ĐcsVN NGỒI LỲ MỘT CHỖ NHƯNG MIỆNG LUÔN
HÔ HÀO ĐỔI MỚI.
HÔ HÀO ĐỔI MỚI.
Hoa Mai Nguyen.
Hôm nay không biết vì sao mình lại mò mẫm đi tìm báo đảng để đọc, có lẽ là do quỷ dẫn đường ma đưa lối, nhưng dù sao tôi cũng nhận ra một điều rằng các phương tiện truyền thông báo chí trong suốt mấy chục qua lối viết của họ hầu như đã dập khuôn mẫu giống nhau.
ĐcsVN trải qua nhiều lần tổ chức đại hội đảng toàn quốc, và tổ chức hàng trăm buổi hội nghị, diễn đàn cấp cao, các lãnh đạo đảng luôn có những bài diễn văn hô hào đổi mới, tuy nhiên lời nói hô hào đổi mới, nhưng tư duy không hề thay đổi.
Đại hội đảng lần thứ 13 vừa qua, TBT Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu trong đảng csVN vẫn dùng những ngôn từ đổi mới cũ rích mà hắn ta đã nói quen miệng trong suốt mấy chục năm qua như học thuộc lòng trong các sách báo tạp chí Cộng sản.
Nguyễn Phú Trọng tiếp tục đọc bài diễn văn hô hào đổi mới bằng miệng, nhưng thực tế chẳng có một chính sách gì đổi mới cả, tất cả đều là bình mới rượu cũ, tôi đọc các bài báo đảng mà thấy nhạt nhẽo không có gì là mới mẻ khi đất nước VN nhiều năm hô hào đổi mới và phát triển kinh tế, nhưng thực tế đất nước ta vẫn chưa làm nổi con ốc vít đạt tiêu chuẩn cao, tất cả các sản phẩm, phụ kiện đều phải nhập khẩu từ phía TQ.
ĐcsVN nhiều năm qua hô hào trong công cuộc đổi mới xây dựng Chủ nghĩa xã hội trên con đường phát triển kinh tế hay là dẫn tới bế tắc khủng hoảng trầm trọng về kinh tế, chính sách đổi mới là cơ hội cho bọn chúng tham nhũng vơ vét đất đai và tài nguyên để bán cho các tập đoàn TQ.
ĐcsVN đã và đang tiếp tục dẫn dắt đất nước ta đi vào con đường đen tối và không có lối thoát, tập đoàn lãnh đạo đẩy dân tộc VN xuống vực thẳm, nhân dân ta cũng nhận ra điều đó nhưng hầu như rất nhiều người cam chịu trong một xã hội đầy dẫy bất công, văn hóa, giáo dục bị suy đồi.
Chế độ CS toàn là những thằng đểu cáng lên ngôi, chúng đang ngồi xổm trên pháp luật nhằm đàn áp những tiếng nói các nhà đấu tranh dân chủ, những người dân oan.
Một chế độ luôn tuyên truyền dối trá đang bị phơi bày trên mạng xã hội, người dân ngày một nhận ra điều đó và nhân dân không còn niềm tin với chế độ CS thì chắc chắn rằng sẽ đứng lên tranh đấu để đòi lại tự do, dân chủ, lẽ phải và sự công bằng.
Mong rằng Quê hương VN chúng ta sẽ thoát khỏi sự ách thống trị của tập đoàn CS. Đất nước ta sẽ có tự do, dân chủ để kịp hòa nhập với các nước dân chủ phát triển trên thế giới ngày nay
HMN
..........
Ảnh minh họa, nguồn ảnh copy trên internet
Gửi ý kiến của bạn