‘Ông ngoại Pfizer’, Học viện Quân y, những… ‘liên minh ma quỷ’?

27 Tháng Mười Hai 20218:37 CH(Xem: 3922)

‘Ông ngoại Pfizer’, Học viện Quân y, những… ‘liên minh ma quỷ’?


ttxvn_pham_minh_chinh_1                                                           Hình TTcs - QĐB edit



Trân Văn

VOA Blog



Chỉ đạo của ông Phạm Minh Chính – Thủ tướng Việt Nam, về scandal Việt Á tô đậm thêm nghi vấn: Phải chăng những… “liên minh ma quỷ” đang hoạch định – thực thi chính sách chứ không phải đảng, quốc hội, nhà nước, chính phủ đang quản trị – điều hành quốc gia theo hiến pháp và pháp luật…

***

Bốn ngày sau khi scandal Việt Á bùng lên và sự nghi ngờ, phẫn nộ của công chúng đối với hệ thống chính trị, hệ thống công quyền trong việc ngăn ngừa đợt dịch COVID 19 thứ tư càng lúc càng cao, ông Chính mới lên tiếng yêu cầu Bộ Công an… “mở rộng điều tra, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt và thất thoát, sớm đưa các đối tượng ra xét xử” (1).

Phản ứng của ông Chính có hai điểm bất thường: Thứ nhất – quá chậm so với những sự kiện mà qui mô, tính chất nhỏ hơn, ít nghiêm trọng hơn nhưng được công chúng quan tâm. Chẳng hạn chỉ vài tiếng sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn ở phường 1, quận 11, TP.HCM khiến tám người thiệt mạng, ông Chính đã gửi công điện yêu cầu Bộ Công an điều tra nguyên nhân, xử lý nghiêm các vi phạm,… và đòi UBND TP.HCM khẩn trương thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân (2)… Tương tự, chỉ vài tiếng sau khi xảy ra vụ tai nan làm tám người chết, bảy người bị thương tại đoạn chạy qua xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận của quốc lộ 1, ông Chính cũng gửi công điện chỉ đạo đủ thứ (3)…

Scandal Việt Á vốn lớn hơn nhiều về quy mô, nghiêm trọng hơn nhiều về tính chất và dù công chúng đặc biệt quan tâm nhưng ông Chính chỉ lên tiếng sau khi một số người thắc mắc, tại sao những viên chức đứng đầu hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam không nói gì cả (?). Vì sao ông Chính ngậm tăm rất lâu, khác hẳn bình thường?

Thứ hai – tại sao nội hàm của “mở rộng điều tra” lại là… thu hẹp phạm vi trách nhiệm? Đến giờ, những thông tin liên quan đến scandal Việt Á cho thấy ông Chính không thể vô can khi bất chấp các khuyến cáo của nhiều chuyên gia y tế, dịch tễ,… đốc thúc “thần tốc xét nghiệm diện rộng”. Nếu không cố tình thì ít nhất chỉ đạo và nỗ lực của cá nhân Thủ tướng trong việc đề ra chủ trương, ép buộc thực thi “thần tốc xét nghiệm diện rộng” ở phạm vi toàn quốc cũng đã vô ý hỗ trợ sự nghiệp kinh doanh bộ xét nghiệm COVID 19 của Công ty Việt Á, vì sao Thủ tướng – Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch không nhận trách nhiệm, không xin lỗi?

Cho dù ai cũng thấy Bộ KHCN, Bộ Y tế, Bộ Nội vụ,… đã hành xử hết sức bất thường, vi phạm pháp luật, tận dụng cả tình thế lẫn nhu cầu ngăn chặn đại dịch để khai phá đại lộ cho Việt Á ung dung bước tới, thu về cỡ…. 4.000 tỉ,… tại sao Thủ tướng chỉ muốn hướng họat động điều tra vào những thương vụ giữa Việt Á với các cơ sở y tế địa phương mà không yêu cầu bất kỳ bộ trưởng nào giải trình? Tại sao Thủ tướng không muốn xem xét trách nhiệm bất kỳ bộ trưởng nào? Chẳng lẽ chưa “bắt tận tay, day tận trán” thì không cần… “tính” và phàm đã là thành viên chính phủ, Ủy viên BCH TƯ đảng thì… có quyền… có hạn chế về nhận thức, năng lực, có thể phủi trách nhiệm dẫu hậu quả nghiêm trọng?

