CHUYỆN ÔNG THỨC GÀN
Quyền Được Biết
Tù nhân Trần Huỳnh Duy Thức, một trong những người lập nên phong trào "Con Đường Việt Nam", một phong trào góp ý xây dựng để chung sống hòa bình cùng đảng csVN đang tuyệt thực để đòi công bằng và công lý.(!)
Thật đúng là trò cười khi không hiểu gì về cộng sản lại đi làm chính trị.
CS nó đâu có sợ ông tuyệt thực, ông nhịn ăn ông chết kệ ông vì đó là cái quyền của ông.
Chúng cũng chả sợ quốc tế lên án vì chúng quen rúc trong cái xứ luật rừng có đi ra ngoài đâu mà sợ?
Chúng chỉ xem ông là một con mồi trao đổi với các quốc gia văn minh mà thôi, vì thế ông cứ việc ăn cho có sức để mà ngồi chờ chế độ nó sập thì tự khắc ông được ra.
Các tù nhân chính trị hôm nay làm nhiều trò lố quá từ ông Cù Huy Hà Vũ ở tù có TV, có quạt máy như nghĩ mát đến béo tròn úc ích, na tấm thân đi Mỹ nhưng còn mơ tưởng làm quan VN cho đến ông Điếu Cày hê lên là chúng nó chặt mẹ một cánh tay, thế mà ông ta có phép thần thông cho nên tay bị chặt lại mọc dài ra đấy.
Còn ông Thức, bỏ cái gàn của mình thu xếp hành lý lên đường đi tỵ nạn đi ông ạ.
Gửi ý kiến của bạn