GIANG HỒ BÁ ĐẠO: HOÀNG CỦ Mì TÁI XUẤT GIANG HỒ
Người Sài Gòn
Lại nói về cái xứ Khỉ bên Nam Thiệm Bộ Châu, nơi lúc nào cũng có những scandal không giống ai mỗi ngày, mỗi tháng, bàn dân thiên hạ đang táo tác chạy dịch, ai nấy đói rã họng, đợi quài mà hỏng có thấy tiền của lão Khỉ Cờ Lờ Mờ Vờ chỗ mô cho nên thiên hạ mạnh ai nấy buồm, lúc đầy cấm còn sợ, sau đói quá thì có cấm cũng không care, mạnh ai nấy giở rào, phóng ngựa bôn tẩu về nguyên quán...
Đùng một cái rầm có tin một em ca công xứ người đói quá về xin đảng khỉ cho hát kiếm tiền bỗng nhiên nhiễm con Cô Vy lăn đòm ra chết làm bàn dân thiên hạ mũi lòng khóc như cha chết (cái xứ này nó vậy, đám chuyên láo chúng nó đầu độc toàn dân bằng những trò ủy mị, thương vay khóc mướn, như khỉ chúa, khỉ giáp chết là toàn dân cứ đổ xô ra đường mà khóc, khóc là yêu nước, là yêu chủ nghĩa xã khỉ mà lị!), nhưng cũng chưa hết khi em ca công này chết còn để lại dương trần một mớ con nuôi trên dưới 20 mống mà hôm nay đã trở nên bơ vơ vì không có người support...
Chuyện đang nóng như khoai lùi trong bếp thì bỗng nhiên có tiếng của Hoàng Củ Mì, bấy lâu im hơi lặng tiếng tự nhiên như bị bà nhập phán ngay và luôn là y sẽ thay mẹ đã chết của mấy đứa nhỏ lo lắng cho bọn chúng và sẽ bảo lãnh qua xứ Cờ Hoa để sinh sống. Nói nào ngay tên Hoàng Củ Mì này là một thằng có tiền nhưng cứ thích chơi ngu cho mọi người biết mặt, từ đám tang một cựu binh không chỗ mai táng cho đến anh hề xứ khỉ qua lưu diễn lăn đùng ra chết đều có mặt Củ Mì, mỗi nơi hắn xỉa cho một số ngân lượng trong lúc cần kíp chủ yếu cho giang hồ biết mặt chứ cái kiểu lobby bằng em người mẫu chân dài tới nách thì Củ Mì kham hỏng nổi cho dù ngoài mặt vẫn lên gân khoác lác "đêm 7 ngày 3 vào ra chưa tính..." (phải rồi cả đêm lão đi tới đi lui chảy nước miếng ừng ực ướt mấy chục cái khẩu trang chứ có làm ăn được gì đâu cho nên ẻm người mẫu đã cài số de biến mất dạng.... !).
Lại nói về xứ Mù bên kia biển có con hồ ly tu luyện lâu năm trú đóng tại xứ Thủ Dầu, nhũ danh là Bành Thị Lủng, con yêu nghiệt này có cái mỏ nhọn và cho rằng không có ai bằng mình cho nên đã làm giang hồ dậy sóng khi chỉa người này, chọt người kia về việc gom tiền của bá gia bá tánh, tiếng là từ thiện nhưng thực là tư túi, chuyện con hồ ly này đảng khỉ biết tỏng tòng tong thế nhưng khỉ nhà ta vẫn im lặng đồng lõa sau khi người dân không còn tin vào cái mặt trận tổ quỷ của mình mà chỉ tin vào đám xướng ca, thành thử ra tiếng tăm của Bành Thị Lủng vượt qua biên giới, người người, nhà nhà ai cũng biết và bàn tán xôn xao...; nhưng thực chất con thị Lũng này cũng chả có gì hay ho.
Ngay sau khi Hoàng Củ Mì bị bà nhập phát ngôn sẽ lo cho đám con nuôi của em ca nô thì Bành Thị Lũng lập tức lên tiếng nói Củ Mì đem tụi nhỏ qua đó làm chi cho mệt, cứ gửi về cho thị 10 triệu quan tiền là có thể nuôi tụi nhỏ học hành cho đến thành tài...!
Thiệt đúng là bợm gặp đĩ, Hoàng Củ Mì chỉ muốn chơi nổi lấy tiếng mà vướng bãi phân trâu của Bành Thị Lủng, mở miệng thì méo có tiền, mà không mở miệng thì mang nhục thiên hạ chê cười, cho nên Củ Mì đành ra Walmart mua bộ đồ nghề swimsuit và... nhảy xuống biển... lặn một phát không sủi tăm...
Tại các nơi trà dư tửu lậu giang hồ đồn rần trời mây và chuyện của tên Hoàng Củ Mì trở thành một chuyện cười cho bàn dân xả stress trong mùa Covid.
Thiệt đúng là một cặp "Groin Free"* thời đại xứng đôi vừa lứa gì đâu.
