LÁ THƯ CUỐI NĂM
Quyền Được Biết
Bạn đọc thân mến,
Hôm nay là ngày 30 Tết tại Hoa Kỳ và cũng đánh dấu trang mạng Quyền Được Biết đã đồng hành cùng các bạn thêm 365 ngày không mệt mỏi.
Nhìn lại trong năm vừa qua những gì mà trang nhà làm đươc thật nhỏ nhoi tuy nhiên chúng ta hãy cùng nhìn lại những sự kiện nổi cộm trong và ngoài nước có dấu ấn của trang tin:
- Trong giấc mơ điên cuồng của mình TBT. Nguyễn Phú Trọng ra tay giết chết đồng chí của mình là CTN. Trần Đại Quang, sau đó dùng một nhân vật đóng thế khác lừa bịp người dân, với sự quan sát và lên tiếng của trang nhà, chúng đã phải sớm hạ màn và công bố cái chết của Trần Đại Quang để dọn đường cho Nguyễn Phú Trọng thâu tóm quyền lực cả hai chiếc ghế TBT và CTN, thực ra; Trọng không đủ quyền lực để làm điều này mà y chỉ là một tên bù nhìn do Bắc Kinh giật giây nhằm xâm lược nước ta và Trọng chính là một tên “Bồi thần lơ láo” đúng ý nghĩa nhất.
- Trong lĩnh vực Giáo Dục, đảng đã cử một tên tân Bọ Trưởng mang tên Phùng Xuân Nhạ, một thằng vô văn hóa (mất dạy), vô lại (cặn bã) hạ thấp giá trị của đội ngũ giáo viên khi bắt các cô giáo phải đi tiếp khách như gái bia ôm, nhờ sự “mở cửa” của hắn mà một số cô giáo tại miền Bắc đã trở thành “Bò lạc” ngày đi dạy các trẻ thơ còn tối thì đi vào quán nhậu với các quan chức, cả tay phải và tay trái đều hành nghề nhưng nghề tay trái lại kiếm tiền nhiều hơn nghề tay phải. Một sự kiện đáng chú ý hơn trong thời Phùng Bò trưởng là một tên ráo sư láo lếu có tên Bùi Hiền đã sửa chữa chữ Việt thành một loại chữ ngô không ra ngô và khoai không ra khoai.
- Trong lĩnh vực Y Tế người dân trong nước vẫn tiếp tục nằm hai, ba người một giường bệnh vì chủ trương của đảng cs không phát triển về Y Tế, ngoài ra dấu ấn nổi cộm của Bọ Trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến trong năm 2018 là đã ba tăng cho nhà chồng của mình nhập thuốc ung thư giả về bán trên đầu bệnh nhân, sự việc vỡ lỡ Bọ Trưởng Kim Tiến vẫn ung dung tại vị không phải vì thị là cháu ngoại, cháu nội gì của trùm cs Hà Huy Tập mà bởi vì thị đã tìm đến ông thầy lãnh đạo của mình Nguyễn Phú Trọng trám miệng bằng những con số không ai được biết, Tiến Bọ Trưởng còn nổi đình nổi đám với việc giết chết trẻ thơ Việt Nam trong năm nay khi nhập thuốc chủng ngừa từ Ấn Độ. Đó cũng là một nét trong việc học tập làm theo tấm gương đạo đức của tên tội đồ HCM.
- Tại hải ngoại cũng ồn ào không kém khi có một tên ba trợn mang tên Đào Minh Quân tự xưng là Tổng Thống nước Việt Nam qua một cuộc bầu cử bịp bợm chỉ có một ứng viên là chính hắn, trang nhà chúng tôi đã đánh không thương tiếc tên tào lao này, nhưng cũng có một tờ báo tại Nam CaLi nhận của hắn vài ngàn đô la để bán đứng danh dự của chính mình khi cho đăng bài bưng bô cho y trên trang tin chính của mình.
Ngoài TT. Đào Đội Quần ra còn có vài Tổng Thống ở chỗ khác, thậm chí còn có một tên ba trợn khác mặc quân phục binh chủng Dù VNCH và nổ mình là "Đại Tướng của Liên Hợp Quốc", "Đại Tướng của Chính Phủ Lâm Thời" tào lao nào đó, khi bị chúng tôi truy vấn thì bọn chúng chống chế là tại mình "Yêu Nước"!, yêu nước là phải đồng hành cùng dân tộc lật đổ cộng sản, còn tự xưng, tự nổ thì chỉ là những thằng bịp, người dân trong nước đừng đặt niềm tin vào bọn này vì đã có người tan nát gia đình, rơi vào chốn lao tù khi nghe lời của chúng và sau đó bọn chúng phủi tay vô trách nhiệm.
- Đảng csVN vẫn tiếp tục dùng chính sách công an trị để cai trị người dân, những ai lên tiếng cho dân chủ, nhân quyền, đều bị tước đoạt quyền tự do, con số tù nhân chống đối chính quyền tăng lên cao hơn mọi năm, ngoài một số bọn cò mồi được phe nhóm lu loa và được cho định cư tại các quốc gia dân chủ trên tinh thần nhân đạo thì trong nước các nhà tù vẫn còn giam giữ rất nhiều người tranh đấu thật sự với đảng cộng sản; mặt khác ban tuyên giáo tiếp tục định hướng và nhồi sọ người dân để quên đi những bất công, bất cập và Quyền Được Biết luôn lên tiếng về những điều đó.
- Khi cuốn sách "Ankor Sự Thật Cuộc Chiến" công bố sẽ ra mắt để nói lên sự thật về con số hơn 100 ngàn binh sỹ Việt Nam tử trận tại cuộc chiến CPC, nhà cầm quyền trong nước đã vội vàng công bố con số binh sỹ Việt Nam chết trong cuộc chiến này là 120 ngàn quân, một sự thật trong những tội ác ngu muội mà đảng cố tình dấu kín hàng chục năm trường, điều đó cho thấy trang tin Quyền Được Biết đã có một tác dụng nhất định.
Trong năm 2019 trang tin Quyền Được Biết sẽ tiếp tục điểm mặt những tên tuổi dơ bẩn, những kẻ tham quyền cố vị, bọn đầu cơ chính trị, bọn lợi dụng thời cơ để đánh bóng tên tuổi cá nhân trong khi mình không có thực tài, chúng tôi hy vọng Quyền Được Biết sẽ đem đến cho bạn đọc một góc nhìn chân thật nhất, những lăng kính rõ ràng nhất để chúng ta phân biệt đâu là con đường mà chúng ta sẽ đi.
Cuối cùng xin cảm ơn các bạn đã theo dõi, viết bình luận, góp ý, xin cám ơn các cây viết đã cộng tác ngày đêm miệt mài thao thức cùng Việt Nam và chọn Quyền Được Biết để cộng tác. Cũng xin cám ơn các Facebooker trong nước đã dũng cảm nêu bật chính kiến của mình và bài viết được chúng tôi loan tải.
Một lần nữa xin cám ơn các bạn.
Trân Trọng
BBT. Trang Tin Quyền Được Biết