“I Must Live” của LM Nguyễn Hữu Lễ

14 Tháng Ba 20247:34 CH(Xem: 3003)
                  "I MUST LIVE" CỦA LINH MỤC NGUYỄN HỮU LỄ

432012192_3706167403033483_1734897270631826867_n                                    Tác giả đang ký tặng sách - nguồn hình từ bài chủ



   

     Nguyên Khải

Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi
Bài được đăng với sự đồng ý của LS. Đào Tăng Dực





Hôm nay là ngày 9 tháng 3 năm 2024 tại Sydney Úc Đại Lợi, chúng tôi hòa cùng dòng người từ khắp nơi đổ về trung tâm sinh hoạt công đồng Người Việt Tự Do tại NSW để tham dự Buổi Tâm Tình của Linh Mục NGUYỄN HỮU LỄ với đồng hương Sydney đồng thời ra mắt cuốn sách của Linh Mục “I MUST LIVE” được xuất bản bởi Austin Macauley, Anh quốc. Buổi tâm tình và ra mắt sách của Linh Mục được tổ chức bởi LLCNTQ - đơn vị NSW Úc Châu, mà Linh Mục là một thành viên sáng lập của LL.
Sydney đang bước vào đầu mùa thu, cái nóng khó chịu kinh người cũng đã dịu đi nhường bước cho khởi đầu của làn không khí mát mẻ dễ chịu hơn như để thân thương chào đón LM Nguyễn Hữu Lễ trở lại với đồng hương Sydey, người con yêu thương của mẹ Việt Nam, được mọi người ngưỡng mộ và yêu quí.
Chúng tôi có mặt tại TTSHCD vào lúc 12:30 chiều và ghi nhận sự chuẩn bị rất chu đáo cẩn trọng của ban tổ chức, từ việc trang hoàng sắp xếp khán đài nghiêm chỉnh đến tiếp tân khánh tiết trang trọng. Chúng tôi đặc biệt ghi nhận sự tham dự và chuẩn bị chu đáo của đông đảo giới truyền thông từ ghi âm đến ghi hình phỏng vấn. Ngược với phía khán đài, quan khách và quí đồng hương tham dự cũng bắt đầu bước vào hội trường ổn định chỗ ngồi. Trong lúc này, mặc dầu buổi tâm tinh chưa chính thức khai mạc nhưng chúng tôi nhận thấy LM Nguyễn ữu Lễ đã bắt đầu buổi hàn huyên thăm hỏi đồng hương và những người mến mộ minh qua việc bận rộn chào hỏi chuyện trò cùng mọi người và giới truyền thông, quan tâm đến con người và sự đóng góp bền bỉ hữu hiệu của LM cho công cuộc đấu tranh chính nghĩa cho VN.
Vào khoảng 1:20 phút, MC nhà báo Nguyễn Vy Túy chào mời tất cả quan khách tề tựu vào hội trường để chuẩn bị khai mạc. Về phần quan khách, chúng tôi ghi nhận sự tham dự của các vị lãnh đạo tôn giáo, cộng đồng và đoàn thể. Chúng tôi ghi nhận sự tham dự của Dân biểu Tiểu Bang NSW tại Cabramatta LS Võ Trí Dũng; Chủ Tịch Cộng Đồng người Việt Tự Do TB NSW, TS Hà Cao Thắng; Cựu Chủ Tịch CD người Việt TD Úc Châu, cựu Giám Đốc Radio SBS Úc Châu, LS Lưu Tường Quang; Chủ Tịch HĐ Tư Vấn Giám Sát của CĐ Người Việt TD tại NSW, LS Nguyễn Văn Thân; Đại diện của Liên Minh Dân Chủ, bà Đặng Kim Ngọc; Giám Đốc Đài PTDLSN đến từ Hoa Kỳ, ông Nguyễn Trung Lễ; và một khuôn mặt quen thuộc trong giới đấu tranh hải ngoại, LS Đào Tăng Dực. Về phần quí đồng hương chúng tôi ghi nhận có khoảng gần 300 người từ mọi nơi tề tựu về để nghe tâm tình và đón chào tác phẩm “I must live” của LM.
Nghi thức chào quốc kỳ và phút mặc niệm đã diễn ra một cách trang trọng với sự điều hợp của MC Nhà Báo Nguyễn Vy Túy.
Tiếp đến là diễn văn khai mạc của trưởng ban tổ chức buổi Tâm Tình, ông Lý Việt Hùng, Tổng Thư Ký của LLCNTQ.