* Tiếng bồi
Groin: Háng
Free: Rãnh
Người Sài Gòn
Lại nói về cái xứ Khỉ bên Nam Thiệm Bộ Châu, nơi lúc nào cũng có những scandal không giống ai mỗi ngày, mỗi tháng, bàn dân thiên hạ đang táo tác chạy dịch, ai nấy đói rã họng, đợi quài mà hỏng có thấy tiền của lão Khỉ Cờ Lờ Mờ Vờ chỗ mô cho nên thiên hạ mạnh ai nấy buồm, lúc đầy cấm còn sợ, sau đói quá thì có cấm cũng không care, mạnh ai nấy giở rào, phóng ngựa bôn tẩu về nguyên quán...
Đùng một cái rầm có tin một em ca công xứ người đói quá về xin đảng khỉ cho hát kiếm tiền bỗng nhiên nhiễm con Cô Vy lăn đòm ra chết làm bàn dân thiên hạ mũi lòng khóc như cha chết (cái xứ này nó vậy, đám chuyên láo chúng nó đầu độc toàn dân bằng những trò ủy mị, thương vay khóc mướn, như khỉ chúa, khỉ giáp chết là toàn dân cứ đổ xô ra đường mà khóc, khóc là yêu nước, là yêu chủ nghĩa xã khỉ mà lị!), nhưng cũng chưa hết khi em ca công này chết còn để lại dương trần một mớ con nuôi trên dưới 20 mống mà hôm nay đã trở nên bơ vơ vì không có người support...
Chuyện đang nóng như khoai lùi trong bếp thì bỗng nhiên có tiếng của Hoàng Củ Mì, bấy lâu im hơi lặng tiếng tự nhiên như bị bà nhập phán ngay và luôn là y sẽ thay mẹ đã chết của mấy đứa nhỏ lo lắng cho bọn chúng và sẽ bảo lãnh qua xứ Cờ Hoa để sinh sống. Nói nào ngay tên Hoàng Củ Mì này là một thằng có tiền nhưng cứ thích chơi ngu cho mọi người biết mặt, từ đám tang một cựu binh không chỗ mai táng cho đến anh hề xứ khỉ qua lưu diễn lăn đùng ra chết đều có mặt Củ Mì, mỗi nơi hắn xỉa cho một số ngân lượng trong lúc cần kíp chủ yếu cho giang hồ biết mặt chứ cái kiểu lobby bằng em người mẫu chân dài tới nách thì Củ Mì kham hỏng nổi cho dù ngoài mặt vẫn lên gân khoác lác "đêm 7 ngày 3 vào ra chưa tính..." (phải rồi cả đêm lão đi tới đi lui chảy nước miếng ừng ực ướt mấy chục cái khẩu trang chứ có làm ăn được gì đâu cho nên ẻm người mẫu đã cài số de biến mất dạng.... !).
Lại nói về xứ Mù bên kia biển có con hồ ly tu luyện lâu năm trú đóng tại xứ Thủ Dầu, nhũ danh là Bành Thị Lủng, con yêu nghiệt này có cái mỏ nhọn và cho rằng không có ai bằng mình cho nên đã làm giang hồ dậy sóng khi chỉa người này, chọt người kia về việc gom tiền của bá gia bá tánh, tiếng là từ thiện nhưng thực là tư túi, chuyện con hồ ly này đảng khỉ biết tỏng tòng tong thế nhưng khỉ nhà ta vẫn im lặng đồng lõa sau khi người dân không còn tin vào cái mặt trận tổ quỷ của mình mà chỉ tin vào đám xướng ca, thành thử ra tiếng tăm của Bành Thị Lủng vượt qua biên giới, người người, nhà nhà ai cũng biết và bàn tán xôn xao...; nhưng thực chất con thị Lũng này cũng chả có gì hay ho.
Ngay sau khi Hoàng Củ Mì bị bà nhập phát ngôn sẽ lo cho đám con nuôi của em ca nô thì Bành Thị Lũng lập tức lên tiếng nói Củ Mì đem tụi nhỏ qua đó làm chi cho mệt, cứ gửi về cho thị 10 triệu quan tiền là có thể nuôi tụi nhỏ học hành cho đến thành tài...!
Thiệt đúng là bợm gặp đĩ, Hoàng Củ Mì chỉ muốn chơi nổi lấy tiếng mà vướng bãi phân trâu của Bành Thị Lủng, mở miệng thì méo có tiền, mà không mở miệng thì mang nhục thiên hạ chê cười, cho nên Củ Mì đành ra Walmart mua bộ đồ nghề swimsuit và... nhảy xuống biển... lặn một phát không sủi tăm...
Tại các nơi trà dư tửu lậu giang hồ đồn rần trời mây và chuyện của tên Hoàng Củ Mì trở thành một chuyện cười cho bàn dân xả stress trong mùa Covid.
Thiệt đúng là một cặp "Groin Free"* thời đại xứng đôi vừa lứa gì đâu.
* Tiếng bồi
Groin: Háng
Free: Rãnh
Gửi ý kiến của bạn