Tương lai u ám của đảng

25 Tháng Năm 202110:45 CH(Xem: 4649)

                          
                                     TƯƠNG LAI U ÁM CỦA ĐẢNG

 

hqdefault                        'Chúng ăn của dân không chừa thứ gì' - lời mụ phó Nguyễn Thị Doan
                                                                   Hình Internet




Nguyên Anh


 

    Như tôi đã dự đoán trong nhiều bài viết, đại dịch Covid19 đã và đang bùng phát tại Việt Nam với sự phản ứng yếu ớt của bộ máy cầm quyền. Con số người chết hôm nay vì Covid19 không chỉ là người già mà còn có những người trẻ tuối như thông tin trong nước hôm nay về một nữ công nhân 38 tuổi tại Bắc Giang. Điều đó cho thấy dịch bệnh không từ một ai và tấm gương Ấn Độ có khả năng lập lại tại Việt Nam!

Với bộ máy tuyên truyền xám khổng lồ của mình, đảng cs đã phớt lờ sự an toàn của người dân, các loa đài nhà đảng ra rả cái luận điệu về “Ngày đại thắng 30/4/1975” và cho toàn dân nghỉ lễ, các điểm ăn chơi, du lịch vẫn mở cửa đón khách còn người dân do bị bưng bít thông tin cứ nghĩ rằng đây chỉ là một loại dịch cúm thông thường, do đó họ chủ quan đến những điểm du lịch hàng ngàn người, chính lượng khách du lịch khổng lồ này mới là nguồn lây lan cho cộng đồng hiện nay.
Ngoài ra cái cuộc bầu cử quốc hội, một cơ quan tay sai của đảng, một bộ máy trang trí cho thêm phần màu mè hoa lá cành là Việt Nam cũng có Tam Quyền Phân Lập với con số người tham gia đi bầu hàng chục triệu người vừa qua cũng là một khả năng lây lan dịch bệnh cho toàn xã hội.

Dịch cúm Covid19 không đơn thuần chỉ là một loại cảm cúm bình thường, virus Corona là một loại virus đặc biệt, chúng có thể lây lan qua hơi thở, qua người bệnh hắt hơi...; đặc biệt hơn chúng còn có thể tồn tại ngoài không gian từ 9 – 28 ngày mà không chết, chúng có thể bám trên sắt thép, thủy tinh, nhựa…; do đó khả năng lây nhiễm rất là cao tại những nơi có người bệnh, hoặc tại các cơ sở cộng đồng...

Khác với virus AIDS còn được gọi là bệnh SIDA lây qua tiêm chích, quan hệ tình dục, làm suy giảm hệ thống miễn dịch của người bệnh khiến cho cho cơ thể không thể chống đỡ lại với sự tấn công của các loại bệnh cơ hội thì virus Corona lại lây lan qua không khí, tấn công hệ hô hấp, gây nên biến dạng phổi và làm cho bệnh nhân chết vì lá phổi không còn khả năng hô hấp, loại virus Corona này rất nguy hiểm với người già, người có tiền sử bệnh lý sẵn trong người và những cái chết thương tâm vì không có Oxy để thở tại Ấn Độ hay hơn nửa triệu người Mỹ chết năm ngoái khi chưa tìm ra thuốc đặc trị đã làm cho toàn thế giới kinh hoàng…

Đối phó với đại dịch, nhà cầm quyền csVN không có chương trình tiêm chủng cho toàn dân, sự lúng túng trong họp bàn đã làm cho Việt Nam hôm nay chỉ có 1% dân số được chích ngừa với nguồn vắc xin hạn chế và không đảm bảo an toàn khi chủng ngừa, với bản chất điếm đàng ma giáo, đảng csVN chờ đợi để thế giới có thuốc thì mình đi xin (thời gian đầu), cho đến nay thì nguồn thuốc xin theo kế hoạch ăn mày của đảng đã quá muộn khi con số người nhiễm bệnh ra nhân ra nhiều tỉnh thành, thông tin mới đây cho thấy sự ma giáo khù khờ của đảng khi xin Liên Minh Châu Âu cho mình bản quyền điều chế vắc xin (!), bởi lẽ đâu có ai khùng mà đem công thức phát minh của mình đi cho không bao giờ?

Bước tiếp theo để ngăn chặn đại dịch là gì?

