Các bài viết (7)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Năm XL
Mới nhất
A-Z
Z-A
Đất nước tôi
02 Tháng Mười Một 2016
6:00 CH
theo tôi thì thêm "cs nói không là có, nói có là không". Bạn tin vào chúng thì không còn lúa giống để bán. Đọc tin hàng ngày trên báo lề đảng nói về biển đảo có vẻ yêu đất nước lắm nhưng đó là kịch bản thôi nhé, Dân mà lên tiếng về chủ quyền đất nước là sẽ được đảng "ưu ái" mời vô nhà mát tha hồ bóc lịch...
Đất nước tôi sẽ ra sao, nếu?
31 Tháng Mười 2016
6:00 CH
Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến thái độ cuồng loạn của NCQCS nhưng nhận định chung cho là loài thú giãy chết. Sự hoảng loạn sợ bị nhân dân lật đổ dẫn đến thái độ thù nghịch ngày một trắng trợn bạo hành của nhà cầm quyền. Tại sao họ lại sợ nhân dân lật đổ? Câu trả lời rất đơn giản vì NCQCS độc tài!
Nỗi lòng người dân
17 Tháng Giêng 2016
9:13 SA
Chúng ta cảm nhận gì về câu của Bà Triệu khi mới 19 tuổi "Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển Đông. Lấy lại giang sơn, dựng nền độc lập, cởi ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tỳ thiếp cho người!"
Miễn là gì?
04 Tháng Mười 2015
12:03 CH
CsVN đã ban hành chính sách dụ người nước ngoài được tư hữu bất động sản từ hơn 7 năm nay (nếu cần XL sẽ cung cấp văn bản) nhưng hãy tin cố TT Nguyễn Văn Thiệu nói. Đưa đầu vào tròng hay tự nguyện nằm trên thớt?
Nhân dân là ai, đang và sẽ làm gì?
18 Tháng Bảy 2015
6:57 CH
Đảng chửi đế quốc Mỹ, thực dân Pháp và ca tụng Tàu, Nga đã cho đảng vay mượn nhưng luôn lạy lục xin xỏ đế quốc thực dân và né anh em xã nghĩa? Đảng nói tư bản giãy chết nhưng lại thích cho con cháu qua đó để sau này giãy chết? Bá Thanh hay Quang Thanh và ABC trong tương lai qua đó để giãy chết?
Trụ Lóng quy mã, quy lụy nếu không thì Cộng đảng sẽ quy thiên
06 Tháng Bảy 2015
3:30 CH
Cộng đảng là tay sai của Trung cộng vì nợ nần quá khứ. Họ đang loay hoay trong vũng lầy, nó gần tương tự như Hy lạp hôm nay nhưng khác là VC không thể thoát khỏi bàn tay Trung cộng. Tổng Trọng chỉ là con cờ cầu may "Hoa kỳ nó ngu nhất thời cho chi bộ đảng của Trung cộng còn tại vị"?
Nỗi niềm
14 Tháng Sáu 2015
12:57 SA
Hôm qua Tiên Lãng, hôm nay Long An, ngày mai biết đâu là chính chúng ta hoặc người thân của chúng ta và tương lai không xa chắc chắn là cả đất nước. Có thể bạn đang ở xứ Tự do nên CSVN chẳng ảnh hưởng gì đến bạn nhưng bạn có thể nhẫn tâm nhìn đất nước và người dân Việt mình lầm than thống khổ? Ôi, lịch sử hào hùng của dân tộc đâu rồi hay chỉ còn là vọng tưởng?
Quay lại