Tượng Hồ Chí Minh Rồi Đây Cũng Sẽ Bị Giật Sập Như Tượng Lenin, Stalin ở Liên Xô
Khi người ta xây tượng đài là để vinh danh một vị anh hùng có công với Tổ Quốc, hoặc một phát minh có ích cho nhân loại.
Khi người ta xây tượng đài là để vinh danh một vị anh hùng có công với Tổ Quốc, hoặc một phát minh có ích cho nhân loại.
Khi người ta xây tượng đài là để vinh danh một vị anh hùng có công với Tổ Quốc, hoặc một phát minh có ích cho nhân loại.
Còn Hồ chí Minh thật thì chính báo đảng xác nhận HCM đã chết năm 1932.
Và Hồ chí Minh nằm trong lăng Ba Đình là một tên thiếu tá Tầu chệt giả HCM.
Cho nên tên HCM giả này đã ra chỉ thị cho Phạm Văn Đồng ký giấy bán biển cho Tầu cộng từ năm 1958.
Ngoài ra, đối với dân Việt Nam thì HCM giả nhận chỉ thị của Tầu cộng thi hành việc Cải Cách Ruộng Đất năm 1956 - 1957 đã giết hơn 250,000 dân vô tội, trong số này đã có nhiều gia đình đóng góp của cải vật chất, kể cả sinh mạng cho cuộc chiến chống Pháp. Những gia đình này dã không được kể công lao mà lại còn bị lão Hồ giả giết chết một cách oan uổng gây phẫn nộ trong dân chúng thời bấy giờ.
Khi tên Hồ giả thấy sự phẫn nộ của toàn dân đã làm bộ cầm khăn tay lau mấy giọt nước mắt cá sấu và giả đò xin lỗi dân chúng và hứa sẽ sửa sai.
Ngoài ra, kế hoạch 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người của HCM thì đến ngày hôm nay đã trồng được một lớp người sống vô cảm, trộm cắp, kể cả việc giết người không biết gớm tay.
Còn lũ đảng thì lúc nào cũng hô hào phải noi gương đạo đức của bác Hồ.
Nhưng càng học đạo đức của bác bao nhiêu thì những thằng đảng viên càng gian ác bấy nhiêu, toàn một lũ tham ô, mua quan bán chức, tham nhũng từ tên đầu đảng xuống đến các hạ tầng cơ sở xã, ấp.
Nghĩa là một thằng nào chỉ cần có một chút quyền hành như thằng công an khu vực, thằng công an giao thông, thằng chủ tịch xã, ấp đều có thể tham ô, hối lộ.
Tóm lại, thằng to đầu thì ăn theo to đầu, thằng nhỏ đầu thì tham ô theo kiểu nhỏ đầu.
Càng kêu gào noi gương đạo đức "thằng bác" bao nhiêu thì xã hội càng hỗn loạn bấy nhiêu.
Xét cho cùng thì "thằng bác" có đạo đức gì đâu, cũng dâm ô bừa bãi, con rơi con vãi khắp nơi. Và chuyện dã man nhất là ngủ với người ta xong thì đẩy xuống cho bọn cận vệ rồi giết chết, quăng xác ra đường cho xe cán để tạo một tai nạn giao thông.
Đó đạo đức của thằng bác Hồ như vậy mà còn tạc tượng để làm chi hả.
Những chuyện gian ác tầy trời của lão Hồ chí Minh giả đã được baó chí thế giới phanh phui từng chi tiết, và người dân VN trong và ngoài nước không còn ai mà không biết những sự gian manh lừa bịp của tên Hồ giả này.
Vậy mà bọn Ba Đình bây giờ lại còn đòi dựng tượng để làm cái gì. Sao không mở mắt, mở tai ra nhìn và nghe bao nhiêu tiếng oán than của 90 triệu dân hiện nay ra sao. Nhà toán học Ngô Bảo Châu cũng lên tiếng rồi đó.
Có muốn tham ô thì tìm cách khác mà kiếm ăn, tại sao lại cứ phải tạc tượng thằng Hồ dâm tặc làm chi, chỉ để cho người dân mỗi lần nhìn thấy mặt tên Hồ tặc là máu căm hờn lại nổi lên.
Rồi cũng sẽ có ngày tất cả những tượng của tên Hồ tặc sẽ bị giật sập như tượng Lenin, Stalin bên Liên Xô.
Hãy mỡ mắt ra nhìn hình ảnh những người dân "từ ngày có bác và đảng" đến nay đã có bao nhiêu người dân được ăn no mặc ấm, hay là toàn ăn đói mặc rách.... Ăn ngon mặc đẹp chỉ toàn bọn đảng do tham ô mới được hưởng thôi. Thằng dân chỉ còn cái khố rách.
Chỉ nguyên ăn chuyện cắp của hành khách ở các phi trường trong nước cũng không diệt nổi là do đâu.
Vì ăn cắp đã có hệ thống từ tên trưởng ban xuống đến các tổ đơn vị, bao che cho nhau để chia chác thì làm sao mà diệt được.
Hơn nữa, đã thối từ tên Đảng Trưởng Trọng lú trở xuống thì làm sao còn nói được ai. Thượng bất chánh, hạc tắc loạn là vậy.
Hãy dẹp chuyện xây tượng đi cho người dân nhờ.
Tóm lại tên Hồ chí Minh dù thật hay giả thì đến giờ này toàn dân đều coi hắn là một tên tội đồ của dân tộc, gian dâm, độc ác, lừa bịp, bán nước, đã đem cái tà thuyết ngoại lai về làm đảo lộn cuộc sống của người dân gần một thế kỷ rồi.
Đừng nhắc đến cái lão Hồ tặc này nữa thì tốt hơn.
Uyên Bà Bà
Gửi ý kiến của bạn