Trong phần diễn văn khai mạc, ông Lý Việt Hùng chia xẻ với quan khách và đồng hương những thân tình hiểu biết và kinh nghiệm làm việc của mình với Linh Mục NHL để khẳng định LM là một nhà đấu tranh sắc bén sáng tao, dũng cảm, kiên cường, hiệu quả; luôn dấn thân quên mình trong công cuộc đấu tranh giải trừ cộng sản cho quê hương dân tộc.
Tiếp đến là diễn từ của TS Hà Cao Thắng, Chủ Tịch CĐ người Việt TD NSW. TS HCT gửi lời chào trân trọng đến LM và đại diện cho khối người Việt hải ngoại trẻ, hạ quyết tâm đón nhận sức lửa đấu tranh dũng cảm kiên trì của LM chất chứa trong tác phẩm tâm huyết của mình “I must live” để làm việc đóng góp xây dựng cho cộng đồng sở tại và đấu tranh cho nhân quyền cho quê hương đất tổ Việt nam, đồng thời gìn giữ sức lửa để truyền lại cho thế hệ con cháu đời sau.
Quan khách phát biểu kế tiếp là vị Dân Biểu Tiểu bang NSW Úc Châu, LS Võ Trí Dũng. Trong phần phát biểu của mình LS Dũng nhắc lại những lần gặp gỡ tiếp xúc trước đây với LM trong suốt 24 năm qua, và khẳng định lòng kính mến cảm phục tinh thần đấu tranh cho VN, cũng như sự mến mộ con người cách suy nghĩ, tư cách và lòng bao dung của LM mãi gia tăng theo thời gian.
Vào lúc này chúng tôi ghi nhận là quan khách và đồng hương đã bắt đầu nóng lòng được nghe tâm tình của LM NHL, và tràng pháo tay chào đón LM cứ mãi kéo dài rộn rã cho đến khi LM bắt đầu cho buổi tâm tình của mình.
LM NHL bày tỏ sự xúc động của cuộc gặp mặt đồng hương NSW Úc châu lần này và chia xẻ tâm tình của mình như một người quay lại mái nhà xưa của mình. LM lập lại một tuyên bố đã đi vào lịch sử của mình là “trước khi làm linh mục tôi là người VN” qua yêu cầu của mình xin quí đồng hương đừng coi ông như một LM Việt nam mà hãy đón nhận tâm tình của ông như một người VN làm linh mục.
Từ lúc đầu Linh mục NHL đã thú nhận với quan khách và đồng hương rằng quyết tâm lột trần sự dối trá trơ tráo và dã tâm thâm độc của quyết đinh 1334 của CSVN đối với cộng dồng VN tại hải ngoại là một trọng tâm trong buổi tâm tình của mình. LM đã dùng khá nhiều thì giờ để chia xẻ kinh nghiệm nhận dịnh cá nhân và thực tế lịch sử để khẳng định tính đặc thù phi nhân, phi dân tộc, phản dân hại nước của CSVN. LM tha thiết kêu gọi người dân hải ngoại tuyệt đối đề phòng cảnh giác âm mưu đen tối của CS qua quyết định 1334 và kiên quyết tẩy chay những chiêu bài bánh vẽ dụ dỗ, để đừng bị mắc lừa. LM nhận định rằng trong cuộc sống, chúng ta có thể là những đối thủ của nhau nhưng chúng ta và dân tộc chỉ có một kẻ thù duy nhất. Đó là đảng CSVN. Những thông điệp được chia xẻ thân tình, nhưng sắc bén rõ nét và đầy thuyết phục của LM đã được cử tọa đón nhận và ủng hộ bằng những tràng pháo tay cổ vũ.
Bước sang phần giới thiệu tác phẩm tâm huyết bằng Anh Ngữ “I must live”, linh mục chia xẻ tâm tình với đồng hương về thân phận bi thương thống khổ cùng cực của mình và bạn bè trong suốt nhiều năm dài trong ngục tù CS. Những kinh nghiệm cùng khổ của bản thân trong những giờ phút thập tử nhất sinh, những ước muốn đấu tranh cho chính nghĩa, cho quê hương dân tộc đã hun đúc nghị lực sức mạnh để LM vùng dậy dành lây cuộc sống để tiếp tục kiên trì thực hiện hoài bảo ước vọng của minh, và kết quả là sự ra đời của của tác phẩm tâm huyết của LM “Tôi phải sống” bằng Việt Ngữ.
