Các bài viết (85)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Người Sài Gòn.
Mới nhất
A-Z
Z-A
Giang Hồ Bá Đạo: Hoàng Củ Mì tái xuất giang hồ.
10 Tháng Mười 2021
10:03 CH
Nói nào ngay tên Hoàng Củ Mì này là một thằng có tiền nhưng cứ thích chơi ngu cho mọi người biết mặt, từ đám tang một cựu binh không chỗ mai táng cho đến anh hề xứ khỉ qua lưu diễn lăn đùng ra chết đều có mặt Củ Mì, mỗi nơi hắn xỉa cho một số ngân lượng trong lúc cần kíp chủ yếu cho giang hồ biết mặt chứ cái kiểu lobby bằng em người mẫu chân dài tới nách thì Củ Mì kham hỏng nổi cho dù ngoài mặt vẫn lên gân khoác lác "đêm 7 ngày 3 vào ra chưa tính..." (phải rồi cả đêm lão đi tới đi lui chảy nước miếng ừng ực ướt mấy chục cái khẩu trang chứ có làm ăn được gì đâu...
Thắc mắc của Bà Harris.
25 Tháng Tám 2021
11:24 CH
Nhưng TQ ăn hiếp nước ông trên Biển Đông, ăn cắp ngư trường, bắt giữ ngư dân, ông không cảm thấy đau lòng à? - Bà Harris hỏi - Cái này là truyền thống của đảng chúng tôi xưa nay, họ bắt người là 'thương cho roi cho vọt' đấy, chứ cảnh sát biển TQ không thương ngư dân VN thì bắt giữ đánh đập làm gì, đó chính là nền văn hóa Phương Đông mà các ông bà ở phương Tây không hiểu được. - Thế nước Mỹ chúng tôi giúp cho các ông khí tài, cho hải quân tàu chiến mà các ông không đánh thì lấy làm gì... - Bà buồn cười thật, chúng tôi đâu có dễ dàng mắc bẫy 'cây gậy và củ cà rốt của...
Giang hồ bá đạo: Khỉ vương chỉ đạo Tô khỉ tướng.
14 Tháng Tám 2021
11:32 CH
Hôm nay vua trông có vẻ tươi tỉnh, sau khi nhấp ngụm trà Tàu thơm ngát thì lão làm ra vẻ mình ta đây đích thực là hủ nho chùm khi lẩm bẩm lẫy Kiều “ Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn – Quyết tâm tớ thuổng đến 3 nhiệm kỳ…” hà hà, mình nói là mình làm đâu có sai chứ, thế nhưng hai câu kế tiếp sao nghĩ mãi mà không ra, hay là: “ Khỉ con chúng nói mình chì – bàn dân chúng chửi mặt dầy… lỳ ghê …(!)”, nghe thì cũng đúng vần đúng điệu lắm nhưng mà không được rồi, không nhẽ mình lại chửi cha mình hay sao chứ…,
Giang hồ bá đạo: “Ranh nhân các đảng”
29 Tháng Bảy 2021
10:36 CH
Theo lý lịch trích ngang của thị thì con hồ ly cửu vỹ này cũng chả có yêu nước, thương nòi gì như mụ láo toét mà thị đã rời xứ Khỉ từ rất sớm để đến xứ Lá Phong, có lẽ ở nước người làm neo, bóp giò, bóp cẳng người ta oải quá cho nên mụ mới tu luyện bí kíp “Hấp Tinh Công” và đạt đến trình độ thượng thừa cho nên mới dùng võ công của mình để chiêu dụ hiệp khách, tuy nhiên tại Nam Thiệm Bộ Châu khách giang hồ chánh đạo đã hết rồi, chỉ còn loại giang hồ bá đạo cho nên mụ cũng trở thành loại bá đạo là lẽ đương nhiên...
Giang hồ bá đạo; Căn bệnh nổ của đám giẻ rách
18 Tháng Bảy 2021
11:23 CH
Trong đám dân xứ Vệ thì thánh nổ nhiều vô thiên lủng, mấy thằng ngu mua bằng thì khoác vẻ mặt đạo mạo mình là cử nhân, tiến sỹ (nhưng không biết sáng chế cái gì ngoài nói dóc), mấy tên ti toe thì phong cho mình làm quân vương thánh chúa, mạnh đứa nào đứa nấy bốc phét, tự phong, tự huênh và tự sướng, thế nhưng nổi nhất, ồn ào nhất là cái đám ca nô, ‘nghệ sỹ’ danh từ do nhà Sản phong cho chứ thực ra chỉ là loại xướng ca vô loài, làm biếng làm nhác chỉ biết về làm thợ hát, thằng hề mua vui cho đảng được vài trống canh...
