Các bài viết (85)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Người Sài Gòn.
Mới nhất
A-Z
Z-A
“Á Đù” Quốc Vương
23 Tháng Mười 2018
10:43 CH
- Khải bẩm bệ hạ, theo ý ngu thần (ổng ngu thiệt chứ không phải giả vờ), nước ta là nước ngu dân, một đất nước đếch biết CNXH ở đâu mà cứ mò mẩm đi tìm thì Quốc Hiệu chúng ta nên bỏ đi chữ Việt Nam hay An Nam mà lấy lại niên hiệu Đại Ngu thời Tiền Hồ, quốc hiệu này hợp vì chúng ta cũng là nhà Hậu Hồ, còn niên hiệu của quốc vương thì theo ngu ý của hạ thần chúng ta nên chọn là...
Ai mong Trọng chết?
03 Tháng Năm 2019
4:02 CH
Đảng csVN là một tập hợp của một bọn giòi bọ, chúng chia chác, cát cứ làm tiền người dân, khai thác tài nguyên, vay mượn vô tội vạ để làm giàu cho cá nhân theo công thức phân chia quyền lực, chúng ăn và cúng cho cấp trên của mình, đảng biết hết, đảng vẫn ăn, vẫn chia, vẫn cùng làm giàu và cho đến khi cảm thấy không còn thích hợp thì thịt luôn bộ hạ của mình mà tôi gọi đó là nhà nước “Thực Dân – Thực Đảng”.
Anh Cá Tra sống khôn thác thiêng phù hộ bọn em hốt cú chót
06 Tháng Mười Một 2018
9:52 CH
Thực ra bọn chúng chỉ láu cá vặt, giả vờ thương vay khóc mướn để vay mượn hào quang dĩ vãng nhằm xin đảng khỉ nhà chúng nó duyệt cho vài trăm tỷ để xây dựng công viên tưởng niệm, sau đó đám giòi bọ tranh thủ đứa này ăn một tý, đưa kia xơi một tẹo làm giàu cá nhân đấy mà.
Anh Hùng Núp
27 Tháng Mười 2020
9:37 CH
bác mới chính là một anh hùng Núp thứ thiệt, núp hẳn hoi dưới hầm đàng quàng à nha, ngày giặc Tàu kéo cái giàn khoan HD 981 vào khai thác tại Vịnh Bắc Bộ bác núp trong tòa nhà chính phủ kiên cố và thì thào: “Nếu bất ổn xảy ra thì liệu chúng ta có yên ổn ngồi đây họp được không…”, bác núp mọi nơi mọi lúc, người dân biểu tình chống TQ bác núp, người dân nổi loạn Bình Thuận bác núp, đại dịch Cô Vi xảy ra bác còn núp kín hơn dưới ba tầng hầm, thở oxy, ăn cháo yến mạch cầm lòng, nín thở qua truông và tồi bại hơn khi bão về miền Trung mấy thằng đàn em của bác chúng nó sợ sập mấy cái thủy điệm lởm đến không thể...
Cái lò tôn của lão Trọng
17 Tháng Chín 2018
10:50 CH
Hãy nhìn các vụ án của các đảng viên cao cấp, trước khi có chiến dịch của Nguyễn Phú Trọng đều bị xử lý nhẹ nhàng, kiểm điểm nội bộ, cho về hưu non trong khi hạng thứ dân bình thường thì bị xử án nặng nề thì phải hiểu rằng tại Việt Nam đang tồn tại song song hai loại pháp luật: Luật dành cho đảng và Luật dành cho dân.
Chỉ tại ông Long và bà Cơ!
12 Tháng Bảy 2020
9:38 CH
Chuyện thên hạ chửi nhau như mổ bò là chuyện thường ngày ở huyện của cái dân tộc luôn tự hào là mình có 4.000 năm văn hiến! Ở trong nước chửi đã được nâng lên tầm cao zăng hóa mới khi có mụ hàng bún chả chửi khách xa xả mà chúng nó vẫn lao đầu vào ăn như chưa hề biết nhục là gì!, còn ở nước ngoài thì cũng không hề kém cạnh khi chưa đến ngày bầu cử Mỹ mà chúng nó chia nhau ra đánh trận bắn nhau ì đùng trên anh tẹc nết.
Chuyện ếch nhái
08 Tháng Năm 2022
9:20 CH
Kính thưa cả họ nhà ếch chúng mày: Nhân quyền không phải là cơm ăn áo mặc nhé, có thể người dân thiếu ăn, thiếu mặc, nhưng họ được tôn trọng vào bảo vệ trong một nền pháp luật bình đẳng toàn dân, họ có quyền phát biểu chính kiến trong ôn hòa cho dù là trái chiều với cái đảng ếch của chúng mày mà không lo sợ bị bắt. Những lĩnh vực lo cho người dân có đủ ăn, đủ mặc, được giáo dục, được chữa trị y tế là chuyện của bất cứ chính phủ nào cũng phải làm cho toàn dân của mình. Đó không phải là "Nhân Quyền" mà đó là "An Sinh Xã Hội".
Chuyện vỉa hè…
02 Tháng Ba 2023
9:45 CH
Là một chiến sỹ cách mạng kiên cường, đ/c Võ Trần Chí là một cán bộ hoạt động trong lòng địch, vào đầu xuân năm 1970, đ/c đến nhà đ/c Võ văn Kiệt để nhận chỉ thị nhằm gầy dựng phong trào vũ trang tại miền nam, không may bọn giặc Mỹ, Ngụy biết được cho nên chúng đã dùng máy bay phản lực ném bom, trực thăng đổ quân xuống để lùng băt đ/c và phá nát cơ sở của ta, quân số địch quân cấp tiểu đoàn còn bên ta chỉ có vài tiểu đội, trong lúc bom rơi đạn nổ, đ/c con gái của Thủ trưởng Kiệt khi đó là giao liên đã nhanh trí dẫn đ/c Võ trần Chí thoát ra vườn chém vè trong một hầm cá nhân, không may lúc đó bọn giặc lái ném bom quá gần....
Công an tỉnh Lâm Đồng chửi cha bác Tổng Lú
27 Tháng Sáu 2018
12:32 SA
Hay là ban Chuyên Láo nhà bác dẹp cha cái ĐĐ của bác hù đi, bởi lão chết từ đời tám hoánh nào rồi, cứ đem tấm gương của lão ra cho dân chửi ở dưới Âm Ty địa ngục lão ngủ không yên. Tớ đề nghị với ban Chuyên Láo đảng csVN nên phát động chương trình...
Công dân thứ 100!
15 Tháng Ba 2023
6:42 CH
Thôi bà đừng có xạo bà ơi, éo mẹ (đứa bé xổ nho), cái đất nước này nó nghèo mạt rệp, đảng chúng nó chỉ biết bán tài nguyên, thu thuế còn ác hơn thực dân, chúng khoét từ lít xăng cho đến tiền điện, nước, viễn thông, thuế, phí...; rồi đi mượn tứ tung xà bần, xong bọn chúng bổ đầu chia lên đầu dân từ ông già sắp chết cho đến tui mới mở mắt chào đời, nay hết vốn chúng nó bán luôn cả người dân đi lao động kia kìa, chết mẹ, nãy giờ tui cũng không biết tui là thằng cu hay thị mẹt nữa, thằng cu thì đi làm culi cho thiên hạ, còn cái hĩm thì chỉ có buôn vốn tự có, đi làm vợ hờ cho mấy lão già nước khác, chứ ở lại đây có nước... cạp đất mà ăn...: nói rồi đứa bé im bặt.
Quay lại