“Tôi phải sống” được người Việt trên thê giới yêu thương đón nhận và trở thành một trong những tác phẩm Việt Ngữ hải ngoại được yêu chuộng nhất. Với mong muốn chuyển tải thông điệp của tác phẩm này rộng rãi đến các dân tộc khác và đặc biệt cho giới trẻ VN hải ngoại, LM đã chuyển ngữ và cho ra đời ấn bản Anh Ngư “I must live”.
Sau cùng LM Nguyễn Hữu Lễ tâm tình và tiết lộ là một nhà làm phim gặp gỡ LM và nói rằng “I must live” là cuốn sách thứ nhì sau Kinh Thánh gây cho ông nhiều xúc động và đề nghị làm một cuốn phim về tác phẩm này. LM chia xẻ ước mong một ngày không xa sẽ có dịp giới thiệu và ra mắt bộ phim nay, và hứa chắc rằng khi ấy Trung Tâm Sinh Hoạt CD này sẽ là nơi LM sẽ trở lại để tâm tình gặp gỡ đồng hương.
Một lần nữa những tràng pháo tay lại vang dội hội trường để thể hiện sự yêu mến mà quan khach và đồng hương đã dành cho LM.
Sau phần tâm tình của LM là phần phát biểu của ông Nguyễn Trung Lễ, Giám Đốc ĐPT Đáp Lời Sông Núi. Trong phần phát biểu của mình ông NTL cho biết DPT ĐLSN do LLCQ thực hiện mà LM NHL là một thành viên sáng lập. Ông NTL cũng lượt qua sự hình thành DPT, tôn chỉ chuyển tải sự thật đến đồng bào quốc nội để đóng góp và cổ vũ cho công cuộc đấu tranh cho dân chủ nhân quyền tại VN. Ông NTL ngõ lời cảm tạ quí đồng hương về những đóng góp tài chánh để DPT tiếp tục duy trì vai trò truyền thông hữu hiệu cho công cuộc đấu tranh chính nghĩa tại VN.
Sau phần phát biểu của ong NTL là phần ký tặng tác phẩm “I must live” và ấn bản tiếng Việt “Tôi phải sống” của LM NHL. Được biết một phần đóng góp của quí đồng hương trong buổi ký tặng sách sẽ được dùng để yểm trợ cho DPT DLSN. Trong thời gian này chúng tôi ghi nhận một buổi trình diễn võ thuật Hiệp Khí Đạo đặc sắc do các võ sư và võ sinh của trung tâm võ thuật của Tập Hợp Đồng Tâm thực hiện đã được đồng hương say mê thưởng thức và nhiệt liệt tán thưởng.
Nhiều người tham dự nhận định rằng không sai khi nói rằng đây là một buổi tâm tình, ra mắt sách và cũng là một sinh hoạt chính trị thành công vượt bậc tại Sydney. Một số đông người tham dự đã phải ra về trong hối tiếc vì đã hết sạch sách trong khi họ vẫn chưa có được trong tay một cuốn sách do chính LM người mà họ luôn kính trọng và ngưỡng mộ ký tặng.
Buổi tâm tình và ra mắt sách kết thúc vào lúc 4:00 chiều cùng ngày, tuy nhiên LM NHL vẫn còn luyến tiếc nán lại để hàn huyên và chụp hinh lưu niệm với đồng hương và người hâm mộ.


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Ba 201510:06 CH(Xem: 10677)
Kính gởi Tổng Thống Ô Ba Ma và Phu Nhơn Đồng Kính Gởi quý ngài Lưỡng Viện Quốc Hội Tôi là Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam.
12 Tháng Ba 201511:28 SA(Xem: 11543)
Năm 1900, người Pháp phát hiện ra Bà Nà Núi Chúa nằm ở phía Tây Đà Nẵng. Đây là dãy núi có khí hậu rất đặc biệt, có thể nói là bốn mùa đi qua trong ngày, buổi sáng mùa Xuân, buổi trưa mùa Hạ, buổi chiều mùa Thu và buổi tối se sắt mùa Đông. Hai mươi lăm năm sau đó, 1925, Toàn Quyền Đông Dương cấp 36 bằng khoán cho 36 nhà đầu tư để họ lên đây xây dựng khu nghỉ dưỡng sinh thái.
