốc gia.

- Ngoài việc trả tự do cho những người bất đồng chính kiến để thể hiện thiện chí cầu thị của mình, đảng phải để cho xã hội dân sự hình thành và phát triển. Phải tôn trọng quyền tự do, quyền ngôn luận và quyền tư pháp của công dân Việt Nam. Khi đó xã hội sẽ khởi sắc, đa chiều và phát triển. Đến lúc đó, khi người dân trong nước được sống đầy đủ với giá trị một con người như người dân tại các quốc gia văn minh thì người Việt Nam tại nước ngoài sẽ tự động theo nhau đi về để xây dựng và đóng góp cho quê hương mình. Chứ còn nói theo cái cách của ông, vẫn lờ đi sự cai trị độc tài, độc đảng của đảng csVN và vác cái bộ mặt tươi cười giả tạo ra để một tay bắt còn tay kia thì thọt vào túi quần để móc những đồng tiền nhàu nát của những người xa xứ thì trông nó đểu làm sao đấy ông ạ!.

Cái trò địch vận của ông nó chỉ có thể kêu gọi được những tên bại tướng thiếu tư cách, bọn binh lính hai mang, bọn luật sư ế khách, bọn truyền thông giẻ rách tại hải ngoại mà thôi, chúng nó đói rách nơi xứ người vì lười lao động nhưng lại muốn hưởng thụ, mong về để ông ôm chúng làm biểu tượng nhằm chiêu dụ những người khác, chứ còn những người không ưa cộng sản thì không bao giờ.

Cuối cùng nếu ông đã có gan nói lên bài báo đụng chạm đến nền toàn trị thì ông nên nói thẳng là đảng csVN hãy tự giải tán đi cho nó hay hơn, chứ nếu vẫn còn ngoan cố, phản động, đi ngược lại lòng dân thì không sớm thì muộn cũng sẽ có ngày cả đảng ta, dân đỏ ta, cùng nhau mà chui ống cống trong cái thiên đường mù xuống hố cả nút.

Nói thế, chứ tôi biết khi ông viết bài báo này thì cái ghế Thứ Trưởng của ông đã không còn, bởi vì khi còn đương chức thì ngu sao mà nói, chỉ khi nào về vườn rồi thì mới nói ra những lời tâm huyết của những kẻ giả bộ đui mù bừng tỉnh lên trước khi chết mà thôi, thành ra lời nói của ông cũng không khác gì của Võ Văn Kiệt với cái câu “ngày 30/4/1975 có triệu người vui nhưng cũng có triệu người buồn…”, nó chỉ như một hòn đá ném xuống ao bèo, gây lên vài dợn sóng lăn tăn, và sau đó lại trả lại yên tỉnh cho cái mặt hồ lạnh giá mang tên đảng csVN.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
16 Tháng Mười 20166:30 CH(Xem: 9076)
chúng không màng tới bởi vì chúng đã có những thực phẩm tươi sạch khác được kiểm soát nghiêm ngặt, chúng không hành nghề ngư dân nên không thấu hiểu được cái cơ cực của người đi biển, chúng ngự trong những ngôi biệt thự kín cổng cao tường trong cái mát lạnh của máy điều hòa và tiếp tục hoang tưởng về cái chủ nghĩa Mác-Lê, về Bác hồ kính yêu và dĩ nhiên có cả những thỏa thuận ngầm trong bóng tối.
16 Tháng Mười 20166:00 CH(Xem: 10500)
Đảng cộng sản Việt Nam đã lập ra một tổ chức quy tụ những thành phần tham quyền, tham lợi, giá áo túi cơm núp dưới tấm bình phong chính trị lỗi thời "đấu tranh giai cấp - xây dựng xã hội chủ nghĩa" để thu vén của cải vật chất của đất nước, của xã hội, của nhân dân đem về làm của riêng cho mình. Cái gọi là "lý tưởng cộng sản" đã theo cùng với đôi dép râu, mũ tai bèo đi vào sọt rác kể từ ngày bọn họ cướp được chính quyền đến nay.
14 Tháng Mười 20166:30 CH(Xem: 15640)
Một kẻ đã từng dám làm những điều như vậy, thì không thể viết một bài viết dài mà không có tên tuổi ai, khiến thiên hạ đoán mò. Người mà tôi nói trên là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức Mẹ Nấm Gấu. Người đứng đằng sau trong các vụ đánh phá Huỳnh Thục Vy, Lê Thị Công Nhân, Đỗ Thị Minh Hạnh, Tạ Phong Tần và Bùi Thị Minh Hằng lần này.
12 Tháng Mười 20166:15 CH(Xem: 10324)
Đảng CSVN luôn có chính sách ru ngủ người dân. Ngoài các chương trình học chính trị dành cho cán bộ trung cao cấp, họ còn đào tạo ra một số tín đồ ngu ngốc không làm gì được cho xã hội mà trái lại, chỉ biết nhận đồng lương và hát một bài ca quen thuộc.
