XẤU HỔ VÌ QUỐC TỊCH VIỆT NAM !
Nguyên Anh
Sau nhiều ngày đêm nghiền ngẫm cùng đội ngũ chuyên gia tư vấn,tập đoàn csvn vừa có động thái bỏ thời gian đăng ký quốc tịch cho những người sinh sống tại nước ngoài khi triển khai rầm rộ mà chỉ có 6.000 lượt người đăng ký trong khi con số người dân Việt Nam hiện đang sinh sống tại nước ngoài là 4,5 triệu người !
Trích: Trong buổi thảo luận sáng nay, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường thay mặt Chính phủ đọc tờ trình về Dự thảo Luật quốc tịch (sửa đổi).
Theo tờ trình của Chính phủ, từ khi Luật quốc tịch (2008) có hiệu lực cho tới nay, chỉ có 6000 trên tổng số 4,5 triệu người Việt ở nước ngoài đăng ký Quốc tịch.
Thảo luận trước đó của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhiều người lo ngại hơn 4 triệu người Việt ở nước ngoài có nguy cơ mất quốc tịch Việt Nam nếu không đăng ký với cơ quan ngoại giao trước ngày Luật quốc tịch (sửa đổi) có hiệu lực, dự kiến từ ngày 1.7.2014.
Từ Tờ trình của Chính phủ, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã tiến hành thẩm tra Dự thảo Luật quốc tịch (sửa đổi), và đưa ra hai phương án giải quyết vấn đề này: kéo dài thời hạn đăng ký thêm 5 năm đến năm 2019 hoặc hủy bỏ thời hạn đăng ký quốc tịch đối với người Việt Nam ở nước ngoài.
Vì sao chỉ có 6.000 đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam và ai là những người đăng ký ?
Để trả lời câu hỏi này chúng ta phải quay trở về những trang sử bi thương của Dân Tộc để nhìn lại,ngẫm nghĩ và cảm thông cho những người con nước VIệt phải sống lưu vong xa xứ.
Lịch sử đã ghi nhận trong cuộc nội chiến giữa hai miền Nam Bắc Việt Nam một số lượng người dân,quân đội của nền Đệ Nhị Cộng Hòa đã rời khỏi đất nước khi cộng sản xâm chiếm miền Nam VN,họ buộc phải ra đi vì đã quá sợ hãi đạo quân man rợ mang mỹ từ giải phóng với những cuộc giết chóc vô tội vạ thường dân mà Huế 1968 đã là điển hình.
Sau đó dưới sự cai trị hà khắc của chế độ man rợ mang tên nước chxhcnvn,người dân miền Nam VN còn cảm thấy bức bối khó thở hơn khi phải chung sống trong một bầu không khí khủng bố dưới bức màn sắt câm lặng,những giá trị về quyền con người không tồn tại,những ý thức hệ bị đè nén,nhồi sọ với những lời hô hào rỗng tuếch cho nên họ đã liều chết ra đi tìm một vùng đất tự do,chấp nhận lao vào cái chết để tìm sự sống và những ai may mắn thoát được đều đã được các quốc gia dân chủ cưu mang và tạo cho họ cơ hội ...
Tiếp theo đó là con cháu các công thần của đảng csvn,họ cũng ra đi tìm vùng đất mới nhưng với tâm lý không phải trốn tránh,chui lủi mà công khai đi bằng đường hàng không đến các quốc gia như Nga,Cộng hòa Dân Chủ Đức,Ba Lan,Tiệp khắc và sau khi cách mạng hoa lài trỗi dậy họ ở lại và trở thành công dân của quốc gia đó như một mặc nhiên,thế nhưng đó chỉ là sự khởi đầu của việc bán sức nô lệ của công dân nước Việt,với các công ty quốc doanh độc quyền csvn còn tiếp tục tìm kiếm những ai muốn ra đi,thu phí bắt buộc với cái giá trên trời và đưa các công dân của mình qua các nước khác như Nam Hàn,Nhật Bản,Châu Phi và sau đó là đem con bỏ chợ cho nên họ phải sống vất va vất vưởng bất hợp pháp,làm đủ mọi nghề để sống,nếu may mắn hơn họ trở thành thường trú nhân và hợp pháp tại quốc gia đó,khởi đầu mọi sự và cũng không còn muốn nhớ lại quốc gia của mình !