11 Tháng Ba 201510:38 CH(Xem: 9985)
Các cuộc thi tìm hiểu lịch sử đảng, công ơn của đảng, rồi các diễn văn chào mừng, kỷ niệm ngày 30 tháng 4, ngày 3/2, ngày 2/9, ngày 19/5. Ngoài ra học sinh làm bài luận văn “Nói không với ma túy’ cũng “Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Sinh viên cao đẳng du lịch làm luận án tốt nghiệp bao giờ cũng chép lại của nhau câu mở đầu: “Dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng, ngành công nghiệp không khói nước ta đã...”
11 Tháng Ba 20153:32 CH(Xem: 11298)
Theo tờ trình của Chính phủ, từ khi Luật quốc tịch (2008) có hiệu lực cho tới nay, chỉ có 6000 trên tổng số 4,5 triệu người Việt ở nước ngoài đăng ký Quốc tịch.
07 Tháng Năm 2024
Người ta nói cộng sản 'tẩy não' đầu óc con người thì không đúng lắm mà phải nói rằng cộng sản rất có khả năng huấn luyện thú, bởi vì con người cha mẹ sinh ra có đầu óc, tay chân, giác quan bình thường, nhưng khi đã vào tay đảng Tận thì từ người chúng nó đều hóa... Chó, bởi vì tố chất của loài chó là trung thành, cho nên không cần biết đúng sai chúng nó cứ sủa nhặng, sủa xị lên ra vẻ ta đây là con chó trung thành nhất để lập công cùng đảng... Nhà Hậu Hồ sau khi một thi nhân cùi bắp sáng tác ra bí kíp "Sát Thủ Đầu Mưng Mủ" thì ngày nay có rất nhiều câu nói hay, mà câu hay nhất là "Con chó sủa suốt đời không thành người - Còn có bọn người chỉ mới... nói có mấy câu bỗng nhiên... hóa chó!"
06 Tháng Năm 2024
Loại cán bộ này từng bị kết án đã công khai phê bình, chỉ trích Chủ nghĩa Cộng sàn Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đướng lối cai trị độc tài của đảng. Họ còn bị lên án “ngoảnh măt làm ngơ” trước nhửng chỉ trích đảng. Vì vậy, ông Nguyễn Phú Trọng đã kêu gọi đảng chọn cán bộ có các tiêu chuẩn: “Thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.” Ngoài ra, bản thân họ cũng cần chứng minh “tiêu biểu về trí tuệ, có tầm nhìn chiến lược, có tư duy đổi mới, sáng tạo; tiêu biểu cho toàn Đảng về...
04 Tháng Năm 2024
Ở tầm của uỷ viên Trung ương Đảng, có thể lập sân sau để kinh tài. Có thể nói, đằng sau mỗi một quan chức là cả một bộ máy tham nhũng đồ sộ. Ví dụ như ông Vương Đình Huệ, ông lập hẳn sân sau cho em họ đứng tên; nuôi đệ tử ruột làm tay hòm chìa khóa, đảm nhận chức năng kết nối từ ông Huệ và chính quyền tỉnh, nhận dự án từ Trung ương rồi đẩy xuống tỉnh, sau đó trao dự án vào tay em họ ông Huệ. Không có đất nước nào mà mức độ tham nhũng kinh khủng như Việt Nam. Sau lưng mỗi quan lớn đều là một hoặc vài tập đoàn, chuyên rút ruột ngân sách. Điều này gây nguy hiểm cho nền kinh tế đất nước vô cùng. Mỗi ghế quan chức đều...
03 Tháng Năm 2024
Vào ngày 22-1-2018, ông ta bị kết án 13 năm tù. Ông Thăng bị xét xử vào ngày 14 và 15 tháng 12, 2020 vì liên quan đến một vụ bê bối tham nhũng khác và nhận 10 năm tù. Trường hợp của Thăng không phải là trường hợp cá biệt. Khoảng 20 cá nhân khác có liên quan đến lĩnh vực dầu khí và ngân hàng cũng bị kết án, trong đó có ông Trịnh Xuân Thanh, người đứng đầu tập đoàn dầu khí Petrovietnam, người bị bắt ở Đức và đưa về Việt Nam. Ông Thanh bị kết án tù chung thân. Sau đó, Phan Văn Anh Vũ hay còn gọi là “Vũ Nhôm”, một ông trùm kinh doanh bị bắt ở Singapore. Ông Vũ Nhôm lãnh 17 năm tù.