***

Những yếu tố như vừa đề cập trong chỉ đạo của ông Chính đối với scandal Việt Á khiến kẻ viết bài này liên tưởng đến một chỉ đạo khác của ông Chính đối với một scandal cũng dính dáng đến ngăn ngừa đại dịch COVID 19 và Học viện Quân y – giờ là cơ quan đứng phía sau cả hai scandal!

Hạ tuần tháng 7 năm nay, lúc đợt dịch COVID 19 thứ tư đã thật sự trở thành thảm họa tại Việt Nam, công chúng sửng sốt rồi phẫn nộ khi cô Vũ Phương Anh – nhân vật nghe nói từng là… Hoa khôi Báo chí, đang làm việc trong cơ quan truyền thông chính thức nào đó tại Việt Nam, vốn thường xuyên khoe sang, giàu trên mạng xã hội – khoe tiếp rằng, do có… “ông ngoại” hỗ trợ, vợ chồng cô mới được chích Pfizer ở Bệnh viện Hữu Nghị (4). Giữa lúc dịch bệnh lan tràn, vaccine ngừa COVID 19 hết sức khan hiếm, chuyện cô Vũ Phương Anh không thèm chích AstraZeneca, đòi và được chích Pfizer ngay lập tức chứ không cần đăng ký rồi ngồi chờ tới lượt lập tức trở thành scandal…

Sự… hồn nhiên của cô Vũ Phương Anh đã đẩy Bệnh viện Hữu Nghị vào thế phải… thành kính… phân bua với đồng bào rằng: Cô Anh không… nói điêu nhưng khoe như thế chưa… chính xác. Vợ chồng cô được chích Pfizer vì hôm ấy… bệnh viện vừa hết AstraZeneca chích vaccine Pfizer cho CÁN BỘ CẤP CAO xong thì thừa hai mũi!

Tới đó thì ngoài căm phẫn, đồng bào còn thắc mắc: Tại sao vaccine đang hết sức khan hiếm mà không dành vaccine, đặc biệt là vaccine được tín nhiệm cao về chất lượng như Pfizer cho những đối tượng dễ nhiễm COVID 19, dễ thiệt mạng như nhân viên y tế, người lớn tuổi, người mắc bệnh mãn tính? Dựa vào đâu mà hệ thống chính trị, hệ thống công quyền cho phép hệ thống y tế âm thầm mang Pfizer chích cho… CÁN BỘ CẤP CAO, kể cả những cá nhân như vợ chồng cô Vũ Phương Anh? “Ông ngoại” là ai, làm gì, ở đâu mà có thể tác động đến việc phân phối vaccine ngừa COVID 19 vốn được kiểm soát hết sức nghiêm ngặt, chặt chẽ?..

Bệnh viện Hữu Nghị chỉ đáp ứng một phần rất nhỏ chuỗi thắc mắc ấy bằng cách tiết lộ thêm, “ông ngoại” làm việc tại Học viện Quân y. Sở dĩ “ông ngoại” có thể tác động, chi phối việc sử dụng vaccine ngừa COVID 19 trong tình huống “nước sôi, lửa bỏng” bởi… một bác sĩ làm việc trong tổ tiêm là… học trò củaông ngoại”!

Giống như scandal Việt Á, phải mất vài ngày Thủ tướng Việt Nam mới chỉ đạo điều tra scandal “ông ngoại Pfizer”. Kết quả: Cô Vũ Phương Anh bị Thanh tra Bộ Thông tin Truyền thông phạt 12,5 triệu vì… “thông tin sai sự thật” (5) – cô hoan hỉ nộp phạt ngay lập tức dẫu rõ ràng cô được chích Pfizer đúng như cô… khoe, còn Bệnh viện Hữu Nghị thì kỷ luật nhân viên y tế dính líu đến việc chích Pfizer cho vợ chồng cô Vũ Phương Anh bằng cách… điều chuyển công tác (6). Không ai động tới “ông ngoại” và dù rất muốn, đến nay, công chúng vẫn không thể biết danh tính, diện mạo “ông ngoại”. So với những scandal khác, đây là yếu tố hết sức đặc biệt, chỉ xảy ra khi dính tới các… “ông trùm”!

Chưa có bằng chứng nào cho thấy “ông ngoại” là… “ông trùm” nhưng càng ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy, Học viện Quân y – nơi “ông ngoại” làm việc – là tổ chức đầy quyền lực. Ngoài khả năng bảo vệ những thành viên như… “ông ngoại” nên không ai dám đụng tới, kể cả… nhắc tên, tổ chức này có thể khiển cả Bộ KHCN tự nguyện chọn họ và Công ty Việt Á làm liên danh nghiên cứu một trong… “bốn nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia” là… “Nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm real-time RT-PCR và RT-PCR phát hiện virus corona chủng mới (nCoV)”, rồi ngụy tạo thông tin WHO phê duyệt, giúp… “công trình” của liên danh có họ có ưu thế kinh doanh.

