TIẾN RA TRƯỜNG SA VỚI TÀU NGẦM MA DÈ ZIỆT NAM
Quyền Được Biết
Chuyện một doanh nhân trong nước chế tạo tàu ngầm trong thế kỷ 21 là chuyện bình thường, tuy nhiên ước mơ của ông đem cái đống sắt đó phục vụ quốc phòng là chuyện tiếu lâm thời @.
Hãy nhìn hạm đội Kilo mà Ba Ếch Bean mua về cho Việt Nam, dù được Nga đóng mới nhưng công nghệ của chúng vẫn lạc hậu so với thế giới khi chạy có tiếng ồn và Việt Nam chỉ có vài chiếc trong khi bọn Tàu chệt có trên 30 chiếc áp đảo.
Không hiểu ông doanh nhân này có thần kinh không khi cho rằng chiếc tàu ngầm mini của mình có thể hoạt động tại vùng biển Trường Sa với những ngọn sóng lớn và liệu rằng chiếc thuyền nhỏ bé của ông có đủ nhiên liệu để chạy đến đó và quay về?
Rồi nếu đã đến được Trường Sa thì các chiến sỹ hải quân csVN sẽ làm gì nữa? mở nắp ra ném lựu đạn vào đầu bọn địch đang chiếm giữ trái phép hay lặn xuống như Yết Kiêu, Dã Tượng năm xưa dùng cái búa và cái đục Hàng Không Mẫu Hạm Liêu Ninh và các chiếc tàu ngầm địch?
Hoang tưởng vừa thôi, các chiếc Kilo của Việt Nam đang để cho hà nó bám chờ ngày đem bán sắt vụn kìa thưa ông doanh nhân, ông nghiên cứu chế tạo máy cày, cái cuốc cho nông dân còn thiết thực hơn thực hiện một giấc mơ hão huyền!
nguồn: Ban Chuyên Láo Việt Nam
http://baodatviet.vn/khoa-hoc/cong-nghe/tau-ngam-truong-sa-2-ky-vong-ra-quan-dao-truong-sa-3365308/
Gửi ý kiến của bạn