11 Tháng Mười 20166:45 CH(Xem: 12260)
Ở nước ta chuyện cải cách chính tả được đem bàn thảo trước đó năm ba lần song bất thành và sau cùng quyết định của bộ GD năm 1984 đã trên 30 năm qua thì cho kết quả vẫn giới hạn. Tôi thì nghĩ quyết định ấy về /i,y/ không thật là cần thiết. “Chữ “y” còn một chút này, Chẳng cầm cho vững lại giày cho tan ! “
11 Tháng Mười 20166:00 SA(Xem: 12892)
Trong con người chúng ta vẫn tồn tại một số thú tính. Đơn giản nhất là thích xem và khuyến khích đồng loại tranh giành nhau, đấm đá nhau, cao hơn một chút là thích thể hiện sức mạnh và quyền lực đối với người khác. Khi có nền giáo dục nhân bản thì thú tính giảm đi, khi có nền luật pháp công minh thì người ta sẽ kiềm chế để thú tính không bộc lộ. Nhưng khi nền giáo dục lệch hướng, khi luật pháp buông lỏng thì thú tính trong con người dễ dàng trỗi dậy.
10 Tháng Mười 20166:30 CH(Xem: 11639)
Trên mặt trận truyền thông, nhà cầm quyền đã huy động báo chí, TV, đội ngũ dư luận viên viết những bài gây chia rẽ giáo dân với lương dân, bôi nhọ, vu cáo các linh mục nổi bật, luôn sát cánh cùng giáo dân-nhân dân từ trước đến nay cũng như trong các cuộc biểu tình phản đối Formosa vừa qua. Bên cạnh đó, nhà cầm quyền tiếp tục giọng điệu vu cho Việt Tân đứng sau lưng xúi giục dân biểu tình, Việt Tân là tổ chức khủng bố để có cớ đàn áp thẳng tay. Tất cả những động thái đó cho thấy nhà cầm quyền quyết chống lại nhân dân đến cùng!
09 Tháng Mười 20166:15 CH(Xem: 12071)
khi con người không còn biết nhục nhã vì phải đi bằng đầu gối!
07 Tháng Mười 20166:45 CH(Xem: 11519)
Đem Việt Tân ra để làm cái cớ ngăn cản quyên góp chống lại Formosa càng làm cho Việt Tân có thêm tiếng vang trong nước. Khi một thế lực nào đó đứng về phía người dân bất kể thế lực đó tính toán thế nào đi nữa cũng làm cho dân bám lấy như cái phao hiếm hoi chống lại cơn hồng thủy cộng sản. Người dân đã bị dồn tới đường cùng họ sẽ sẵn sàng đổ máu để chiến đấu cho miếng cơm manh áo của mình.
07 Tháng Mười 20166:30 CH(Xem: 12200)
Mặt trận thứ hai được mở là truyền thông, bắt đầu bằng những bài viết quy chụp, bôi nhọ bà con ngư dân theo Công giáo, xuyên tạc, bóp méo vai trò của các linh mục trong cuộc tranh đấu bảo vệ không gian sinh tồn cho người dân miền Trung, và lên cao trào bằng bản tin đặc biệt hôm nay của VTV1 dẫn “Thông báo chính thức của Bộ Công an về tổ chức khủng bố Việt Tân“.
06 Tháng Mười 20167:15 CH(Xem: 12475)
Không thể bắt một gia đình ở Hà Nội có người thân chết vì bom B-52 phải thôi hận thù. Không thể bắt một gia đình Việt Kiều có người thân chết trong Mậu Thân và còn bản thân họ sau năm 1975 thì vượt biên phải quay về hòa giải. Với mỗi người dân, hòa giải là lựa chọn và cũng là tình cảm cá nhân của họ. Họ có thể hòa giải, có thể ôm mãi hận thù, ta khó mà có ý kiến.
06 Tháng Mười 20166:15 CH(Xem: 13389)
Giải thích cho cái sự thành công của Phú Trọng, thiên hạ, đưa ra 3 giả thuyết: Một là, mả bố nhà Phú Trọng, táng được vào Hàm Rồng – Hai là, Phú Trọng giả “lú”. Nhưng thật ra, ông ta thông minh tuyệt đỉnh – Ba là, Trung cộng chống lưng và thổi đít ông lên. Ai cũng cố sống – cố chết, bảo vệ cho bằng được, cái quan điểm riêng của mình. Thế nên, những cuộc tranh luận về đề tài đó, không bao giờ chấm dứt và bất phân thắng bại.