Giãn cách xã hội là điều bắt buộc phải làm nhằm tránh lây lan mà nhiều nước đã áp dụng thành công. Điều đó với Việt Nam có nghĩa là toàn bộ xã hội phải ngưng hoạt động nhằm bảo vệ mình và tránh lây lan, bước tiếp theo là chích ngừa cho toàn dân, bảo đảm được rằng quốc gia của mình đã chặn đứng và bảo vệ tính mạng cho công dân. Tại Mỹ chương trình tiêm chủng đã gần hoàn tất, ngày hôm nay mọi sinh hoạt đã gần trở lại bình thường, người dân có thể sinh hoạt trở lại và cũng không cần phải đeo khẩu trang khi gặp mặt bạn bè, hội nhóm…

Ngoài chưa tới hai triệu liều vắc xin có qua chương trình chia sẻ vắc xin toàn cầu COVAX, thì việc mua vắc xin cũng thể hiện rõ sự lúng túng của nhà cầm quyền khi họ kêu gọi thành lập quỹ 1 tỷ đô la để mua vắc xin chích cho toàn dân.

Câu hỏi đặt ra là một nhà nước luôn hô hào, khoác lác về nguồn ngoại hối hàng năm của mình đến hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ đô la mà sao lại không có 1 tỷ đô la để mua vắc xin? Đã tồi đến như thế mà đảng csVN còn bày ra cái trò bầu cử quốc hội khắp nước với kinh phí hơn 4.000 tỷ đồng, sao đảng không đem số tiền này đi mua vắc xin mà lại huy động từ người dân?!
Nhiều người lý giải một cách ngây thơ rằng số ngoại hối đó do người thân gửi về cho dân cho nên đâu có phải của nhà nước?! Đây là một câu lý giải ngụy biện bởi vì dù cho người dân có nhận được USD hay các loại ngoại tệ khác thì họ cũng phải bắt buộc phải đổi ra đồng nội tệ trong nước là Việt Nam Đồng (VND) mới có thể sử dụng, số ngoại tệ này chảy vào ngân hàng nhà nước Việt Nam và dùng nó làm gì thì chỉ có nội bộ đảng mới biết, bởi vì đó là “Thông tin nhạy cảm, là bí mật quốc gia…”

Một xã hội ngưng hoạt động sẽ kéo theo điều gì?

Khi một nhà máy ngưng hoạt động thì dẫn đến người công nhân bị thất nghiệp, tại các quốc gia khác họ có thể lãnh tiền thất nghiệp, bảo đảm được cuộc sống chờ đến khi an toàn, còn tại Việt Nam thì đừng nên mơ điều đó, ai đói ráng chịu, quá lắm thì đảng thí cho vài thùng mì gói, nhu yếu phẩm cũng không quên kéo theo bọn lâu la truyền thông làm rùm beng lên rằng đảng ta có quan tâm, sau đó hết thì chết đói ráng chịu, một ngôi chợ ngưng hoạt động sẽ kéo theo rối loạn xã hội, vật giá leo thang do bị đầu cơ, và những lĩnh vực khác cũng cùng chung số phận...
Nhưng điểm quan trọng nhất, mấu chốt nhất ảnh hưởng đến sự tồn vong của đảng chính là: Thất thu thuế!

Một thành phố có trên dưới 10 triệu dân như Sài Gòn đã phải è lưng đóng thuế nuôi cái chế độ thực dân mang tên đảng cộng sản Việt Nam 1.500 tỷ đồng/ngày (356.000 tỷ/năm), đó là con chưa nói đến những thành phố, tỉnh, thành khác, như vậy một khi xã hội dừng hoạt động thì số tiền mà đảng thu về sẽ không còn như mơ ước.
Nhưng vì sao mà đảng cộng sản VN lại tận thu toàn dân đến như thể?

Dễ hiểu khi Việt Nam là một quốc gia độc tài cai trị, vì là một bọn độc tài cho nên chúng luôn lo sợ bị lật đổ, vì thế chúng phải xây dựng đội ngũ bảo vệ mình từ quân đội và công an với quân số lên đến hàng triệu người thường trực, ngoài ra còn phải trả lương cho bộ máy hành chính cồng kềnh kém hiệu quả điển hình như chính phủ với một thủ tướng và bốn, năm người làm phó, cho hơn 500 đại biểu quốc hội của một quốc gia chỉ có 63 tỉnh, thành!, cho gần 5 triệu đảng viên, cuối cùng phần còn lại sẽ được chia chác cho các ủy viên trung ương đảng trong các tài khoản của các ngân hàng nước ngoài đang hiện diện tại Việt Nam nhằm bảo đảm rằng khi hạ cánh bọn chúng không những an toàn mà còn hạnh phúc như cái khẩu hiệu mị dân bịp bợm ăn theo tên nước.