Nhiều người sử dụng mạng xã hội đang chuyển cho nhau xem “Báo cáo Kết quả tự đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia”, theo đó, Bộ KHCN đã lấy gần 19 tỉ đồng từ công khố để trao cho Học viện Quân y và Công ty Việt Á “Nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm real-time RT-PCR và RT-PCR phát hiện virus corona chủng mới (nCoV)” (6), rồi tổ chức nghiệm thu, chuyển cho Bộ Y tế cấp giấy phép, định giá. Có một điểm thú vị là Học viện Quân y lui về phía sau, không thèm nhận bất kỳ thành tích nào. Chỉ có Công ty Việt Á được trao Huân chương Lao động Hạng Ba và vì sản phẩm có đủ thứ nhãn từ khoa học đến chính trị nên dễ dàng thu về…. 4.000 tỉ trong một thời gian ngắn!

Nếu không có đại dịch COVID 19 chắc khó có cơ hội nhìn thấy bóng dáng Học viện Quân y thấp thoáng phía sau một số “công trình nghiên cứu” và giờ có công trình là scandal. Đại dịch COVID 19 nâng cao vai trò, vị thế của các nhà khoa học và ở Việt Nam, các… “nhà khoa học” ở Học viện Quân y đã mở rộng hoạt động liên kết với một số doanh nghiệp. Ngoài liên danh với Công ty Việt Á để nghiên cứu bộ xét nghiệm COVID 19, Học viện Quân y còn đứng trong liên danh với Công ty Nanogen nghiên cứu Nanocovax – vaccine ngừa COVID 19. Cứ dùng Google tìm những thông tin liên quan đến Nanocovax rồi đối chiếu chúng với nhau sẽ thấy có rất nhiều yếu tố đáng ngẫm nghĩ.

Scandal Công ty Việt Á vạch ra vài đường tuy chưa thật sự rõ nét nhưng cho thấy có liên kết nhất định trong hoạch định – thực thi chính sách ngăn ngừa đại dịch COVID-19. Bộ KHCN (giao, nghiệm thu “công trình nghiên cứu”,…), Bộ Y tế (cấp giấy phép lưu hành, xác định giá tham chiếu,…), Bộ Nội vụ (khen thưởng vừa để đánh lạc hướng, vừa hỗ trợ kinh doanh)… Học viện Quân y thuộc Bộ Quốc phòng là một phần trong liên kết giống như liên minh này hay là nhạc trưởng?

Rất khó và có thể sẽ không có câu trả lời giống như thắc mắc một thuở: “Ông ngoại Pfizer” là ai (?) – vì Thủ tướng không bận tâm đến việc phác họa diện mạo, phạm vi chi phối của những liên minh như ma quỷ ấy!

Chú thích

(1) https://tuoitre.vn/thu-tuong-yeu-cau-mo-rong-dieu-tra-thu-hoi-tai-san-bi-chiem-doat-xu-som-vu-an-tai-cong-ty-viet-a-20211222195516777.htm

(2) https://nld.com.vn/chinh-tri/thu-tuong-pham-minh-chinh-chi-dao-khac-phuc-hau-qua-vu-chay-lam-8-nguoi-chet-20210507233310856.htm

(3) http://baochinhphu.vn/Chi-dao-quyet-dinh-cua-Chinh-phu-Thu-tuong-Chinh-phu/Thu-tuong-chi-dao-Khong-de-xay-ra-cac-vu-TNGT-dac-biet-nghiem-trong/401418.vgp

(4) https://thanhnien.vn/doi-song/dan-mang-buc-xuc-khi-hoa-khoi-khoe-tiem-vac-xin-covid-19-khong-can-dang-ky-1417321.html

(5) https://baotintuc.vn/xa-hoi/co-gai-khoe-duoc-tiem-vaccine-pfizer-nho-ong-ngoai-bi-phat-125-trieu-dong-20210729234421417.htm

(6) https://nld.com.vn/thoi-su/bo-kh-cn-thong-tin-chi-tiet-ve-bo-kit-xet-nghiem-cua-cong-ty-viet-a-20211226121054615.htm

