CẢM ƠN RBG
Hình từ bài chủ
Nguyễn Bình Phương
Thẩm phán Toà TCPV Ruth Bader Ginsberg mới qua đời hôm qua 18/9/2020. Người ta thường gọi bà là bằng tên viết tắt là RBG. Hay RBG Khét tiếng, vì sự đấu tranh bền bỉ và kiên trì của bà cho quyền lợi của người phụ nữ, người thiểu số, người da màu, và người tàn tật.
Theo hãng tin NPR, vài hôm trước khi mất, bà thổ lộ rằng: “Ước mong tha thiết nhất của tôi là tôi sẽ không bị thay thế cho đến khi một tổng thống mới được bổ nhiệm.”
Là người phụ nữ thứ hai trong Toà TCPV, bà đã đóng góp đáng kể cho nền Tư pháp Hoa kỳ, thúc đẩy đất nước pháp trị này theo hướng tiến bộ, bình đẳng, và công bằng hơn.
Chỉ vài giờ sau khi bà ra đi, Mitch McConnell kêu gọi Trump đề cử người thay thế và thề sẽ đưa ra bầu bán.
Xin nhắc lại, tháng 3/2016, Mitch từ chối điều trần việc bổ nhiệm Garland sau khi TP Antonin Scalia qua đời. Lý do lúc đó là "Chúng tôi nghĩ rằng nguyên tắc quan trọng vào giữa năm bầu cử tổng thống này là người dân Mỹ cần phải cân nhắc và quyết định xem ai sẽ đưa ra quyết định này." Và rằng: “Người dân Mỹ nên có tiếng nói trong việc lựa chọn Thẩm phán Tòa án Tối cao tiếp theo của họ. Do đó, vị trí trống này không nên được lấp đầy cho đến khi chúng tôi có chủ tịch mới ”.
Và hôm nay, ông léo lưỡi thế này: “Kể từ những năm 1880, không có Thượng viện nào xác nhận ứng cử viên Tòa án Tối cao của tổng thống thuộc đảng đối lập trong một năm bầu cử tổng thống.”
Một số các TNS Cộng hoà khác cũng lên tiếng đòi bầu bổ nhiệm người thay thế, ngay sau khi bà RBG mất chưa được vài giờ.
Mạng Twitter lại nóng lên với những phản ứng đầy nóng giận của dân chúng, ngay cả những người Cộng hoà, phản đối sự tranh chấp tồi tệ của những người đại diện Cộng hoà.
Có lẽ lời tweet này nói lên đầy đủ nhất: "Chỉ có một con ma cà rồng mới tweet một cái gì đó như thế này vài giờ sau khi RBG qua đời. (Nguyên văn: “Only a ghoul would tweet something like this hours after the passing of RBG.”)
Dẫu sao, tôi vẫn tin ngày mai của Hoa Kỳ, quê hương thứ hai của tôi và các bạn, sẽ tươi sáng hơn, sẽ đường hoàng hơn, sẽ công chính hơn.
Cảm ơn RBG. Sự đóng góp của bà cho quốc gia này là cao cả. Một người tị nạn thiểu số vô danh như tôi cũng đã thụ hưởng những thành tựu của bà. Xin ngả nón vĩnh biệt.
Cầu mong bà được yên nghỉ.
Gửi ý kiến của bạn