TRỌNG CHƯA CHẾT? ĐIỀU GÌ KẾ TIẾP?
Sau khi truyền thông lề đảng trình làng hình ảnh của Nguyễn Phú Trọng hồi phục và trở lại làm việc thì cái gì kế tiếp sẽ xảy ra cho chính trường cộng sản Việt Nam?
Trọng còn sống cũng không có gì thay đổi khả quan hơn bởi vì trong đầu tên già bệnh hoạn này là kiên định con đường đi lên CNXH, một chiêu bài được đảng csVN lợi dụng nhằm tiếp tục con đường độc tài đảng trị của mình, hắn sẽ tiếp tục chỉ đạo đám đàn em bên dưới đu giây giữa các cường quốc, tiếp tục thân phận một quốc gia nhược tiểu không tự chủ để đem về các mối lợi nuôi sống băng đảng của mình.
Một điểm cần phải nhìn nhận rằng dù cho còn sống nhưng hình bóng kẻ thay thế đã dần hiện hữu, Nguyễn Phú Trọng không thể nào tiếp tục làm việc thêm một nhiệm kỳ nữa và hình bóng người kế vị ngai vàng ẩn hiện đâu đó trong số các ủy viên BCT TW đảng. Tuy nhiên người dân đừng trông cậy vào một sự thay đổi có thể nào sẽ đến khi có những nhân vật thay thế hai chức vụ Tổng Bí Thư đảng và Chủ Tịch Nước – nếu có thì đó chỉ là một sự lạc quan tâm thần khi đảng cs vẫn dành lấy quyền điều hành quốc gia một mình một chợ.
Đảng csVN là một tập thể già nua lỗi nhịp với nền văn minh của nhân loại, toàn cầu đã tẩy chay chủ nghĩa cộng sản, chỉ còn vài ba quốc gia lèo tèo cố bám víu để đè đầu cỡi cổ người dân trong đó đáng buồn là có Trung Cộng và Việt Nam, không may mắn thay vị trí địa lý đất nước chúng ta lại liền lục địa với giặc cho nên âm mưu thôn tính, Tàu hóa Việt Nam là giấc mơ ngàn đời của chúng, đặc biệt hơn khi tại Việt Nam được lãnh đạo bằng một lũ con hoang, một bọn bán nước vong nô mang tên đảng cộng sản Việt Nam, đó là lý do vì sao mà Trung Cộng luôn chống lưng cho tập đoàn csVN từ chính trị, kinh tế cho đến quân sự.
Đảng csVN hoàn toàn không thể thoát Trung bởi vì một khi xóa bỏ điều 4 HP, chấp nhận đa đảng phái tham chính thì ngày đó chính là ngày tàn của họ, họ không còn những đặc quyền, đặc lợi ăn trên ngồi trốc bóp hầu bóp cổ dân đen, với tâm lý bán nước bất cứ lúc nào có thể đảng đã làm ra bộ luật đất đai phủ nhận quyền tư hữu của người dân, ngoài kiếm lợi bất chính ra họ sẵn sàng dâng hiến đất đai tiền nhân gầy dựng cho giặc với các mỹ từ đầu tư, dự án…, đó cũng chính là lý do vì sao mà đảng csVN tiếp tục chính sách ăn cướp của mình, đối với người đảng viên đảng cs hôm nay họ không hề có lý tưởng, chủ nghĩa cao cả nào cả mà lý tưởng của họ chỉ gói gọn trong vòng mấy chữ: Tham chính – Cướp đoạt – Làm giàu và chấm hết, đó là lý do vì sao mà nạn dân oan nhan nhản khắp các tỉnh thành, đảng cs và các thành viên của nó chỉ còn là một loại giòi bọ sống ký sinh trùng trên cơ thể Mẹ Việt Nam, chúng đục khoét tài nguyên đất nước, bóc lột con người bất cứ khi nào và bất cứ trong lĩnh vực nào.
Đảng cs đã từng ra rã tuyên truyền về chế độ Thực Dân Pháp bóc lột con người Việt Nam, họ hô hào kêu gọi để mọi người cùng tham gia cướp chính quyền về tay cho họ và sau đó chính đảng cộng sản còn bóc lột người dân thậm tệ hơn cả bọn thực dân Pháp mà không ai có thể phản kháng lại khi hai công cụ công an và quân đội đứng về phía đảng và quay mũi súng về phía nhân dân. Họ chính là một bọn Thực Dân Kiếu Mới khi thực người dân và thực ngay luôn cả các người đồng chí của mình.
Đại bộ phận người dân trong nước hôm nay đều mơ đến một xã hội dân chủ, văn minh nhưng thật sự họ không hiểu rõ lắm về hai từ dân chủ, một quốc gia dân chủ phải là một quốc gia người dân có quyền làm chủ đất nước mình, qua đó họ chọn ra chính quyền của mình, người đại diện cho mình để điều hành đất nước và bất cứ ai không làm tròn trách nhiệm được giao phó sẽ bị người dân hạ xuống, ngoài ra trong một quốc gia tự do dân chủ những giá trị hữu hình như Luật Đất Đai, Quyền Tư Hữu phải được nhà cầm quyền tôn trọng, không có việc “Đất đai là của nhân dân – nhưng nhà nước quản lý “ một cách điếm đàng như hiện nay, những giá trị vô hình như Quyền tự do tư tưởng, Tư Duy, Tự do Tôn Giáo là những giá trị mà nhà cầm quyền không có quyền can thiệp, họ chỉ có thể vận dụng những điều luật trong Bộ Luật Dân Sự, Hình Sự nếu có vi phạm ngoài ra tất cả những giá trị của con người luôn phải được tôn trọng, đó mới chính là một quốc gia tự do dân chủ, một mục tiêu cao quý mà dân tộc Việt Nam cần phải vươn tới.
Vì thế đối với tôi Nguyễn Phú Trọng còn sống hay đã chết không quan trọng, bởi vì còn sống thì hắn cũng chỉ làm đất nước thêm nhiều khổ ải, còn nếu chết thì cũng sẽ có kẻ khác lên thay thế, tốt hơn hay xấu hơn thì ai biết đâu chừng.
Chỉ khi nào đảng csVN hoàn toàn biến mất, chúng bị người dân đứng lên giật sập thì mới có hy vọng rằng ngày ấy bình minh sẽ đến với đất nước chúng ta, còn nếu vẫn còn sự cai trị của cái đảng độc tài khát máu mang tên Đảng cộng sản Việt Nam thì đất nước chúng ta vẫn còn chìm mãi trong ngàn năm tăm tối!