VIỆT NAM ĐÃ CÓ NHỮNG YẾU TỐ CHO
MỘT CUỘC CÁCH MẠNG
Người dân Việt khốn khổ di cư về quê để tránh dịch với sự bàng quan của nhà cầm quyền csVN - Hình từ Facebook
Nguyên Anh
Cách mạng là gì?
Là thay đổi cái cũ, cái xưa, cái lạc hậu, đặc biệt theo nhịp tiến của nhân loại.
Ai cũng thấy rõ Việt Nam dưới sự cai trị độc tài, độc đoán và giành lấy quyền cai trị đất nước, không chấp nhận đảng phái đối lập, không chấp nhận tiếng nói trái chiều cho nên đảng csVN là một tập đoàn Phi Dân Chủ, phản Nhân Quyền trầm trọng, tuy nhiên nếu có quốc gia nào chỉ trích thì những cái loa nhà đảng lại lu loa lên rằng đó là ‘công việc nội bộ của Việt Nam’.
Như thế Việt Nam cần có một cuộc cách mạng toàn dân mới mong thay đổi được vị trí của mình để làm chủ đất nước, giá trị con người được tôn trọng, bao gồm các lĩnh vực trong đó (ngôn luận, tư duy, cư trú, chính trị…), tuy nhiên đảng luôn cực đoan khi dùng vũ lực để khống chế người dân, bắt giữ, tra tấn, cầm tù...; bằng những điều luật rừng rú của họ viết ra nhằm bảo đảm an toàn cho đảng và những chức vụ ăn theo của họ.
Thế nhưng những gì đảng tính toán, âm mưu, đã hoàn toàn phá sản với một con virus nhỏ bé mang tên Covid19!
Trước khi đại dịch xảy ra, muốn làm cho đảng lao đao, rung rinh thì phải kêu gọi người dân biểu tình, đình công, bải thị, nhằm làm tê liệt xã hội, nhưng nhờ có Covid cho nên các nhà máy, xí nghiệp, hãng xưởng đều đóng cửa, người công nhân, nông dân, thành phần chủ đạo đã thất nghiệp mà không có một sự trợ giúp nào từ phía nhà cầm quyền, chiến dịch chích ngừa của đảng đã cho toàn dân thấy họ chỉ là những con cừu thế mạng khi cha con chúng nó chọn cho mình loại vaccine hữu hiệu, còn người dân chỉ được ban phát cho loại thuốc chủng ngừa thứ cấp, chích cho có, lấy tiếng là 'đảng có lo cho nhân dân' chứ còn chích xong mà chết là đảng phủi tay vô trách nhiệm, hành vi này càng làm cho người dân tăng thêm phần bất mãn, ngoài ra sau những phát ngôn hỗ trợ tài chánh thì chỉ có một số ít người nhận được, còn tuyệt đại đa số người dân trong đó con số người nghèo kiếm sống hàng ngày ngoài đường thì chỉ biết nói với nhau lên TV mà nhận, sự điêu toa này của đảng đã làm cho lòng dân bất mãn và chỉ chờ có một cơ hội là bùng phát thành ngọn lửa căm thù, nhưng do sống trong một đất nước công an trị nhiều năm cho nên bản tính nhút nhát vẫn tiềm ẩn trong lòng, vì thế cho đến hôm nay vẫn chưa thấy được một cuộc xuống đường khắp các tỉnh thành như người dân Cuba để lật đổ chế độ.
Thay đổi một chế độ cai trị không hề đơn giản, nếu không được lòng dân thì dù có tài chánh khổng lồ, vũ khí tối tân, cũng không thể nào khi người dân không đồng lòng, các yếu tố Thiên Thời, Địa Lợi, Nhân Hòa là những nét chủ đạo cho một cuộc cách mạng thành công hay thất bại, nhưng hôm nay trong đại dịch Covid19 dân tộc Việt Nam đã có được hai yếu tố của Trời, của Người và chỉ còn thiếu của Nhân dân nữa là có thể sẽ có một cuộc đổi thay ngoạn mục dẫn đưa đất nước từ một chế độ toàn trị trở thành một quốc gia dân chủ đa nguyên.