Các lĩnh vực du lịch, giao thông (hàng không, thủy, bộ…) sẽ là những lĩnh vực chịu thiệt hại lớn nhất trong đại dịch Covid19, kéo theo đó sẽ là hàng triệu người thất nghiệp, không có việc làm, tương lai u ám và một hậu quả sẽ tiếp diễn tất yếu khi người dân quá đói thì sẽ loạn.

Trước nhất là cái đám đại gia, người mẫu chân dài hay khoe của trên mạng xã hội, sau đó là dinh thự của những tên đại gia đỏ, bọn quan chức sâu bọ sẽ là cái đích nhắm tới bởi vì kho bạc của chúng lúc nào cũng đầy ắp tiền tham nhũng, khi sự nổi loạn diễn ra khắp nơi thì cho dù đảng có chỉ thị, có ra lệnh cho đám tay sai công an, quân đội đi đàn áp cũng bất khả thi vì bọn chúng làm gì có lý tưởng cộng sản, chủ nghĩa xã hội gì đâu, bọn công an chỉ có chủ nghĩa nhũng nhiễu, bốc hốt người dân làm giàu, bọn quân đội chỉ có biết làm kinh tế kiếm tiền, nay đảng không có tiền để trả lương thì có nói cũng bằng thừa.

Đó chính là viễn cảnh u ám của đảng, có thể đảng may mắn có thuốc chủng ngừa cho toàn dân và vượt qua được đại dịch thì không sao, nhưng nếu đại dịch cướp được thời gian và gây tai họa cho toàn dân thì đảng cứ liệu đường mà…

… chui ống cống!

Tham khảo:

https://vnba.org.vn/index.php?option=com_k2&view=item&id=18960:du-tru-ngoai-hoi-viet-nam-se-som-vuot-xa-moc-100-ty-usd&Itemid=252&lang=vi

https://www.unicef.org/vietnam/vi/th%C3%B4ng-c%C3%A1o-b%C3%A1o-ch%C3%AD/vi%E1%BB%87t-nam-nh%E1%BA%ADn-l%C3%B4-h%C3%A0ng-th%E1%BB%A9-hai-g%E1%BB%93m-1682400-li%E1%BB%81u-v%E1%BA%AFc-xin-covid-19-th%C3%B4ng-qua-c%C6%A1-ch%E1%BA%BF

https://www.bbc.com/vietnamese/51956470

https://tuoitre.vn/nu-cong-nhan-vua-qua-doi-vi-covid-19-o-bac-giang-de-lai-con-tho-6-tuoi-20210524161714723.htm