Giang hồ bá đạo: Hoàng Củ Mì tái xuất giang hồ
28 Tháng Sáu 2021
10:12 CH
Đã vậy cái bộ vó tỷ phủ dỏm của lão còn tòi ra khi khoe mẽ mình là đại gia xứ Cờ Hoa, một tỷ phú là có hơn 1.000 triệu USD, thế mà khi em tình nhân ỏn ẻn đòi con xa có chưa tới một triệu đô đã chạy mất dép, bởi vậy cái loại tỷ phú mắt ma này chỉ là loại tỷ phú dỏm, tỷ phú lụi được bọn bái lá cãi nhà Sản cắm ống đu đủ vào đít thổi cho to lên thành con bò, chứ con tỷ phú Mẽo thiệt chúng nó đâu có dơ như lão...
Giang hồ Bá Đạo: Thằng Hề huyết chiến Cửu Vỹ Hồ Ly
26 Tháng Năm 2021
10:27 CH
Lại nói về các anh hùng xứ Mù thì nhiều vô thiên lủng, vùng nào cũng có đại za cát cứ, tại xứ Thủ Nhất có anh hùng Con Trùng Lò Vôi, xuất phát từ cái ao sình hôi thối, bò lổm ngổm, con trùng này ăn dơ từ lúc tên bí thư "Cuba Ngủ thì Việt Nam ngủ mẹ nó rồi..." còn tại vị, chúng nó câu kết với nhau tàn phá các cánh rừng miền Đông-Nam Bộ, sau khi có chút vốn liếng con trùng lò vôi chuyển qua kinh doanh bất động sản và phất lên mau chóng, sau khi đã đầy túi hắn cùng với ban chuyên láo thành lập ra cái miếu được gọi là An Nam Cuốc Tự, trong đó thờ tên sát thủ đầu mưng mủ hồ bả chó và bắt toàn dân phải cúi đầu hành lễ tên sát nhân trước khi lễ Phật...
Giang Hồ Bá Đạo: Tổng Lú mật đàm cùng đại vương Tập Cặn Bã
17 Tháng Tư 2021
11:40 CH
Dạ, kính thưa đại vương, theo “Chỉ đạo từ xa” của ngài thông qua các quan kinh lược sứ trú đóng tại nước thần, thần đã xóc bài ba lá và thắng đậm chiếc ghế tổng tịch thêm một nhiệm kỳ nữa, thằng F… niễng thì thần cho nó leo lên chiếc ghế chủ xị xứ Mù, thằng này tuy hơi nổ nhưng mà ngu dễ dạy, còn cái cuốc hụi thì con cho thằng Huệ cả quỷnh lên thay thế cho con Kim Tiền, thằng này ăn nói khéo léo hơn, khó mà bị bọn thế lực phản động, chống phá bắt giò, còn chiếc ghế tể tướng thần trao cho thằng Chính Sát Thủ, như thế có phải là ‘làm đúng chỉ đạo’ không ạ? – Tổng Lú tấu...
Giang Hồ Bá Đạo: Cương Thi Ma Gà Phần II
22 Tháng Ba 2021
11:09 CH
Có lẽ bàn dân Hạt Xa Bô Châu nên xây dựng mô hình mà các thiên tài loài khỉ đang áp dụng nơi cố quốc, chia hộ khẩu, xây dựng tổ dân phố, đội dân phòng, an ninh nhăn răng, côn an phường, xã và cứ thằng nào chống mình là cứ lấy gậy mà đập tét đầu chúng nó ra, tội tình gì thì cứ để đảng và nhà nước lo, à không cứ để Đỗ Zăng Thừa lo mới đúng. Mẹ cha một lũ hoang tưởng, nhờ Thừa nên tinh thần Racist mới sống dậy, bọn Bạch Bì chúng nó bắn chết người hàng loạt ở tiệm Massage, chúng nó quánh lão Hát Ô xưng cả mặt mà còn không biết cái thân, đợi đi, đến lúc chúng nó...
Dốt hay nói chữ
15 Tháng Ba 2021
10:45 CH
Bà mẹ nó, ngoài cái đầu niểng niểng nhìn đời ra nó nổ còn quá cha thằng dũng năm nào... Đến tỉnh, thành nào dù nghèo chết cha nó cũng bơm lên là "Đầu Tàu, Tiên Tiến, Trụ Cánh, Xây Tổ, Động Lực, ...;" Việt Nam có 63 tỉnh, thành thì hết cha nó 60 tỉnh đầu tàu, như vậy chỉ còn có vài tỉnh làm đuôi tàu, cứ hình dùng một chiếc xe lửa có đến 60 cái 'đầu tàu' mà kéo có 3 cái toa thì sức lao kinh khủng phải biết, phải nó lao ầm ầm 'xuống hố cả nút' bởi vì những cơ chế lý lịch, công thần, chủ nghĩa cộng sản hoang tưởng, thể chế độc tài, thì làm gì có người tài giỏi để lèo lái con tàu ấy?!
Quay lại