Các bài viết (83)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Người Sài Gòn.
Mới nhất
A-Z
Z-A
Hoàng đế cởi truồng thời @
02 Tháng Bảy 2022
10:51 CH
Lại nói về tên hoàng đế cởi truồng này, hắn đang lợi dụng lá cờ của cựu quốc để khởi nghĩa, thế nhưng phong trào của hắn hể ai tham gia vào là bị lũ sai nha xứ Vệ bắt ngay tắp tự, điều đó gần như đã chứng tỏ rằng cái phong trào của tên này chỉ là một trò cò mồi, lôi kéo những ai bất mãn, hay những ai còn yêu mến lá cờ năm xưa tham gia vào và trao họ cho an ninh cộng sản. Đã có rất nhiều nạn nhân của hắn đang bị giam cầm trong chốn lao tù trong nước dài cổ ngóng chờ “hôn quân” trở về “Giải phóng” cho họ, nhưng có lẽ cho đến chết họ cũng không bao giờ trông thây được...
Gia tài của Mẹ... gặp lũ "Ông Kẹ"!
29 Tháng Sáu 2022
9:51 CH
Nước Vệ chỉ có "Cuộc Chiến Xâm Lăng" từ miền Bắc do con khỉ đầu đàn mang tên hồ chó mèo nó tuyên truyền, dụ dỗ người dân, đem máu xương của họ làm gạch lót đường để xâm chiếm miền nam, sau đó áp đặt một chủ nghĩa ngoại lai mang tên cộng sản lên toàn quốc... Và ngày hôm nay xứ Vệ đã trở thành một quốc gia độc tài, phi dân chủ, phản nhân quyền. Đáng nói hơn bộ máy đảng trị của nó lại là một mô hình phong kiến cổ hũ, cha truyền con nối, và không chấp nhận đi theo con đường dân chủ văn minh.
Miếu Bà “Banh”
24 Tháng Sáu 2022
10:00 CH
Nay nghe nói bà đang vân du trong nước, kẻ hèn này xin bà nhàn du đến thăm dùm những kẻ sau đây: TBT đảng csVN, lão cũng quá già rồi mà còn ham hố, mong bà đến thăm dùm cái cho lão đi sớm cho rồi, tiếp tới là 16 Ủy Viên Bộ Chính Trị TW đảng, bà cũng đến thăm luôn để cho họ đem cả chi bộ về địa phủ mà họp bàn cho đông vui, tiếp đến mong bà đến thăm 63 chủ tịch tỉnh, thành, 63 đồng chí rận bí thư địa phương, để các đồng chí rận đấy theo nhau lăn đòm ra ngỏm là toàn dân nước Vệ thoát cảnh gông cùm xiềng xích.
Chuyện ếch nhái
08 Tháng Năm 2022
9:20 CH
Kính thưa cả họ nhà ếch chúng mày: Nhân quyền không phải là cơm ăn áo mặc nhé, có thể người dân thiếu ăn, thiếu mặc, nhưng họ được tôn trọng vào bảo vệ trong một nền pháp luật bình đẳng toàn dân, họ có quyền phát biểu chính kiến trong ôn hòa cho dù là trái chiều với cái đảng ếch của chúng mày mà không lo sợ bị bắt. Những lĩnh vực lo cho người dân có đủ ăn, đủ mặc, được giáo dục, được chữa trị y tế là chuyện của bất cứ chính phủ nào cũng phải làm cho toàn dân của mình. Đó không phải là "Nhân Quyền" mà đó là "An Sinh Xã Hội".
Dư lợn viên 3 củ chỉ là đàn chó con chưa mở mắt
10 Tháng Ba 2022
12:26 SA
Là một đàn chó chưa mở mắt chúng chỉ biết nhắm tịt mắt lại, mồm bú chùn chụt giòng sữa từ tiền thuế toàn dân mà mẹ chó đảng của chúng nó banphát cho, ngoài ra con chó mẹ cũng thủ thỉ vào tai bọn chúng những chủ đề “phản động, thù địch, chống phá, tư bản xấu xa, do đó bọn chó con này cũng nghe theo mẹ mình nhắm mắt nhe cái mõm chưa có răng của mình ra mà sủa loạn xà ngầu ‘gâu gâu phản động, gâu gâu thù địch, gâu gâu tay sai ngoại bang, bơ thừa sữa cặn’, ‘ Xứ chó ta là quốc gia hạnh phúc” vv và vv…; mặc dù bọn chó con cũng biết mình đang nói láo hay thèm muốn chết.
