TRẬN CHIẾN QUẢNG TRỊ MÙA HÈ ĐỎ LỬA 1972
VÀ TỘI ÁC KINH HOÀNG CỦA "BÁC VÀ ĐẢNG"
Quyền Được Biết
Nhân kỷ niệm 40 ngày Bác và Đảng cưỡng chiếm thành công miền Nam,áp đặt làn sóng đỏ trên đầu Dân Tộc kính mời bạn đọc xem lại những bằng chứng về sự thật của cái gọi là Giải Phóng Miền Nam,trong đó đáng chú ý là trận đánh Cổ Thành Quảng Trị,nơi quân đội csvn đã hy sinh một trung đoàn để rồi phải rút ra chỉ còn một tiểu đội !
Bà con Miền Bắc Việt Nam có con em tham chiến và hy sinh năm 1972 hãy xem những thước phim này và tự tìm câu trả lời vì sao suốt bao nhiêu năm trường vẫn không tìm được xác con em mình ?
Hãy đi tìm hai tên tội đồ dân tộc Lê đức Thọ và Nguyễn thị Bình,chính bọn chúng là tác giả của trận thí quân Cổ Thành !
Đừng vội cho rằng đây là tội ác của Mỹ Ngụy mà hãy xác định lại quân đội csvn là một đội quân xâm lăng một quốc gia có chủ quyền và họ đã phải là những con thiêu thân hy sinh cho giấc mộng vỹ cuồng của bác.
Đây cũng là câu trả lời cho cái chương trình mà đài truyền hình cs VTV dàn dựng có tên Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly nhưng vẫn không sao tìm được hết các chiến sỹ Bắc quân.
thân xác của các chiến sỹ ấy đã hóa thành phù du trước mưa bom,bão đạn,đã tan nát khi bị xích trên những chiếc chiến xa theo lệnh của những tên chính trị viên tiền thân của ban tuyên giáo hôm nay và họ đã chết,để làm gì ?
- để cho một đám công thần khốn nạn hôm nay ăn trên ngồi trốc,làm lếu làm láo và xẻ thịt Mẹ Việt Nam tang hoang,hoang tàn xơ xác.....
Gửi ý kiến của bạn