05 Tháng Mười 20166:00 CH(Xem: 12170)
Ngược lại, một bà mẹ sống trong một chế độ chính trị mất tự do, quay cuồng trong cơm áo gạo tiền và tham vọng thì e rằng khó hứa hẹn một tâm hồn trẻ khoáng đạt và sâu sắc. Đó là chưa muốn nói đến khi ra đời, tuổi thơ đứa bé đã học được gì. Nói cho cùng, những bài học vỡ lòng của nền giáo dục Cộng sản xã hội chủ nghĩa bị khuôn chặt trong ba yếu tố: Bạo lực; Dối trá và; Tham lam. Càng ngày yếu tố bạo lực, dối trá và tham lam càng cô đặc trong giáo dục Việt Nam.
04 Tháng Mười 20166:30 CH(Xem: 11897)
Các lãnh đạo csVN cũng như toàn bộ gần 4 triệu đảng viên của họ hoàn toàn không có câu châm ngôn nào để đời nhưng họ lại có một chân lý không nói ra mà ai cũng hiểu: ...
04 Tháng Mười 20166:15 CH(Xem: 11305)
Ai cũng biết rằng cái thế lực gây ra tội ác chống lại loài người là cộng sản và các chế độ độc tài. Cái khái niệm 3 dòng thác CM mà tôi đã nêu là của CS và chúng muốn thực hiện cái tham vọng ngông cuồng là “dẫn 5 châu đến đại đồng”...
04 Tháng Năm 2024
Ở tầm của uỷ viên Trung ương Đảng, có thể lập sân sau để kinh tài. Có thể nói, đằng sau mỗi một quan chức là cả một bộ máy tham nhũng đồ sộ. Ví dụ như ông Vương Đình Huệ, ông lập hẳn sân sau cho em họ đứng tên; nuôi đệ tử ruột làm tay hòm chìa khóa, đảm nhận chức năng kết nối từ ông Huệ và chính quyền tỉnh, nhận dự án từ Trung ương rồi đẩy xuống tỉnh, sau đó trao dự án vào tay em họ ông Huệ. Không có đất nước nào mà mức độ tham nhũng kinh khủng như Việt Nam. Sau lưng mỗi quan lớn đều là một hoặc vài tập đoàn, chuyên rút ruột ngân sách. Điều này gây nguy hiểm cho nền kinh tế đất nước vô cùng. Mỗi ghế quan chức đều...
03 Tháng Năm 2024
Vào ngày 22-1-2018, ông ta bị kết án 13 năm tù. Ông Thăng bị xét xử vào ngày 14 và 15 tháng 12, 2020 vì liên quan đến một vụ bê bối tham nhũng khác và nhận 10 năm tù. Trường hợp của Thăng không phải là trường hợp cá biệt. Khoảng 20 cá nhân khác có liên quan đến lĩnh vực dầu khí và ngân hàng cũng bị kết án, trong đó có ông Trịnh Xuân Thanh, người đứng đầu tập đoàn dầu khí Petrovietnam, người bị bắt ở Đức và đưa về Việt Nam. Ông Thanh bị kết án tù chung thân. Sau đó, Phan Văn Anh Vũ hay còn gọi là “Vũ Nhôm”, một ông trùm kinh doanh bị bắt ở Singapore. Ông Vũ Nhôm lãnh 17 năm tù.
30 Tháng Tư 2024
Với sự ra đi “bất ngờ” của ông Vương Đình Huệ, đảng CSVN đã rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất từ trước tới nay. Những người thay thế ông Huệ và ông Thưởng chỉ đếm trên đầu ngón tay gồm Bà Trương Thị Mai, 66 tuổi, quê Qủang Bình, Bí thư Trung ương đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Thủ tướng Phạm Minh Chính, 66 tuổi, quê Thanh Hóa và Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm, 67 tuổi, quê Hưng Yên. Tuy nhiên ai sẽ thay ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư để lãnh đạo Đảng khóa XIV càng mù mịt hơn, vì những người có điều kiện nhất đã bị loại.
29 Tháng Tư 2024
Trong trại, dù Kẻ Nằm Vùng có lời khuyên trước là không nên – nhưng tướng Trọng, thay vì mặc quần áo dân sự như mọi người tị nạn khác – tiếp tục diện bộ quân phục đại lễ với đầy đủ phụ tùng, dây biểu chương, huy chương, nón kết…đi vào nhà ăn tập thể. Tướng Trọng được 4 người đàn ông đang ngồi ăn, đứng dậy đón chào nghiêm chỉnh đúng tác phong thuộc cấp. Tuy nhiên ngay sau đó bị một số người, có khá nhiều phụ nữ chửi bới, ném thức ăn vào người, khiến ông tối tăm mặt mũi, được Kẻ Nằm Vùng kéo chạy ra ngoài nhưng rồi phải trốn vào một nhà cầu công cộng.
