ĐẢNG TA LÀ ĐẠO ĐỨC LÀ VĂN MINH
5 bị cáo nguyên là cán bộ, lãnh đạo huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi) gây thiệt hại 26 tỉ đồng tại dự án thủy điện Đắkđrinh bị tòa án tuyên phạt mức án cao nhất 3 năm tù treo-hình Trong Nước
Đạo Đức: Vì đảng luôn thương yêu, nâng đỡ những đảng viên dù sai lầm trầm trọng nhưng tù treo thể hiện tấm lòng bao dung, yêu thương như cha mẹ đối với con cái, còn đối với dân thường thì không cần cho nên đảng chỉ Đạo Đức giả khi tuyên án 3 năm tù cho hai thei61u niên chỉ vì cái tội ăn cướp 2 ổ bánh mì.
Số tiền 26 tỷ tương đương trên 1 triệu đô la có thể mua được hàng tỷ ổ bánh mì!
Văn minh: Bởi vì tù treo thì phải ăn cơm nhà đỡ hao tốn công quỹ của nhà nước, ngoài ra nét văn minh còn được thấy khi tù treo cũng như...không ở tù, tha hồ chơi bời, đập phá và sau đó sẽ được hồi phục quyền công dân, còn những thiếu niên ăn cướp 2 ổ bánh mì sẽ được lưu hồ sơ một vết đen ám ảnh cả cuộc đời.
Toàn dân đã thấy cái khốn nạn của bọn độc tài độc đảng chưa?
Không phải chỉ có những con cắc ké này mà từ trên cao, bọn chóp bu Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Đinh La Thăng, Lê Khả Phiêu, Lê Đức Thúy và các tên trong Bộ Chính Trị còn ăn dầy ăn bạo hơn khi bán tài nguyên của đất nước và ngày nay là bán nước cho giặc Tàu.
Chỉ có lật đổ bọn chúng, xử bắn tất cả những kẻ đã nhúng chàm mới có thể vãn hồi trật tự chính trị và xã hội cho Việt Nam.
Đó là điều bắt buộc chúng ta phải làm để triệt tiêu mầm mống cộng sản và khởi đầu một kỷ nguyên mới cho Việt Nam.
Dù lịch sử sẽ ghi một trang đau buồn của đất nước nhưng không còn cách nào khác.
Quyền Được Biết
Gây thiệt hại 26 tỉ đồng, mức án cao nhất chỉ 3 năm tù treo

Đạo Đức: Vì đảng luôn thương yêu, nâng đỡ những đảng viên dù sai lầm trầm trọng nhưng tù treo thể hiện tấm lòng bao dung, yêu thương như cha mẹ đối với con cái, còn đối với dân thường thì không cần cho nên đảng chỉ Đạo Đức giả khi tuyên án 3 năm tù cho hai thei61u niên chỉ vì cái tội ăn cướp 2 ổ bánh mì.
Số tiền 26 tỷ tương đương trên 1 triệu đô la có thể mua được hàng tỷ ổ bánh mì!
Văn minh: Bởi vì tù treo thì phải ăn cơm nhà đỡ hao tốn công quỹ của nhà nước, ngoài ra nét văn minh còn được thấy khi tù treo cũng như...không ở tù, tha hồ chơi bời, đập phá và sau đó sẽ được hồi phục quyền công dân, còn những thiếu niên ăn cướp 2 ổ bánh mì sẽ được lưu hồ sơ một vết đen ám ảnh cả cuộc đời.
Toàn dân đã thấy cái khốn nạn của bọn độc tài độc đảng chưa?
Không phải chỉ có những con cắc ké này mà từ trên cao, bọn chóp bu Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Đinh La Thăng, Lê Khả Phiêu, Lê Đức Thúy và các tên trong Bộ Chính Trị còn ăn dầy ăn bạo hơn khi bán tài nguyên của đất nước và ngày nay là bán nước cho giặc Tàu.
Chỉ có lật đổ bọn chúng, xử bắn tất cả những kẻ đã nhúng chàm mới có thể vãn hồi trật tự chính trị và xã hội cho Việt Nam.
Đó là điều bắt buộc chúng ta phải làm để triệt tiêu mầm mống cộng sản và khởi đầu một kỷ nguyên mới cho Việt Nam.
Dù lịch sử sẽ ghi một trang đau buồn của đất nước nhưng không còn cách nào khác.
Quyền Được Biết
Gửi ý kiến của bạn