Còn những kẻ kém may mắn hơn thì họ sống lang thang đầu đường xó chợ,họ trở thành nhóm người rơm,người rạ tại biên giới Pháp và Anh để chờ cơ hội vượt eo biển Manche để có thể đổi đời,họ trở thành cu li trồng cần sa hay đĩ điếm bị ép buộc tại con đường đào thoát ngay tại các quốc gia gần VN như CPC,Thái,Lào…..
Người Việt từ bỏ đất nước và được gọi là người rơm tại Pháp,họ bỏ quốc tịch,xé hết giấy tờ để chờ cơ hội vượt thoát vào Anh-nguồn internet
http://vnexpress.net/…/malaysia-giai-cuu-136-phu-nu-viet-tr…
Với những gì uất hận đó mà người Việt mang theo khi ra đi thì hầu như không ai còn muốn quay về đất nước của mình dù biết đó là mảnh đất mẹ và mình đã mở mắt chào đời,sinh sống và đã ở trong một thời gian….
Thế nhưng vì sao triều đại csvn lại có vẻ quan tâm đến các công dân nghèo hèn của mình đến như thế ?
Họ cũng không có cần quan tâm đến bất cứ ai tuy nhiên sau nhiều năm dài say men chiến thắng họ đã thấy sự mục ruỗng của cái chế độ của mình với vấn nạn tham nhũng trầm kha của chế độ từ trên xuống dưới,họ cũng không còn đủ tiền để nuôi quân khổng lồ lâu dài để mà tung hô chế độ,họ cũng không thể nào trở thành một quốc gia hùng mạnh khi trình độ giáo dục chậm tiến trong nước không theo kịp nước ngoài do đó họ mong muốn chiêu dụ các thành phần trí thức nhằm có lợi trong công cuộc cai trị trường kỳ.
Truyền thông trong nước luôn thông tin về lượng kiều hối chảy vào VN hàng năm và được nhà cầm quyền loan báo một cách hồ hởi,phấn khởi mới thấy được cái sự nghèo hèn nhục nhã của đất nước VN,đồng tiền ngoại tệ đó từ đâu ? từ những con người VN năm xưa đó,đã ra khỏi quê hương mà vẫn còn tình cảm với người thân của mình cho nên họ đã chắt chiu dành dụm nhằm giúp đỡ cho thân nhân vượt qua cơn khốn khó,để cha mẹ,ông bà,anh chị em của mình có được một cái Tết tươm tất sau một năm dài làm việc trong lòng nước Việt mà vẫn không đủ ăn,cái đó có gì hãnh diện với một cái nhà nước được gọi là của dân,do dân và vì dân mà không hề có động thái nào lo cho dân,còn con số kiều hối đổ về hàng năm có gì để hãnh diện và khoác lác với người dân trong nước khi nó có được từ những giọt mồ hôi,nước mắt của những con người xa xứ ?!
Người Việt Nam sau khi đến các quốc gia mới,họ đã trở thành các công dân của quốc gia sở tại,họ đã vô quốc tịch Mỹ,Anh,Pháp,Canada,Úc và họ đã tuyên thệ với trung thành Tổ Quốc mới của mình thì họ cũng không còn lý do gì để giữ lại quốc tịch Việt Nam,giữ lại để làm gì,chỉ để có nghĩa vụ và trách nhiệm đóng góp cho một cái chế độ man ri mọi rợ còn sót lại trên hành tinh tiếp tục ăn trên ngồi trốc và đàn áp người dân của mình,giữ lại chỉ để về VN với cuốn hộ chiếu màu xanh và ít bị đám sai nha hải quan,côn an hoạnh họe hơn là mang quốc tịch các nước khác ? nếu nhà cầm quyền có suy nghĩ như vậy thì càng lầm to,họ sẽ cột chỉ cổ tay và chấp nhận mãi mãi không về vì những ấn tượng xấu đó sẽ in hằn trong tâm trí họ mãi mãi không phai !