30 Tháng Tư 2024
Với sự ra đi “bất ngờ” của ông Vương Đình Huệ, đảng CSVN đã rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất từ trước tới nay. Những người thay thế ông Huệ và ông Thưởng chỉ đếm trên đầu ngón tay gồm Bà Trương Thị Mai, 66 tuổi, quê Qủang Bình, Bí thư Trung ương đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Thủ tướng Phạm Minh Chính, 66 tuổi, quê Thanh Hóa và Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm, 67 tuổi, quê Hưng Yên. Tuy nhiên ai sẽ thay ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư để lãnh đạo Đảng khóa XIV càng mù mịt hơn, vì những người có điều kiện nhất đã bị loại.
29 Tháng Tư 2024
Trong trại, dù Kẻ Nằm Vùng có lời khuyên trước là không nên – nhưng tướng Trọng, thay vì mặc quần áo dân sự như mọi người tị nạn khác – tiếp tục diện bộ quân phục đại lễ với đầy đủ phụ tùng, dây biểu chương, huy chương, nón kết…đi vào nhà ăn tập thể. Tướng Trọng được 4 người đàn ông đang ngồi ăn, đứng dậy đón chào nghiêm chỉnh đúng tác phong thuộc cấp. Tuy nhiên ngay sau đó bị một số người, có khá nhiều phụ nữ chửi bới, ném thức ăn vào người, khiến ông tối tăm mặt mũi, được Kẻ Nằm Vùng kéo chạy ra ngoài nhưng rồi phải trốn vào một nhà cầu công cộng.
24 Tháng Tư 2024
Bộ phim Kẻ Nằm Vùng hay Cảm tình Viên (The Sympathizer) dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nguyễn Thanh Việt, được sản xuất bởi A24 và Rhombus Media, đạo diễn Hàn Quốc Park Chan-wook, với sự hiện diện của 2 tài tử nổi danh trong cộng đồng người Việt hải ngoại là bà Kiều Chinh, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, đã bắt đầu công chiếu tập 1 trên HBO từ ngày 14 tháng 4 năm 2024. Phim chiếu gần 10 ngày rồi nhưng không thấy giới phê bình văn học, nghệ thuật hải ngoại có bài nào nhận xét, đánh giá tập 1 và 2. Những cây đa, cây đề nổi tiếng trong làng báo, truyền thông hải ngoại thường viết bài bình luận tác phẩm văn chương, phim ảnh… hoàn toàn im lặng.
24 Tháng Tư 2024
Vốn là đảng cướp nên tìm một người có khả năng, vừa khôn ngoan vừa hiểm độc để có thể nắm đầu trùm công an là người ngăn chặn mọi chống đối từ bên trong cũng như bên ngoài thì không dễ kiếm. Đại diện trong Quốc Hội chỉ là bù nhìn. Đại hội đảng là chiến trường thanh lọc, sắp xếp hàng ngũ trung ương, địa phương và chính trị bộ là giai đoạn cuối cùng để chọn lãnh đạo tương lai. Đừng coi thường tiến trình "dân chủ" của CSVN đi từ trên xuống dưới. Vì mục tiêu của đảng là cầm quyền. Mọi đe dọa quyền lực đảng có nghĩa đảng sẽ bị tiêu diệt. Để tìm lãnh đạo có khả năng đó đòi hỏi Khôn và Ác. Từ trên...
23 Tháng Tư 2024
Tuy nhiên lịch sử của Việt Nam đã phủ nhận sự mạo nhận này. Chưa hề có cuộc trưng cầu ý kiến nào chứng minh “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân”. Vì vậy, khi bị chống đối, ban Tuyên giáo Trung ương đã quay cuồng với giọng điệu thù nghịch: “Tính chất nguy hiểm của những phương thức, thủ đoạn này ở chỗ chúng tạo dựng nhận thức sai lệch, mơ hồ, hoài nghi, hoang mang, dao động, gây “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm lung lay niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tạo tâm lý bức xúc, chống đối trong xã hội. Điều đó ảnh hưởng tiêu cực đến...
22 Tháng Tư 2024
Điều đáng chú ý là Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cả hai lần gặp hai vị lãnh đạo công nghệ này đều mời họ xây dựng nhà máy sản xuất ở Việt Nam. Trong khi đó, khác với Samsung, cả hai công ty này đều không sở hữu nhà máy sản xuất sản phẩm cho chính họ. Điều đó khiến nhiều người đặt ra câu hỏi là lãnh đạo Hà Nội có thực sự hiểu đối tác mình đang nói chuyện? Ai cũng thấy Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lớn để nhận được đầu tư lớn hơn về công nghệ nói riêng và kinh tế nói chung