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
17 Tháng Ba 20151:42 CH(Xem: 12882)
Sau nhiều năm làm thủ tướng, một đặc điểm nổi bật của ông Nguyễn Tấn Dũng mà dân chúng ghi nhận là ông đã nói xạo quá nhiều! Đến nỗi giờ đây, nhiều người dân trong nước hay ngay cả người trong nội bộ đảng không còn gọi ông là "anh ba Dũng" nữa mà gọi bằng cái tên mới là "anh ba xạo" và thủ tướng ba Dũng thành thủ tướng ba xạo, gọi tắt viết tắt là thủ tướng ba x.
17 Tháng Ba 20151:37 CH(Xem: 13720)
Năm năm nữa, không chỉ là tượng Phật Thích Ca, mà có thể sẽ có rất nhiều cái nhất nữa được ra đời trên đất nước này, cùng với danh sách những cái “nhất” mà người dân Việt Nam vẫn nghe thấy hàng ngày. Từ tô hủ tíu lớn nhất, cái bánh chưng lớn nhất… cho đến tháp truyền hình cao nhất, tượng đài lớn nhất… Người Việt đang bước vào thời kỳ chạy đua niềm vui với cái “nhất”. Cuộc đời trần tục hầm hập phả hơi nóng của cái “nhất” từ miếng ăn đến tận linh hồn tín ngưỡng, khiến mọi thứ phải là “nhất”: người ta chen nhau giật lá bùa, giật cái ấn, cướp cái phết… đến vật vã để mình được là “nhất”.
14 Tháng Ba 20158:25 SA(Xem: 11168)
Tuần rồi đi dự một hội thảo chuyên đề và gặp một anh bạn đồng môn trên bàn cà phê. “Ủa, ông chưa tiến sĩ hả? Sao không làm một cái” ? Anh bạn tôi hỏi.
13 Tháng Ba 20154:57 CH(Xem: 13420)
bức ảnh nói lên điều gì ?
12 Tháng Ba 20151:13 CH(Xem: 10702)
Du lịch tâm linh, trò lừa rẻ tiền
11 Tháng Ba 201510:08 CH(Xem: 11941)
Trước những quốc nạn tham nhũng, mua quan bán chức, suy thoái đạo đức, du côn xã hội đen, đàn áp nhân quyền và dân quyền, hèn với giặc ác với dân, những lễ hội phản văn hóa, những “quốc sư, quốc phụ” tự phơi bày những điều tồi tệ… người ta thường bào chữa bằng ngụy biện rằng những hiện tượng xấu xa ấy nước nào chẳng có, thế là hòa cả làng chăng?
06 Tháng Năm 2024
Loại cán bộ này từng bị kết án đã công khai phê bình, chỉ trích Chủ nghĩa Cộng sàn Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đướng lối cai trị độc tài của đảng. Họ còn bị lên án “ngoảnh măt làm ngơ” trước nhửng chỉ trích đảng. Vì vậy, ông Nguyễn Phú Trọng đã kêu gọi đảng chọn cán bộ có các tiêu chuẩn: “Thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.” Ngoài ra, bản thân họ cũng cần chứng minh “tiêu biểu về trí tuệ, có tầm nhìn chiến lược, có tư duy đổi mới, sáng tạo; tiêu biểu cho toàn Đảng về...
04 Tháng Năm 2024
Ở tầm của uỷ viên Trung ương Đảng, có thể lập sân sau để kinh tài. Có thể nói, đằng sau mỗi một quan chức là cả một bộ máy tham nhũng đồ sộ. Ví dụ như ông Vương Đình Huệ, ông lập hẳn sân sau cho em họ đứng tên; nuôi đệ tử ruột làm tay hòm chìa khóa, đảm nhận chức năng kết nối từ ông Huệ và chính quyền tỉnh, nhận dự án từ Trung ương rồi đẩy xuống tỉnh, sau đó trao dự án vào tay em họ ông Huệ. Không có đất nước nào mà mức độ tham nhũng kinh khủng như Việt Nam. Sau lưng mỗi quan lớn đều là một hoặc vài tập đoàn, chuyên rút ruột ngân sách. Điều này gây nguy hiểm cho nền kinh tế đất nước vô cùng. Mỗi ghế quan chức đều...
03 Tháng Năm 2024
Vào ngày 22-1-2018, ông ta bị kết án 13 năm tù. Ông Thăng bị xét xử vào ngày 14 và 15 tháng 12, 2020 vì liên quan đến một vụ bê bối tham nhũng khác và nhận 10 năm tù. Trường hợp của Thăng không phải là trường hợp cá biệt. Khoảng 20 cá nhân khác có liên quan đến lĩnh vực dầu khí và ngân hàng cũng bị kết án, trong đó có ông Trịnh Xuân Thanh, người đứng đầu tập đoàn dầu khí Petrovietnam, người bị bắt ở Đức và đưa về Việt Nam. Ông Thanh bị kết án tù chung thân. Sau đó, Phan Văn Anh Vũ hay còn gọi là “Vũ Nhôm”, một ông trùm kinh doanh bị bắt ở Singapore. Ông Vũ Nhôm lãnh 17 năm tù.
30 Tháng Tư 2024
Với sự ra đi “bất ngờ” của ông Vương Đình Huệ, đảng CSVN đã rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất từ trước tới nay. Những người thay thế ông Huệ và ông Thưởng chỉ đếm trên đầu ngón tay gồm Bà Trương Thị Mai, 66 tuổi, quê Qủang Bình, Bí thư Trung ương đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Thủ tướng Phạm Minh Chính, 66 tuổi, quê Thanh Hóa và Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm, 67 tuổi, quê Hưng Yên. Tuy nhiên ai sẽ thay ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư để lãnh đạo Đảng khóa XIV càng mù mịt hơn, vì những người có điều kiện nhất đã bị loại.