Trích: Kết luận lại vấn đề, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định: “Nếu nước sở tại chỉ chấp nhận một quốc tịch và buộc công dân phải bỏ quốc tịch Việt Nam mới được nhập quốc tịch nước họ thì thôi nhưng nếu họ cho hai quốc tịch thì mình cảm ơn người ta vì có lợi cho đồng bào mình”.
Ông Hùng cũng cho biết, Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương bỏ thời hạn đăng ký quốc tịch và đề nghị làm rõ và bổ sung thêm điều kiện nhập quốc tịch, thủ tục nào phiền hà thì bỏ đi để giúp người dân đăng ký quốc tịch được thuận lợi hơn.
http://nguyensinhhung.net/viet-kieu-khong-con-lo-mat-quoc-t…
Cũng như Trương Tấn Sang,chủ tịch nước VN xã nghĩa khi đến Mỹ ấp a ấp úng cám ơn chính quyền sở tại đã cưu mang cho người Việt tại đây,Nguyễn sinh Hùng cũng không có gì khác hơn khi phát biểu như trên,có ai cần ông ta phải quan tâm đến quốc tịch của mình đâu,họ đã ra đi chọn lấy cái quyền tự do cư trú thì họ đã không cần đến cái việc ông đeo trở lại cho họ quốc tịch Việt Nam,mang quốc tịch VN để làm gì khi ngày hôm nay đó là sự khinh thường của các quốc gia khác(lời TGM Ngô Quang Kiệt),vào lại quốc tịch để làm gì khi nó không đem lại lợi ích thiết thực cho mình ngoài ra còn thêm phần rắc rối ?
Ai đã ghi danh xin lại quốc tịch VN ?
Là những người già cả mong muốn về sinh sống tại quê hương(thế nhưng lại không chịu từ bỏ quốc tịch sở tại),là những kẻ đã được đảng gán ghép trong các chương trình vượt biên bán chính thức (sau khi học tập thành công nơi xứ người đã âm thầm làm việc cho VN),là những người được gán ghép ra đi có trật tự và họ đã hiện nguyên hình là tay sai khi chủ nhân ra lệnh,là những tên cs phản tỉnh giả vờ để ngày hôm nay tuy là công dân của một quốc gia khác vẫn còn tự hào mình có 40 năm tuổi đảng,là những kẻ mang bệnh thích hình thức áo gấm về làng để hãnh diện cùng người dân trong nước,là những kẻ thích thú vui xác thịt tìm về mua vui vv và vv….
Nhưng có một điều đáng mừng là dù cho csvn có cố gắng đến đâu,chiêu dụ thế nào cũng chỉ có 6.000 người quy thuận trong một cộng đồng 4,5 triệu người,con số đó đã tự chứng minh cho toàn thế giới trông thấy sự thất bại nhục nhã của chủ nghĩa cs nói chung và csvn nói riêng trong việc thi hành nghị quyết 36 nhằm kêu gọi,hòa hợp hòa giải,xóa bỏ hận thù cũng như đánh lận con đen về ván bài chính trị không lương thiện của mình !
Riêng tôi thì lòng yêu quê hương,Tổ Quốc vẫn luôn có trong tim của mình thế nhưng quê hương tôi là nước Việt Nam hiền hòa,Tổ Quốc của tôi là một quốc gia đã đánh mất,tại đó tôi được sống với đầy đủ quyền căn bản của một con người với lá cờ vàng bay phất phới,các thế hệ trước khi tôi sinh ra đã ngã xuống để cho người dân có được những giá trị mà ngày hôm nay đã mất đi hoàn toàn dù đang sinh sống trong nước.
Vì thế cho dù không có quốc tịch của quốc gia nào,tôi vẫn không mong muốn mình mang lại quốc tịch Việt Nam,một đại diện cho sự nhục nhã khi phải làm công dân của một quốc gia cộng sản !