KHÔNG PHẢI ĐỐT LÒ MÀ PHẢI LÀ ĐỐT ĐẢNG!
Những câu chuyện thổ tả cứ tiếp tục diễn ra hàng ngày, hàng giờ tại Việt Nam, mà toàn là những chuyện làm kinh hoàng người dân, từ bộ trưởng buôn thuốc ung thư giả cho đến kit test mua của TQ về làm giá cao cứa cổ nhân dân, rồi tiếp đến là Bộ Ngoại Giao với những chuyên bay “cứu nạn” giá trên trời, bóp cổ nhân dân đến tận cùng với giá vé cao gấp 4,5 lần, cuối cùng thì chỉ có người dân là lãnh đủ, điều đó cho thấy bản chất thực sự của người cộng sản chỉ là một bọn khốn nạn, một bè lũ lưu manh và thất học! – Đây là một khẳng định có cơ sở hẳn hoi chứ không phải chỉ là chửi bừa, chửi bậy cho đỡ tức như nhiều người.
Toàn dân vừa qua đã trông thấy những bầy hầy của những người đứng đầu Bộ Y Tế, Bộ Ngoại Giao với bằng chứng rõ ràng, thế nhưng đâu phải chỉ là bấy nhiêu đó? Bất cứ Bộ nào của csVN nếu không rờ tới thì thôi, chứ rờ tới là nó bung ra bầy hầy thối hoắc, Bộ Giáo Dục với các cô giáo là ‘gái’ đi tiếp khách, là sách giáo khoa sửa đổi mỗi năm một lần, Bộ Giao Thông với BOT bóp nặn hầu bao người dân, Bộ Xây Dựng với bán dự án cho nên mới xảy ra bê tông cốt tre, cầu xây chưa xong đã sập, Bộ Công An với lối hành xử tùy tiện, bắt giữ công dân, tra tấn, bạo hành vô tội vạ, nhìn một cách tổng thể là không có bất kỳ một cơ quan nào của nhà cầm quyền csVN không nhúng chàm, chúng vẫn còn đeo cái mặt nạ đạo mạo quan chức là bởi vì chúng chưa bị phát giác, hoặc những việc bọn chúng làm chưa bị bể bạc, chưa bị phát hiện ra, chứ nếu mà bị lòi ra thì bọn chúng cũng sẽ hèn mạt khóc lóc, van xin thằng đảng trưởng nguyễn phú trọng như bọn đã bị xộ khám mà thôi.
Từ thượng tầng lãnh đạo cho đến cấp thấp nhất tại cơ sở, đứa nào cũng ăn, chúng ăn trong quyền hạn của mình, quan trên thì bán vé máy bay giá trên trời, bán kit test hốt bạc thì đám quan nhỏ ở dưới thì đấu thầu, cấp phép, móc túi bệnh nhân, móc tiền học sinh, đám cảnh sát đừng đường thì vòi mãi lộ, tất cả đều loạn cào cào trong một đất nước nhỏ bé có tên gọi là nước CHXHCN Việt Nam, một đất nước bị cai trị bằng một đảng phái độc tài mang tên cộng sản. Quan lớn ăn lớn, quan nhỏ ăn nhỏ, chứ nếu không ăn thì làm sao mà có tiền, có của, cho con đi du học nước ngoài với học phí hằng 500 triệu/năm chưa tính chi phí sinh hoạt…
Tất cả đều nằm trong cái câu mà hcm đã ăn cắp của Quan Trọng bên Tàu thời phong kiến: “Vì lợi ích 10 năm trồng cây – Vì lợi ích trăm năm trồng người”, và cái cây người xã nghĩa hôm nay mà y gieo trồng là một thứ người tham lam, tàn ác, đổi trắng thay đen, sẵn sàng chà đạp lên tất cả chỉ cốt có được lợi ích cho bản thân mình mà có thể thấy rõ nhất, đậm nét nhất là tất cả các quan lại triều đại cộng sản không bao giờ tự giác từ chức cho dù có sai phạm, chúng chỉ bị lột chức, cách chức và truy tố, chứ nếu vô sự thì cứ tiếp tục làm giàu bất chính, làm giàu trên xương máu dân lành. Nguy hiểm hơn, cái phong cách của loại người “Con” này nó lây lan rất mau chóng, chỉ qua vài chục năm là những thế hệ dân đen trong nước noi theo và trở thành bản sao của sự giàu sang bất chính, hợm hỉnh khinh người, và tàn ác gian manh không kém gì những cái cây người mà hcm và đảng cs đã gieo trồng!