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
14 Tháng Ba 20158:25 SA(Xem: 11133)
Tuần rồi đi dự một hội thảo chuyên đề và gặp một anh bạn đồng môn trên bàn cà phê. “Ủa, ông chưa tiến sĩ hả? Sao không làm một cái” ? Anh bạn tôi hỏi.
13 Tháng Ba 20154:57 CH(Xem: 13404)
bức ảnh nói lên điều gì ?
12 Tháng Ba 20151:13 CH(Xem: 10681)
Du lịch tâm linh, trò lừa rẻ tiền
11 Tháng Ba 201510:08 CH(Xem: 11884)
Trước những quốc nạn tham nhũng, mua quan bán chức, suy thoái đạo đức, du côn xã hội đen, đàn áp nhân quyền và dân quyền, hèn với giặc ác với dân, những lễ hội phản văn hóa, những “quốc sư, quốc phụ” tự phơi bày những điều tồi tệ… người ta thường bào chữa bằng ngụy biện rằng những hiện tượng xấu xa ấy nước nào chẳng có, thế là hòa cả làng chăng?
03 Tháng Năm 2024
Vào ngày 22-1-2018, ông ta bị kết án 13 năm tù. Ông Thăng bị xét xử vào ngày 14 và 15 tháng 12, 2020 vì liên quan đến một vụ bê bối tham nhũng khác và nhận 10 năm tù. Trường hợp của Thăng không phải là trường hợp cá biệt. Khoảng 20 cá nhân khác có liên quan đến lĩnh vực dầu khí và ngân hàng cũng bị kết án, trong đó có ông Trịnh Xuân Thanh, người đứng đầu tập đoàn dầu khí Petrovietnam, người bị bắt ở Đức và đưa về Việt Nam. Ông Thanh bị kết án tù chung thân. Sau đó, Phan Văn Anh Vũ hay còn gọi là “Vũ Nhôm”, một ông trùm kinh doanh bị bắt ở Singapore. Ông Vũ Nhôm lãnh 17 năm tù.
30 Tháng Tư 2024
Với sự ra đi “bất ngờ” của ông Vương Đình Huệ, đảng CSVN đã rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất từ trước tới nay. Những người thay thế ông Huệ và ông Thưởng chỉ đếm trên đầu ngón tay gồm Bà Trương Thị Mai, 66 tuổi, quê Qủang Bình, Bí thư Trung ương đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Thủ tướng Phạm Minh Chính, 66 tuổi, quê Thanh Hóa và Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm, 67 tuổi, quê Hưng Yên. Tuy nhiên ai sẽ thay ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư để lãnh đạo Đảng khóa XIV càng mù mịt hơn, vì những người có điều kiện nhất đã bị loại.
29 Tháng Tư 2024
Trong trại, dù Kẻ Nằm Vùng có lời khuyên trước là không nên – nhưng tướng Trọng, thay vì mặc quần áo dân sự như mọi người tị nạn khác – tiếp tục diện bộ quân phục đại lễ với đầy đủ phụ tùng, dây biểu chương, huy chương, nón kết…đi vào nhà ăn tập thể. Tướng Trọng được 4 người đàn ông đang ngồi ăn, đứng dậy đón chào nghiêm chỉnh đúng tác phong thuộc cấp. Tuy nhiên ngay sau đó bị một số người, có khá nhiều phụ nữ chửi bới, ném thức ăn vào người, khiến ông tối tăm mặt mũi, được Kẻ Nằm Vùng kéo chạy ra ngoài nhưng rồi phải trốn vào một nhà cầu công cộng.
24 Tháng Tư 2024
Bộ phim Kẻ Nằm Vùng hay Cảm tình Viên (The Sympathizer) dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nguyễn Thanh Việt, được sản xuất bởi A24 và Rhombus Media, đạo diễn Hàn Quốc Park Chan-wook, với sự hiện diện của 2 tài tử nổi danh trong cộng đồng người Việt hải ngoại là bà Kiều Chinh, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, đã bắt đầu công chiếu tập 1 trên HBO từ ngày 14 tháng 4 năm 2024. Phim chiếu gần 10 ngày rồi nhưng không thấy giới phê bình văn học, nghệ thuật hải ngoại có bài nào nhận xét, đánh giá tập 1 và 2. Những cây đa, cây đề nổi tiếng trong làng báo, truyền thông hải ngoại thường viết bài bình luận tác phẩm văn chương, phim ảnh… hoàn toàn im lặng.
24 Tháng Tư 2024