Giang hồ bá đạo: Giặc ăn mày
27 Tháng Giêng 2022
12:07 SA
Đúng như lời tiên đoán của Phạm lão gia, thằng Phạm Tưởng Thú mau ăn chóng lớn, học gì cũng dốt, nhưng học những bài tuyên truyền, học chủ nghĩa giáo Mác-dao Lê thì lẹ cấp kỳ, sau khi song thân qua đời nó mau chóng khua môi múa mép sung binh chui vào hàng ngũ ‘thanh kiếm và lá chắn’ của đảng khỉ đương quyền, sau nhờ lập công (đội giặc Khựa lên đầu), bồi đức (cho thuê dự án miền Bắc), nó mau chóng được giặc tin dùng và cho nó ngồi ngôi Thủ Tướng xứ Khỉ như cha mẹ nó hằng mong muốn lúc sinh tiền…
Hoa Hậu “Ma Dè Ziệt Nôm” hỏng có chửi Mẽo!
29 Tháng Mười Một 2021
9:37 CH
Tay trưởng đoàn thiếu điều té đái trong quần, đầu óc hắn đang lăn tăn suy nghĩ liệu có nên quỳ xuống lạy thằng Mẽo mắt xanh tóc vàng này hay không để hắn bỏ qua mà không làm lớn chuyện, không chỉ ảnh hưởng quan hệ giữa hai nước mà lạng quạng địa vị hắn cũng không còn, hai đầu gối của hắn run run chực khụy xuống trong tư thế quỳ, tất nhiên động tác tiếp theo sẽ là tế như tế sao…Bỗng nhiên cô hoa hậu Ma Zè Ziệt Nôm cất lời....
Giang Hồ Bá Đạo: Chị Tiến Ruồi Tẩu hỏa nhập... ngoại
22 Tháng Mười Một 2021
10:54 CH
Vì thế sẽ không bao giờ ngạc nhiên nơi xứ khỉ chúng nó ầm ầm phấn đấu, lao đầu vào đảng khỉ, bơi vì chỉ có tấm thẻ màu đỏ của đảng khỉ là chúng nó cứ an tâm mà bốc hốt làm giàu, đồng khỉ nào gốc lớn cây đa cây đề thì tai qua nạn khỏi như chị Tiến, còn đồng khỉ nào gốc nhỏ, gốc tre, gốc mít, gốc rơm, gốc ra, thì cứ liệu đường mà chuồn êm sau khi đớp một cú ngập bản họng và dùng chiêu thức xuất quỷ nhập thần mang tên "Hàm Mô Khỉ" biến mất trước khi bị phát giác, kẻo 'cuộc đời tan nát như... cái thùng rác'...
Giang Hồ Bá Đạo: Hoàng Củ Mì tái xuất giang hồ.
10 Tháng Mười 2021
10:03 CH
Nói nào ngay tên Hoàng Củ Mì này là một thằng có tiền nhưng cứ thích chơi ngu cho mọi người biết mặt, từ đám tang một cựu binh không chỗ mai táng cho đến anh hề xứ khỉ qua lưu diễn lăn đùng ra chết đều có mặt Củ Mì, mỗi nơi hắn xỉa cho một số ngân lượng trong lúc cần kíp chủ yếu cho giang hồ biết mặt chứ cái kiểu lobby bằng em người mẫu chân dài tới nách thì Củ Mì kham hỏng nổi cho dù ngoài mặt vẫn lên gân khoác lác "đêm 7 ngày 3 vào ra chưa tính..." (phải rồi cả đêm lão đi tới đi lui chảy nước miếng ừng ực ướt mấy chục cái khẩu trang chứ có làm ăn được gì đâu...
Thắc mắc của Bà Harris.
25 Tháng Tám 2021
11:24 CH
Nhưng TQ ăn hiếp nước ông trên Biển Đông, ăn cắp ngư trường, bắt giữ ngư dân, ông không cảm thấy đau lòng à? - Bà Harris hỏi - Cái này là truyền thống của đảng chúng tôi xưa nay, họ bắt người là 'thương cho roi cho vọt' đấy, chứ cảnh sát biển TQ không thương ngư dân VN thì bắt giữ đánh đập làm gì, đó chính là nền văn hóa Phương Đông mà các ông bà ở phương Tây không hiểu được. - Thế nước Mỹ chúng tôi giúp cho các ông khí tài, cho hải quân tàu chiến mà các ông không đánh thì lấy làm gì... - Bà buồn cười thật, chúng tôi đâu có dễ dàng mắc bẫy 'cây gậy và củ cà rốt của...
Quay lại