29 Tháng Tư 2024
Trong trại, dù Kẻ Nằm Vùng có lời khuyên trước là không nên – nhưng tướng Trọng, thay vì mặc quần áo dân sự như mọi người tị nạn khác – tiếp tục diện bộ quân phục đại lễ với đầy đủ phụ tùng, dây biểu chương, huy chương, nón kết…đi vào nhà ăn tập thể. Tướng Trọng được 4 người đàn ông đang ngồi ăn, đứng dậy đón chào nghiêm chỉnh đúng tác phong thuộc cấp. Tuy nhiên ngay sau đó bị một số người, có khá nhiều phụ nữ chửi bới, ném thức ăn vào người, khiến ông tối tăm mặt mũi, được Kẻ Nằm Vùng kéo chạy ra ngoài nhưng rồi phải trốn vào một nhà cầu công cộng.
24 Tháng Tư 2024
Bộ phim Kẻ Nằm Vùng hay Cảm tình Viên (The Sympathizer) dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nguyễn Thanh Việt, được sản xuất bởi A24 và Rhombus Media, đạo diễn Hàn Quốc Park Chan-wook, với sự hiện diện của 2 tài tử nổi danh trong cộng đồng người Việt hải ngoại là bà Kiều Chinh, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, đã bắt đầu công chiếu tập 1 trên HBO từ ngày 14 tháng 4 năm 2024. Phim chiếu gần 10 ngày rồi nhưng không thấy giới phê bình văn học, nghệ thuật hải ngoại có bài nào nhận xét, đánh giá tập 1 và 2. Những cây đa, cây đề nổi tiếng trong làng báo, truyền thông hải ngoại thường viết bài bình luận tác phẩm văn chương, phim ảnh… hoàn toàn im lặng.
24 Tháng Tư 2024
Vốn là đảng cướp nên tìm một người có khả năng, vừa khôn ngoan vừa hiểm độc để có thể nắm đầu trùm công an là người ngăn chặn mọi chống đối từ bên trong cũng như bên ngoài thì không dễ kiếm. Đại diện trong Quốc Hội chỉ là bù nhìn. Đại hội đảng là chiến trường thanh lọc, sắp xếp hàng ngũ trung ương, địa phương và chính trị bộ là giai đoạn cuối cùng để chọn lãnh đạo tương lai. Đừng coi thường tiến trình "dân chủ" của CSVN đi từ trên xuống dưới. Vì mục tiêu của đảng là cầm quyền. Mọi đe dọa quyền lực đảng có nghĩa đảng sẽ bị tiêu diệt. Để tìm lãnh đạo có khả năng đó đòi hỏi Khôn và Ác. Từ trên...
23 Tháng Tư 2024
Tuy nhiên lịch sử của Việt Nam đã phủ nhận sự mạo nhận này. Chưa hề có cuộc trưng cầu ý kiến nào chứng minh “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân”. Vì vậy, khi bị chống đối, ban Tuyên giáo Trung ương đã quay cuồng với giọng điệu thù nghịch: “Tính chất nguy hiểm của những phương thức, thủ đoạn này ở chỗ chúng tạo dựng nhận thức sai lệch, mơ hồ, hoài nghi, hoang mang, dao động, gây “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm lung lay niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tạo tâm lý bức xúc, chống đối trong xã hội. Điều đó ảnh hưởng tiêu cực đến...
22 Tháng Tư 2024
Điều đáng chú ý là Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cả hai lần gặp hai vị lãnh đạo công nghệ này đều mời họ xây dựng nhà máy sản xuất ở Việt Nam. Trong khi đó, khác với Samsung, cả hai công ty này đều không sở hữu nhà máy sản xuất sản phẩm cho chính họ. Điều đó khiến nhiều người đặt ra câu hỏi là lãnh đạo Hà Nội có thực sự hiểu đối tác mình đang nói chuyện? Ai cũng thấy Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lớn để nhận được đầu tư lớn hơn về công nghệ nói riêng và kinh tế nói chung
21 Tháng Tư 2024
Cũng đáng chú ý là chuyến thăm Trung Hoa của ông Huệ đã xẩy ra chưa đầy một tháng, sau khi Đảng CSVN cách chức Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ngày 20/03/2024. Ông Thưởng, 54 tuổi từng được coi là ngôi sao sáng trong 4 Lãnh đạo hàng đầu, và là người có nhiều triển vọng thay ông Nguyễn Phú Trọng. Ông bị cách chức vì “đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm”. Tham nhũng cũng có vai trò trong vụ mất chức của ông Thưởng. Vì vậy, chuyến đi Bắc Kinh của ông Vương Đình Huệ càng được củng cố cho vị trí chính trị của ông trong tương lai, vì chính ông đã bảo đảm với Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo...