Trump: Những người Mỹ chết trong chiến tranh là 'kẻ thất bại' và 'kẻ khờ khạo'

04 Tháng Chín 20207:50 CH(Xem: 7779)

TRUMP: NHỮNG NGƯỜI MỸ CHẾT TRONG CHIẾN TRANH LÀ
'KẺ THẤT BẠI' VÀ 'KẺ KHỜ KHẠO'
67
Donald Trump chào mừng các gia đình tử sĩ tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington
vào Ngày lễ Chiến sĩ Trận vong 2017.


Nhiều nguồn tin nói với The Atlantic rằng Tổng thống đã nhiều lần chê bai trí thông minh của các quân nhân và yêu cầu các cựu binh bị thương không được tham gia các cuộc diễu hành quân sự 




Jeffrey Goldberg
, The Atlantic

           03/09/2020

 Dịch bởi: Người Mỹ Gốc Việt



Khi Tổng thống Donald Trump hủy chuyến thăm Nghĩa trang Hoa kỳ Aisne-Marne gần Paris vào năm 2018, ông đổ lỗi quyết định vào phút cuối đó cho mưa, nói rằng "trực thăng không thể bay" và nhân viên Mật vụ sẽ không thể lái xe đưa ông đến đó. Không có tuyên bố nào là đúng.

Trump từ chối ý định thăm viếng vì ông sợ tóc mình sẽ xơ xác trong mưa và vì ông không tin rằng việc tôn vinh những người chết trong chiến tranh của Mỹ là quan trọng, theo bốn người có hiểu biết trực tiếp về cuộc thảo luận ngày hôm đó. Trong cuộc trò chuyện với các nhân viên cấp cao vào buổi sáng của cuộc thăm viếng được dự trù, Trump nói, “Tại sao tôi phải đến nghĩa trang đó? Nó chỉ đầy những kẻ thất bại." Trong một cuộc trò chuyện riêng trong cùng chuyến đi, Trump gọi hơn 1.800 lính thủy quân lục chiến đã bỏ mạng tại Belleau Wood là "những kẻ khờ khạo" vì để cho bị giết.

Belleau Wood là một trận chiến đầy tự hào trong lịch sử Hoa Kỳ, và trận địa của nó đã trở nên thiêng liêng đối với Thủy quân lục chiến. Mỹ và các đồng minh đã ngăn chặn cuộc tiến quân của Đức tới Paris vào mùa xuân năm 1918. Nhưng Trump, trong cùng chuyến đi đó, đã hỏi các phụ tá, "Ai là người tốt trong cuộc chiến này?" Ông cũng nói rằng ông không hiểu tại sao Hoa Kỳ lại can thiệp theo phe Đồng minh.

Sự hiểu biết của Trump về các khái niệm như lòng yêu nước, nghĩa vụ, và sự hy sinh đã khiến tôi quan tâm kể từ khi ông ấy bày tỏ sự khinh thường đối với thành tích chiến tranh của cố Thượng nghị sĩ John McCain, người đã trải qua hơn 5 năm làm tù nhân của Bắc Việt. Trump nói vào năm 2015 khi đang tranh cử tổng thống của Đảng Cộng hòa, “Ông ấy không phải là một anh hùng chiến tranh. Tôi thích những người không bị bắt.”

Đọc: Cái chết của John McCain mang ra điều tồi tệ nhất trong chính quyền Trump

Cách biểu lộ sự khinh thường này là không có tiền lệ trong chính trị Mỹ, nhưng ngay cả  cái cách tấn công McCain như vậy của Trump cũng không tổn hại cái chân ứng cử viên của ông. Ông cũng không làm thiệt cho chiến dịch của mình khi tấn công cha mẹ của Humayun Khan, một đại úy Lục quân đã bị giết ở Iraq năm 2004.

Trump vẫn hậm hực với McCain, một trong số ít đảng viên Cộng hòa nổi bật tiếp tục chỉ trích ông sau khi ông giành được đề cử trong đảng. Khi McCain qua đời, vào tháng 8 năm 2018, Trump nói với nhân viên cấp cao của mình, theo ba nguồn hiểu biết trực tiếp về sự kiện này, "Chúng ta sẽ không ủng hộ đám tang của kẻ thất bại đó", và ông đã trở nên tức giận, theo các nhân chứng, khi ông nhìn thấy cờ rũ hạ xuống nửa cột. Tổng thống nói với các phụ tá, “Chúng ta làm chuyện chết tiệt gì vậy? Hắn là một kẻ thất bại chết bằm.” (Nguyên văn: “What the fuck are we doing that for? Guy was a fucking loser.”) Trump đã không được mời đến dự tang lễ của McCain. (Những nguồn này và những nguồn khác được trích dẫn trong bài báo này, đã nói với điều kiện giấu tên. Nhà Trắng đã không trả lời các cuộc gọi yêu cầu bình luận trước đó, nhưng Alyssa Farah, một phát ngôn viên của Nhà Trắng, đã gửi cho tôi tuyên bố này ngay sau khi câu chuyện này được đăng: "Tường trình này là sai. Tổng thống Trump luôn coi trọng quân đội. Ông ấy luôn thể hiện cam kết của mình với họ: thực hiện lời hứa  tăng lương cho binh sĩ, tăng chi tiêu quân sự, ký kết các cải cách quan trọng dành cho cựu chiến binh, và hỗ trợ người phối ngẫu của quân nhân. Điều này thực tế không có cơ sở.”)

Eliot A. Cohen: Các tướng lĩnh của Mỹ phải đứng lên chống lại Trump

Sự hiểu biết của Trump về chủ nghĩa anh hùng đã không khá hơn kể từ khi ông trở thành tổng thống. Theo các nguồn hiểu biết về quan điểm của tổng thống, ông dường như thực sự không hiểu tại sao người Mỹ lại đối xử với các cựu tù nhân chiến tranh một cách tôn trọng. Ông ta cũng không hiểu tại sao những phi công bị bắn rơi trong chiến đấu lại được quân đội tôn vinh. Trong ít nhất hai lần kể từ khi trở thành tổng thống, theo ba nguồn tin có hiểu biết trực tiếp về quan điểm của ông, Trump đã gọi cựu Tổng thống George H. W. Bush là "kẻ thua cuộc" vì bị người Nhật bắn hạ khi là một phi công Hải quân trong Thế chiến thứ hai. (Bush đã trốn thoát khỏi bị bắt, nhưng 8 người khác bị bắn hạ trong cùng một phi vụ đã bị lính Nhật bắt, tra tấn và hành quyết.)

Khi đả kích những người chỉ trích, Trump thường sử dụng những lời lăng mạ phi lý và bào mòn, và các thành viên của gia đình Bush đã công khai phản đối ông. Nhưng sự hoài nghi của ông về nghĩa vụ và chủ nghĩa anh hùng còn kéo dài đến cả những người chết trong Đệ nhất Thế Chiến được chôn cất bên ngoài Paris — những người đã bị giết hơn một phần tư thế kỷ trước khi ông sinh ra. Trump nhận thấy khái niệm nghĩa vụ quân sự khó hiểu và ý tưởng tình nguyện phục vụ càng đặc biệt khó hiểu. (Tổng thống không phục vụ trong quân đội; ông được hoãn quân dịch  trong Chiến tranh Việt Nam vì bị cáo buộc có gai xương ở bàn chân. Vào những năm 1990, Trump cho biết nỗ lực của ông để tránh các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục đã tạo nên “Việt Nam của cá nhân” ông.)

Amy J. Rutenberg: Việc trì hoãn quân dịch của Trump tiết lộ điều gì

Vào Ngày Chiến sĩ Trận vong năm 2017, Trump đã đến thăm Nghĩa trang Quốc gia Arlington, cách Nhà Trắng một đoạn lái xe ngắn. Ông John Kelly, lúc đó là Bộ trưởng An ninh Nội địa và người sẽ được bổ nhiệm làm chánh văn phòng Nhà Trắng một thời gian ngắn sau đó, đã tháp tùng ông trong chuyến thăm này. Hai người đàn ông đã đến thăm Khu 60, khu vực rộng 14 mẫu Anh của nghĩa trang, nơi chôn cất những người thiệt mạng trong các cuộc chiến gần đây nhất của nước Mỹ. Con trai Robert của Kelly được chôn cất tại Khu 60. Một trung úy Thủy quân lục chiến, Robert Kelly đã bị giết vào năm 2010 tại Afghanistan khi anh ấy 29 tuổi. Trong chuyến thăm này, Trump có ý muốn cùng John Kelly bày tỏ sự kính trọng trước mộ của con trai ông, và để an ủi gia đình của những thành viên quân ngũ đã hy sinh khác. Nhưng theo các nguồn thạo tin về chuyến thăm này, trong khi đứng bên mộ Robert Kelly, Trump đã quay thẳng về phía cha anh ta và nói: “Tôi không hiểu. Trong đó có cái gì cho họ?" (Nguyên văn: “I don’t get it. What was in it for them?”) Theo lời những người thân cận với tướng Kelly (người từ chối bình luận về câu chuyện này), ban đầu ông ấy nghĩ rằng Trump đã vụng về khi đề cập đến sự hy sinh của quân lực hoàn toàn tình nguyện của Mỹ. Nhưng sau đó, ông nhận ra rằng Trump đơn giản là không hiểu những lựa chọn cuộc sống không mang tính giao dịch.

Một trong những người bạn của Kelly, một tướng bốn sao đã nghỉ hưu, nói với tôi: “Ông ấy không thể hiểu được ý tưởng làm điều gì đó cho người khác ngoài chính mình. Ông ấy chỉ nghĩ rằng bất cứ ai làm bất cứ điều gì khi không có lợi ích cá nhân trực tiếp để đạt được là một kẻ tồi tệ. Việc phục vụ quốc gia không có làm ra tiền." Bạn của Kelly tiếp tục nói: “Trump không thể tưởng tượng được nỗi đau của bất kỳ ai khác. Đó là lý do tại sao ông ấy sẽ nói điều này với cha của một người lính thuỷ quân lục chiến đã bỏ mình, ngay trong Ngày Tưởng niệm ở tại nghĩa trang nơi anh ấy được chôn cất."

Trong năm qua, tôi đã hỏi rất nhiều sĩ quan cấp tướng về phân tích của họ về việc Trump có vẻ coi thường nghĩa vụ quân sự. Họ đưa ra một số lời giải thích. Họ nói rằng một số sự hoài nghi của ông bắt nguồn từ sự thất vọng. Trump, không giống như các tổng thống trước đây, có xu hướng tin rằng quân đội, giống như các bộ phận khác của chính phủ liên bang, chỉ phục tùng ông chứ không phải Hiến pháp. Nhiều sĩ quan cấp cao đã bày tỏ lo lắng về sự hiểu biết của Trump về các quy tắc quản lý việc sử dụng các lực lượng vũ trang. Vấn đề này đã xuất hiện vào đầu tháng 6, trong các cuộc biểu tình ở Washington, D.C., để phản ứng lại việc cảnh sát giết người da đen. James Mattis, tướng Thủy quân lục chiến đã nghỉ hưu và là cựu Bộ trưởng Quốc phòng, vào thời điểm đó đã chỉ trích Trump vì đã ra lệnh cho các nhân viên thực thi pháp luật  dọn sạch bằng vũ lực những người biểu tình khỏi Quảng trường Lafayette và sử dụng binh lính làm đạo cụ. Mattis viết: “Khi tôi vào quân đội, chừng 50 năm trước, tôi đã thề sẽ phụng sự và bảo vệ Hiến pháp. Chưa bao giờ tôi có thể nghĩ những người quân nhân với cùng lời thề đó có thể nhận lệnh, trong bất cứ hoàn cảnh nào, để xâm phạm các quyền hiến định của các công dân khác - tệ hơn nữa là để đổi lấy vài bức hình quái gở của người Tổng tư lệnh đã được bầu, với những vị lãnh đạo quân đội đứng kề bên.”

Đọc: James Mattis tố cáo Tổng thống Trump, mô tả ông là mối đe dọa đối với Hiến pháp

Một cách giải thích khác là câu chuyện thường tình hơn và phù hợp với sự hiểu biết rộng hơn về thế giới quan chú trọng vật chất của Trump. Tổng thống tin rằng không có gì đáng làm nếu không có lời hứa hoàn vốn bằng tiền và những người tài năng không theo đuổi sự giàu có là “kẻ thất bại”. (Theo các nhân chứng, sau buổi báo cáo tại Nhà Trắng của Tổng Tham mưu trưởng Liên quân lúc bấy giờ là Tướng Joe Dunford, Trump quay sang các trợ lý và nói, "Anh chàng đó thông minh. Tại sao anh ta lại tham gia quân đội?")

Tuy nhiên, một lời giải thích khác, có liên quan đến những gì dường như là nỗi sợ hãi bệnh lý của Trump khi chính mình trông như một "kẻ khờ khạo". Định nghĩa bao quát của ông  về kẻ khờ khạo bao gồm những người bỏ mạng vì đất nước của họ, cũng như những người bị bắt làm tù binh, hoặc bị thương trong trận chiến. Một sĩ quan có kiến ​​thức trực tiếp về quan điểm của Trump cho biết:  "Ông ấy có rất nhiều nỗi sợ hãi. Ông ấy không nhìn thấy chủ nghĩa anh hùng trong chiến đấu." Một số nhà quan sát nói với tôi rằng Trump vô cùng lo lắng về việc chết hoặc bị què quặt, và nỗi lo này thể hiện như sự ghê tởm đối với những người đã phải chịu đựng. Trump gần đây đã tuyên bố rằng ông đã nhận được thi thể của các quân nhân bị giết "rất nhiều lần", nhưng trên thực tế, ông đã đến Căn cứ Không quân Dover, điểm trung chuyển hài cốt của các quân nhân đã chết, chỉ bốn lần kể từ khi trở thành tổng thống. Trong một vụ việc khác, Trump đã tuyên bố sai sự thật rằng ông đã gọi điện cho "hầu như tất cả" gia đình của các quân nhân đã chết trong nhiệm kỳ của mình, sau đó bắt đầu gửi thư chia buồn gấp rút khi các gia đình lên tiếng rằng tổng thống không nói sự thật.

Đọc: Các sĩ quan quân đội hàng đầu nói toạc Trump

Trong suốt nhiệm kỳ tổng thống của mình, Trump đã cố gắng tổ chức các cuộc diễu hành quân sự, nhưng chỉ ở một số loại nhất định. Trong cuộc họp lên kế hoạch của Nhà Trắng năm 2018 cho một sự kiện như vậy, Trump đã yêu cầu nhân viên của mình không bao gồm các cựu chiến binh bị thương, với lý do rằng khán giả sẽ cảm thấy không thoải mái khi có sự hiện diện của những người bị cụt tay. Ông nói, “Không ai muốn nhìn thấy điều đó.”


Nguyên bản tiếng Anh:

https://www.theatlantic.com/politics/archive/2020/09/trump-americans-who-died-at-war-are-losers-and-suckers/615997/
https://www.cnn.com/videos/politics/2020/09/02/trump-mail-in-voting-jeremy-diamond-lead-vpx.cnn/video/playlists/this-week-in-politics/

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Ba 201510:06 CH(Xem: 10678)
Kính gởi Tổng Thống Ô Ba Ma và Phu Nhơn Đồng Kính Gởi quý ngài Lưỡng Viện Quốc Hội Tôi là Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam.
12 Tháng Ba 201511:28 SA(Xem: 11543)
Năm 1900, người Pháp phát hiện ra Bà Nà Núi Chúa nằm ở phía Tây Đà Nẵng. Đây là dãy núi có khí hậu rất đặc biệt, có thể nói là bốn mùa đi qua trong ngày, buổi sáng mùa Xuân, buổi trưa mùa Hạ, buổi chiều mùa Thu và buổi tối se sắt mùa Đông. Hai mươi lăm năm sau đó, 1925, Toàn Quyền Đông Dương cấp 36 bằng khoán cho 36 nhà đầu tư để họ lên đây xây dựng khu nghỉ dưỡng sinh thái.
11 Tháng Ba 201510:38 CH(Xem: 9985)
Các cuộc thi tìm hiểu lịch sử đảng, công ơn của đảng, rồi các diễn văn chào mừng, kỷ niệm ngày 30 tháng 4, ngày 3/2, ngày 2/9, ngày 19/5. Ngoài ra học sinh làm bài luận văn “Nói không với ma túy’ cũng “Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Sinh viên cao đẳng du lịch làm luận án tốt nghiệp bao giờ cũng chép lại của nhau câu mở đầu: “Dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng, ngành công nghiệp không khói nước ta đã...”
11 Tháng Ba 20153:32 CH(Xem: 11298)
Theo tờ trình của Chính phủ, từ khi Luật quốc tịch (2008) có hiệu lực cho tới nay, chỉ có 6000 trên tổng số 4,5 triệu người Việt ở nước ngoài đăng ký Quốc tịch.
07 Tháng Năm 2024
Người ta nói cộng sản 'tẩy não' đầu óc con người thì không đúng lắm mà phải nói rằng cộng sản rất có khả năng huấn luyện thú, bởi vì con người cha mẹ sinh ra có đầu óc, tay chân, giác quan bình thường, nhưng khi đã vào tay đảng Tận thì từ người chúng nó đều hóa... Chó, bởi vì tố chất của loài chó là trung thành, cho nên không cần biết đúng sai chúng nó cứ sủa nhặng, sủa xị lên ra vẻ ta đây là con chó trung thành nhất để lập công cùng đảng... Nhà Hậu Hồ sau khi một thi nhân cùi bắp sáng tác ra bí kíp "Sát Thủ Đầu Mưng Mủ" thì ngày nay có rất nhiều câu nói hay, mà câu hay nhất là "Con chó sủa suốt đời không thành người - Còn có bọn người chỉ mới... nói có mấy câu bỗng nhiên... hóa chó!"
06 Tháng Năm 2024
Loại cán bộ này từng bị kết án đã công khai phê bình, chỉ trích Chủ nghĩa Cộng sàn Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đướng lối cai trị độc tài của đảng. Họ còn bị lên án “ngoảnh măt làm ngơ” trước nhửng chỉ trích đảng. Vì vậy, ông Nguyễn Phú Trọng đã kêu gọi đảng chọn cán bộ có các tiêu chuẩn: “Thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.” Ngoài ra, bản thân họ cũng cần chứng minh “tiêu biểu về trí tuệ, có tầm nhìn chiến lược, có tư duy đổi mới, sáng tạo; tiêu biểu cho toàn Đảng về...
04 Tháng Năm 2024
Ở tầm của uỷ viên Trung ương Đảng, có thể lập sân sau để kinh tài. Có thể nói, đằng sau mỗi một quan chức là cả một bộ máy tham nhũng đồ sộ. Ví dụ như ông Vương Đình Huệ, ông lập hẳn sân sau cho em họ đứng tên; nuôi đệ tử ruột làm tay hòm chìa khóa, đảm nhận chức năng kết nối từ ông Huệ và chính quyền tỉnh, nhận dự án từ Trung ương rồi đẩy xuống tỉnh, sau đó trao dự án vào tay em họ ông Huệ. Không có đất nước nào mà mức độ tham nhũng kinh khủng như Việt Nam. Sau lưng mỗi quan lớn đều là một hoặc vài tập đoàn, chuyên rút ruột ngân sách. Điều này gây nguy hiểm cho nền kinh tế đất nước vô cùng. Mỗi ghế quan chức đều...
03 Tháng Năm 2024
Vào ngày 22-1-2018, ông ta bị kết án 13 năm tù. Ông Thăng bị xét xử vào ngày 14 và 15 tháng 12, 2020 vì liên quan đến một vụ bê bối tham nhũng khác và nhận 10 năm tù. Trường hợp của Thăng không phải là trường hợp cá biệt. Khoảng 20 cá nhân khác có liên quan đến lĩnh vực dầu khí và ngân hàng cũng bị kết án, trong đó có ông Trịnh Xuân Thanh, người đứng đầu tập đoàn dầu khí Petrovietnam, người bị bắt ở Đức và đưa về Việt Nam. Ông Thanh bị kết án tù chung thân. Sau đó, Phan Văn Anh Vũ hay còn gọi là “Vũ Nhôm”, một ông trùm kinh doanh bị bắt ở Singapore. Ông Vũ Nhôm lãnh 17 năm tù.