Vốn là đảng cướp nên tìm một người có khả năng, vừa khôn ngoan vừa hiểm độc để có thể nắm đầu trùm công an là người ngăn chặn mọi chống đối từ bên trong cũng như bên ngoài thì không dễ kiếm. Đại diện trong Quốc Hội chỉ là bù nhìn. Đại hội đảng là chiến trường thanh lọc, sắp xếp hàng ngũ trung ương, địa phương và chính trị bộ là giai đoạn cuối cùng để chọn lãnh đạo tương lai. Đừng coi thường tiến trình "dân chủ" của CSVN đi từ trên xuống dưới. Vì mục tiêu của đảng là cầm quyền. Mọi đe dọa quyền lực đảng có nghĩa đảng sẽ bị tiêu diệt. Để tìm lãnh đạo có khả năng đó đòi hỏi Khôn và Ác. Từ trên...
23 Tháng Tư 2024
Tuy nhiên lịch sử của Việt Nam đã phủ nhận sự mạo nhận này. Chưa hề có cuộc trưng cầu ý kiến nào chứng minh “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân”. Vì vậy, khi bị chống đối, ban Tuyên giáo Trung ương đã quay cuồng với giọng điệu thù nghịch: “Tính chất nguy hiểm của những phương thức, thủ đoạn này ở chỗ chúng tạo dựng nhận thức sai lệch, mơ hồ, hoài nghi, hoang mang, dao động, gây “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm lung lay niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tạo tâm lý bức xúc, chống đối trong xã hội. Điều đó ảnh hưởng tiêu cực đến...
22 Tháng Tư 2024
Điều đáng chú ý là Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cả hai lần gặp hai vị lãnh đạo công nghệ này đều mời họ xây dựng nhà máy sản xuất ở Việt Nam. Trong khi đó, khác với Samsung, cả hai công ty này đều không sở hữu nhà máy sản xuất sản phẩm cho chính họ. Điều đó khiến nhiều người đặt ra câu hỏi là lãnh đạo Hà Nội có thực sự hiểu đối tác mình đang nói chuyện? Ai cũng thấy Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lớn để nhận được đầu tư lớn hơn về công nghệ nói riêng và kinh tế nói chung
21 Tháng Tư 2024
Cũng đáng chú ý là chuyến thăm Trung Hoa của ông Huệ đã xẩy ra chưa đầy một tháng, sau khi Đảng CSVN cách chức Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ngày 20/03/2024. Ông Thưởng, 54 tuổi từng được coi là ngôi sao sáng trong 4 Lãnh đạo hàng đầu, và là người có nhiều triển vọng thay ông Nguyễn Phú Trọng. Ông bị cách chức vì “đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm”. Tham nhũng cũng có vai trò trong vụ mất chức của ông Thưởng. Vì vậy, chuyến đi Bắc Kinh của ông Vương Đình Huệ càng được củng cố cho vị trí chính trị của ông trong tương lai, vì chính ông đã bảo đảm với Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo...
17 Tháng Tư 2024
Ở tấm thứ nhất, hình một viên cảnh sát mặc bộ quần áo màu kem, nón kết cũng màu kem là điều hoàn toàn sai. Đồng phục của cảnh sát VNCH là áo trắng, quần xám, áo 2 túi, nút áo trên gần sát cổ, không hở cổ hoặc phanh ngực, bên trên túi phải có bảng tên, tay áo trái có huy hiệu cảnh sát. Nón kết cũng trên trắng, viền xám ở dưới. Huy hiệu có dòng chữ Tổ Quốc, Công Minh, Liêm Chính khác với huy hiệu của quân đội là Tổ Quốc, Danh Dự, Trách Nhiệm. Cái chào tay của người trong hình cũng sai không đúng quân phong, quân kỷ. Khi chào, lòng bàn tay phải úp xuống, ngón cái hơi quặp lại, 4 ngón còn lại duỗi thẳng khép vào nhau, cánh tay...
17 Tháng Tư 2024
ngoại giao của nước VNcs tùy theo từng thời điểm, có thể khi công bố Sách Trắng Quốc Phòng năm 2009 thì TQ chưa có những hành vi manh động hung hăng như hôm nay, thế nhưng khi công bố lần thứ hai năm 2019 khi TQ gia tăng cường độ lấn chiếm thì chủ trương của Việt Nam vẫn không thay đổi, điều đó đặt ra một câu hỏi là liệu nhà cầm quyền csVN vẫn chấp nhận không thay đổi đường lối quốc phòng trong khi chủ quyền quốc gia đang bị đe dọa nhằm đổi lấy một nền hòa bình nhu nhược, yếu ớt, và sự độc lập đang bị chỉ trích khi dân chúng nhìn thấy giới lãnh đạo TQ xem đảng csVN như thủ hạ của mình...