NGUYÊN ANH LÀ AI?
Nguyên Anh
Thời gian gần đây bộ máy an ninh cộng sản lồng lộn lên (như chó tháng 7'!') để tìm kiếm nhân vật mang tên "Nguyên Anh", kẻ đã có nhiều bài viết chỉ trích đảng cộng sản sâu sắc trên trang QĐB và được nhiều trang khác loan tải trên toàn cầu.
Trước tiên là đám dư lợn viên ba củ chơi trò chụp mũ với những cái nón cối "phản động, thù địch, chống phá", cái trò xưa như quả dưa của đảng, sau đó làm đám dư lợn viên giẻ rách trên mấy trang mạng 'trẻ trâu nhưng cứ ngu lâu dốt bền' thay nhau kết tội tôi vì cái tội nói quá đúng về bọn chúng.
Phù...; thấy các đồng chấy truy tầm, báo cáo, báo chồn, tôi thấy uổng tiền thuế của người dân quá để trả cho một bọn vô lại, có tai như điếc, có mắt như mù, có não nhưng bị bại, cho nên tôi chỉ cho bộ máy an ninh cộng sản biết Nguyên Anh là ai nhé, để các đồng chấy dùng 'bạo lực kách mạng' truy mau, diệt gọn tên phản động này cho rồi, chứ cứ theo dõi hoài tốn... lương, báo cáo hoài... tốn giấy, chứ thực ra bộ máy an ninh 'giỏi nhất thế giới; của đảng chẳng có làm ăn ra cái đám đách gì cả!
Tìm Nguyên Anh hả?, bất cứ người nào cũng có thể là hắn, có khi hắn đứng bên cạnh mình, có khi hắn mới uống cà phê với mình, có khi hắn ở Sài Gòn, có khi hắn ở Hà Nội, cũng có khi hắn đang trong Đài Truyền Hình Quốc Gia VTV, hay của thành phố xác ướp HTV...
Có khi hắn là một trong hơn 500 ĐBQH ngồi gật gù trong Quốc Hội, tuy gật gù bằng mặt nhưng lại không bằng lòng, cũng có khi hắn chính là một trong 16 tên trong BCT TW đảng cũng không chừng...
Hay hắn là một trong 63 ông bà bí thư các tỉnh, thành?
Nhưng có lẽ bất cứ người dân Việt máu đỏ da vàng nào có lương tri, có lòng yêu nước chân chính, có tinh thần độc lập, có nhân sinh quan giàu lòng trắc ẩn với đồng loại khi biết những gì Nguyên Anh đang làm thì họ cũng sẵn sàng tự nhận mình... chính là Nguyên Anh.
Tìm Nguyên Anh hả? dễ lắm, Sài Gòn, Huế, Hà Nội, Australia, USA, France...; bất cứ nước nào cũng có thể có Nguyên Anh, bởi vì Nguyên Anh là đại diện cho những người không chấp nhận đảng độc tài csVN.
Cuối cùng qua những bài viết vu khống, hài tội của ban chuyên láo đều không có bài nào nói trúng về Nguyên Anh mà đa phần là đầu cua tai nheo chả ra làm sao cả...; duy chỉ có một điều mà bọn lưỡi gỗ này nói đúng là Nguyên Anh sẽ tiếp tục tranh đấu để xóa sổ cái đảng khốn nạn mang tên cộng sản Việt Nam để người dân trong nước thoát khỏi gông cùm kềm kẹp và những thế hệ sau này mới có thể ngẩng cao đầu cùng bè bạn năm châu.
Vậy nhé mấy đồng chấy an ninh chìm (... nghỉm), và nổi (lềnh bềnh... !), cứ vậy mà tìm đi nhé, lục tung ra, lục cho bằng được cái thằng phản động Nguyên Anh này đi nhé.
Nguyên Anh
Thời gian gần đây bộ máy an ninh cộng sản lồng lộn lên (như chó tháng 7'!') để tìm kiếm nhân vật mang tên "Nguyên Anh", kẻ đã có nhiều bài viết chỉ trích đảng cộng sản sâu sắc trên trang QĐB và được nhiều trang khác loan tải trên toàn cầu.
Trước tiên là đám dư lợn viên ba củ chơi trò chụp mũ với những cái nón cối "phản động, thù địch, chống phá", cái trò xưa như quả dưa của đảng, sau đó làm đám dư lợn viên giẻ rách trên mấy trang mạng 'trẻ trâu nhưng cứ ngu lâu dốt bền' thay nhau kết tội tôi vì cái tội nói quá đúng về bọn chúng.
Phù...; thấy các đồng chấy truy tầm, báo cáo, báo chồn, tôi thấy uổng tiền thuế của người dân quá để trả cho một bọn vô lại, có tai như điếc, có mắt như mù, có não nhưng bị bại, cho nên tôi chỉ cho bộ máy an ninh cộng sản biết Nguyên Anh là ai nhé, để các đồng chấy dùng 'bạo lực kách mạng' truy mau, diệt gọn tên phản động này cho rồi, chứ cứ theo dõi hoài tốn... lương, báo cáo hoài... tốn giấy, chứ thực ra bộ máy an ninh 'giỏi nhất thế giới; của đảng chẳng có làm ăn ra cái đám đách gì cả!
Tìm Nguyên Anh hả?, bất cứ người nào cũng có thể là hắn, có khi hắn đứng bên cạnh mình, có khi hắn mới uống cà phê với mình, có khi hắn ở Sài Gòn, có khi hắn ở Hà Nội, cũng có khi hắn đang trong Đài Truyền Hình Quốc Gia VTV, hay của thành phố xác ướp HTV...
Có khi hắn là một trong hơn 500 ĐBQH ngồi gật gù trong Quốc Hội, tuy gật gù bằng mặt nhưng lại không bằng lòng, cũng có khi hắn chính là một trong 16 tên trong BCT TW đảng cũng không chừng...
Hay hắn là một trong 63 ông bà bí thư các tỉnh, thành?
Nhưng có lẽ bất cứ người dân Việt máu đỏ da vàng nào có lương tri, có lòng yêu nước chân chính, có tinh thần độc lập, có nhân sinh quan giàu lòng trắc ẩn với đồng loại khi biết những gì Nguyên Anh đang làm thì họ cũng sẵn sàng tự nhận mình... chính là Nguyên Anh.
Tìm Nguyên Anh hả? dễ lắm, Sài Gòn, Huế, Hà Nội, Australia, USA, France...; bất cứ nước nào cũng có thể có Nguyên Anh, bởi vì Nguyên Anh là đại diện cho những người không chấp nhận đảng độc tài csVN.
Cuối cùng qua những bài viết vu khống, hài tội của ban chuyên láo đều không có bài nào nói trúng về Nguyên Anh mà đa phần là đầu cua tai nheo chả ra làm sao cả...; duy chỉ có một điều mà bọn lưỡi gỗ này nói đúng là Nguyên Anh sẽ tiếp tục tranh đấu để xóa sổ cái đảng khốn nạn mang tên cộng sản Việt Nam để người dân trong nước thoát khỏi gông cùm kềm kẹp và những thế hệ sau này mới có thể ngẩng cao đầu cùng bè bạn năm châu.
Vậy nhé mấy đồng chấy an ninh chìm (... nghỉm), và nổi (lềnh bềnh... !), cứ vậy mà tìm đi nhé, lục tung ra, lục cho bằng được cái thằng phản động Nguyên Anh này đi nhé.
Gửi ý kiến của bạn