30 Tháng Tư 2024
Với sự ra đi “bất ngờ” của ông Vương Đình Huệ, đảng CSVN đã rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất từ trước tới nay. Những người thay thế ông Huệ và ông Thưởng chỉ đếm trên đầu ngón tay gồm Bà Trương Thị Mai, 66 tuổi, quê Qủang Bình, Bí thư Trung ương đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Thủ tướng Phạm Minh Chính, 66 tuổi, quê Thanh Hóa và Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm, 67 tuổi, quê Hưng Yên. Tuy nhiên ai sẽ thay ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư để lãnh đạo Đảng khóa XIV càng mù mịt hơn, vì những người có điều kiện nhất đã bị loại.
29 Tháng Tư 2024
Trong trại, dù Kẻ Nằm Vùng có lời khuyên trước là không nên – nhưng tướng Trọng, thay vì mặc quần áo dân sự như mọi người tị nạn khác – tiếp tục diện bộ quân phục đại lễ với đầy đủ phụ tùng, dây biểu chương, huy chương, nón kết…đi vào nhà ăn tập thể. Tướng Trọng được 4 người đàn ông đang ngồi ăn, đứng dậy đón chào nghiêm chỉnh đúng tác phong thuộc cấp. Tuy nhiên ngay sau đó bị một số người, có khá nhiều phụ nữ chửi bới, ném thức ăn vào người, khiến ông tối tăm mặt mũi, được Kẻ Nằm Vùng kéo chạy ra ngoài nhưng rồi phải trốn vào một nhà cầu công cộng.
24 Tháng Tư 2024
Bộ phim Kẻ Nằm Vùng hay Cảm tình Viên (The Sympathizer) dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nguyễn Thanh Việt, được sản xuất bởi A24 và Rhombus Media, đạo diễn Hàn Quốc Park Chan-wook, với sự hiện diện của 2 tài tử nổi danh trong cộng đồng người Việt hải ngoại là bà Kiều Chinh, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, đã bắt đầu công chiếu tập 1 trên HBO từ ngày 14 tháng 4 năm 2024. Phim chiếu gần 10 ngày rồi nhưng không thấy giới phê bình văn học, nghệ thuật hải ngoại có bài nào nhận xét, đánh giá tập 1 và 2. Những cây đa, cây đề nổi tiếng trong làng báo, truyền thông hải ngoại thường viết bài bình luận tác phẩm văn chương, phim ảnh… hoàn toàn im lặng.
24 Tháng Tư 2024
Vốn là đảng cướp nên tìm một người có khả năng, vừa khôn ngoan vừa hiểm độc để có thể nắm đầu trùm công an là người ngăn chặn mọi chống đối từ bên trong cũng như bên ngoài thì không dễ kiếm. Đại diện trong Quốc Hội chỉ là bù nhìn. Đại hội đảng là chiến trường thanh lọc, sắp xếp hàng ngũ trung ương, địa phương và chính trị bộ là giai đoạn cuối cùng để chọn lãnh đạo tương lai. Đừng coi thường tiến trình "dân chủ" của CSVN đi từ trên xuống dưới. Vì mục tiêu của đảng là cầm quyền. Mọi đe dọa quyền lực đảng có nghĩa đảng sẽ bị tiêu diệt. Để tìm lãnh đạo có khả năng đó đòi hỏi Khôn và Ác. Từ trên...
23 Tháng Tư 2024
Tuy nhiên lịch sử của Việt Nam đã phủ nhận sự mạo nhận này. Chưa hề có cuộc trưng cầu ý kiến nào chứng minh “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân”. Vì vậy, khi bị chống đối, ban Tuyên giáo Trung ương đã quay cuồng với giọng điệu thù nghịch: “Tính chất nguy hiểm của những phương thức, thủ đoạn này ở chỗ chúng tạo dựng nhận thức sai lệch, mơ hồ, hoài nghi, hoang mang, dao động, gây “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm lung lay niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tạo tâm lý bức xúc, chống đối trong xã hội. Điều đó ảnh hưởng tiêu cực đến...
22 Tháng Tư 2024
Điều đáng chú ý là Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cả hai lần gặp hai vị lãnh đạo công nghệ này đều mời họ xây dựng nhà máy sản xuất ở Việt Nam. Trong khi đó, khác với Samsung, cả hai công ty này đều không sở hữu nhà máy sản xuất sản phẩm cho chính họ. Điều đó khiến nhiều người đặt ra câu hỏi là lãnh đạo Hà Nội có thực sự hiểu đối tác mình đang nói chuyện? Ai cũng thấy Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lớn để nhận được đầu tư lớn hơn về công nghệ nói riêng và kinh tế nói chung