Một sự khác biệt rõ ràng giữa hai nền chính trị và giáo dục của cs miền bắc và VNCH miền nam là giáo dục, miền bắc không hề giáo dục cho học sinh những giá trị căn bản của nhân cách con người như tự trọng, liêm sỹ và danh dự, họ chỉ nhồi sọ thế hệ trẻ bằng những lý thuyết cách mạng ngoại lai, sắt máu căm thù, phân chia ranh giới ta và địch, ngoài ra những người cs do xuất thân từ tầng lớp bần cố nông cho nên tham lam là một tố chất bẩm sinh được phát triển theo thời gian, sau đó khi có chức có quyền thì họ không có những ranh giới lương tâm khống chế, vì thế người cs luôn có lòng tham lam vô đáy, họ sẵn sàng ăn trộm, ăn cắp bí mật hoặc công khai bất cứ khi nào có thể, vì thế sẽ không lấy gì làm lạ khi một phóng viên đài Truyền Hình quốc gia VTV là một kẻ ăn cắp, thế nhưng đấy chỉ là loại ăn cắp vặt, ăn cắp ranh, còn bọn lãnh đạo đảng, bọn đảng viên đang có chức vụ là ăn cắp đồng tiền mồ hôi nước mắt của người dân hợp pháp, ăn cướp có giấy phép để cướp đoạt đất đai, tài sản của toàn dân theo tư duy: “Luật là tao – Tao là luật”.
Ban Tuyên Giáo đảng thường rêu rao: “Sống – Học Tập – Làm theo phong cách hồ chí minh”, quả nhiên đúng vậy, những cái cây ‘người’ mà đảng trồng ra quả thúi hôm nay chính là vì họ học tập làm theo tấm gương của lãnh tụ đảng, họ bốc phét để kiêu căng hãnh tiến chính là học tập theo gương ‘bác’ khi tự viết sách bốc thơm mình trong cuốn ‘Vừa Đi Đường Vừa Kể Chuyện’, họ kêu gọi toàn dân đóng góp tiền bạc cho những chính sách của mình chính là học tập ‘bác’ trong chiến dịch ‘Tuần lễ Vàng quyên góp cho cách mạng’, họ gian ác thủ tiêu cái gai chống đối cướp đất tại Đồng Tâm cũng là học tập theo ‘bác’ qua cầu rút ván giết ân nhân Cát Hanh Long của mình, họ tham lam, tàn bạo ngoài sức tưởng tượng của loài người bởi vì họ chính là những học trò xuất sắc của ‘bác’. Bác vừa gian hùng, vừa gian ác nếu không học được thì học cái gì?!
Lời nguyễn phú trọng chống tham nhũng chỉ là trò hề, bởi vì một hệ thống lãnh đạo không có, không được học về danh dự, tự trọng và liêm sỹ thì cả một hệ thống đó đã bị hư hỏng, chúng thoái hóa hoàn toàn, do đó có nổi lửa lên đốt cái lò tham nhũng cũng sẽ không bao giờ hết, bởi vì tên châm lửa đốt lò cũng là một tên đại tham nhũng thì đốt cái gì?!
Cái mà cần phải đốt chính là đảng cộng sản Việt Nam, dân tộc Việt phải cùng nhau đứng lên để chất 5 triệu que củi này vào lò và đốt sạch bọn chúng một lần thì mới có thể hồi sinh một vùng đất đã bị chúng làm cho băng hoại mang tên Việt Nam!