GIANG HỒ BÁ ĐẠO: HOÀNG CỦ MÌ TÁI XUẤT GIANG HỒ
Lại nói về vùng Hạt Bô Xa Châu, nơi gió tanh mưa máu, nơi mà bất cứ bàn dân nào cũng tự nhận mình là dân giang hồ thứ thiệt, không ai chịu thua ai cho nên nói đến cái xứ này là chúng nó cãi nhau nhoi trời đất, hầm bà lằng xán cấu, chuyện đếch gì cũng biết, có điều chỉ biết có một chút xíu cũng làm ra vẻ ta đây là người thạo chuyện giang hồ võ lâm…
Sau khi ôm đầu máu khi đại bại dưới tay tam nhân bang huyện Quét, Hoàng Củ Mì phải về nhà làm kiểm điểm để đệ trình cho Trư Núi - Bộ Ngại Giao vì đã tiêu tốn một mớ ngân lượng cho chiến dịch, đáng lý ra Hoàng Củ Mì phải về nước để chịu mức án kỷ luật, thế nhưng nhờ có con vi trùng Cồ Rố Nà cho nên triều đình nhà Sản quên cha nó chuyện của Hoàng Củ Mì, mọi nổ lực đều tập trung vào việc truy bắt bất cứ kẻ nào lỡ nhiễm bệnh trong nước.
Sau khi nằm im vì teo tờ…rim, Hoàng Củ Mì lại nổi máu giang hồ bá đạo vì thấy hỏng có ai nhớ đến mình, cho nên hắn ta mới đem cái chuyện phòng the, phòng kín của mình ra nổ lốp bốp, nào là em người mẫu hở tờ... rim của mình đòi hỏi quá cho nên hắn mới bỏ, nào là dù đã là một nửa của hắn nhưng cô nàng vẫn chơi tình ba, tình bốn, từa lưa hột dưa cho nên Hoàng Củ Mì bất mãn mới bỏ đi và tự an ủi rằng ở xứ nhà Sản thiếu cha gì gái đẹp, hỏng có con này thì có con khác mấy hồi…
Nói nào ngay cô em người mẫu chưn dài tới nách, lông nách dài tới chưn cũng quân tử đáo để, cô ta đâu có khai xấu gì lão nhân tình già khú đế của mình ra cho bàn dân được biết, cô ta chỉ im ỉm đi cặp với mấy anh Tây đen, Tây trắng để làm trò cụp lạc chiếu trên mấy trang web xếch thoai hà, điều này nói lên cái câu khoác lác “Đêm 7 ngày 3, vào ra chưa tính…” của Hoàng Củ Mì chỉ là nói dóc, bà mẹ nó, hỏng biết trung niên trẻ hơn lão mấy chục tuổi còn có thể không chứ cỡ Hoàng Củ Mì thì chắc cũng có vào 3 ra 7… để lấy khẩu trang chùi nước miếng!
Đã vậy cái bộ vó tỷ phủ dỏm của lão còn tòi ra khi khoe mẽ mình là đại gia xứ Cờ Hoa, một tỷ phú là có hơn 1.000 triệu USD, thế mà khi em tình nhân ỏn ẻn đòi con xa có chưa tới một triệu đô đã chạy mất dép, bởi vậy cái loại tỷ phú mắt ma này chỉ là loại tỷ phú dỏm, tỷ phú lụi được bọn báo lá cải nhà Sản cắm ống đu đủ vào đít thổi cho to lên thành con bò, chứ con tỷ phú Mẽo thiệt chúng nó đâu có dơ như lão.
Sau khi đăng đàn chém gió cho sướng cái lổ miệng xong thì bạn đọc la rần trời mây, họ viết thỉnh nguyện thư gửi về cho ngài Trư Núi, Bộ Ngại Giao nhà Sản xin đổi tên lại cho ngài từ Hoàng Củ Mì thành Hoàng Củ… Cải bởi vì cái mốc xì gì ngài cũng cãi chí cãi chóe như một hạng thứ dân đầu tôm xứ Vệ.
Mấy ông già ngồi lê đôi mách nơi quán xá đầu đường thì thầm:
- Này, lão có tin thằng Hoàng Củ Cải nó đêm 7 ngày 3, vào ra chưa tính không?
Cả bàn hiệp khách phá lên cười sằng sặc mà nói:
- Bà mẹ nó, nó đi ra đi vào cả đêm đó chứ, bởi vì có làm được cái chó gì đâu cho nên cứ phải đi ra đi vào như bị ma nhập… !