24 Tháng Tư 2024
Bộ phim Kẻ Nằm Vùng hay Cảm tình Viên (The Sympathizer) dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nguyễn Thanh Việt, được sản xuất bởi A24 và Rhombus Media, đạo diễn Hàn Quốc Park Chan-wook, với sự hiện diện của 2 tài tử nổi danh trong cộng đồng người Việt hải ngoại là bà Kiều Chinh, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, đã bắt đầu công chiếu tập 1 trên HBO từ ngày 14 tháng 4 năm 2024. Phim chiếu gần 10 ngày rồi nhưng không thấy giới phê bình văn học, nghệ thuật hải ngoại có bài nào nhận xét, đánh giá tập 1 và 2. Những cây đa, cây đề nổi tiếng trong làng báo, truyền thông hải ngoại thường viết bài bình luận tác phẩm văn chương, phim ảnh… hoàn toàn im lặng.
24 Tháng Tư 2024
Vốn là đảng cướp nên tìm một người có khả năng, vừa khôn ngoan vừa hiểm độc để có thể nắm đầu trùm công an là người ngăn chặn mọi chống đối từ bên trong cũng như bên ngoài thì không dễ kiếm. Đại diện trong Quốc Hội chỉ là bù nhìn. Đại hội đảng là chiến trường thanh lọc, sắp xếp hàng ngũ trung ương, địa phương và chính trị bộ là giai đoạn cuối cùng để chọn lãnh đạo tương lai. Đừng coi thường tiến trình "dân chủ" của CSVN đi từ trên xuống dưới. Vì mục tiêu của đảng là cầm quyền. Mọi đe dọa quyền lực đảng có nghĩa đảng sẽ bị tiêu diệt. Để tìm lãnh đạo có khả năng đó đòi hỏi Khôn và Ác. Từ trên...
23 Tháng Tư 2024
Tuy nhiên lịch sử của Việt Nam đã phủ nhận sự mạo nhận này. Chưa hề có cuộc trưng cầu ý kiến nào chứng minh “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân”. Vì vậy, khi bị chống đối, ban Tuyên giáo Trung ương đã quay cuồng với giọng điệu thù nghịch: “Tính chất nguy hiểm của những phương thức, thủ đoạn này ở chỗ chúng tạo dựng nhận thức sai lệch, mơ hồ, hoài nghi, hoang mang, dao động, gây “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm lung lay niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tạo tâm lý bức xúc, chống đối trong xã hội. Điều đó ảnh hưởng tiêu cực đến...
22 Tháng Tư 2024
Điều đáng chú ý là Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cả hai lần gặp hai vị lãnh đạo công nghệ này đều mời họ xây dựng nhà máy sản xuất ở Việt Nam. Trong khi đó, khác với Samsung, cả hai công ty này đều không sở hữu nhà máy sản xuất sản phẩm cho chính họ. Điều đó khiến nhiều người đặt ra câu hỏi là lãnh đạo Hà Nội có thực sự hiểu đối tác mình đang nói chuyện? Ai cũng thấy Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lớn để nhận được đầu tư lớn hơn về công nghệ nói riêng và kinh tế nói chung
21 Tháng Tư 2024
Cũng đáng chú ý là chuyến thăm Trung Hoa của ông Huệ đã xẩy ra chưa đầy một tháng, sau khi Đảng CSVN cách chức Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ngày 20/03/2024. Ông Thưởng, 54 tuổi từng được coi là ngôi sao sáng trong 4 Lãnh đạo hàng đầu, và là người có nhiều triển vọng thay ông Nguyễn Phú Trọng. Ông bị cách chức vì “đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm”. Tham nhũng cũng có vai trò trong vụ mất chức của ông Thưởng. Vì vậy, chuyến đi Bắc Kinh của ông Vương Đình Huệ càng được củng cố cho vị trí chính trị của ông trong tương lai, vì chính ông đã bảo đảm với Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo...
17 Tháng Tư 2024
Ở tấm thứ nhất, hình một viên cảnh sát mặc bộ quần áo màu kem, nón kết cũng màu kem là điều hoàn toàn sai. Đồng phục của cảnh sát VNCH là áo trắng, quần xám, áo 2 túi, nút áo trên gần sát cổ, không hở cổ hoặc phanh ngực, bên trên túi phải có bảng tên, tay áo trái có huy hiệu cảnh sát. Nón kết cũng trên trắng, viền xám ở dưới. Huy hiệu có dòng chữ Tổ Quốc, Công Minh, Liêm Chính khác với huy hiệu của quân đội là Tổ Quốc, Danh Dự, Trách Nhiệm. Cái chào tay của người trong hình cũng sai không đúng quân phong, quân kỷ. Khi chào, lòng bàn tay phải úp xuống, ngón cái hơi quặp lại, 4 ngón còn lại duỗi thẳng khép vào nhau, cánh tay...