Trời đã cho đại dịch Covid19 hoành hành khắp thế giới, riêng tại Việt Nam dưới sự cai trị ngu xuẩn của đảng càng làm cho đại dịch bùng phát mạnh, chắc chắn con số người chết sẽ tăng cao trong thời gian sắp tới, như vậy có thể thấy rằng Trời đã không chiều lòng đảng khi đảng csVN chỉ biết ba hoa, khoác lác sau đó trở mặt ngay lập tức để đóng vai thằng ăn mày xin xỏ thế giới ban phát vaccine cho mình (nguyễn xuân phúc, vũ đức đam, nguyễn minh chính…);
Hơn 97 triệu con người trong nước đã thấy rõ cách nhà cầm quyền chống dịch, cái cách ban phát loại vaccine dỏm của TQ, loại vaccine rẻ tiền (AstraZeneca 2usd/liều) cho người dân, còn đảng thì chia chác nhau những liều vaccine cao cấp Flizer, Moderna, đám lãnh đạo bất tài thi nhau nổ về những gói tài trợ cho người dân trong cơn đại dịch sau đó là quên luôn. Hình ảnh hàng đoàn người dân tự phát chạy khỏi Saigon, vượt quảng đường hàng ngàn Km bằng xe máy đã nói lên sự vô cảm, lạnh lùng của bộ máy cai trị. Đã có nhiều người chết, nhiễm bệnh, đói ăn, dọc đường mà không có một sự hỗ trợ nào…; Điều đó càng làm cho lòng dân phẩn uất, một số chọn cho mình thái độ im lặng chịu đựng, nhưng đại đa số trong lòng người dân đều khinh bỉ cái nhà nước man rợ đang cai trị mình…
Yếu tố quan trọng cuối cùng của cuộc cách mạng:
Người dân hôm nay đã thấy rõ cái được gọi là dân chủ, công bằng, văn minh của cộng sản chỉ là cái bánh vẽ to tướng, ăn hoài, ăn mãi mà vẫn không thấy thế nào là dân chủ, công bằng, văn minh. Họ đang thất nghiệp - không một nhà nước nào hỗ trợ, họ đang đói – không một cơ quan nào cứu đói cho họ, họ đang nhiễm Covid19 – không một cơ quan y tế nào quan tâm đến họ, nếu có nhiễm thì đem cách ly, chết thì bó xác đem đi thiêu và chấm hết. Thế thì còn gì có thể ngăn cản người dân trong bước đường cùng này? Không phản kháng cũng chết mà phản kháng cũng chết thì có lý do gì để người dân Việt Nam không dám xuống đường để làm một cuộc cách mạng thay đổi thể chế quốc gia mình?
Năm xưa tên hồ đã lợi dụng người dân đói ăn để dụ dỗ họ đi làm cách mạng, nhuộm đỏ Việt Nam thành một quốc gia cộng sản, thế thì hôm nay người dân còn chần chờ gì nữa khi trước mặt là đói khát, là thất nghiệp, là bệnh không có thuốc chích, bệnh viện không cứu chữa và mạng sống như chỉ mành treo chuông?!
Yếu tố lòng dân chính là mấu chốt của cuộc cách mạng, nếu người dân Việt Nam dám xuống đường hàng triệu người đòi thay đổi chế độ, đòi đảng csVN phải trao trả chính quyền về tay nhân dân, nếu trong hàng ngũ tướng lĩnh cộng sản còn có một ai còn có chút lương tâm khi nhìn thấy sự thống khổ của toàn dân mà hội binh cùng nhân dân tiêu diệt đảng cộng sản thì đó mới là hồng phúc của dân tộc, còn nếu người dân Việt Nam vẫn ngoan ngoãn, lặng câm chịu đựng thì đừng bao giờ đòi hỏi những giá trị cao cả của nhân loại; bởi vì chính họ cũng đã phải đổ máu xương của mình ra mà có.
Tự Do Không Bao Giờ Mặc Nhiên Mà Có.
Đặc biệt là dưới sự cai trị của một bè lũ vô lương!